Gửi đồ về nhà qua bưu điện, có nên không?

Trần Anh Dũng
(TranAnhDzung)

New Member
Xin lỗi topic này hơi ngoài lề, nhưng em cần mọi người khuyên bảo chút. Em muốn gửi một số đồ về nhà, đặc biệt là thuốc (non-prescription) qua USPS--bưu điện Mỹ. Em lo là khi đồ về đến nhà sẽ bị Hải Quan tịch thu hay đánh thuế gì đó mà mình không rõ (tất nhiên trả thêm tiền không sao, chỉ sợ nó khép cho mình tội gì đó thì khổ).

Ai có kinh nghiệm trong việc này cho em xin chút advise ạ. Cảm ơn nhìều nhìều.
 
Gửi đồ qua bưu điện nói chung là không an toàn lắm, có thể mất nữa.

về luật thì anh không rõ lắm :) ko giúp em được
 
nghe mọi người bảo tax Hải quan bắt đóng rất đắt nên ko nên gửi về tí nào em ạ :)
 
Thế đồ gì gửi về số lượng bao nhiêu nó cũng bắt hết ạ? Nếu bị bắt thuế thì người nhà ở VN trả hay mình trả? Chị có biết thêm chi tiết nào nữa không ạ? Cảm ơn mọi người nha.
 
tùy hải quan thôi, mấy cô hải quan trên bưu điện bờ hồ dễ tình bỏ xừ, cũng chẳng biết thế nào, lên đấy lấy đồ về mấy lần, cũng thấy bình thường, chẳng phải đóng thuế gì hết, thực ra là có phải đóng, nhưng mình toàn làm bộ mặt cầy tơ :p học sinh cháu cũng kô biết phải đóng, hình như có lần phải đóng thì phải, có mấy bộ quấn áo với mấy cái đĩa cd, hình như là phải đóng tận 250k thì phải, nhưng bảo là cháu kô biết trong người còn mỗi 50k, hay cô xem giúp :p thế là xong, nghe các cô đấy bảo, quần áo gửi về thì thoải mái dưới 1 triệu là được, nhưng biết đường nào mà lần, cứ gửi vô tư đi, miễn sao kô biết được giá trị của nó là bao nhiêu, quần áo vứt hết nhãn mác đi, trông hơi bụi bụi cũ cũ lại càng tốt, đừng để cái price ở đấy là được, hôm nọ lên đấy thấy hình như cũng có người nhận thuốc thì phải, vitamin nếu kô nhầm, nhưng hình như là quá cân, được có mấy trăm gam thôi hay sao ý, kô nhớ lắm hay đơn vị gì đấy, chắc là một ít thì vẫn được, mà gửi USPS có khi lại hay đấy, làm thêm cái registered vào là ok vì nó hầu hết đều gửi về bưu điện bờ hồ mà, nên tự mình lo được, chứ dùng của mấy công ty chuyển phát FedEx hay UPS, bọn hải quan ở đấy nó chém kô thương tiếc đâu, có người quen còn đỡ, kô thì chịu, tốn tiền tax lắm
 
đâu em, chị thấy có thằng bạn nó mua đồ rồi tự gửi về VN, tax dã man luôn. những hàng điện tử máy móc nó cứ nhìn invoice mà tính tax, vừa thu nhập vừa nhập khẩu. Mà đấy nói thế thôi tùy em thôi :) chị ko gửi gì qua bưu điện cả. Ng nhà fai đóng tax khổ ra :(
 
Gửi đi, tớ gửi về nhà có bị tính tax quái đâu. Chỉ có điều hơi lâu 1 tẹo thôi, tớ gửi từ tháng 1 giờ ở nhà ... vẫn chưa nhận được. :))
 
Còn một cái em không hiểu là sao bọn HQ nó biết mình gửi cái gì mà đánh thuế nhỉ? Có thể nó scan thì thấy bóng dáng thuốc, nhưng làm sao biết thuốc gì hiệu nào giá ra sao mà tax nhỉ? KHông lẽ nó mở tung đồ của mình ra??? Nếu vậy thì thật thất vọng...
 
Trần Anh Dũng đã viết:
Còn một cái em không hiểu là sao bọn HQ nó biết mình gửi cái gì mà đánh thuế nhỉ? Có thể nó scan thì thấy bóng dáng thuốc, nhưng làm sao biết thuốc gì hiệu nào giá ra sao mà tax nhỉ? KHông lẽ nó mở tung đồ của mình ra??? Nếu vậy thì thật thất vọng...
đúng là mở ra, nhưng là mình tự mở, đây là nói về hàng được chuyển về phải lên bưu điện lấy đấy nhớ, khi hàng được chuyển về, nó sẽ gửi thư báo mình lên đấy lấy, trình giấy ra + cmt ( địa chỉ gửi về phải giống trên cmt, kô thì hơi bị phiền đấy, nó bắt phải ra phường chứng nhận linh tinh hết cả lên ), sau đấy sang cái bàn bên cạnh có mấy cô hải quan ngồi đấy, tự mình mở gói hàng ra, các cô xem xong rồi thì tính tax linh tinh, nói chung là đơn giản thôi, miễn là đừng để invoice là được, và cũng đừng có nhiều quá, kô thì lại phải bỏ ra ít tiền đấy, có lần có mấy cái đồ chơi trẻ con gửi về, nhiều quá, thế là tặng cô ý cái xe hơi con con :D cũng xong, còn bọn hải quan bên Fedex hay UPS ấy hả, nó chả kiêng nể gì đâu, cứ mở tung cả lên thôi, làm gì có chuyện nó xài hẳn máy để scan xem là hàng gì, xịn quá, cứ thủ công mở từng món ra thôi, chán, mấy cái present được bọc cẩn thận, gửi về bên này, giấy gói quà chỉ còn là mớ giấy lộn
 
em vẫn gửi đồ về nhưng chỉ là mấy thứ lặt vặt như body butter cream cho mẹ thôi. Thường thì phải tốn gần 1 tháng mới đến nơi. :( Bt quà tặng nhỏ thì ko mất tax đâu ạ.
 
Hiểu rồi, tạ chú Quang nhá.
Ồ em Hương ơi, body butter cream là gì thế có khi anh cũng phải mua tặng mọi người mới được. Thế cream này biến da thành bơ à? Kể ra như vậy cũng hơi nhớp nháp khó chịu một tí nhỉ?
 
Không hiểu Body cream ở VN thiếu gì sao phải lặn lội nửa vòng trái đất nhỉ em gái ở trên ơi??? :-?
Nói chung mấy cái trò gửi giếc này, lâu + mất thời gian, sao bọn nó đểu thế nhỉ?
 
cream thì ở VN nhiều nhưng đúng loại Body butter từ Nuts, Papaya và coconut của the body shop thì em phải tìm mãi mới thấy ở Mỹ hoặc Anh có. Hồi trước mẹ em được ai đó tặng 1 hộp, thích lắm nhưng mà vẫn đem cho con gái. Bây giờ sang đây em mới thấy nên gửi về thôi mà. Ko gửi về thì mẹ cũng chả bao giờ tự mua lấy 1 hộp kem 8-| :((
 
Ồ anh xin lỗi, chưa hiểu kỹ về phụ nữ, xin ghi nhận :p
 
Là người đã gửi vô vàn nhiều kiện đồ từ Mỹ về VN, dưới nhiều hình thức, qua nhiều dịch vụ (DHL, UPS, Fedex, USPS, v.v.) tôi có một số thông tin cho bạn cụ thể thế này:
1- Nếu là bản thận bạn gửi về khi đi học (thường là tên người gửi và nhận đều là tên bạn), chẳng hạn như bạn học xong, về nước, hoặc về hè , v.v. Bạn nên gửi đường biển (dùng dịch vụ của USPS gọi là surface), tuy hơi lâu nhưng rẻ và không bị hải quan (VN) đánh thuế vì là tư trang của bạn. Khi đi nhận (ở bưu điện trung tâm chỗ Bờ Hồ- Hà Nội) bạn cần mang theo bản photocopy hộ chiếu của bạn để chứng tỏ là bạn vừa đi học ở Mỹ về . Tốt nhất là chụp các trang đầu (có ảnh và số hộ chiếu, ngày cấp, v.v.) và nhớ chụp cả trang phía cuối (có dấu nhập cảnh về VN) có ngày về. Trong trường hợp bạn không những gửi đồ đạc lỉnh cỉnh mà cả sách vở, tôi khuyên bạn tách riêng sách vở vì các thứ xếp vào thể loại "printing material" được hải quan và Bưu điện Mỹ đối xử riêng và được một giá rất ưu đãi (khỏang 80-90 cent / pound, gửi surface - thực chất là đi đường tàu biển, sau khỏang 2 tháng sẽ về đếnnơi). Sinh viên chọn cách đó gửi sách vở về là kinh tế hơn cả, vì rồi còn dành được khoảng trống vali để mang những thứ khác ít nặng hơn. Tuy có hơi lâu nhưng không sao. Kiểu gửi sách vở đó bưu điện Mỹ gọi là M-bag, về đến Bờ Hồ nhà mình các chị bưu điện VN cũng gọi đúng y thế (túi M) và là hình thức đặc biệt thỏa thuận giữa bưu điện các nước nên họ sẽ thu túi đó lại để trả lại phía Mỹ. Ra bưu điện Mỹ nói muốn gửi túi M là họ biết ngay. Cái túi đó rất đặc biệt và bền, không rách, nhưng bạn cũng nên đóng trước sách vở vào các thùng bìa cho yên tâm. Chi tiết về giá cước và các qui định khác có ở trang web sau (lưu ý là không được quá nặng hoặc quá nhẹ họ cũng khôngnhận, nếu nặng quá san làm hai túi M, xem chi tiết hướng dẫn trong trang web):
http://ircalc.usps.gov/
2- Nếu không phải bạn đi học về rồi gửi đồ mà vẫn đang ở Mỹ muốn gửi đồ về cho gia đình: Chắc chắn sẽ bị họ gọi người nhà đến nhận, bắt mở tại chỗ và tùy thứ gì trong đó sẽ có mức thuế áp vào. Hình thức và giá cươc gửi từ Mỹ vấn y như ở trang web trên đây hướng dẫn. nếu muốnnhanh và an toàn, bạn chọn gửi đường tàu bay, chọn Priority Mail, có thể thêm các phụ phí khác như bảo đảm, ký nhận, tracking được, v.v. Về đến Bờ Hồ nhà ta thì họ sẽ tính thuế, qui ra tiền Việt và bắt người nhà bạn trả. Do vậy không có việc scan chụp gì cao siêu cả, họ chỉ việc bắt mở tại chỗ. Vì thế tất nhiên tùy đồ, có bạn gửi đồ đắt tiền, điện tử thì thuế nhiều, mà nếu chỉ hộp kẹo, quần áo lặt vặt gì rẻ hơn. Hãn hữu tôi cũng từng gặp chuyện "ngộ nghĩnh" kiểu như gửi một thứ không có trong danh mục tính thuế, thế là cả phòng hải quan ngẩn người ra rồi đành tính áp vào một loại mặt hàng họ cho là gần giống nhất. Buồn cười hôm đó tôi gửi cái bồn tắm bằng nhựa mềm, bơm hơi lên nó mới nở to ra. Thế là sau một hồi hội ý, họ nói tính thuế giống món hàng gọi là "quả bóng bơm hơi lên được" cho người nhà tôi đi nhận, tất nhiên thuế rất rẻ. Lưu ý là nếu có hàng kiểu như băng đĩa phim ảnh thì rất có thể tùy người, nhân viên hải quan khó tính có thể yêu cầu giữ lại và làm thủ tục kiểm duyệt về mặt “văn hóa” – có nghĩa là bạn sẽ phải ra một văn phòng cũng ở khá gần đó, ngay phía trên phố Đinh Tiên Hoàng, gần đối diện chỗ Tháp Bút ấy. Cứ ra đó nhân viên Sở văn hóa sẽ hướng dẫn và đưa các giấy tờ cụ thể để bạn điền vào và trả các thứ lệ phí liên quan (cũng không đắt lắm) nhưng hơi mất thì giờ.
3- Nếu bạn chọn phương án gửi nhanh qua FEDEX, UPS, v.v. giá sẽ đắt hơn nhiều, nhanh thì có nhanh nhưng về đến Hà Nội thì sẽ vẫn qua cửa Hải quan tính thuế hơi kỹ. Thông thường họ cũng sẽ bóc tách các tờ vận đơn ngoài vỏ thùng đồ và ước tính giá thuế (vì khi gửi bạn phải khai trị giá mặt hàng và loại hàng gì , nhân viên ở Mỹ sẽ ghi vào vận đơn và cho vào một bọc nilông dán phía ngoài thùng đồ, do vậy không có gì lạ là về đến Fedex Hà Nội họ chỉ cần mở ra là biết hàng gì , giá bao nhiều mà không cần mở tung thùng đồ ra). Kinh nghiệm của tôi đã gửi sách về VN (tôi mua trực tiếp amazon.com, barnes & nobles.com, v.v. và yêu cầu ship thẳng về VN) hễ cứ gửi Fedex là khâu thủ tục rất lâu, còn nếu họ gửi qua UPS thì nhanh hơn nhiều và nhiều lúc UPS (đầu Hà Nội) cho qua luôn khâu tính thuế nên mình đỡ hẳn. Còn các mặt hàng đắt tiền khác giá thuế có thể rất cao, chẳng hạn khi tôi gửi máy tính xách tay qua Fedex, giá có lúc lên đến gần 100 USD (hoặc hơn, tùy máy).
Vậy tóm lại, tùy tầm quan trọng của món đồ bạn gửi, và mức cấp thiết, bạn chọn loại dịch vụ thích hợp. Trong trường hợp gửi thuốc, nhất là thuốc thường, không phải loại biệt dược gì đặc biệt như Viagra chẳng hạn, theo tôi họ sẽ không gây khó dễ gì đâu, nếu không gấp lắm bạn nên gửi surface, lưu ý bọc kỹ bằng túi chất dẻo vì gửi đường biển, độ ẩm thường cao hơn, nếu gấp hơn, bạn nên chọn USPS Priority Mail. Cẩn thận hơn nữa, nói trước người nhà mang tên thuốc đó ra hỏi trước hải quan bưu điện ở Bờ Hồ nhà mình để có thể biết áng chừng mức thuế. Cuối cùng, nếu định gửi một số thuốc rất đặc biệt thì nên hỏi kỹ người am hiểu về qui chế quản lý dược phẩm ở VN, theo tôi biết có một số dược phẩm bị đưa vào danh mục cấm lưu hành ở VN (viagra là một ví dụ, nay hình như đã OK rồi), vì nếu nằm trong danh mục đó có thể họ cũng tịch thu.
 
Back
Bên trên