Em nào định rủ rê gì về chủ đề WM đấy?

Đức mà đá với VN thì lăng nhăng mình cổ vũ Đức í chứ. Thằng Văn Quyến, Quốc Anh nó đóng kịch thì còn đỉnh cao hơn Simeone hay là Ortega....
 
Chắc anh Hiếu Minh ko phải rơi vào hoàn cảnh "phản bội Tổ quốc" như thế đâu:D
 
Việt Nam mình mà chấn chỉnh một chút. Các bác liên đoàn cố gắng bớt ăn thêm nhiệt huyết một tí, cầu thủ tập tành thành ngôi sao ít đi và lối sống chuyên nghiệp tăng lên thì mọi thứ ổn ngay, vài năm là vào được WC.

Mấy hôm ngồi chơi Poker cùng một thằng học Sport Wissenschaft, thấy chú đó chết cũng ko rauchen, và nếu hôm sau có buổi tập thì chỉ chơi đến 10h, còn nếu ko có buổi học thì muộn nhất sẽ là 12 h. Đáng sợ thật, thế mới gọi là chuyên nghiệp chứ.

Việt Nam mình có tình yêu bóng đá còn hơn cả bọn Đức í chứ, lúc có đá bóng thì đường phố công sở ở VN chắc vắng tanh, còn ở đây có hôm anh vào khoa bọn nó vẫn ngồi học như không có gì xảy ra cả. Mong là VN mình mấy năm nữa có quả thay máu về thể thao như kiểu thay máu về chính trị vừa qua.
 
À, lại nói về chủ đề chuyên nghiệp hóa bóng đá. Hôm nọ em làm bài đọc tiếng Đức về cái này, thấy rất nhiều điều thú vị về chuyên nghiệp hóa bóng đá ở Đức. Ban đầu bóng đá mới xuất hiện, công nhân rất thích chơi và được lan truyền rất nhanh, và được giới chủ ủng hộ, tài trợ rất nhiều, đơn giản để tách công nhân ra khỏi các hoạt động chính trị của công đoàn (thông minh ghê!)
Ở Đức, ban đầu là bóng đá hoàn toàn nghiệp dư, chơi cho vui là chính:D. Mãi đến tận năm 1949 mới có qui chế bóng đá bán chuyên nghiệp, các cầu thủ chơi bóng trận nào được nhận tiền trận đấy nhưng phải có nghề nghiệp ổn định mới được chơi bóng:D. Và đến năm 1964 bóng đá Đức trở thành chuyên nghiệp "hoàn toàn".
Em chả biết liên hệ thế nào với bóng đá VN, anh chị nào giúp hộ cái:D
Làm văn nghị luận kiểu này chỉ được 6, vì thiếu phần liên hệ thực tế:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kiểu văn như thế gọi là "Xã Luận báo Nhân Dân" , đọc 2 trang ko hiểu viết cái gì nữa :))
 
Oh, hóa ra bóng đá là từ giai cấp công nhân à? Thảm nào, cách đây hơn 50 năm, Áo đã từng đứng thứ 3 của World Cup :D
Bây giờ thấy Áo không hứng thú với môn này nữa... :D ;;)

@ anh Huy Anh:
Hì, mỗi nước có 1 cái mạnh riêng mà anh ;)
Như trượt tuyết dạng Schi Alpin ý, sao em không thấy bóng dáng Đức ở đâu, mà sao người Áo suốt ngày nhất TG thế nhỉ ;) Ski - môn thể thao của những người lắm tiền :> :D :p
Schi Springen nữa... ;;) Áo chả nhất suốt à? ;)

Thực ra là người ta chú trọng vào cái gì thì người ta sẽ giỏi cái đó thôi... :)
So mấy thứ đấy cũng tương đối lắm anh ạ ;;)
 
hí hí, chị ơi, Olimpic mùa đông vừa rồi Đức dẫn đầu toàn đoàn đấy ;;)
 
^^ tja lỡ hẹn 06 hẹn tới 2010 vậy :p Ko biết lúc đấy mình có đang học ở Nam Phi ko nữa ;;)

Mấy hôm trước khi thua Ý thì bài này có tên là :

Sportfreunde Stiller mit "54, 74, 90, 2006''

Nhưng sau khi thua thì chuyển thành

Sportfreunde Stiller mit "54, 74, 90, 2010"

Cả nhà nghe thử xem :

Songtexte zur Fußball-WM

Sportfreunde Stiller mit "54, 74, 90, 2010"



Eins und zwei und drei und 54, 74, 90, 2010
ja so stimmen wir alle ein.
Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein
werden wir Weltmeister sein.

Wir haben nicht die höchste Spielkultur,
sind nicht gerade filigran,
doch wir haben Träume und Visionen
und in der Hinterhand den Masterplan.

Für unseren langen Weg aus der Krise
und aus der Depression
lautet die Devise
nichts wie rauf auf den Fußballthron.

Eins und zwei und drei und 54, 74, 90, 2010
ja so stimmen wir alle ein.
Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein,
werden wir Weltmeister sein.

Die ganze Welt greift nach dem goldenen Pokal
Am Kapp der Guten Hoffnung probieren wir´s nochmal
Wir als Gast in Südafrika
Wird unser Traum dann endlich wahr

Eins und zwei und drei und 54, 74, 90, 2010
ja so stimmen wir alle ein.
Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein
werden wir Weltmeister sein.

Beim ersten Mal war's ein Wunder,
beim zweiten Mal war's Glück,
beim dritten Mal der verdiente Lohn
und des nächste mal wird´s ne Sensation

Eins und zwei und drei und 54, 74, 90, 2010
ja so stimmen wir alle ein.
Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein
werden wir Weltmeister sein.

54, 74, 90, 2010
ja so stimmen wir alle ein.
Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein
werden wir Weltmeister sein.

http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=0CDE3AF752818955
or

http://www.megaupload.com/?d=F0W1W9V7

or

http://rapidshare.de/files/25324518/Sportfreunde_Stiller_-_54__74__90__2010.mp3
 
Ồ, hay quá!! Cảm ơn chị Trang, đã có ngay bản mới rồi:D
À, cho em hỏi luôn. Anh chị nào có bài "Zeit, dass sich was dreht" ko ạ? Bài này hay ghê:)
 
Hoàng Hiếu Minh đã viết:
hí hí, chị ơi, Olimpic mùa đông vừa rồi Đức dẫn đầu toàn đoàn đấy ;;)
Hì, thì chị đã bảo là so thì tương đối thôi ;)
Em xem Đức có bao nhiêu triệu dân? ;) Cỡ 80 triệu nhỉ ;;)
Áo có mấy triệu dân? Chưa đến 8 triệu :D
Với số lượng người nhiều hơn hẳn như thế, mà Đức hơn Áo (đứng thứ 2) được mấy cái huy chương? ;;)
Áo có vài mống người, mà vượt cả Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc,...
Thế thì em thấy thế nào? ;)
 
Đùa anh chị em ta dạo này máu chiến thật :D Đúng là tâm trạng mùa WM :)) Chiến đấu trên mọi mặt trận :))
Sau WM em chết chú Klinsi mất 8-} Hôm qua cười nhiều thế :p Mà cười trông vẫn hiền hiền vô cùng điềm đạm :x. Hóa ra chú ng stuttgart nói tiếng schwäbisch, nhưng mà ko sao :p
Hồi 90 92 bé tí xem đá bóng thấy chú nào cũng khổng lồ :p Nên chả biết chết chú nào :D Nhưng hình như ngày đấy mấy cô cũng phê anh Klinsman tóc vàng xinh zai lắm nhỉ :p
 
Phạm Vũ Ngọc Hà đã viết:
Hì, thì chị đã bảo là so thì tương đối thôi ;)
Em xem Đức có bao nhiêu triệu dân? ;) Cỡ 80 triệu nhỉ ;;)
Áo có mấy triệu dân? Chưa đến 8 triệu :D
Với số lượng người nhiều hơn hẳn như thế, mà Đức hơn Áo (đứng thứ 2) được mấy cái huy chương? ;;)
Áo có vài mống người, mà vượt cả Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc,...
Thế thì em thấy thế nào? ;)

em thấy nhất vẫn cứ là nhất thôi. Thụy sỹ có một tẹo dân mà vẫn vào đá WC, Nga, TQ to vật vã mà có vào được không.
Đang nói thế thao, tự nhiên chị lấy dân số ra làm thước đo để so sánh em cứ thấy thế nào í :D
Nói chung la về bóng đá : Áo khoảng 1000...0 năm nữa bằng được Đức, về mấy môn trượt tuyết nọ kia...thì khoảng tầm 10..0 năm nữa thì bằng Đức.
Dân số thì mãi mãi không bằng :p:p:p.
 
em thấy Việt Nam của em cũng hơn 80 triệu dân mà thành tích cả về thể thao lẫn kinh tế chả có cái gì đáng tự hào như Đức của em Hiếu Minh hay Áo của chị Hà nên thấy buồn lắm :(( ...nghe mọi người cãi nhau mà càng thấy tủi :)
@em Pham Trang:hôm nọ xuống Hamburg nhưng vì thời gian gấp quá ko gặp mọi người được,hẹn lần sau vậy :)>-
Zeit,das sich was dreht (Deutsche Version )
Celebrate the day (eng. Version )
54 74 90 06
 
Em buồn cùng anh Toàn nhé :((
Nhưng hì, mỗi nước có 1 cái mạnh riêng mà anh ;)
Như Wushu, Việt Nam chả nhất suốt à ;;)
Thực ra là người ta chú trọng vào cái gì thì người ta sẽ giỏi cái đó thôi... :)
So mấy thứ đấy cũng tương đối lắm anh ạ ;)
Thế nên anh Toàn đừng buồn nhé :D
 
hí hí, em ơi, giải vô địch thế giới Wushu vừa rồi Tàu khựa dẫn đầu toàn đoàn đấy...
Nhưng mà,anh thấy nhất vẫn cứ là nhất thôi.Việt Nam có một tẹo dân mà vẫn vào đá ở Seagames, Nga, TQ to vật vã mà vào được không.
:))
 
VN có môn nào nhất thế giới ko nhỉ? Hình như có mỗi Ushu:D, nhưng nó là môn của tàu, sao qua mặt bọn tàu mãi được:)
@anh Toàn: hẹn anh dip sau!!

----------

À, em vừa nghĩ ra 1 môn VN mình nhất thế giới:D. Môn cầu chinh!!! Chắc là thế rồi:D
 
Trần Hoàng Vân đã viết:
Em buồn cùng anh Toàn nhé :((
Nhưng hì, mỗi nước có 1 cái mạnh riêng mà anh ;)
Như Wushu, Việt Nam chả nhất suốt à ;;)
Thực ra là người ta chú trọng vào cái gì thì người ta sẽ giỏi cái đó thôi... :)
So mấy thứ đấy cũng tương đối lắm anh ạ ;)
Thế nên anh Toàn đừng buồn nhé :D
Ôi em Vân :))
Sao lại mượn lời của chị... trắng trợn thế này :p
 
chia bùn với chị Hà nhé, Pháp giải này đá cũng tiêu cực, nhưng mà là mới vào nghề, nên vẫn còn tha thứ được, tiêu cực là tại nó tấn công lởm quá thôi. tại thằng Domenech.
Ý thì ko chấp nhận được rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ý chơi xấu lắm, lại gian nữa.
Chắc bây giờ Ý là đội chị ghét nhất (hồi xưa là Braxin).
Buồn quá, AC Milan của mình lại là...Ý, hix.
 
Đẹp trai đến mấy cũng không yêu được, Ý đá gian lắm, nhiều thủ đoạn thôi rồi:D
 
Back
Bên trên