Galleries

3631064179_a9f5d3bfeb_b.jpg


Này thì dìm hàng, đây là 1 đứa p1 :-"

=)) ôi.... vừa được diện kiến trưa nay =))
 
Ai yêu ông? PHởn à =))

Post ảnh thì dùng code


chẳng hạn link ảnh của cậu là abc.com/123.jpg
làm như sau:
url]
 
tao không đùa đâu xóa đi mày bị điên à = =

đừng có làm tao khó chịu đấy =;
 
attachment.php

Dìm hàng mod này =))

Tick tớ =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa thay, xong sợ nên đổi lại :| Sợ mang tội xúc fạm thành viên khác :|
 
Ờ. Để làm ava đi :)) Các bạn í lai đi tìm thằng bé đí thì khổ :))

Tớ dễ tính lắm :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày ọp đầu tiên của 09-12 :x

09-12 thân mến :x

Hôm nay, sau gần 1 tuần với kế hoạch offline đc ấp ủ bởi bạn Vũ Xuân Qúy P1 và bạn Trần Ngọc Thư A2, cộng với sự háo hức ở riêng mỗi người, ta đã có buổi offline vô cùng vui vẻ, thân thiện, hoàng tráng và bệnh hoạn :)”>) tại Sờ-bóc ( Sbox)

Bắt đầu vào khoảng 9h30, tại cột cờ trường THPT Hn-Ams, các bạn phụ trách từng lớp lùa (như lùa vịt) những ai đăng kí đi :x Tất nhiên, k tránh khỏi sự bùng của 1 số bạn (/:) )như dự đoán của bạn H*** Thư :-j

Và tiếp theo là “đoàn chúng ta đi” với lời động viên của bạn Trương Thái An :”Sắp đến rồi” làm bạn nào cũng cố thêm 1 tí mà k thấy cái mô gọi là Sờ-bóc /:)
(Phần này do tác giả nhớ ra quên k lấy vé xe, fải nhờ bạn Mông anh hùng đèo về xin xỏ bác bảo vệ =.=” nên k tường thuật lại đc :( )

Nhập cuộc

1/Gọi món:
Phần này dành riêng cho Thùy Anh tuyệt vời :-& gọi, mỗi người 1 coke, 1 spaghetti
Và mỗi bàn 1 pizza thì fải. :| Các món ăn thật nhẹ nhàng :|

2/Bệnh:
Mở màn là tớ ( hí hí) với “chị tôi” ver.2 :”> Tớ là tớ kết bài này nên show off với các bạn :”> Bài hát đã để lại cho chúng ta 2 câu hỏi :
-Tại sao bạn Thư thì bé mà con bạn là Mông lại to thế :”> Vấn đề này xin dành cho các bạn chuyên “Sờ” :”>
-Bạn Mông là “con của ai đây?” =)) =))

Tiếp là màn bệnh hoạn của cá nhân bạn Mông anh hùng :-&
Hnhnh197.jpg
Đây là món spaghetti trộn coke :-< :& Và hơn thế nữa, bạn còn chế cho ta thêm 1 món là...
Hnhnh199.jpg
:-& Spaghetti + coke + M&M 8-}

Và để bạn uống (ăn/húp/đớp) như này
Hnhnh196.jpg
, bạn Quý đại gia đã fải ra 1 khoản tiền. 8-} Với món thứ nhất, hình như là 1 tờ xanh (1k) và ở món thứ 2 sắc màu, Sơn đã trở nên trắg trợn hơn cả nàng Kiều :
Hnhnh202.jpg
( chỗ này fải bao nhiêu nhỉ)
Hnhnh203.jpg

("500k, chú đặt lên bài 500k cho anh thì anh ăn") và tất nhiên là bạn mod đẹp dzai ở avt tớ k có tiền ( =)) ) nên bạn Sơn chỉ xơi nốt số M&M trong đĩa =))
Ngay lập tức, bạn Sơn trở nên cực kì hot :))
Hnhnh210.jpg

và 2 bạn đang mải mê với món spaghetti cũng fải đứng lên nhìn =))
Hnhnh198.jpg


3/ Game show
Đầu tiên là trò chỉ đc nói đúng với 2 nạn nhân là bạn Mông anh hùng và bạn Quý :-j ( cái quái gì mà toàn 2 thằng này thế k biết 8-} thật là sâu họt:-j)
Sơ bộ, chúng ta có thể tổng kết thành vài điều :
Mông:
-bạn ý bị gay :|
-bạn ý hay lấy váy của mẹ mặc :|
-bạn ý hay lấy son của mẹ bôi :">
-bạn ý dám tụt quần trước đám đông =))
-...
Quý:
-Bạn ý dám hôn bạn Thư :"> :*
-bạn ý đã vào nhà vệ sinh nữ 100 lần :-j
-Bạn ý đã trẻ lời là Yêu bạn Thư khi đc chính bạn Thư hỏi ;;)
-....(ai bổ sung đi tớ thêm vào cái :"> quên hết rồi :D)

Một số hình ảnh của fần này :">
Hnhnh217.jpg

Hnhnh218.jpg
<---bạn mod trốn này >:)
Hnhnh219.jpg

Hnhnh223.jpg
--> "cậu có dám hôn Thư k" - " ôi giời ơi...."
Hnhnh224.jpg
--->câu này tớ k trả lời :->
Hnhnh225.jpg
----> thư: " thôi chốt hạ câu cuối nhé, cậu yêu tớ k ? "
Hnhnh226.jpg
---> Quý: "..." nhìn Thư tươi thế kia =))

Trò thứ 2 là trò sai khiến do bạn Thuỳ Anh tuyệt vời:-& nghĩ ra. trò này đã thể hiện toàn bộ độ bệnh của 09-12 :-j

Đầu tiên là nhóm gồm tớ, bạn Gia, bạn Nhi, bạn Đực và bạn Chèo thua, lúc đầu bạn thân mến nào đấy bắt ra cầu thang hét " Chị ơi em xin gói Kotex" nhưng do thô bỉ quá nên đc chuyển thành ra cửa sổ hét "Em yêu trường Ams" :-j Xời, k vấn đề :-j
Hnhnh235.jpg


Lần 2 vẫn là nhóm tớ thua :( Lần này do nhóm bạn Thùy anh tuyệt vời sai khiến và thành 1 thứ thể loại cực bỉ :| Vừa hát vừa đập mông vào nhau 8-}
http://www.youtube.com/user/bomthanhha#play/all/uploads-all/2/hGRWGNTThCo
http://www.youtube.com/watch?v=8x9L...om/user/bomthanhha&feature=player_profilepage :-j
Chất lượng video rất tồi do quay = ĐT, các bạn thông cảm :(
Qua màu sắc mờ mờ trong clip, ta có thể thấy bạn Long (áo xanh) lắc mông rất là nhiệt tình và bạn Giang có chút e dè và ngượng nghịu =))

Lần 3 là nhóm nào ý nhỉ =.= Đây là màn oẳn tù tì rất bỉ ổi của bạn Qúy :-ss
Hnhnh234.jpg

Qúy:"thỏa thuận nhé, tớ là lá, cậu là kéo" và bạn gì đấy đã ngây thơ tin lời con cáo già gian ác (bạn Quý ra đấm :-j)
Màn này tớ cũng k nhớ phạt là gì luôn :|

Tiếp là nhóm bạn Thùy Anh tuyệt vời thua. Hình phạt là tát liên tiếp nhau thành tiếng :-j Đùa chứ đt lởm chụp chậm, toàn hụt cảnh hot :(
Hnhnh238.jpg

Hnhnh239.jpg
--> phát này kêu to cực :(
Hnhnh240.jpg
--> "đau k đau k?" :">
Hnhnh241.jpg

Hnhnh243-1.jpg
--> vũ phu =))
Hnhnh244-1.jpg
--> bị tát mà hớn thế này =))
Hnhnh245-1.jpg


Màn cuối cùng, màn câu giờ nhất và nhạy cảm nhất là điều kiện đưa ra với nhóm bạn Mông - nhóm thua cuộc cúôi cùng :-j : Kiss :*

Hnhnh248-1.jpg
--> góc bên fải bức ảnh là hình minh hoạ của nhóm sai khiến =)) =))
Hnhnh249-1.jpg
--> đây là gương mặt của 1 thành viên trong nhóm bị sai khiến =))
Do các bạn ý quá câu giờ (chần chừ) nên điều kiện được rút lại thành hôn từ cùi trỏ đến bàn tay =))
http://www.youtube.com/watch?v=OKru...om/user/bomthanhha&feature=player_profilepage

Sau đấy các bạn tha lôi nhau iCream, tớ fải về sớm :-< Haizz :-<

Bonus thêm các ảnh khác

Hnhnh207.jpg

Hnhnh206-2.jpg

Hnhnh205.jpg

Hnhnh204.jpg

Hnhnh201.jpg

Hnhnh216.jpg

Hnhnh215.jpg

Hnhnh214.jpg

Hnhnh213.jpg

Hnhnh256-1.jpg

Hnhnh253-1.jpg
--> phát này là "chú có đứng lên hôn anh k thì bảo " =)) ( chém tí :">)
Hnhnh252-1.jpg

Hnhnh233.jpg

Hnhnh231.jpg

Hnhnh230.jpg
--> cái đống mờ mờ là bạn Thư ạ :">
Hnhnh227.jpg
--> Hiền Gia, phát này xấu quá, mờ nữa :( Ở ngoài nhìn xinh hơn :-j

bên cạnh đó, khi trò chơi diễn ra, tớ đã chụp đc 1 kiểu :">
Hnhnh222.jpg
--> thật sâu họt :)) Bên trái là bạn Hằng A1 và bên fải là bạn Thái An a2 :">
Một lúc sau thì có bạn nào đấy H1 chen vào giữa :">.
Hnhnh229.jpg


Kết
Cá nhân mỗi người, khi bước chân vào 1 tập thể mới, bạn mới, thầy cô mới, hẳn trong đầu có biết bao câu hỏi tự đặt cho mình về cái môi trường ấy, tập thể ấy. Trên đây là hình ảnh của buổi gặp gỡ đầu tiên của 09-12. Văn tớ không hay, chữ nghĩa tớ không giỏi nên cũng chẳngthể truyền tải được không khí của ngày hôm ấy. Nhưng tớ mong các bạn có thể cảm thấy khoá mình thân thiện và vui vẻ như thế nào :) Đầu xuôi thì đuôi lọt, 09-12 hẳn sẽ là khoá thật đoàn kết, tiếp nối truyền thống Amsers :x

Tớ vừa phát hiện là các ấy toàn "quên" tick bài tớ :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ngày ọp đầu tiên của 09-12 :x

À được. Được lắm. Mai mốt mở box lưu trữ ta move nó vào :))
 
Re: Ngày ọp đầu tiên của 09-12 :x

:-w sao lại move nó vào :-w
 
Re: Ngày ọp đầu tiên của 09-12 :x

Thác giề? Các chú ko đi được nên tức chứ giề ;)) Hà bựa chưa diễn tả dc hết không khí. Rồi ta sẽ post lại >:)

btw, Yahoo lại đơ rồi =.=
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ngày ọp đầu tiên của 09-12 :x

"và 2 đôi đang tình tự cũng fải đứng lên nhìn"


có ý j hả ấy :-w sao lại bình luận nthế rồi ảnh dưới có mẹt tớ :-w???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Ngày ọp đầu tiên của 09-12 :x

Tiếc qá, mềnh đã bỏ qua màn bệh hoạn nhất :-<. Lần sau fải theo đến cùg thì thôi ;))
 
Re: Ngày ọp đầu tiên của 09-12 :x

Uh sau đoạn chat vừa rồi thì tớ sẽ sửa =))
 
Re: Ngày ọp đầu tiên của 09-12 :x

OK. Sẽ viết lại :D Bây giờ chưa có hứng, đang khủng hoảng giai đoạn cuối mà =.=. Mai giải quyết xong khủng hoảng thì post :D
 
Back
Bên trên