gia ma duoc o Homestay

Uh, tao cũng vừa ở homestay ở nhà một đứa bạn. Sướng! Được ở phòng chị nó nên một mình một phòng, và có bathroom riêng luôn. Thức ăn thì ngon ơi là ngon. Ở với họ khoảng 9 ngày thì đi ăn hiệu 4-5 lần mà toàn các nhà hàng châu Á.
Hôm sinh nhật họ làm bữa tối bao nhiêu món ngon. Trước đó còn được đi Asian market mua đồ ăn Việt Nam nên tao cũng đóng góp được phở bò Hà Nội với...đậu phụ rán. Mẹ nó còn làm bánh ga tô cho. Rồi thì sướng nhất là được nhận bao nhiêu quà mà rất useful: China tea, wasabi, the book Sense and Sensibility (vì tao kể là tao khoái Jane Austen), key chain, bookmarker and 2004 calendar.
Thanksgiving thì cũng wonderful! A really traditional Thanksgiving feast!
Có lẽ ở 1 tuần thì sướng