em phải làm sao

ặc...nghe anh nói thật ...chí phở chí phở....hình như nó ăn dưa thật ...thằng bạn thân của em nói lại với em là nó hỏi thằng kia : mày làm gì mà để cái Châu nó chỉ coi mày như bạn bè thế ? sao suốt ngày cãi nhau thế ? ( cái này là sau khi nó rủ em đi xem phim) Nó trả lời : ui xời , mày yên tâm, rùi lại con đàn cháu đống ra ngay ý mà.....:eek: sửng sốt cực độ ....
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
ặc...nghe anh nói thật ...chí phở chí phở....hình như nó ăn dưa thật ...thằng bạn thân của em nói lại với em là nó hỏi thằng kia : mày làm gì mà để cái Châu nó chỉ coi mày như bạn bè thế ? sao suốt ngày cãi nhau thế ? ( cái này là sau khi nó rủ em đi xem phim) Nó trả lời : ui xời , mày yên tâm, rùi lại con đàn cháu đống ra ngay ý mà.....:eek: sửng sốt cực độ ....

;) biết mà :)) hihi
thế thì rút kinh nghiệm nhé ,mọi chuyện tùy thuộc vào em ;)
 
xong , em đã hủy ko đi xem phim với nó ...đồng thời bít luôn một tin khác...cái hum bọn bạn nó gọi em xuống nói chuyện với nó , trước đấy bọn bạn nó thách nó đi tát một đứa , nếu làm được sẽ gọi em xuống cho nó nói chuyện..đứa bị tát là bạn của nó từ hồi cấp 2 ( con gái ) , nó ra chỗ con bé , tát con bé một cái thật ( tát thật ko đùa ) :( em ko hiểu nó nghĩ gì ...vô cùng bất ngờ ...
em nói chia tay và nó gửi cho em một cái link bài hát và bên cạnh là : " ok ,chia tay , not bad for me " ^^ thật nực cười phải ko , vì người nói chia tay đâu phải là nó ...em sẽ ko hối hận ..
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
xong , em đã hủy ko đi xem phim với nó ...đồng thời bít luôn một tin khác...cái hum bọn bạn nó gọi em xuống nói chuyện với nó , trước đấy bọn bạn nó thách nó đi tát một đứa , nếu làm được sẽ gọi em xuống cho nó nói chuyện..đứa bị tát là bạn của nó từ hồi cấp 2 ( con gái ) , nó ra chỗ con bé , tát con bé một cái thật ( tát thật ko đùa ) :( em ko hiểu nó nghĩ gì ...vô cùng bất ngờ ...
em nói chia tay và nó gửi cho em một cái link bài hát và bên cạnh là : " ok ,chia tay , not bad for me " ^^ thật nực cười phải ko , vì người nói chia tay đâu phải là nó ...em sẽ ko hối hận ..

Thế mọi chuyện tốt rồi ^^
Từ nay em gái sống vui vẻ nha ,lại trở về với thời kì vô tư ko lo nghĩ :D
 
chính xác ^^ có nhiều hành động kì quặc , ko tìm hiểu thì :))
 
từng giọt mưa rơi trong chiều thu ... cho ai lòng càng nát tan.... vì giờ đây tôi và em chia tay ..... người yêu hỡi vẫy tay biệt li ... em cô đơn trên con đường dài .... giọt nước mắt hãy lau thật khô .... vì ko muốn thấy em u sầu .... tôi mong em từ đây ... hãy xóa hết tâm tư buồn thương ....
tôi mong em từ đây ...nhìn lại con đường em đi trên ... đầy màu xanh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hết cái tâm trạng "không biết phải làm sao" roài, cũng hết cái cảm giác "cái gì đến sẽ đến". Bây giờ em là em :) Tìm lại bản thân :x :*
 
Đinh Tường Lan đã viết:
Hết cái tâm trạng "không biết phải làm sao" roài, cũng hết cái cảm giác "cái gì đến sẽ đến". Bây giờ em là em :) Tìm lại bản thân :x :*
Tìm lại bản thân? :-/ Quá bằng mò kim đáy biển. :)) :* em lúc nào cũng là em, nhưng em không phải là anh :)) ---> kệ :)) :)) :* iu quá
 
chuyện lại rắc rối rồi đây.Nhưng còn tùy tính cách của nó ntn mà có nên nói thẳng chia tay hay ko?
nếu ko lại phải dùng bài kéo dài thời gian > wen lãng
 
Ơ Châu, lâu ngày ko gặp sao chuyện tình yêu của em ngày càng phức tạp thế :)).
Anh dạo này bận quá, cả năm ko liên lạc với ai ở nhà. Sắp tới nếu có dịp về lâu lâu qua nhà ngồi nói chuyện ăn cơm uống nước được ko ^_^.
Khi nào em có quyết định chính thức yêu ai thì bảo anh nhé, chóng mặt quá :D
 
Châu vô duyên sinh nhật vui vẻ nhé :D hehe,đọc chuyện của em chết cười,mừ lần trc' anh nói cho em cách rồi mà,thế vẫn hỏi mọi người,hay cách anh chán à :D láo thế :D
 
anh ơi , nghiệt là thế nào :-? em chẳng hiểu anh muốn nói gì
to Híp : hehe , lâu ko gặp anh , em vẫn thế , được rồi , khi nào em yêu được ai lâu lâu mà chắc chắn em sẽ nói với anh
to Heo con Tuyên ^_^ : thanks anh nhá! nhưng mà đừng có vào đây câu bài trêu em :p
 
Back
Bên trên