Giải bóng đá 2004-2005(và những điều liên quan)

oài, thía này nhá, nhánh của tin là gặp toán 1 tuần sau, sau đáy gặp tiếp lớp nào thì ko biết :D,ai cho tao biết cái, chả hiểu nhánh nào gặp nhánh nào cả
 
Đoàn Duy đã viết:
Hình như lớp mày thắng toán 1 thì sẽ gặp lớp tao hoặc Địa Trung Nga Bob ạ => quên chuyện vào chung kết đi .
nhầm rồi ,bọn tao sẽ gặp nhánh của hóa 1 hay sao ý :)
 
Thôi biết làm gì, chỉ cần biết là sẽ gặp nhau ở chung kết chứ gặp đội nào thì đá đội ý, thế mới là tinh thần của đội bất khả chiến bại
 
lạnh thế này mà mặc quần đùi ra sân thì cứ gọi là ..... !!! kiểu này chắc trước h thi đấu phải tới sớm để khởi động roài !!!
 
To Hiếu : Tao nói lớp hóa 2 , không phải Anh 2 .
Trời này thì cũng không đáng ngại vì rét mà là vì thể lực xuống nhanh .
 
trời này chạy nhanh hơn vì có một số bộ phận bị co lại.
 
Cho ai chả được tất cả theo bốp vì vinh dự
 
rốt cục là cả cái box này cũng thành cái "ao" roài à :)) :)) ....
 
hehe , như thế này này ... tuần này , anh2 sẽ tiếp lí 1 :)) , tin gặp toán 1
tuần sau lý2 gặp trung nga địa < đúng ko > và hóa 1 sẽ gặp hóa 2
và sau đó thì nhánh anh2 sẽ đi với nhánh ly2 , nhánh tin sẽ đi với nhánh hóa 1 ,okie ????
 
hoho , và tao dự đoán anh 2 sẽ thắng lí 1 , tin thắng toán
hóa 1 thắng hóa 2 , Trung nga địa thắng lý 2
sau đó , anh2 gặp TND , sẽ thắng và vào CK
hóa 1 gặp tin ... chả biết , chắc là hóa 1 < thật sự mà nói thì xem hóa 1 đá thấy hay hơn tin ... :p :p >
và sau đó anh 2 sẽ gặp hóa 1 trong CK và bob sẽ rùa 1 quả và cả đội "morinhou" :)) chiến thắng :)) :))
 
Hóa 1 - Tin : trận ck sớm , cố lên nào anh iem
sau đó chắc gặp a2 rồi :D
 
Sao lại nói rùa phải là bốp làm một quả đẳng cấp rồi chiến thắng thuộc về đội ta chứ, mà a2 xem thế nào đi chứ 3/4 làm học sinh trung bình thì cô nam hết cho đi đá bóng bây giờ
 
xem thế nào được - chết thì đã chết roài - có cố cũng chẳng được - cũng may là đá tuần này chứ đá tuần sau vừa T7 họp phụ huynh xong chả thằng nào đi được !!!
lạnh thế này xuống thể lực đúng là rất nhanh - nh với niềm đam mê bóng đá cộng với sự quyết tâm thẳng tiến tới ngôi vô địch thì a2 - chuyện đó chỉ là phù du , quá nhỏ nhặt !!! :D
 
và nhất là với những tiền đạo đỉnh cao như Bob , Minh cu , Việt Hiếu , tiền vệ Đàm Minh và thủ môn Thành Sơn thì .. chẹp chắc là vô địch roài - nhưng nói thế thôi chứ yếu tố may rủi cũng quyết định khá nhiều trong chuyện này đây !!!
Học hành dạo này chán quá - đá bóng cũng mất hết cả hứng !!!
 
hừm ... tao sợ quá ... ít nhất thì phải câu h ... phải qua tuần này đã... còn tuần sau thì cứ để đấy... tính sau ...
 
Nguyễn Thế Duy đã viết:
và nhất là với những tiền đạo đỉnh cao như Bob , Minh cu , Việt Hiếu , tiền vệ Đàm Minh và thủ môn Thành Sơn thì .. chẹp chắc là vô địch roài - nhưng nói thế thôi chứ yếu tố may rủi cũng quyết định khá nhiều trong chuyện này đây !!!
Học hành dạo này chán quá - đá bóng cũng mất hết cả hứng !!!

vô địch à
thế mày quên lớp Tin rồi à
muốn vô địch thì phải vượt qua lớp Tin cái đã
hẹn ở trận chung kết :))
 
Thôi lớp tin có hay không cũng thế thôi nên đừng cố mà tuần sau họp phu huynh rồi à thế thì chắc chắn là không đi được rồi
 
có thể trận ck sẽ thiếu 1 số cầu thủ trụ cột vì sau họp ph :))
nhưng mà chúng mày cứ yên tâm mà nhận giải Nhì đi :)) ( đấy là còn cao ) :)):))
 
Back
Bên trên