Trần Lan Vy
(sweetcandy)
Moderator
Mùa xuân đã về, lòng em đây nôn nao rạo rực! Anh và em đã quen nhau mây năm rồi, còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh nhật của em. Em không biết anh sẽ tặng cho em những gì đây? Những năm trước, anh tặng cho em một loài hoa thật là dễ thương, đến cái tên cũng đẹp ... đó là hoa Forget Me Not, và cũng từ đó, em yêu loài hoa này nhất. Dù chỉ nở vào mùa xuân và những chùm hoa li ti màu xanh xanh tím tím ...
Hôm nay là sinh nhật của em. Anh nói là anh có một cái thật bất ngờ cho em, em chờ rồi em đợi, không biết là cái gì ?? Đến lúc anh đến thì em đã đứng ngồi không yên.
-"Anh à, sao mà trể quá vậy?"
-"Xin lỗi em nha, anh đang chuẩn bị tinh thần để nói với em một chuyện."
-"Chuyện gì mà quan trọng đến thế huh anh? Cho em biết đi! À mà quà sinh nhật của em đâu?" Nhỏ đùa!
-"Oh...tí xíu nữa anh quên rồi! Chờ anh môt tí nha!"
-"Lẹ lên nha anh!"
-"Đây, quà của em đây?" Anh đưa cho em một chậu hoa Forget Me Not mà em thấy thật là dễ thương. "Đây là một chậu hoa sẽ có rất là nhiều ý nghĩa trong dịp này. Em ngồi xuống đây, anh nói em nghe chuyện này."
-"Em nghe đây, anh nói đi." Em lúc đó không biết chuyện gì sắp sải ra nữa, chỉ chờ anh nói ra thôi!
-"Em à, anh rất là đau buồn vì anh sắp phải rời xa em."
-"Tại sao anh phai rời xa em? Em không hiểu? Chuyện gì đã xảy ra."
-"Gia đình anh bắt anh phải đi cưới một người con gái mà anh chưa bao giờ gặp mặt. Anh cố tìm cách chối từ nhưng cha mẹ anh không chịu, 2 người nói là chuyện này đã sắp đặt lâu rồi, không được cãi lời cha mẹ, không thôi ba mẹ sẽ không coi con là con nữa." Nghe giọng nói của anh mà lòng em tê nhói. "Trong lòng em chỉ có mình em thôi, nhưng anh không thể mất chử hiếu đươc, anh không muốn làm cho cha mẹ buồn, em hiểu anh không? Anh yêu em lắm và mong rằng em có thể thông cảm cho anh."
Nghe đến đó tim em nhói đau, chậu hoa đang ôm trong lòng bỗng tự dưng rơi xuống đất và vỡ tan tành. Em cố gắng cho nước mắt đừng rơi và cố gắng nhặt lãi những mãnh vỡ.
-"Em hiểu đươc mà, chữ hiếu rất là quan trọng, với anh và cả em cũng vậy. Em chúc anh hạnh phúc và vui trong duyên mới!"
-"Làm sao anh có thể quên em đây?"
-"Anh phải cố gắng, khi đám cưới rồi thì anh phải thương vợ thương con, đừng nhớ đến chuyện tình của mình nữa!"
-"Anh sẽ cố gắng! Anh không muốn làm em buồn trong ngày sinh nhật của em, nhưng anh không thể tiếp tục nữa!" Nói đến đó anh quay gót ra đi, rồi anh dừng lại; "Chúc em một sinh nhật đầy hy vọng và hãy nhớ rằng anh yêu em mãi mãi!"
Em không thốt được lên lời nào, đến khi em bình tĩnh lại thì chỉ còn lại em và chậu hoa tan nát. Em sẽ giữ mãi cuộc tình và những chậu hoa thật đẹp mà anh trao cho em!
Hôm nay là sinh nhật của em. Anh nói là anh có một cái thật bất ngờ cho em, em chờ rồi em đợi, không biết là cái gì ?? Đến lúc anh đến thì em đã đứng ngồi không yên.
-"Anh à, sao mà trể quá vậy?"
-"Xin lỗi em nha, anh đang chuẩn bị tinh thần để nói với em một chuyện."
-"Chuyện gì mà quan trọng đến thế huh anh? Cho em biết đi! À mà quà sinh nhật của em đâu?" Nhỏ đùa!
-"Oh...tí xíu nữa anh quên rồi! Chờ anh môt tí nha!"
-"Lẹ lên nha anh!"
-"Đây, quà của em đây?" Anh đưa cho em một chậu hoa Forget Me Not mà em thấy thật là dễ thương. "Đây là một chậu hoa sẽ có rất là nhiều ý nghĩa trong dịp này. Em ngồi xuống đây, anh nói em nghe chuyện này."
-"Em nghe đây, anh nói đi." Em lúc đó không biết chuyện gì sắp sải ra nữa, chỉ chờ anh nói ra thôi!
-"Em à, anh rất là đau buồn vì anh sắp phải rời xa em."
-"Tại sao anh phai rời xa em? Em không hiểu? Chuyện gì đã xảy ra."
-"Gia đình anh bắt anh phải đi cưới một người con gái mà anh chưa bao giờ gặp mặt. Anh cố tìm cách chối từ nhưng cha mẹ anh không chịu, 2 người nói là chuyện này đã sắp đặt lâu rồi, không được cãi lời cha mẹ, không thôi ba mẹ sẽ không coi con là con nữa." Nghe giọng nói của anh mà lòng em tê nhói. "Trong lòng em chỉ có mình em thôi, nhưng anh không thể mất chử hiếu đươc, anh không muốn làm cho cha mẹ buồn, em hiểu anh không? Anh yêu em lắm và mong rằng em có thể thông cảm cho anh."
Nghe đến đó tim em nhói đau, chậu hoa đang ôm trong lòng bỗng tự dưng rơi xuống đất và vỡ tan tành. Em cố gắng cho nước mắt đừng rơi và cố gắng nhặt lãi những mãnh vỡ.
-"Em hiểu đươc mà, chữ hiếu rất là quan trọng, với anh và cả em cũng vậy. Em chúc anh hạnh phúc và vui trong duyên mới!"
-"Làm sao anh có thể quên em đây?"
-"Anh phải cố gắng, khi đám cưới rồi thì anh phải thương vợ thương con, đừng nhớ đến chuyện tình của mình nữa!"
-"Anh sẽ cố gắng! Anh không muốn làm em buồn trong ngày sinh nhật của em, nhưng anh không thể tiếp tục nữa!" Nói đến đó anh quay gót ra đi, rồi anh dừng lại; "Chúc em một sinh nhật đầy hy vọng và hãy nhớ rằng anh yêu em mãi mãi!"
Em không thốt được lên lời nào, đến khi em bình tĩnh lại thì chỉ còn lại em và chậu hoa tan nát. Em sẽ giữ mãi cuộc tình và những chậu hoa thật đẹp mà anh trao cho em!