Giáng sinh không bình thường

Nguyễn Hữu Cầu
(cau)

New Member
Hị hị, đặt title thế để gây chú ý.

Cho em hỏi có bác nào biết làng nào theo đạo, nghèo và không xa Hà Nội lắm. Bác cho em gấp cái địa chỉ, càng sớm càng tốt :)

Đây không phải thảo luận nhưng là chuyện nghiêm túc nên em tạm post vào đây, các bác tha lỗi

Cảm ơn các bác
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ANH khong biet lanng nao het nhung neu(anh noi la neu)em hay cac bac khac dinh lam tu thien nhan ngay Noel thi cac em den MAI AM 19-5 o de,di thang doc Hang Than len nhe,o day la noi tap trung tre lang thang,co bao mau o day rat tot va nhiet tinh
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Hị hị, đặt title thế để gây chú ý.

Đây không phải thảo luận nhưng là chuyện nghiêm túc nên em tạm post vào đây, các bác tha lỗi

Cảm ơn các bác
Em tha lỗi cho bác. Anh Son Nam ở tận Pháp mà nắm tình hình từ thiện ở Hà nội rõ nhỉ, anh lại biết cả các cô bảo mẫu cho các cháu lang thang nữa. Nhân tiện thấy bác Cầu thắc mắc về đi chơi Noel, em cũng thắc mắc sao bác không tranh thủ kỳ nghỉ tết Tây để đi bụi một chuyến. Em vẫn biết bác hay cùng cái bọn gì dùng xe máy đi leo núi, trèo đèo ở Tây Bắc , Đông Nam ... nhưng không thấy bác đi du lịch đồng bằng bao giờ. Em mà có tiền và được nghỉ như bác sẽ làm quả Ta ba lô đi đến các vùng quê miền Bắc, chẳng hạn đến thăm làng Vũ Đại mà hồi xưa bác modify đi để viết chuyện làng HAO, hay chí ít cũng đi ra những vùng biển nào còn ít người đến vì em đoán bác cũng có kiểu bơi giống Quận He hồi xưa. Nếu bác không thích đi du lịch 1 mình, bác rủ thêm những người chưa biết bơi nhưng có cùng chí hướng như chú gì tên là Phương, trong Hoan Lạc Hội mà thỉnh thoảng em thấy than vãn trên này về chuyện không có companion đi Xê Un hay đi uống rượu gì đó.
Chúc bác Cầu năm mới chân cứng đá mềm, tay khoẻ, bơi giỏi hơn cá heo. :razz:

P.S Em cũng cố học bác, năm mới tay chống gậy, tay cầm bị đi lên núi chơi một chuyến.
 
Hay đấy,đi chơi bụi như thế nếu biết cách thì vừa vui lại vừa tiết kiệm,bright!!!!
 
Back
Bên trên