Topic này lập ra cho vui và giải trí là chính, nhưng cũng để phản ánh một điều là người VN chúng ta rất bất cẩn trong cách dùng từ ngữ, hoặc là phạm trù suy nghĩ và giá trị nhân phẩm quá thấp. (Hơi nhỏ nhen một chút, nhưng bàn cho vui)
Trước đây cái Trung tâm dạy nghề phụ nữ được gọi là Trung tâm phục hồi nhân phẩm. Mãi sau này bị phê phán nhiều người ta mới đổi lại tên như ngày nay, vì gọi là Trung tâm phục hồi nhân phẩm tức là người vào đấy là mất m* nó hết nhân phẩm rồi --> lăng mạ cá nhân một cách thậm tệ... Tuy vậy, ngay cả cái tên mới này không phải là không có vấn đề. Gọi là Trung Tâm dạy nghề phụ nữ - có thể được hiểu là Trung tâm này dạy nghề, mà nghề ở đây là "nghề phụ nữ" - mà "nghề phụ nữ" là nghề gì... Như các cụ thì phụ nữ chỉ có mỗi một nghề (ngứa nghề)
Lại đến lượt là cái danh hiệu "Gia đình văn hóa" - mk nhiều gia đình ở nông thôn hãnh diện lắm vì cái bằng phong này. Nhưng mà một gia đình có truyền thống lâu đời, thuộc loại danh gia vọng tộc mà có cái biển này treo trong nhà thì cảm thấy không có gì sỉ nhục hơn. Gia đình nhà tao không có văn hóa hay sao mà phải chứng nhận?! Suy cho cùng, mấy cái gia đình mà có bằng khen văn hóa quanh đi quẩn lại cũng là cái loại vô văn hóa được nâng cấp mà thôi
Bậy bạ mấy dòng cho các bác bàn luận tiếp.
Chuyện nhỏ, nhưng cũng nên bàn.
Trước đây cái Trung tâm dạy nghề phụ nữ được gọi là Trung tâm phục hồi nhân phẩm. Mãi sau này bị phê phán nhiều người ta mới đổi lại tên như ngày nay, vì gọi là Trung tâm phục hồi nhân phẩm tức là người vào đấy là mất m* nó hết nhân phẩm rồi --> lăng mạ cá nhân một cách thậm tệ... Tuy vậy, ngay cả cái tên mới này không phải là không có vấn đề. Gọi là Trung Tâm dạy nghề phụ nữ - có thể được hiểu là Trung tâm này dạy nghề, mà nghề ở đây là "nghề phụ nữ" - mà "nghề phụ nữ" là nghề gì... Như các cụ thì phụ nữ chỉ có mỗi một nghề (ngứa nghề)
Lại đến lượt là cái danh hiệu "Gia đình văn hóa" - mk nhiều gia đình ở nông thôn hãnh diện lắm vì cái bằng phong này. Nhưng mà một gia đình có truyền thống lâu đời, thuộc loại danh gia vọng tộc mà có cái biển này treo trong nhà thì cảm thấy không có gì sỉ nhục hơn. Gia đình nhà tao không có văn hóa hay sao mà phải chứng nhận?! Suy cho cùng, mấy cái gia đình mà có bằng khen văn hóa quanh đi quẩn lại cũng là cái loại vô văn hóa được nâng cấp mà thôi
Bậy bạ mấy dòng cho các bác bàn luận tiếp.
Chuyện nhỏ, nhưng cũng nên bàn.