Fan MU thì vào đây! Glory Glory Manchester United!

7/11 là cầu thủ trẻ thì chỉ đc thế này thôi:-j,T32 + P13 ngồi dự bị nh` nên đá k đúng phong độ:-B,có mỗi Rio vs Vidic là ổn nhất:|
macheda xịt r`:|,đc vài quả chọc khe hay :-B,welbeck thì toàn sút lệch:|
Gibson thì tạt bóng k nên hồn 8-},A8 cũng rứa 8-},chỉ cậy khỏe:-B
B9 thì tồi tệ quá mức 8-},sút quả k nên hồn 8-}
 
Xem xong chỉ rút ra đc 1 điều là : Thà ngủ sớm cho khỏe :|
 
Chỉ trận này mới thế thôi
Giữa tuần này đá với Portsmouth sẽ khác
Mà hôm qua đá nhạt thật, t cũng định đi ngủ nhưng mà thôi, ngồi xem That's so Raven vz Cory in the house cũng vui phết=))
Vừa cập nhật đc kq:))
 
ăn năm ko đẹp, ăn 4 đẹp hơn (chẵn)=))
loại FA là tốt rồi, cho đỡ mệt. Mai mà MU full sức sẽ đè bẹp Porsmouth. Liv sợ quá sẽ thua Ars ->game over.=))
 
dù đang ôn thi nhưng vẫn xem MU đá đêm qua.
trận thắng nhẹ nhàng và đơn giản, hơn Liv 3d rồi
 
Đáng lẽ phải 10-0 nhưng Giggs hay CR7 vô duyên quá:(
Neville chấn thương thay = O'shea, O'shea chấn thương thay = Rafael
Nguy rồi:((
 
Mu sáng nay đội hình chính thắng ngon :-?
đáng lẽ phải đậm hơn :-B
Cánh phải thi nhau chấn thương 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mu thắng nhẹ nhàng, trở lại ngôi đầu :)

Thôi PL coi như xog, ngồi mog C1 >:)
 
lội ngược ding bt
lội ngược dòng vcl phải là trận vs Everton 2 năm trước, phút 60' thua 0-2 và Scholes ăn thẻ đỏ! cuối cùng 4-2
 
Trận này thử nghiệm bộ tứ T32-B9-R10-C7 ngon phết:)):)):))
Spurs h2 đỡ k nổi :))
 
hqua xem hết hiệp 1 thua 2-0 chán quá đy ngủ
ai ngờ lại lội ngược dòng hoành tá tràng thế 8->
Biết thế thức xem:">
 
Back
Bên trên