"Gặp mặt H-A-O 2002" kỷ niêm 2 năm thành lập!

Thường thì online cũng khá lâu ... có thể kéo dài tới 3-5 tiếng (heheh..theo kinh nghiệm voice lâu năm :D) nên nếu bạn nào vào trễ, xin cứ contact với BTC để được invite vào room.

Quên mất có 1 lưu ý nhỏ: hiện nay vì tình hình "an ninh" nên mọi người hay invisible. Nếu thấy BTC invisible thì mọi người cũng cứ gọi nhé! ;)

BTC chọn tối thứ 7 vì ngày CN là ngày nghỉ cho mọi người lấy lại sức :) bạn nào phải thức đêm thì chịu khó nhé!

À, mà hôm đó chắc chắn là sẽ hát rất nhiều, các thành viên nhớ chuẩn bị sẵn bài tủ của mình, đàn trống đi kèm theo :D để khi ra mắt bà con còn hát nhé!

Rất mong mọi người nhiệt tình tham gia.
 
:( em ko co mic mà cũng chẳng có webcam. Thôi, hát bằng tay vậy nhé;) Mong hôm đấy học hỏi được nhiều kinh nghiệm của các anh các chị;)
 
HAO SN hôm nào thế ạ, sao cái thì đề 16, cái thì đề 17/11 ?

Phải thống nhất 1 ngày chứ ạ?
 
Đúng là chú Minh chưa ... đẻ bao giờ có khác ;)

Cứ như là tọt một cái nó chui ra ấy ;) Nó còn phải đỡ đẻ, thòi cái đầu ra nó ngọ ngậy chán, rồi mới ra đến cái đuôi ;) chẳng may nó lâu quá, kéo dài cả mấy ngày ấy chứ ;) Chú thử đẻ cái, biết ngay :))

với cả ko thấy chị Giao nói à ;) party từ 16 đến tận 17 cơ mà :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Party thì vô tư coi như cả năm 2002 làm SN cũng được.

Nhưng ai lai đề một cái là 16/11/2000-16/11/2002
còn một cái là 17/11/2000 - 17/11/2002...em nói thế thôi còn tùy mọi người.
 
:rolleyes:

ngơ ngác nhìn quanh ... ;) đâu có chỗ nào đâu :razz:



(hi`hi`, nói nhỏ, có chỗ nào nữa rỉ tai anh nhắc để sửa nhé)
 
Cac anh chi add em vao voi duoc ko ah.
nick cua em la lovely2711
hi vong duoc chat voi chi. Giao va` anh Ha`.. cung` nhieu Amsers nua
A`h suyt wenn. Em len chat muon. duoc chu' ah.?? Khoang 12h 30
 
Tức là 11h sáng thứ 7 ở US (east coast)...lúc đấy thì em còn đang .....

"..muốn sống cô đơn, cùng chăn ấm trong phòng..." ;) :D
 
Mọi người ơi cố gắng kéo dài chờ em với :D 2h30' ở đây chắc là khoảng 3h30' h VN chả biết còn ai ko nhỉ. Anyway thi em co gang ve som de len moi duoc :D
 
Hướng dẫn vào tham gia sinh nhật HAO tròn 2 tuổi

SINH NHẬT H-A-O tròn 2 tuổi, xin mời mọi người tham gia


MỌI NGƯỜI ĐANG TRONG PALTALK. XIN VÀO xem hướng dẫn của mục này


III. Kế hoạch ca hát (voice) qua internet:

Có một chương trình mới, chất lượng âm thanh khá cao, chúng ta có thể sử đụng để nói chuyện: PalTalk

1. Download chương trình tại:
http://www.paltalk.com/paltalk10/download/0.x/pal_install.exe
hoặc
http://www.hn-ams.org/data/pal_install.exe

2. Cài đặt chương trình (Chạy file mới download về) + chỉnh hệ thống tiếng (loa + micro) để có thể nghe/nói được.

3. Đăng ký account. Có thể đăng ký qua chương trình mới download về hoặc qua địa chỉ:
http://199.106.234.148:8080/join/jsp/join.jsp


<nếu có sẵn AIM account thì có thể dùng AIM account>

4. Truy cập PalTalk bằng account mới đăng ký.

5. Click vào GROUPS ở góc phải của cửa sổ Paltalk, một cửa sổ mới có các categories sẽ hiện ra.
Click vào "MUSIC", danh sách các group sẽ hiện ra.

Click vào "hanoi-amsterdam" để tham gia vào room

Hướng dẫn sử dụng:
Khi vào room, bạn có thể nghe mọi người nói.

Để nói, giữ phím "Crtl" trên bàn phím. Khi nói xong thì nhả ra.
Để yêu cầu được nói, click "Reg Talk", admin sẽ mời bạn nói.

Vì chỉ từng người nói một, cho nên bạn sẽ thấy người đang nói cầm micro ở trên cùng.
Nếu bạn nói tranh vào, sẽ có hình bức tường chặn lại, không ai nghe thấy.

Vì chương trìnhnày, chất lượng âm thanh rất tốt, cho nên thử đưa vào sử dụng



MTH












I: Liên lạc bẳng Yahoo Instant Messager:
Liên hệ với các admin:
Mai Thanh Hà: mtha.rm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
;) ;)

Sau 6 tiếng tiệc tùng, bữa sinh nhật H-A-O đã thành công cực kỳ tốt đẹp.

Bữa tiệc sinh nhật H-A-O bắt đầu từ ... chẳng biết, chập tối nhỉ? ;) bà con kéo nhau đến dự sinh nhật của bé "Ngoan" Liv và sinh nhật ... H-A-O, với cả cái bánh sinh nhật to đùng. *Bác nào có ảnh post lên cái nhỉ.

11pm, dân tình bắt đầu lục tục kéo vào, download Paltalk, để ... ca hát ;)

khổ thân chị Giao bị hàng trăm private msg, hỏi xem làm cách nào để vào room ;)

nhưng mà cuối cùng, mọi người cũng vào được "phòng tiệc". được trang trí lộng lẫy, trang hoàng, với dàn âm thanh tuyệt hảo.

6 tiếng đồng hồ, không biết bao nhiêu két bia đã được mở, không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú đua tài, với hàng trăm bài hát, truyện cười ... được thể hiện trên sân khấu.

Mọi người đều quá phê ôi mê ly bởi những bài hát Nga, những bài hát Anh, và hàng trăm ca khúc VN, từ nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc xanh đủ cả. Lại có cả tấu hài của NSUT Xuân Sơn, làm anh chị em ... cười ra nước mắt ;)

... nói đi nói lại, túm cổ một câu là cám ơn mọi người đã tham dự, tạo nên một bữa tiệc tuyệt vời.



:lol: :mrgreen:
 
Xin đính chính lại là không phải 6 tiếng mà là hơn 9 tiếng ạ, những người về sau cùng là : Thành, Trực, Hoàng, Huyền và Hà Anh, ngoài ra còn bé Trâm nữa :D
 
:cry:Ối giời ơi, anh Thành nói cứ như là em ngồi suốt 9 tiếng không bằng ý. cái lúc vui nhất, là lúc em không được online Thế có bực không chứ. Lúc mọi người ra về hết rồi thì chui vào . Mà cũng chằng được nghe hát, các anh các chi lại ngồi tâm tình với nhau, em đành rút lui:cry:
Nhưng hôm đấy vui thật, được nghe chị giao, anh Tuấn Anh , Bình gì đó, đặc biệt là anh Hải phải gọi là rất fong độ, chơi guitar đến mê hồn luôn. :cool: Rất tiếc là lúc đấy vừa hút bụi vừa nghe nên chẳng được nghe rõ lắm. Mong rằng sẽ có dịp khác để thưởng thức tài văn nghệ của mọi người. ( hôm đấy mình tủi thân nhất vì không có mic:cry: )
 
Back
Bên trên