Giành lại công bằng cho Bóng Đá

Lê Khánh Vinh
(lkv)

New Member
Tức quá, vừa bị ông phó hiệu trưởng thu mất bóng rồi. Không thấy ở đâu vô lý như ở đây, Bóng rổ thì có gì hay hơn chứ mà ưu ái quá vậy tới 3 sân chơi lận, không giành chút gì thừa cho bóng đá được hay sao, chí ít cũng cho người ta chơi chứ. Bực quá, cứ như thế này thì Việt Nam còn thua Thái Lan dài dài, chẳng nhẽ không ai bênh vực cho bóng đá một chút ha
:angry: :argue: :argue: :argue: :argue: :angry: :argue: :argue:
 
Vấn đề không phải là bóng rổ hay bóng đá hay hơn, mà là ảnh hưởng của các môn này đến trường học.
Bóng rổ đã có sân tập riêng rồi. Chơi bỏng rổ, bóng chỉ trong phạm vi sân, có bay ra khỏi sân cũng chỉ vài mét, không gây tổn hại gì.
Còn bóng đá, thấy các ông cụ cứ sút ầm ầm, nện thẳng vào căngtin, rồi "lồng sắt" chỗ phòng hội đồng, chưa kể bay vào người các học sinh khác trong trường...
Bóng đá là một môn không phải lúc nào cũng kiểm soát được quả bóng, thế nên cần có 1 nơi sân bãi chuyên dành cho đá bóng thì mới ổn.
Tôi cũng phản đối việc đá bóng trong trường. Chỉ tiếc bây giờ nhà trường còn chưa có luật rõ ràng về việc đá bóng trong trường.
Biết là mọi người thích đá bóng rồi, nhưng chơi bời cũng phải có nơi có lúc. Càng lớn thì sức càng mạnh, quả bóng đá dưới mũi chân của học sinh cấp 3 chẳng khác gì chơi trò "súng thần công", bắn phải cái gì thì tung cái đấy.
Em Lê Khánh Vinh đặt vấn đề ra ở đây, cũng xin suy nghĩ một chút cho cơ sở vật chất ở trường! :)
 
Mất bóng thì vào phòng thầy Tuấn mà lấy, ko tìm được à? Cái này nói lâu rồi, chả làm được gì đâu, bóng đá cần sân to hơn nhiều, chỉ có vác bóng nhựa cỡ bé đến đá 3-3 thôi, đá ở gần tường chung với GV, may ra mới thoát. Bóng rổ ko hơn nhưng ít ra năm nào cugnx vác về huy chương cho trường, Bóng đá còn chưa vác được huy chương thì khó xin lắm, cũng chán thật
 
Đồng Chí: Đỗ Việt Pháp 1. 01-04 có tinh thần trách nhiệm cao nhỉ, xin bái phục, không biết có còn mấy người trách nhiệm như thế này chứ. Sân bãi riêng trước cũng có nhưng mà lại phá đi xây sân bóng rổ thì có vô lý không?
Phương án 2 có thể xảy ra là một nhân mù bóng đá
Mà không cho người ta chơi thì kiếm đâu ra huy chương mà mang về, Các trường khác chẳng trường nào chơi bóng rổ nên trường Ams đương nhiên bắt nạt được rồi, cũng như là Việt Nam đá bóng với Lào hay Campuchia thì gì mà chả thắng, ra ngoài đá với Hàn Quốc, Nhật Bản xem nào.
 
Mọi người có thể đề nghị trường tổ chức (mon men với Đoàn trường ý ;)) các giải đá giao hữu, lấy địa điểm ở chỗ khác (sân Vạn Phúc ở gần trường, hay ra hẳn sân Chu Văn An...). Đá vài lần, nếu trường thấy học sinh có khả năng thì có lẽ các thày cũng lưu tâm hơn :)
Mặt khác, dù gì việc đá bóng cũng không thể được chấp nhận ở trường mình. Vì rõ ràng là bóng đá đòi hỏi phải được dựng ở một chỗ rộng rãi, không ảnh hưởng đến các cơ sở vật chất khác, nếu không thì phải có lưới bảo vệ khá cao xung quanh sân mới ổn. Mà mọi người thử nghĩ xem, các trường thà cấm đá bóng còn hơn là rào lưới làm sân bóng đá làm mất mỹ quan nhà trường.
Hơn nữa, bóng rổ Ams đã phát triển và còn có nhiều triển vọng nữa, tội gì các thày bày thêm sân bóng ra cho mệt! :)
Tức thì cũng có tức là vì học sinh Ams ít được đá bóng, nhưng cũng phải nghĩ rộng ra mới ổn ;)
Chịu khó đi mà!! :)
 
Chịu khó là chịu khó thế nào, chẳng nhẽ bắt người ta phải chơi môn mà mình không thích hay sao, mà còn thui chột tài năng nữa chứ. Sao mà các trường khác vẫn cho đá bóng, họ không sợ "mất mỹ quan nhà trường hay sao".
 
mất bóng thì vào phòng thầy Tuấn mà lấy lại.12A3 năm ngoái bị tịch thu bóng rồi 5 phút sau để vài 3 đứa canh ở ngoài,1 đứa vào lấy lại....Keke mà phòng thầy có nhiều bóng lăm,tha hồ mà chọn nha.Enjoy :))
 
Lê Khánh Vinh đã viết:
Chịu khó là chịu khó thế nào, chẳng nhẽ bắt người ta phải chơi môn mà mình không thích hay sao, mà còn thui chột tài năng nữa chứ. Sao mà các trường khác vẫn cho đá bóng, họ không sợ "mất mỹ quan nhà trường hay sao".
Ai bắt phải chơi bóng rổ đâu ?? :)) không thích chơi thì thôi mà!
Các trường khác sân trường khác trường mình: đá bóng không ảnh hưởng tới phòng hội đồng, các lớp học thì không nhiều cửa kính như trường mình... Trường Ams mình được cái là nhiều cửa kính, ồn thì đóng lại, trời lạnh khép cửa thì đỡ lạnh mà không bị mất ánh sáng, trời nắng thì buông mành tre xuống... Đã được học trong 1 môi trường tốt như thế mà còn kêu ca, chỉ vì sở thích "không đồng bộ" với cơ cấu nhà trường :D
Giả sử các trường đó lắp 1 loạt cửa kính, yên tâm là họ sẽ cấm đá bóng, thậm chí lắp thêm camera theo dõi như trường Trần Phú ngay :))
 
he , chu em Vinh noi chi ly day , da bong la mon the thao so 1 dang le phai duoc uu tien hang dau , nhung thu nhat la Bo cam da bong trong truong , cac truong khac cung the thoi , tu cap 1 den cap 3 , thu 2 la truong minh chay theo thanh tich , do bong ro cung truong minh lien tuc mang ve huy chuuong vang ----> moi truong the thao cu Ams tot , hehe , mac du no ko phai la nhu the ,
Hoi truoc co san bong da , dang vui tu nhien pha di lam san bong ro , chan vai , anh hoc day 7 nam roai , co 1 nam duy nhat duoc da bong thoai mai la nam 2000-2001 , nhung do qua bui , voi ca hoi day xay ra danh nhau vi da bong nen nha truong cam tiet luon , chi tai chung no danh nhau khiep qua ma , cai vu mang ong tuyp den truong do ,noi chung bi gio chi con cach da len thoi , bi thu bong thi cho thay di khoi vao lay lai , hoac xin , hay mua qua re tien da ko thay tiec , noi chung cu da the nay bong da VN con kho tien lam , phai mo rong phong trao nua thi moi co co hoi vuon len duoc
 
Nh­ưng mà các bậc tiền bối gây chuyện thì hậu bối phải lãnh trách trách nhiệm hay sao? Chán thật, vì mấy vụ từ đời nào tới giờ mà học sinh mấy năm nay không được đá bóng, bất công quá. Sao trường không dành cho bóng đá chút gì thừa nhỉ, có bao nhiêu chỗ cho thuê mà không có chút thừa nào sao.
 
Thoi roi, lai bi thu them qua bong nua roi,
Duoc hom bung tiet da bong thi troi mua, vao phong tap da thi bi thu mat bong, len lop thi bi ghi so dau bai.
Co ai goi y ho cho bay gio nen choi mon nao ko
 
Chẳng chơi món nào cả. Đỗ Việt ơi tôi chẳng thấy ông cầm đến quả bóng bao giờ mà lý lẽ kinh thế, không hiểu thế nào là tình yếu bóng đá thì sao làm người ta phục :)) . Bóng đá bóng rổ thì đều hay cả thôi, mỗi cái có cái vui mà. Nói chung là trường mình các thầy tập trung bóng rổ thì phải chịu thôi, như bên Chu điều kiện sân bãi họ tốt hơn thì được đá bóng ầm ầm.
Vinh thông cảm đi, hehe, trường mình không có điều kiện đâu ( cái này giống ý kiến của ĐV ), anh em đá với nhau thì đá chui thôi, nếu mà có bị phát hiện thì cố mà xin, nói chung trừ mấy thầy hiệu phó ra thì mấy người còn lại đều xin được hết ấy mà. Với lại mình chạy thì các thầy có đuổi bằng mắt à :D
 
Bùi Quốc Anh đã viết:
Chẳng chơi món nào cả. Đỗ Việt ơi tôi chẳng thấy ông cầm đến quả bóng bao giờ mà lý lẽ kinh thế, không hiểu thế nào là tình yếu bóng đá thì sao làm người ta phục :)) . Bóng đá bóng rổ thì đều hay cả thôi, mỗi cái có cái vui mà. Nói chung là trường mình các thầy tập trung bóng rổ thì phải chịu thôi, như bên Chu điều kiện sân bãi họ tốt hơn thì được đá bóng ầm ầm.
Vinh thông cảm đi, hehe, trường mình không có điều kiện đâu ( cái này giống ý kiến của ĐV ), anh em đá với nhau thì đá chui thôi, nếu mà có bị phát hiện thì cố mà xin, nói chung trừ mấy thầy hiệu phó ra thì mấy người còn lại đều xin được hết ấy mà. Với lại mình chạy thì các thầy có đuổi bằng mắt à :D
Hồi cấp 2 lớp tôi cũng có đá bóng, lôi nhau lên hẳn sân CVA, hồi đấy chúng nó máu thì mình còn chạy theo. Chứ lên cấp 3 thì trường đâu có điều kiện, bản thân tôi cũng không phải dân "nghiện" bóng đá nên không có cũng chẳng sao :)
"Với lại mình chạy thì các thầy có đuổi bằng mắt à :D" <-- Hì, thày cô không biết nhìn mặt mũi chắc :p
 
Tôi nói là các đồng chí bảo vệ và thầy .. T dạy TD ( xin mạn phép dấu tên :D ). Đấy là kinh nghiệm bản thân thôi ông không tin thì thôi hahahahahah ....
 
Back
Bên trên