Bùi Thành Trung
(Trung can dong)
New Member
Kinh nghiệm xương máu sau 4 năm lang thang: Ấy là đi du học, cái sự khổ cực nhất không phải đi học cũng không phải là đi "cày" mà là cái đường ăn uống. Chị em ăn như mèo, nấu 1 lần ăn cả tuần cũng được. Nhưng mấy chú thanh niên đang tuổi lớn thì khổ. Thế nên, 1 việc cần làm trước khi lên đường là học lấy vài chiêu nấu ăn phòng hờ. Đừng mất công học nhiều chiêu độc làm gì, phương châm là càng nhanh càng tốt, càng đơn giản càng ngon. Dự bị 1,2 món gọi là nhỡ có gì phải thể hiện. Thế thôi, con trai mà.
Ăn fastfood hay canteen mãi cũng không chịu nổi đâu (Cái này thì còn tùy vào có ăn nổi mấy cái món bọn nó nấu ko, vả lại cũng hơi bị tốn tiền, nhưng được cái là vỗ béo nhanh). Còn nếu tìm người "góp gạo thổi cơm chung" thì cũng nên cẩn thận. Loạng quạng mà bị "xích" sớm là khổ 1 đời :razz: Tất nhiên có nhiều trường hợp tự nguyện lãnh án chung thân khổ sai lắm. Đây chỉ là cảnh báo trước thôi
Ăn fastfood hay canteen mãi cũng không chịu nổi đâu (Cái này thì còn tùy vào có ăn nổi mấy cái món bọn nó nấu ko, vả lại cũng hơi bị tốn tiền, nhưng được cái là vỗ béo nhanh). Còn nếu tìm người "góp gạo thổi cơm chung" thì cũng nên cẩn thận. Loạng quạng mà bị "xích" sớm là khổ 1 đời :razz: Tất nhiên có nhiều trường hợp tự nguyện lãnh án chung thân khổ sai lắm. Đây chỉ là cảnh báo trước thôi