Sao ai làm gì Hà mà ốm thế? Hay là tại không ai làm gì cả nên mới ốm? Lâu lắm tớ cũng không có thông tin về lớp mình, ai cũng bận rộn kiếm kế sinh nhai cả nên hẹn gặp nhau được cũng khó. Tớ chỉ hay liên lạc với Hùng Minh, Lương. Đức Anh là em trai chị Thùy chứ đâu phải bạn em trai chị Thùy?

Bạn Bảo rất handsome, mỗi tội bị cận từ nhỏ, không hiểu bi giờ già rồi đã chuyển sang viễn chưa
Có ai bảo là hoc A4 thì xấu hổ đâu, ở đại học tớ còn học đến tận A8

, nhưng ý của em Vy là nó có tồn tại hay không thôi. Khóa mình có A1 do cô Lan dạy Lý làm chủ nhiệm, A2 do cô Nam dạy văn làm chủ nhiệm và A3 chủ nhiệm là cô Dy. Theo như tớ nhớ thì chỉ có lớp Toán là có T4. Nhưng thôi, forget it. Hôm nào Hà post ảnh thì thông báo tớ biết với nhé, tớ ít khi vào bên đó. Tớ không đem cái ảnh nào theo, nhiều khi cũng thèm post lắm mà không có. Mà cứ post đại đi, ảnh xấu đẹp không quan trọng, cứ cái nào có mặt mình là đẹp tất.
Hồi đại học Hà học trường nào? Bây giờ đang ở đâu và làm gì? Gớm, mang tiếng là bạn cũ mà giữ thông tin bí mật quá, cứ làm như em là mẹ mìn không bằng. Chị bật mí tí đi,
