Fake

Đào Huy Kiên
(spider kien)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
8a616c3b77a07cd8b590222fc3915412_1240133038.jpg


Tình yêu là một món hàng xa xỉ......và đôi khi lẫn cả hàng fake....

Cảm xúc là tiền.....


...Có những khi em bỏ thật nhiều tiền...mang về một món hàng xa xỉ....vui lắm...nhưng sau một thới gian...em nhận ra nó chẳng lung linh như lần đầu em nhìn thấy...nó đã cũ....và chẳng cho em cảm giác hãnh diện như lúc đầu..mà em thì chẳng đủ tiền mua một cái mới....

....Nên có những khi em bỏ thật nhiều cảm xúc...để có thể yêu một người....vui lắm....nhưng khi tình yêu nhạt dần...ngày nào cũng thế....lặp đi lặp lại..cảm xúc thì cạn dần...sao có thể đủ để yêu như ban đầu...

Cũng có đôi khi em bỏ tiền để mua hàng xịn....nhưng không tinh nên xách về một cái fake...mẫu mã y chang...thật khó phân biệt....

....Cái thứ tình yêu như vậy..... dù em trân trọng....thì người ta vẫn cười vào mũi em...vì em ngu.....đâu xứng đáng để bỏ nhiều tình cảm cho một thứ như vậy....đến lúc nhận ra thì nhìn đâu cũng nghi ngờ....đâu là fake..đâu là thật????

....Sau đấy em nghĩ rằng thôi...không nên bỏ nhiều tiền mua hàng hiệu làm gì....em quay sang dùng hàng fake....số tiền mua một món đò xa xỉ...có thể mua thật nhiều hàng fake....mà hàng fake dễ kiếm lắm....đâu chẳng có..mua đâu cũng có... paris hoa lệ là vậy mà có ối hàng fake nhé =))

. .......nhưng tình cảm, cảm xúc để bỏ vào thứ tình yêu như vậy...ít lắm, đôi khi chẳng có.....fake cả mà thôi....chán thì một cái fake khác...sao phải suy nghĩ.....Cứ tưởng như thế là xong...nhưng khi mang theo cái tình yêu fake kia....đôi khi cũng khiến ta xấu hổ, và ghen tị với những người có tình yêu đẹp thật sự....

........thế nên bây giờ...em phải dùng hàng gì đây....

........đôi khi ước mình là đại gia...giàu thật giàu.. tiền chất núi trước cửa...

........đôi khi ước mình lại có thật nhiều cảm xúc...để yêu ai đó thật nhiều...và thật lòng....

....khó quá đi....

(copy from Jerry Belle's blog)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên