em phải làm sao

Nguyễn Minh Châu
(chybi)

New Member
em ko bít phải làm sao , em thấy bạn ý quanh quẩn trước mặt em , ở mọi thời điểm , mọi thời điểm, lúc đầu ko để ý lắm sau thì ngứa mắt ....em làm quen thử ..tấn công luôn nhưng đến lúc đó em mới thấy đấy ko phải tình yêu như mình nghĩ , nhưng khổ nỗi nó lại thích em ...bây h em đã đề nghị chia tay nhưng nó vẫn thích em ...:( em phải làm sao ...thấy thương nó quá ...vì mình mà nó phải thay đổi
 
Trời đất, đến mức này mà còn thương với trả xót. Chú đã nghe câu "Đồng sàng dị mộng" chửa? :) Hãy nói thẳng với nó là chú không yêu nó như chú nghĩ, hãy chân thật 1 lần, để chứng tỏ mình là 1 người con trai đứng đắn. Chính thế con gái mới kính phục chú, và chắc chắn sẽ vui lòng. Anh đoán chắc là chú đề nghị chia tay nhưng vẫn chưa dám dứt khoát nói ra suy tư tình cảm của mình. :| :| . Nếu nó còn nhì nhằng thì lúc này cần đến "quả đấm thép " rồi đấy. Ý anh không phải là chú phải dùng bạo lực, mà phải cương quyết đến cùng, không nên chỉ vì lòng thương hại mà lừa dối con nhà người ta. 0:) 0:) 0:) .
Anh phán hay thế thôi, chứ anh hồi xưa còn tệ hơn chú. Yêu 1 người, nhưng mà lại bị 1 người khác tán rồi cũng thành đôi. Nhưng vì cả nể, anh chẳng bao giờ dám nói ra sự thật. hề hề, cho đến hôm nay thì mọi chuyện ổn cả, vì cô gái đó cách đây 2 năm nhanh chóng quên anh để đi theo người khác.
Chú yên tâm, nếu không có can đảm nghị lực nói ra sư thật thì cứ chờ đợi và phá bĩnh, đến 1 lúc nào đó nó chán ốm lên được dứt khoát nó sẽ buông tha chú. :)>- :)>- :)>- . Đây gọi là Võ công của A Quy. :) :) . Chúc chú may mắn :)>-
 
Trần Thế Phong đã viết:
Anh ơi, anh xem lại giới tính của người kể .
8-} Thôi xong. :)) Đúng là mình vô ý vô tứ quá. hehehe, thôi được hãy thay lời bài trên của anh tất cả "chú em" thành "em gái".
 
--Anh Thi nói chuẩn phết, tốt nhất là dùng cây gậy và củ cà rốt.
Đầu tiên là củ cà rốt: "tớ không hợp với ấy đâu"
Nếu không ăn thua thì dùng gậy: "sao may cứ bám váy tao thế"
Báo cáo hết!!!
 
"Tớ ko hợp với ấy đâu" mà là cà rốt hả? :eek: :(( Cà rốt đúng là không hợp khẩu vị với mình :|
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--Anh Thi nói chuẩn phết, tốt nhất là dùng cây gậy và củ cà rốt.
Đầu tiên là củ cà rốt: "tớ không hợp với ấy đâu"
Nếu không ăn thua thì dùng gậy: "sao may cứ bám váy tao thế"
Báo cáo hết!!!

Ra thế... Nhưng tớ ko thích ăn cà rốt và lại càng ko thích gậy!!!
 
Nguyễn Lê Đăng Thi đã viết:
Chú yên tâm, nếu không có can đảm nghị lực nói ra sư thật thì cứ chờ đợi và phá bĩnh, đến 1 lúc nào đó nó chán ốm lên được dứt khoát nó sẽ buông tha chú. :)>- :)>- :)>- . Đây gọi là Võ công của A Quy. :) :) . Chúc chú may mắn :)>-

Anh ko thấy rằng nói như vậy thì thật quá nhẫn tâm hay sao, ừ thì anh ko có tình cảm với chị ấy nhg đâu fải vì thế mà thứ tình cảm đó ko đáng đc trân trọng. Anh nói đến "nghị lực" nhưng em thấy nó chẳng liên quan đến việc này gì cả , nếu thật ko có tyêu thì hãy nói thẳng ra chứ ko nên bỡn cợt với tcảm của ng` khác như vậy... [-x [-x
 
nè, tên em lù lù ra thế ,con gái ngừơi ta mà cứ chú là sao :(( oa oa :)) cái ava la` BI _mylove to đùn , ko khéo bị đồng tính ^^ chậc ...ko bít phải làm sao ..bọn lớp no thì cứ bảo relax , em cũng đã suy nghĩ nhiều nhưng mà ko hiểu sao ...cũng nghĩ cho nó nhưng mà đến khi có quyết định thử quay lại xem thì em lại ko thể , em mà tiếp tục lại thì em sẽ lại chia tay ..hum trước nó nhắn tin cho em vẫn rất bt , kết thúc tin nhắn là " chào heo con của tớ " ẹc....bọn bạn em thì cũng ko thấy em hợp với nó nên cũng ko tán thành, còn hội lớp nó thì nhìn em như thủ phạm mày là đứa lôi kéo rùi bỏ nó làm nó đau khổ ....:(
 
Châu đưa cái link này cho nó đọc :D:D:D. Chị đảm bảo là OK hết :)):)):))!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Châu đã viết:
nè, tên em lù lù ra thế ,con gái ngừơi ta mà cứ chú là sao :(( oa oa :)) cái ava la` BI _mylove to đùn , ko khéo bị đồng tính ^^ chậc ...ko bít phải làm sao ..bọn lớp no thì cứ bảo relax , em cũng đã suy nghĩ nhiều nhưng mà ko hiểu sao ...cũng nghĩ cho nó nhưng mà đến khi có quyết định thử quay lại xem thì em lại ko thể , em mà tiếp tục lại thì em sẽ lại chia tay ..hum trước nó nhắn tin cho em vẫn rất bt , kết thúc tin nhắn là " chào heo con của tớ " ẹc....bọn bạn em thì cũng ko thấy em hợp với nó nên cũng ko tán thành, còn hội lớp nó thì nhìn em như thủ phạm mày là đứa lôi kéo rùi bỏ nó làm nó đau khổ ....:(

Uh công nhận lỗi là do em đó ai biểu chưa gì đã vội tấn công bạn ý làm chi để bây giờ rất khó xử
Có lẽ cứ để từ từ em ạ, không hấp tấp chuyện này được cũng đừng nói chia tay vô tình thế dễ gây tổn thương cho người khác
Nếu thực sự em ko thích bạn ý mà chỉ muốn là bạn bình thường thôi thì em hãy tỏ rõ thái độ đó chú ý đừng có lạnh lùng và vô tâm quá cố gắng xử sự như bình thường sau một thời gian thì dần dần người ta sẽ hiểu ,chứ độp một cái em bảo chia tay thế thì sốc lắm :(
Còn nếu em thấy ko có hiệu quả thì có thể nhờ bạn bè quen biết cậu ta giúp đỡ cũng được nhưng tốt nhất tự giải quyết cho êm đẹp mà chả áy náy gì
Nếu tiếp tục ko có hiệu quả thì em lên đây ta bàn cách khác :p

Chúc em tìm được cách giải quyết tốt nhất :*
 
em cũng thấy em quá đáng nên em mới suy nghĩ nhiều ...
em chỉ bảo với nó em cần thời gian suy nghĩ lại , nó tự đi nói với mọi ngừơi là em đá nó đấy chứ ..:-? rồi đau buồn cái kiểu như dở hơi , thích chia tay thật thì em cho chia tay luôn nhưng công nhận nó soc quá , mới hôm trước còn vui vẻ ...nhưng tiếp tục thì giống lừa nhau quá
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
em cũng thấy em quá đáng nên em mới suy nghĩ nhiều ...
em chỉ bảo với nó em cần thời gian suy nghĩ lại , nó tự đi nói với mọi ngừơi là em đá nó đấy chứ ..:-? rồi đau buồn cái kiểu như dở hơi , thích chia tay thật thì em cho chia tay luôn nhưng công nhận nó soc quá , mới hôm trước còn vui vẻ ...nhưng tiếp tục thì giống lừa nhau quá

Em bảo mới hôm trước còn vui vẻ nghĩa là sao ???
Sao lại thay đổi nhanh thế ??? Ở bài đầu anh còn thấy em bảo đấy ko phải tình yêu như mình nghĩ. Vậy mà chỉ trong một hai ngày mà em có thể kết luận vậy sao ???
Chắc phải có nguyên nhân gì đó chứ nhẩy ^^

ps:Chính em nói mình quá đáng kìa :)) đúng là con gái ai biểu thay đổi như chong chóng :mrgreen:
 
uh`, tại sao lại có chuyên ngày hum trước còn vui vẻ, 2 ngày sau đã đòi chia tay? mà với lí do gì đây? nếu có 1 lí do là thích ng` khác thì đúng là càng ko thể tha thứ đưoc.....nếu vậy thì cái ngày giữa đấy chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra.......nhưng chắc là em Châu ko phải tại vì thế đâu....:D
 
Đinh Tường Lan đã viết:
"Tớ ko hợp với ấy đâu" mà là cà rốt hả? :eek: :(( Cà rốt đúng là không hợp khẩu vị với mình :|
Đáng khen cho câu này, coi bộ em có vẻ hạp khẩu vị với ta. :) Ta tuy vốn khinh thường nữ nhi nhưng cũng rất thích nói chuyện với các em gái xinh đẹp :x . Ta hỏi em 1 câu, nói thế nào với em thì hợp nhất đây? hehehe, ta hỏi thế để còn biết đường sau này còn ngỏ lời.
Anh ko thấy rằng nói như vậy thì thật quá nhẫn tâm hay sao, ừ thì anh ko có tình cảm với chị ấy nhg đâu fải vì thế mà thứ tình cảm đó ko đáng đc trân trọng. Anh nói đến "nghị lực" nhưng em thấy nó chẳng liên quan đến việc này gì cả , nếu thật ko có tyêu thì hãy nói thẳng ra chứ ko nên bỡn cợt với tcảm của ng` khác như vậy..
hêhee, ta sinh ra từ nhỏ vốn tư chất ngu độn, nay phán thêm vài lời cho dù em có mắng ta là ngu si cũng chẳng sao cả, vì ta cũng không thể ngu hơn được nữa. :) Ta nói khí không phải chứ, em có hiểu "nhẫn tâm" là như thế nào không? :) Ta đây vốn không muốn bỡn cợt với tình cảm của nhi nữ, nhưng vì hoàn cảnh trớ trêu mà thành ra ta đắc tội. :| . Ta hối hận cũng đã nhiều, tuy nhiên cũng không thể vớt vát được gì nữa rồi. Em trước khi mắng nhiếc ta thì cũng cần phải chú ý xem ta viết gì ở trên chứ. :)
Anh phán hay thế thôi, chứ anh hồi xưa còn tệ hơn chú.
:-$ .
Nay vì em đánh trúng vào nỗi lòng hối hận của ta từ trước đến nay, nên ta cũng nhường nhịn em vài phần không muốn to tiếng đôi co. :)
 
Phó Mai Tâm Giao đã viết:
uh`, tại sao lại có chuyên ngày hum trước còn vui vẻ, 2 ngày sau đã đòi chia tay? mà với lí do gì đây? nếu có 1 lí do là thích ng` khác thì đúng là càng ko thể tha thứ đưoc.....nếu vậy thì cái ngày giữa đấy chắc chắn phải có chuyện gì xảy ra.......nhưng chắc là em Châu ko phải tại vì thế đâu....:D
=)) Có chuyện mờ ám ngày CN, cái gì cũng có thể xảy ra được! Bọn con trai bảo chị em mình khó chiều với lắm chuyện chứ chúng nó cũng thế, ai mà hiểu được chúng nó nghĩ gì trong đầu nhỉ? ===> cứ bảo sao càng ngày càng có nhiều đứa lesbian với gay.

To em Châu: Bỏ thì thương, vương thì tội :D Khổ thân em Châu tiến thoái lưỡng nan! Nếu em cảm thấy thoải mái với bản thân thì cứ làm, ko phải đắn đo suy nghĩ gì đâu! ;)
 
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
To em Châu: Bỏ thì thương, vương thì tội :D Khổ thân em Châu tiến thoái lưỡng nan! Nếu em cảm thấy thoải mái với bản thân thì cứ làm, ko phải đắn đo suy nghĩ gì đâu! ;)

Cảm thấy thoải mái với bản thân thì cứ làm ???
Thế ko thèm để ý đến tâm tư tình cảm của người khác hả chị ơi 8-|
Cuộc sống này đâu phải có 1 mình mình đâu còn có nhiều người xung quanh nữa chứ sống mà chỉ biết có mình ko như thế thì có phải là ích kỷ quá ko ạ???
Nhất là việc do em Châu, tình cảm con người chứ có phải là gì đâu mà bảo thích yêu là yêu mà thích bỏ là bỏ .Làm việc gì thì cũng nên suy nghĩ chín chắn một chút đừng để sau này mình phải ân hận . :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.....hix :( thì do em hiểu lầm tình cảm của mình....sau một thời gian thấy ko thể chịu nổi nó nữa, lỗi do em ko tìm hiểu tính cách nó trước khi thích nó...đến khi nó thích em rồi em mới thấy ...có nhiều cái em ko thể nào chấp nhận được nó...:(
thì ...em đã nghĩ từ trước rồi ..nhưng mà hum đấy trong rạp chiếu phim ...nó..em thấy vô cảm lắm ..nó chẳng có cảm giác gì cả...còn thấy hơi...được mấy hum em ra quyết định tớ cần thời gian ...
Nó soc,nó tức xóa nick em khỏi nick em khỏi list của nó nhưng thằng bạn nó nói với em là no rất hối hận vì đã làm thế,...hum nay tập quân sự..nó gọi em ra..nó rủ em đi xem phim , em đồng ý , em hỏi nó bạn bè nó xui nó làm thế à ( vì bạn nó là đứa nhắn tin bảo em xuống có chuyện muốn nói ) nó bảo nó nhớ em , bảo nó thấy giữa nó và em có khoảng cách ..nó ko muốn thế , ít ra cũng được như người bạn .Em bảo em sẽ đi với nó như một người bạn bt....
Nhưng nó bảo vẫn chờ ...Em thấy mình day dứt lắm ..em thấy tội lỗi thế nào ý :-? :(
 
Nguyễn Minh Châu đã viết:
.....hix :( thì do em hiểu lầm tình cảm của mình....sau một thời gian thấy ko thể chịu nổi nó nữa, lỗi do em ko tìm hiểu tính cách nó trước khi thích nó...đến khi nó thích em rồi em mới thấy ...có nhiều cái em ko thể nào chấp nhận được nó...:(
thì ...em đã nghĩ từ trước rồi ..nhưng mà hum đấy trong rạp chiếu phim ...nó..em thấy vô cảm lắm ..nó chẳng có cảm giác gì cả...còn thấy hơi...được mấy hum em ra quyết định tớ cần thời gian ...
Nó soc,nó tức xóa nick em khỏi nick em khỏi list của nó nhưng thằng bạn nó nói với em là no rất hối hận vì đã làm thế,...hum nay tập quân sự..nó gọi em ra..nó rủ em đi xem phim , em đồng ý , em hỏi nó bạn bè nó xui nó làm thế à ( vì bạn nó là đứa nhắn tin bảo em xuống có chuyện muốn nói ) nó bảo nó nhớ em , bảo nó thấy giữa nó và em có khoảng cách ..nó ko muốn thế , ít ra cũng được như người bạn .Em bảo em sẽ đi với nó như một người bạn bt....
Nhưng nó bảo vẫn chờ ...Em thấy mình day dứt lắm ..em thấy tội lỗi thế nào ý :-? :(

Thế là kết quả của một quá trình dài em phải chịu đựng rồi đúng ko :)
và em đã đi đến quyết định là chia tay, đồng ý với em vì đã làm thế, thích một ai đó để cuộc sống thêm tươi đẹp :x chứ ko phải để suốt ngày phải chịu đựng .
Sau một khoảng thời gian tiếp xúc nhiều với nó và em đã nhận ra rằng nó có nhiều điểm mà em không thích và em không thể chấp nhận được .Nhưng chắc là em ko nói cho nó biết đúng ko ??? Thế rồi mọi thứ cứ tích tụ lại, và buổi xem phim đó như giọt nước tràn ly :D suy nghĩ mấy hôm và em đề nghị nó cho em thời gian để em có thể xác định lại tình cảm của mình ^^
Nhưng thật đáng thất vọng cho thằng cu kia ,chưa hiểu biết tâm lí bạn gái :p tưởng em đá mình rồi và làm đủ trò ngu ngốc :D Mấy cái tội đấy là ko tha thứ được đâu, chắc là cũng động chạm đến lòng tự ái của em gái rồi đúng ko ^^
Bái bai thằng này là xứng đáng em ạ, không việc gì phải tội lỗi đâu :D
Nhưng bây giờ cách giải quyết là thế nào mới là quan trọng
Theo anh thì em ko nên nhận lời xem phim của nó như thế , làm thế nó lại tưởng mình cho nó cơ hội ,mà nhất quyết theo đường lối của Đảng và Bác Hồ đề ra là bái bai ko có lần thứ 2 ^^ thì em tại sao em ko từ chối đi cho rồi .
Đồng ý bây giờ là bạn bè bình thường nhưng phải có chừng mực một chút ,bây giờ chứ có phải ngày xưa iu dấu đâu thế nên em đừng nhận lời đi chơi này nọ, đi với nó nó lại dễ xơi dưa bở đấy ,gọi điện thoại thì cũng hạn chế thôi ,nói chung là ko cho kẻ địch cơ hội nhất là trong khoảng thời gian này ^^
Nhưng nếu nó cứ làm phiền em ???
Theo anh cứ bảo với nó là cho em thời gian bây giờ tớ còn nhiều việc phải làm (ôn thi ĐH :D) ko có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện này đâu :p (giả vờ con nai ^^) .Có thể vài tháng sau em sẽ có một suy nghĩ khác :) .Nếu nó ko chịu nổi nhiệt thì cho dứt điểm luôn :|
 
Back
Bên trên