Giải trẻ các CLB Hà Nội Lần I - 2004

con bé này láo mầy bít cái câu trên sân có 2 trọng tài là ai nói ko hả ????
Trời ơi,lần sau anh muốn nói về con bé nào thì làm ơn nói rõ cái,làm em tưởng anh mắng em đấy chứ!!!!!!!!!!
 
em ơi nói vơi vân béo làm gì , chị ấy kô di tập đâu , bay h lớp 12 phải đi học nhiều ,nên ko co thời gian mấy , tuy nhiên học thêm nhiều đồng nghĩa với việc cơ hội trốn học đi chơi cũng nhiều

bravo,anh Tú béo chắc chắn đã nói trúng tim đen của chị Vân rùi:D:D:D
Nhưng mà sao anh rành thía?Chắc là hồi trước anh cũng rứa chứ gì!!!!!!!!!!!
 
Sozzi bác dạy tạ cho tuyển nữ ạh!!!!

Con này đúng là cập nhật thông tin chậm quá!Lúc đầu anh Tú đúng là cũng có ý định dạy tạ cho tuyển nữ thật nhưng rùi lại sợ sẽ ko kham nổi vì trình độ cá nhân còn hạn chế==>đi đến quyết định sẽ đi tập thêm thể hình để nâng cao trình.Nhưng rất tiếc,trong thời gian anh ý đi tập thì tuyển nữ của chúng ta cũng khỏe hơn rất nhìu==>đáng sợ gấp đôi hồi trước==>anh Tú sợ quá nên rút hẳn,thậm chí bỏ cả chuyện tập thể hình==>còn béo hơn cả hồi trước:D:D:D:D:D
 
Đội CD trẻ lần này chả có +, Hưng tin nhẩy, Hòa rồi cả Chiến nữa (thêm luôn tao nữa).

Anh + 12 thì đi nước ngoài rùi còn anh Hưng bi h chắc bận dành thời gian cho chị Liên và học hành nên cũng ko đi nốt.Anh Chiến thì bị nhị vị phụ huynh bắt ở nhà,ko chơi bời gì===>đáng tiếc thật!!!!!!!!!!!
 
XIn khen ngợi mấy đồng chí Vân béo,Yến béo, Hà Lê (nát),Power,Nguyệt Đùi và ỐC đã có tinh thần tập luyện cao.

Hơ hơ,ko phải là cô mày ko có tinh thần tập luyện cao mà do chị VA đã gọi điện báo cho cô là nghỉ nhưng lúc đấy cô ko bít báo cho mọi người kiểu gì vì đã 3h10 rùi,trời thì mưa tầm tã(chỗ nhà cô)==>ở nhà luôn:D:D:D
 
Tình hình chiều nay đấu ah? thế Ốc với bé Nấm có đi ko? nếu có thì viét lên đây 1 bài chiều chị wa giang đi xem với

Ặc,số của CD đúng là xui ơi là xui!Lần nào đấu cũng mưa,hoãn này hoãn nọ!Cứ đội khác đấu thì ko sao,đến trận của CD cái là trời lại ào ào đổ lệ.Liệu có phải vợ Ngọc Hoàng khoái xem CD trẻ đấu vì hâm mộ người nào đó==>Ngọc Hoàng ghen==>cho trời mưa cho bõ ghét ko nhỉ???Bó tay!!!
Mà đã 2 lần rùi,cứ khi em đi đến gần Lăng Bác (để xem đấu ý mà) là trời lại bắt đầu mưa lất phất==>đừng bảo là tại em nhé!
 
Yến lùn chắc là vợ Ngọc Hoàng, lần sau ở nhà đê.
 
Ngày mai giải trẻ tiếp tục nhưng địa điểm sẽ là nhà tập AMS . trận BK 1 bắt đàu lúc 1h ,trận 2 ( CD-7&1 lúc 2h30 mọi ng đến xem nhé
 
may mà lên Hao kịp ,cám ơn anh Tú béo cung cấp lịch đấu nhé! SUýt thì em tưởng 2h đấu trận 1 ,nhưng đấu ở ams thoải mái chuyện sân bãi sao lại đấu sớm thế nhỉ???
 
Vợ Ngọc Hoàng nữa cơ à?Bà cô của cháu thật là tài giỏi:p .Thương chú wa' chú ơi!!
 
Yến lùn chắc là vợ Ngọc Hoàng, lần sau ở nhà đê.

Híc,anh nỡ lòng nào nói em thía hả anh Bình...lợn??????????????Chẹp,thể theo nguyện vọng của anh thì chiều nay em đã ko đến xem CD đấu (vì bận về quê:D).Tuy tiếc đứt ruột nhưng thui,ko sao,ít nhất bọn nó cũng có xem==>nhờ kể lại vậy!:(:(:(
 
nhưng đấu ở ams thoải mái chuyện sân bãi sao lại đấu sớm thế nhỉ???

Họ đấu trong nhà tập Ốc ạ (vì sợ mưa bất ngờ) mà 5h là nhà tập đã bị chiếm rùi==>ko đấu sớm sao được!

Vợ Ngọc Hoàng nữa cơ à?Bà cô của cháu thật là tài giỏi .Thương chú wa' chú ơi!!

Thế mới bít chú mày chưa là cái gì đâu cháu ạ!:D:D:D:D
 
Ah,tí nữa thì wên mất!2 trận bán kết hôm nay thế nào hả mọi người?Scor vs Ba Đình==>ai thắng?Còn CD - 7&1 kết quả ra sao?Hic,sao ko thấy ai post bài bình luận lên nhỉ???????????????:(:)((
 
Cô ko thấy ai post bài mà ko đoán ra ah? CD bị thua 1 cách oan ức (thật ra thì cũng chẳng oan mấy).Nguyên do có lẽ là bị 1 ông trọng tài dở hơi nào đấy đội Ba Đình bắt ép.Cháu ngồi xem cùng con PA và thằng sex tính ra ông í làm mất của mình 7 điểm và kết quả là đội CD thua 7&1 6 điểm!Nhưng cũng công nhận CD mình phòng thủ hơi yếu và thể lực cũng yếu nên cứ ghi được điểm lại bị ghi lại ,nhiều lúc mình lên tấn công ko ghi được điểm đối thủ vẫn score được.
3 phút đầu CD dẫn 10-2 nhưng từ đó trở đi bị 7&1 gỡ và dẫn điểm cho đến cuối trận , có lúc bị dẫn 15 điểm.Xuất sắc trận đấu này phải kể đến anh Quân và Long con,những lúc quan trọng đội thua điểm thì Quân và Long con ghi điểm lấy lại tinh thần cho đội.Quân ném phạt tự tin xác suất 100%.Còn Long thú trận này móc 5 quả trượt ,đến cuối trận đuối sức ==> ko rebound được nên CD trở nên khó khăn.Thái bị trọng tài ép 4 lỗi nên chơi kém năng nổ,ném phạt trượt nhiếu!.1 nguyên nhân nữa khiến CD chơi ko tốt là thiếu đội trưởng CHoi (đi SG) nên vị trí quan trọng PG bị thay đi thay lại nhiều lần.1 quả đáng tiếc nhất là trọng tài ko công nhận quả 3 điểm ở giây cuối cùng hiệp 3 của Long con.CD đã khiếu nại nhưng vẫn ko được chấp nhận và 1 quả ném bị nảy ra do lưới trọng tài cũng ko công nhận mặc dù đã được báo trước lưới ở rổ ams rất phò (quên rất tồi).Vận động viên đến cổ động viên rất khó chịu và ức chế khi xem trận đấu này. Liệu có phải vì trọng tài ko bit cách bắt hay là ko bit chơi bóng rổ????
Kết thúc trận đấu 7&1 thắng 60-54( hình như thế) và vào chung kết diễn ra vào chiều thứ 5 và chưa có địa điểm thi đấu cụ thể.
 
Riêng trận Scor và Ba Đình thì Scor đã chiến thấng cách biệt và lọt vào chng kết với 7&1, trận này Sơn to (HBT) đột ngột tỏa sáng với những cú móc đẹp mắt(riêng ném phạt thì vẫn ko thay đổi).Scor đáng lưu ý là Bình (NGT) đánh PG và Sơn con ( HBT) hậu vệ. Chạy nhanh ,cướp bóng tấn công nhanh và về phòng thủ cũng rất nhanh.Ngoài ra còn có thể đột phá và dứt điểm chuẩn==> Scor vẫn là ứng cử viên chức vô địch.
 
Mong rằng CD có thể đấu tốt hơn ở trận tranh 3-4 và hiện nay thì vẫn chưa bit tình hình sân bãi thía nào??
 
CD trẻ cố lên nhé ! Luôn cổ vũ cho mọi người .Chúng ta sẽ chiến thắng . Hôm nay là 1 ngày buồn nhưng nó là dịp để các anh nhìn nhận lại mình và tập luyện chăm chỉ hơn . CD thiếu may mắn và không đáng bị thua đầy ức chế như thế nhưng mong các anh không buồn nữa mà quyết tâm hơn trong trận cuối cùng và giải sau chắc chắn sẽ tốt hơn ,CD sẽ vô địch.Trọng tài ơi là trọng tài , hichic .
 
đội CD thua 7&1 6 điểm

Cái này thì cô vừa mới bít lúc chiều do PA nói!

Xuất sắc trận đấu này phải kể đến anh Quân và Long con,những lúc quan trọng đội thua điểm thì Quân và Long con ghi điểm lấy lại tinh thần cho đội.Quân ném phạt tự tin xác suất 100%

Chà,đáng khen thật!Anh Quân chắc đã rút kinh nghiệm từ những trận trước nên trận này mới chơi tốt thế===>bravo!Còn thằng Long con thì phong độ vẫn ổn định nhỉ==>tương lai thằng này chắc sẽ vượt Long thú mất!
 
Còn Long thú trận này móc 5 quả trượt ,đến cuối trận đuối sức ==> ko rebound được nên CD trở nên khó khăn.Thái bị trọng tài ép 4 lỗi nên chơi kém năng nổ,ném phạt trượt nhiếu!

Thằng Long dạo này sao thế nhỉ?Chơi càng ngày càng xuống!Còn thằng Thái thì đến khổ,trận nào hầu như cũng bị 4 lỗi cả,có vẻ như trọng tài quen mùi rùi,cứ thấy nó xông ra là thổi luôn hay sao ý!

Trời ơi,càng nghĩ càng ức chế,sao mình ko được xem trận này nhỉ,bực chết đi được!!!!!
 
1 nguyên nhân nữa khiến CD chơi ko tốt là thiếu đội trưởng CHoi (đi SG) nên vị trí quan trọng PG bị thay đi thay lại nhiều lần.

Ủa,sao cô về quê 1 cái là thằng chú của mày nó cũng bắn vào SG thế cháu?Mà nó bít đấy là trận quan trọng sao còn đi?Hình như là đi từ hôm trước đấy chứ(hôm lẽ ra phải đấu bán kết là đã chẳng thấy nó đâu rùi)

chung kết diễn ra vào chiều thứ 5 và chưa có địa điểm thi đấu cụ thể.

Lại 1 lần nữa phải kêu lên rằng chán quá mình phải bỏ lỡ cả 2 trận 3-4 và chung kết!Hehe,nếu mà đấu ngoài trời thì cầu cho trời mưa==>hoãn==>thứ 6 mình về vẫn kịp xem:D:D:D(có ác quá ko nhỉ?)
 
Back
Bên trên