.:.:{^^}.:.:.:FAN CLUB CHOI JI WOO.:.:.:{^_^}.:(thể theo nhiều fan hâm mộ)

Cái film càng hoảng tử gặp may là năm nào ý nhỉ, nếu ko nhầm sau film đấy cô ý mới bắt đầu nổi tiếng, thế thì chứng tỏ cô này nổi tiếng cũng muộn, bầy giờ thành gái đầu 3 rồi chứ đùa!
 
Có còn hơn ko..:)), nhưng nhìn cô này có ai nghĩ là đầu 3 đâu..:P
 
CHOI JI WOO nổi tiếng lâu rồi, nhưng sau phim Chàng hoàng tử gặp may thì mới nổi tiếng ở Việt Nam thôi, eo ôi, xem bản tình ca mùa đông toàn những diễn viên đỉnh cao, người nào cũng cao, cũng chuẩn cả, vậy mà CJW vẫn nổi bật lên, thật tuyệt vời, mọi người có để ý những lúc cô ý nhìn xung quanh ko, trông đầy ngây thơ như một thiên thần, ánh mắt buồn như lúc nào cũng chứa đựng một tâm sự buồn buồn gì đó, cái lúc mà cô ý nhìn thấy một người giống với anh người yêu ngày xưa ý, trên đường đến lễ đính hôn ý ( trong "winter sonata"), đáng thương kinh khủng, trông thật tội nghiệp, :(( :(( :(( , hay là những lúc mà cô ý nhìn anh BYJ, rồi nhớ lại những kỷ niệm....
trong " stairways to heaven" thì đặc biệt những lúc cô ý khóc, trời ơi vẫn xinh kinh dị, mà cái lúc cô ý bị mù rồi ý :(( :( ,
tớ thấy đúng là CJW thì ko thể đóng được những vai ác đâu, mấy vai cứ buồn buồn hoặc là lạnh lùng, kiêu kiêu một chút thì hợp hơn :x
chứ còn Song hye Kyo thì chỉ hợp mấy phim kiểu " trái tim mùa thu " còn được, đến cái phim " ánh sáng tình yêu " đang chiếu trên VTV3 ý, ko hợp tẹo nào :-s
ôi, thích Choi ji woo kinh khủng :x :x :x
 
Nói thật nhé Hải Anh, hay với film Hàn Quốc thì nói 1 câu thoai :)):)):)) nghe mấy câu bạn diễn tả CJW nó cứ sâu sắc quá nghe như 1 con giả nai chính hiệu ý :)):)):)) cứ tưởng tượng ngoài đời có 1 con bé cứ nhìn xung quanh bằng ánh mắt ngây thơ ở cái độ tuổi đấy thì người ta nghĩ gì chớ :)):)):))
 
:( thì đấy mới là phim chứ, có ai bảo ngoài đời đâu nào, ngoài đời thì ko thể vậy được vậy mới thích chớ :)) , ko chừng ngoài đời CJW cũng tệ ý chứ ko biết chừng, chỉ tội trong phim thì đúng là quá đỉnh, thế mới thấy phim HQ có cái giống mà cũng khác ngoài đời nhiều, ngoài đời lấy đâu ra nhiều kết cục bi kịch mà lãng mạn vậy chớ,
nội dung phim HQ chưa xem có khi cũng biết kết thúc rồi, thế mà vẫn thích xem
 
Ah,có topic CJW rồi,thích quá.Mà kể ra cũng nhiều người thích CJW ra phết nhỉ,tưởng chỉ có mỗi mình với cái Hải Anh
 
Công nhận lắm đứa thích CJW, căn bản cô ý đang thời kì nổi tiếng!!!!!!!!
Mà search ra cái website của Choi Ji Woo đỉnh cao cực:
http://www.jiwoofriends.com/
đỉnh cực ý 8-}8-}8-} đẹp dã man!
 
Cô này n` lúc trông cũng ko đc xinh lắm (đương nhiên là bt thì xinh:D ) nhưng thuyết phục ng` em nhất chắc là lúc khóc!!! Xem CJW khóc thì ko muốn khóc theo :mrgreen: nhưng phục thì cực kì!!!:DXem Ánh sáng t/yêu thấy SHK khóc chả đạt rì cả, giá mà CJW khóc thì sẽ hay hơn:p Nhưng SHK cũng xinh lắm:D

CJW trong avatar của tớ xinh nhỉ:D
 
Tớ thích cô này dáng sporty hơn là khóc lóc..:D
 
Hình như CJW có đóng vai phản diện trong phim "Ai cũng có bí mật " đóng chung với LBH thì phải :-/ thấy bảo phim đấy cũng thành công lắm :-?
Còn cái phim "Ánh sáng t/y" trên VTV3 thì phải nói là nhạt nhẽo /:) chán chết /:) đc mỗi cái SHK xinh :x
 
Lê Anh Thư đã viết:
Hình như CJW có đóng vai phản diện trong phim "Ai cũng có bí mật " đóng chung với LBH thì phải :-/ thấy bảo phim đấy cũng thành công lắm :-?
Còn cái phim "Ánh sáng t/y" trên VTV3 thì phải nói là nhạt nhẽo /:) chán chết /:) đc mỗi cái SHK xinh :x
Keke,cái phim đấy là làm lại dựa them phim "About Adam" của Mỹ (chắc thía :D)
Trong phim ý thì CJW ko phải đóng vai phản diện mà chỉ là vai cô chị 2 yêu văn thơ,bị thằng nhóc quyến rũ thôi! :D Cái chính trong phim này thì đây là lần đầu tiên CJW diễn cảnh có chút "hot" :D và cũng là vai diễn để lộ nhiều da nhất trong tất cả các phim chị ý đã từng đóng :D,cụ thể,cái lưng! (có thể sau này sẽ có vai khác lộ nhìu hơn :D)
 
ghi tên vào fan hâm mộ :D tại phim iu nhau :p lãng mạn nên thích xem :))
Xem xem bọn nó cuồng tình thế nào :))
 
tui ko thích CJW lắm vì thấy mẹt cô này là y rằng phim toàn khóc lóc với chết chóc , ko ung thư thì cũng hóc xương gà mà chết :-? được mỗi phim : Hoàng tử gặp may ko thì cũng.....:-? chẹp bất cập
 
Đấy là tại đạo diễn cứ ghép cô ý vào mấy vai như thế đấy chứ..:D
 
Tớ chưa xem Hoàng Tử gẹp may hết! Thế cuối cùng có ung thư à?
 
Làm gì có ung thư..:D, film đấy siêu dễ thương, happy ending đấy chứ..:P
 
Thế á, phải ra hàng đĩa đặt phát thoai :D:D:D
Mà như kiểu bản tình ca mùa đông cũng happy ending quá còn gì :x:x:x
 
Nhưng Bản tình ca vẫn có nước mắt..:D, còn phim Chàng hoàng tử thì super fun..:D
 
Thực ra mình thích CJW cũng được lâu lâu rồi nhưng từ sau khi xem Hoàng tử gặp may mới thấy hâm mộ thật tại vì trong phịm đấy CJW vãi xịnh:tóc xoăn nhuộm,quần áo thì miễn chê rồi.
Phim Bản tình ca mùa đông thì mình thấy hay hơn hẳn những phim khác vì phim đấy nó cứ sâu lắng và đặc biệt làm sao ý :x .Mỗi tội CJW trong phim đấy như bà già đau khổ,đầu thì như quả dưa,được mỗi cái diễn xuất tốt
 
Đặng Thu Hường đã viết:
Mỗi tội CJW trong phim đấy như bà già đau khổ,đầu thì như quả dưa,được mỗi cái diễn xuất tốt

:)) Hường ơi, mày hâm mộ kiểu khỉ gì đấy??? :)) Buồn cười quá đê!!! :)):))
Mình mới xem có mỗi phim Chàng hoàng tử gặp may là có CJW đóng, mà phim đấy cũng ko xem tử tế cho nên cũng chả ấn tượng lắm, chỉ nhớ mỗi cái là xinh thôi
 
Back
Bên trên