Em xin lỗi anh Đỗ Việt,Lê Trân và toàn thể CLB

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyen Minh Nghia
(hoang_tu007)

New Member
Em thực sự xin lỗi anh Việt,Trân và CLB cách đây vài ngày em mới được online khoảng 15 phút vì trong thời gian vừa qua em thi đỗ vào trường Quân Đội nên phải đi huấn luyện mất nửa tháng sau khi về trường thì được "hưởng" một chế độ học tập khổng lồ nên em không thể nào có thời gian nghe ngóng được tin tức của mọi người.Đến mấy hôm trước em mới thi xong học kì một và bắt đầu được nghỉ tết.Hôm nay lên mạng em nhận được tin nhắn của anh Việt em cảm thấy rất có lỗi với anh,Lê Trân và toàn thể câu lạc bộ,em viết những dòng trên là muốn giải thích và mong mọi người thông cảm cũng như tha lỗi cho em.
 
Ôi trời ơi, Nghĩa ơi, em làm cái gì thế này ? :)) :))
Này nhé, em đột ngột biến mất, đúng là bọn anh thắc mắc lắm đấy, nhưng mà sự xuất hiện của em thì còn làm anh "choáng" hơn :D
Chẹp, em thấy đấy, cái ý tưởng "mộc mạc" của em về việc tổ chức giải Taekwondo đã được mọi người trong CLB xào qua nấu lại liên tục, chưa ngừng nghỉ. Bọn anh rất vui vì có 1 hoạt động đáng làm như thế. Chỉ tiếc là trong suốt thời gian qua, "kẻ chủ mưu" lại "đào tẩu" :D
:))
Nói thế thôi, thế bây giờ anh hỏi em: đã quay lại được chưa ?
Trong thời gian vừa rồi, anh nghĩ CLB cũng có nhiều thay đổi, em có thấy khác gì không ?
(Thật sự thì.. anh chẳng thấy khác gì hết :)) :)) :)))

Chào mừng em quay lại :)>-
 
Anh đã nói thế tức là đã đại xá cho em rùi đúng không ạ ?????.
-Em có đọc được thông báo tổ chức giải của Trân trên box 02-05 quả thật em thấy rất vui nhưng cũng hơi buồn vì em không đóng góp được một tí nào vào việc tổ chức đó.
-Em thấy CLB thay đổi đấy chứ,nhiều là đằng khác vì co' thay đổi thì mọi người mới có thể tổ chức được chương trinh nay`.Em mong la nó sẽ thành công như mong đợi hôm trương trình tổ chức em chắc chắn sẽ đến THỀ ĐẤY :)
 
Hê! Thế là lại có thêm 1 thành viên Ban làm việc :)>- :>

Mọi người đâu rồi, vào chào mừng Nghĩa quay lại đi kìa!!!!!!!!!! ;)
 
anh Tuấn câu bài !!!
ĐỌc cái bài đầu của anh Nghĩa ngeh ...rợn cả người, khiếp, anh làm j` mà căng thẳng thế, ai mà chả cso lúc bận rộn (em cũng xin nghĩ phép suốt đấy thui , anh V nhỉ, heheeh)
Anh quay lại là okie rùi, anh vào phần chuẩn bị cho giải để tham khảo ý kiến mọi người đi nhé
vì bọn em chưa biết anh có thể giúp được phần nào nên chưa phân công công việc cho anh được
sáng nay anh ko đi họp, hơi phí, làm em chờ dài cả cổ T_T
Ah quên, chúc mừng anh thi đỗ trường Quân Đội nhá (xin lỗi vì chúc mừng hơi muộn nhá)
 
Hì không ngờ Trân và anh Việt từ bi quá :p
nói chung mọi người tha lỗi là anh mừng lẳm roai`:)) không cảm thấy áy náy nữa :).Có công việc gì em cứ alo cho anh anh sẽ cố gắng hết sức vì bây giờ anh cũng đang rỗi được nghỉ tết rồi mà.
Cảm ơn em đã chúc anh thi đỗ muộn thì muôn thật nhưng còn hơn là không được chúc :) được nghe chúc vẫn xướng hơn là không được :D
 
Hì hì, thằng ku Nghĩa nó tưởng anh với em bụng dạ hẹp hòi Trân ạ. Khi nào về VN, anh bắt nó đi đãi cả lũ 1 chầu :D :D
 
thế thì hôm nào anh Việt về VN em trốn mất tích luôn (không thấy sủi bọt) đợi khi nào anh đi rồi em mới lại tái xuất giang hồ :D
 
Hì hì, cho em vào Nam ra Bắc, chỉ cần em còn ở VN thì không thoát khỏi tay anh :)) :))
 
hehehe đúng roài, anh em mình hợp lực tấn công anh Nghĩa ^_^
sao lại hẹp hòi được, anh em mình tốt bụng lắm anh Việt nhỉ, hehehe, anh Nghĩa cứ liệu liệu đấy ^_^
 
thôi chết !!!!! thế thì Trân ơi! anh Việt ơi em phải trốn tiếp đây không tái xuất nữa đâu SỢ LẮM RÙI :(:)(( :p
 
bi h ko cho trốn nữa, truy đến cùng, cả CLB bắt tayu vào ... làm thịt anh Nghĩa ^_^
 
Thôi thôi không đùa nữa :)
Làm việc thôi nào!! ;)
 
cái topic này đã haòn thành nhiệm vụ của nó rùi
anh V lock nó lại đi ^_^
ko tụi em lại vào đây chat chit câu bài ^_^
--> gương mẫu
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên