Gặp mặt thân mật tại Đầm Vạc Resort (Vĩnh Yên) nhân dịp 25 năm ngày vào trường

Ngô Hồng Hoa
(bobi)

Active Member
Tớ lập topic mới này cho khỏi lẫn và để các bạn tiện theo dõi. Dưới đây là thư mời của ban tổ chức gửi đến tất cả các bạn khóa 87-90. Rất mong sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn để có một cuộc gặp mặt thật là thân mật. (Tớ lược hết địa chỉ và số điện thoại của các bạn trong ban tổ chức, chỉ mạn phép để lại địa chỉ email của bạn Chung để có bạn nào ghé qua đây tiện liên lạc).

---------------------------------------------------------

Các bạn thân mến,

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày chúng ta chập chững bước vào cổng trường Hà Nội-Amsterdam (1987-2012), Ban liên lạc lâm thời của khoá 87-90 sẽ tổ chức một buổi gặp mặt thân mật cho các thành viên khoá với các nội dung dự kiến sau đây:

1. Thời gian:

Từ 7h-17h ngày thứ Bảy 28 tháng 7 năm 2012, nghĩa là ngay sau ngày truyền thống Thương binh Liệt sĩ, thành thử rất dễ nhớ, khá khó quên.

2. Địa điểm:

Tam Đảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, vị trí cụ thể được trù tính là Semi-Resort Hương Rừng (các bạn có thể ghé xem địa chỉ: http://www.huongrunghotel.com/default.asp?tab=2&zone=49&menuid=49)

3. Phí tham gia: 1 triệu đồng/người.

4. Nội dung sơ bộ của chương trình:

- 7h tập trung ở điểm đón, tất cả cùng lên xe bus.
- 9h có mặt ở Tam Đảo
- 9h-9h30 chụp ảnh lưu niệm.
- 9h30-11h30 tiến hành các hoạt động vui chơi tập thể và ganh đua giữa các lớp, na ná một phần tư thế kỷ trước như kéo co, nhảy ngựa, …
- 11h30-13h30 sinh hoạt ẩm thực (đặc biệt có sự tài trợ của một trong những nhãn hiệu đồ uống hàng đầu thế giới mà không nói ra thì ai cũng biết trừ những người không đi họp lần trước)
- 13h30-14h00 nghỉ ngơi chốc nhát tại chỗ hoặc rì rầm thủ thỉ theo nhóm tuỳ nhu cầu.
- 14h-16h30 tiếp tục trở lại với các sinh hoạt tập thể rậm rật đầy háo hứng như ganh Karaoke, khiêu vũ ngoài giời, quần vợt tay đôi ….
- 17h00 chia tay với các bạn ở lại (*) và lên xe về Hà Nội.

5. Đăng ký tham gia:

Giống như lần họp mặt 2010, để ban tổ chức dễ bề xoay xoả, đề nghị các bạn đăng ký theo lớp (các đầu lĩnh lớp được liệt kê trong file Ams 87-90 Key points kèm theo) và bạn đầu mối của lớp đăng ký với BTC trước ngày 10 tháng 7 năm 2012.

(*) 6. Phần mở rộng của chương trình:

Phần mở rộng của chương trình với nội dung 3 cùng: ăn-ngủ-chơi được cử hành từ 17h cùng ngày tới 12h ngày hôm sau (29/07/2012) với lệ phí tạm tính cho phần này là 4 triệu đồng/người.

Mong nhận được sự hưởng ứng và đóng góp ý kiến của tất thảy các bạn.

Thân mến.

T/M Ban tổ chức (“Tứ nhân bang”)

Vương Mạnh Chung (Toán 2)
chunginv68[at]yahoo[dot]com

Ngô Minh Anh (Toán 2)

Lê Tuấn Anh (Lý 2)
tuananh73[at]gmail[dot]com

Nguyễn Thị Huệ (Lý 2)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: Gặp mặt thân mật tại Tam Đảo nhân dịp 25 năm ngày vào trường

Hoa ơi, có tao ủng hộ hưởng ứng mày đây. Ơ, có mỗi tao thôi. Mà tao đã đăng ký, đã nhờ Hạnh trả tiền rồi. Nên cười hay nên khóc nhỉ :)
 
Re: Gặp mặt thân mật tại Tam Đảo nhân dịp 25 năm ngày vào trường

Ơ hơ hơ Nhung ơi tao đinh ninh là chả có ai trả lời nên có post của mày cộng một cái cảm ơn của bạn Trần Thu Trà là tao thấy thành công ngoài sức tưởng tượng rồi, khóc quái gì! Hehehe...

Mà sao bạn Trà không nói gì nhỉ, bạn lên tiếng đi, bọn tớ xin hứa không làm gì bạn đâu, chỉ làm bạn... vui thôi. :-w
 
Re: Gặp mặt thân mật tại Tam Đảo nhân dịp 25 năm ngày vào trường

em chào các chị!

Hôm trước em có "lạc" vào topic này thấy hay nên tick cảm ơn ah :).
 
Re: Gặp mặt thân mật tại Tam Đảo nhân dịp 25 năm ngày vào trường

em chào các chị!

Hôm trước em có "lạc" vào topic này thấy hay nên tick cảm ơn ah :).

Ồ chào em, cứ ngỡ bạn cùng khóa, hóa ra được hẳn cháu vào chơi à? Cháu, à em Trà thỉnh thoảng đáo vào đây cho các anh chị chống già nhé ;;)
 
Re: Gặp mặt thân mật tại Tam Đảo nhân dịp 25 năm ngày vào trường

Tình hình là các hoạt động của đợt du hí kèm xõa đã được mô tả và minh họa kỹ lưỡng trên FB của hội 87-90, mời các bạn vào địa chỉ này xem: https://www.facebook.com/groups/107601902639727/

Để đăng ký, vui lòng liên hệ bạn Tuấn Anh lớp L2.

Vài cái ảnh lấy điểm:
207434_493876460625813_2067405529_n.jpg


311528_493876590625800_1515471185_n.jpg


403858_493856783961114_495378562_n.jpg
 
Ừ phải có tinh thần câu bài thế này mới xứng danh Mod khóa mình chứ! Tao vỗ vai khen ngợi mày nhé, mày mỉm cười sung sướng tự hào đi Cú! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Diễn văn khai mạc (dài dằng dặc) của Trưởng BTC

Họp mặt “Tinh tuyển” Amsers 87-90 hôm 28-07-2012 ở Đầm Vạc
by Vuong Chung on Monday, July 30, 2012 at 6:09pm·


Các bạn,

Cái này được bốt lên đây để dành cho tất cả các bạn Amsers 87-90 yêu quý, đặc biệt là cho các bạn như Nhung, Hoa, Chi… đã lặn lội qua bao nhiêu là đường đất để về nhà.

chung



Khách sạn Sông Hồng, Thủ Đô, Đầm Vạc, Vĩnh Yên thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2012.

Xin nhiệt liệt chào mừng các bạn tham dự Buổi họp mặt “Tinh tuyển” Amsers 87-90 ngày hôm nay.

Trước tiên, xin được tự giới thiệu lại, tớ là Vương Mạnh Chung, từng kinh qua cả Toán 1 lẫn Toán 2 của khoá nhưng vì 2 năm cư ngụ nên nghiễm nhiên có đăng ký thường trú là Toán 2.

(tự ý đục bỏ mất một đoạn)

Thoạt đầu, Ban tổ chức định mời các bạn T.T. và A.T. đến giúp vui cho Buổi họp mặt trong khi chờ cơm. Tuy nhiên, do những nguyên nhân “bất khả tránh” nên các bạn ấy phải khiếm diện.

Thành thử, tớ được Ban tổ chức đùn đẩy lên đây để lấp vào chỗ trống thời gian, trước khi bắt đầu bữa trưa. Do thế, mấy đêm nay tớ phải chong đèn chuẩn bị một tập diễn văn rất dài để ngâm nga cho đến giờ “hoàng đạo”. Nhưng tớ sẽ chỉ nói hết sức vắn tắt một số ý chính trong đó, nghĩa là khoảng 9/10 (chín phần mười) cái bài phát biểu dày cộp này.

1) Trước hết, phải nói ngay là Buổi họp mặt hôm nay được truyền cảm hứng từ lần gặp mặt 87-90 vào năm 2010 dưới sự đạo diễn tài ba của một số bạn lớp Anh và Nga. Xin các bạn chiến thắng sự khiêm nhường và làm ơn nhấc cơ thể lên khỏi ghế để chúng ta tri ân giây lát.

Như vậy là, nhân đà thành công và dư âm tấm tắc của lần họp đó, các bạn ấy đã manh động dấy phong trào họp khoá lên thành định kỳ, với phương châm luân phiên như chạy tiếp sức ở Olympic và kết quả là các lớp Toán 2 và Lý 2 chúng tớ được dúi vào tay trách nhiệm cao cả ấy ngày hôm nay.

Nói thêm về Ban tổ chức, tớ xin được hân hạnh giới thiệu cái gọi là “bè lũ bốn tên” chúng tớ còn có: bạn Nguyễn Thị Huệ lớp Lý 2, người mà thiên tư tháo vát và đảm lược cho thấy là không thể thiếu được trong bất kỳ sự kiện nào, bạn Ngô Minh Anh lớp Toán 2 dù đang trăm công nghìn việc vì trúng thầu song thi thoảng vẫn thình lình tung ra dăm ba ý tưởng cốt yếu cho chương trình, và bạn Lê Tuấn Anh lớp Lý 2 với vẻ ngoài lãnh đạm trầm tư nhưng hễ đã vào cuộc là vô cùng quyết liệt, vô cùng hết mình, vô cùng khó dừng.

2) Thứ hai, nhân có dư luận thắc mắc về chủ đề Họp mặt “Tinh tuyển” Amsers 87-90, tớ xin giải thích qua loa thế này: tuyển ở đây là việc chọn lấy một số theo yêu cầu trong một số đông cùng loại, ta có thể gặp trong những kết hợp từ như “tuyển chọn, tuyển dụng, hàng tuyển”, và tinh thì được hiểu là ngược lại với thô, chỉ nghe qua đã biết là phi thường, kiểu như tinh hoa, tinh tú, tinh tướng hay Bạch cốt tinh.

Trong những ngữ cảnh nhất định, chúng ta biết rằng xu thế thời đại ngày nay là quay lưng lại với những sự vật hiện tượng mang tính chất thô sơ, kệch cỡm.

Chẳng hạn ở tầm vĩ mô, theo một quyết định quan trọng của chính phủ được ban hành năm ngoái (mà tớ quên béng số chính xác), liên quan tới định hướng chiến lược khoáng sản, thì từ nay chúng ta phải xử lý nguyên liệu trước khi bán cho nước ngoài, nghĩa là không được xuất khẩu thô mà chỉ chú trọng đến xuất tinh.

Hoặc một ví dụ khác ở tầm vi mô, trong công việc biên dịch mà tớ có liên can hằng ngày, hiện ở nhiều nhà xuất bản đang giương cao những khẩu hiệu ngắn gọn nhưng đủ nghĩa, như: “Nói không với thô dịch”, hoặc “tinh dịch hay là chết”, v.v. và v.v..

Đưa ra dẫn chứng cụ thể ở trên để thấy rằng “tinh tuyển” đã trở thành xu thế tất yếu trong những ngày này. Vì thế, việc tinh lọc lực lượng 87-90 thành con số suýt soát với giới hạn nhồi nhét của một chiếc xe bus 45 chỗ hôm nay cũng không nằm ngoài xu thế ấy.

Cần nói thêm là việc chọn lọc này diễn ra tuy công khai và có vẻ dễ dãi song kỳ thực là hết sức khoa học, khách quan và nhân văn, tuyệt nhiên không bị chi phối bởi những định kiến phân biệt giữa lớp sáng hay lớp chiều, tự nhiên hay xã hội, nhiều giai hay lắm gái…

Để làm được việc ấy, chúng tớ lên chương trình đi dã ngoại ngoài Hà Nội, chỉ bọn mình mà thôi, và có nguyên cả 01 ngày giời quần quật bên nhau, được cậu cậu tớ tớ, được âu yếm ngắm nhau giữa thanh thiên bạch nhật cho bõ những ngày ngờ nghệch quá vãng.

Chương trình này một mặt làm rất nhiều bạn phải bỏ cuộc vì không xoay xoả kịp công việc “tề gia, trị quốc”, nhưng mặt khác lại làm nhiều bạn khác phấn khích và hào hứng a dua, thậm chí có những bạn ở mãi tận đẩu tận đâu cũng quyết tâm lặn lội qua nhiều múi giờ để xuất hiện hôm nay. Các bạn có thể vui lòng đứng lên được chăng?!

Sự hiện diện của các bạn là điều kiện thiết yếu cho sự thành công của mọi cuộc tụ tập.

Tớ là một người có khuynh hướng cổ vũ cuồng nhiệt cho phong trào “Họp lớp”. Tớ nhớ có đọc được đâu đó là René Descartes từng suýt nói: Tôi họp lớp, vì vậy tôi tồn tại.

Có lẽ vì thế nên tớ rất năng đi họp lớp, bất luận lớp ấy thuộc về thời kỳ nào: dù Đại Học chính quy, Văn bằng 2, dù PTTH, dù là cấp 1 hay cấp 2. Và cả Họp lớp mẫu giáo nữa.

Trong số những lần họp lớp từng tham dự, tớ cho rằng họp lớp hay họp khoá cấp 3 là sinh hoạt gây ra nhiều hứng khởi và lắm vĩ thanh nhất.

Chẳng thế mà lần hội khoá 87-90 năm 2010 của chúng ta có đến gần 200 người. Và sau ngày hội tưng bừng đó, bao nhiêu là bàn thảo, trao đổi, sẻ chia tiếp tục được phát tán trong không gian ảo qua mail group: [email protected].

Thôi thì vô số những chủ đề bổ ích và thiết thực đã được tíu tít truyền qua truyền lại suốt từ đó đến nay: từ giới thiệu bác sĩ đến tư vấn chạy thuế, hết hướng dẫn dùng thuốc lại đến mua chung nước mắm cao đạm...

(tự ý đục bỏ mất một đoạn)

Đến đây tớ xin chia sẻ một câu chuyện vui vui như sau.

Cách đây gần 01 tháng tớ có đọc được trên báo Tuổi trẻ một bài báo có nhan đề là “Kinh tế học về mại dâm” của tác giả Dự Trần. (http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan//Tuoi-tre-cuoi-tuan/499259/Kinh-te-hoc-ve-mai-dam.html )

Ta biết rằng Mại dâm là một vấn đề tuy sờ sờ ra đấy song vẫn khó nói và bị đặt ngoài vòng pháp luật ở nước ta. Cho nên, việc nó được thì thào nêu ra bên lề các kỳ họp QH đã là chuyện khó chứ đừng nói gì đến việc nghiên cứu thấu đáo.

Trái lại, các bạn phương Tây duy lý nói chung và các nhà kinh tế học cùng phía nói riêng luôn khoái trá trong việc nghiên cứu các thống kê con số liên quan giữa các sự vật hiện tượng. Vì thế, họ đã có những điều tra nghiên cứu rất nghiêm túc về vấn đề này với nhiều kết luận đáng lưu tâm về góc độ kinh tế.

Tất nhiên là hôm nay họp lớp nên ta sẽ không rông dài về chuyện mại dâm hay bất kỳ vấn đề nào tương tự. Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tự Google bài báo ấy và các tài liệu liên hệ mà xem ở nhà.

Ở đây tớ chỉ muốn nói đến một trăn trở cá nhân sau khi đọc bài báo.

Giả dụ khoá ta có bạn nào giỏi giang về kinh tài, hoặc thạo việc thống kê tính Toán các con số (đương nhiên là những dữ liệu kinh tế học nghiêm cẩn chứ không phải là mấy kết quả xổ số đơn sơ), các bạn ấy hẳn sẽ thử bỏ công tìm hiểu, truy tầm mối quan hệ biện chứng giữa tình hình kinh tế nước nhà và số lượng tham gia một lần họp lớp.(*)

(tự ý đục bỏ mất một đoạn).

Ta có thể nôm na định danh cho công trình giả định ấy là: Kinh tế học về họp lớp.

Thử mường tượng thế này: bằng những lập luận sắc bén, những số liệu chắc chắn, những bảng kê rõ ràng, những biểu đồ sống động, công trình ấy sẽ chỉ ra đầy thuyết phục những mối liên hệ còn bí ẩn nào đó giữa sĩ số một lần họp lớp hay họp khoá và những yếu tố ngoại lai đến từ phương diện kinh tế, chẳng hạn tỷ giá Đô La, chỉ số CPI hay mức lương cơ bản. Hoặc thậm chí là mức đóng góp một lần họp lớp.

Tớ nhớ hồi xưa, trước khi lấy vợ, bạn Tuỳ Anh lớp Toán đã từng ao ước về một phần mềm tính Toán số người sẽ dự đám cưới. Chỉ nhập các dữ kiện đầu vào là ra số khách đến dự, chắc như bắp. Thật tiện lợi biết bao.

Nếu thành hiện thực thì công trình Kinh tế học về họp lớp có thể đỡ cho mấy tay trưởng ban liên lạc lớp bao nhiêu là công sức. Không những thế, nó còn có tiềm năng trở thành cơ sở cho vô số luận văn thạc sĩ hay tiến sĩ tương lai của nước nhà.

Chưa hết, nếu được quảng bá, PR tốt như trường hợp vịnh Hạ Long, biết đâu công trình đó lại chẳng giật một phần thưởng Toán học cỡ giải Finn (!) hay giải Tom Sawyer như trường hợp của anh Ngô Bảo Châu.

Hoặc may mắn hơn nữa, có khi nó còn được đề cử và chung cuộc ẵm luôn giải Nobel kinh tế.

Chỉ hình dung ra cái viễn tượng ấy mà thấy khoan khoái. Lúc đấy thì không những tên tuổi tác giả công trình được xiển dương mà cả thân bằng cố hữu cùng bạn bè gần xa của đương sự cũng được vẻ vang.

Khoá 87-90 chúng ta chắc chắn sẽ vui theo. Trường Ams rồi cũng được thơm lây. Lúc đấy khéo người ta húc thẳng ôtô vào cổng trường từ tờ mờ sáng hôm bán hồ sơ dự tuyển cũng nên.

Nếu vậy thì buổi họp mặt hôm nay, nơi bắt nguồn cho ý tưởng vĩ đại ấy, hẳn sẽ được ghi nhớ, sẽ được nắc nỏm mãi về sau.

Thế thì cũng bõ công tổ chức, bõ công móc nối, bõ công săn đón của Ban liên lạc.

Duy chỉ có một điều tớ thấy kém vui. Đó là, tự nhiên thấy thương và tiếc cho những bạn trót thiếu mặt ngày hôm nay.

Lúc này kẻng báo cơm đã gần điểm, nên tớ xin dừng lời.

Chúc tất thảy các bạn luôn vui khoẻ.

Và nhớ đi Họp lớp hay Họp khoá khi được mời.

Chung

(*) Trên thực tế, lớp Toán 2 có một nhà kinh tài khá nổi tiếng hay được mời lên báo đài để "trảm phong", tên thường gọi của anh này là Vũ Thành Tự Anh
 
Cú ơi mày cứ tiếp đi, tao vẫn tạt vào nhưng để vài hôm nữa tao mới có sức post bài được.
 
Back
Bên trên