Em muốn thi lên H1

Đấy. Anh Boss cũng bảo nhớ, cứ tưởng học GS tiến sĩ mà thik à, học phải cụ Phách cứ gọi là ... tương thuốc lắc vào vẫn ngủ đc như thường :)) Hay lắm cơ :))
Bik Đào đại tỷ có về đc Ams nhà mình đâu hả anh Boss ?????? Chỉ có mỗi thầy j tên Hải đc về thui ( thầy này máu lửa lắm, dạy lớp em tiết hóa, có Mrs Thu dự giờ mà lớn tiếng bảo : "Em học trò ai mà dốt thế ?? " =)) )
Chết sa đà vào buôn chuyện :) Mod ơi đừng xóa :)
 
@Quả Đào: lớp em có người ăn Hóa ngủ Hóa đấy anh ạ ;)) Ko tin mời xuống phòng 316 chiêm ngưỡng \:d/ Còn việc học Hóa, bọn em ai cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải học :D Vì muốn đi du học, 1 số trường cần bảng điểm đẹp anh ạ :D Bọn em đâu có bảo vào Hóa 1 là 1 sai lầm, nhưng em nói thật,em học chuyên Hóa vì đơn giản mấy môn kia em ko giỏi =)) Nói là muốn xuống Hóa 2, nhưng chả ai muốn xuống và cũng chả ai dám xuống đâu anh ạ :D Đấy là bọn em chỉ khuyên bạn ý nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định lên Hóa 1 thôi, kẻo rồi lại hối tiếc ;;) Vì em thấy Hóa 2 vs Hóa 1 chả khác gì nhau,đích cuối vẫn là cánh cổng đại học hay đi du học cả thôi
Anh Long Boss nói rất chí phở, mấy hôm em nằm mơ thấy entropi và entanpi rồi đấy 8-} Thật là điên đầu :D Nhưng dạo này cũng quen dần vs việc học Hóa roài :D.
@Hải cô: thằng Dũng bán sách thật á =))
 
@Quả Đào: lớp em có người ăn Hóa ngủ Hóa đấy anh ạ ;)) Ko tin mời xuống phòng 316 chiêm ngưỡng \:d/ Còn việc học Hóa, bọn em ai cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn phải học :D Vì muốn đi du học, 1 số trường cần bảng điểm đẹp anh ạ :D Bọn em đâu có bảo vào Hóa 1 là 1 sai lầm, nhưng em nói thật,em học chuyên Hóa vì đơn giản mấy môn kia em ko giỏi =)) Nói là muốn xuống Hóa 2, nhưng chả ai muốn xuống và cũng chả ai dám xuống đâu anh ạ :D Đấy là bọn em chỉ khuyên bạn ý nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định lên Hóa 1 thôi, kẻo rồi lại hối tiếc ;;) Vì em thấy Hóa 2 vs Hóa 1 chả khác gì nhau,đích cuối vẫn là cánh cổng đại học hay đi du học cả thôi
Anh Long Boss nói rất chí phở, mấy hôm em nằm mơ thấy entropi và entanpi rồi đấy 8-} Thật là điên đầu :D Nhưng dạo này cũng quen dần vs việc học Hóa roài :D.
@Hải cô: thằng Dũng bán sách thật á =))

Hồi xưa anh chỉ mơ thấy Cu với Fe. Có lần thì thấy a,b xeton chưa no. =))
Muốn mơ thấy hóa thì cứ học hóa thật là nhìu vào, đặc biêtj là học trc khi đi ngủ, mà học những cái thật khủng ý. =))
 
Hồi xưa anh chỉ mơ thấy Cu với Fe. Có lần thì thấy a,b xeton chưa no. =))
Muốn mơ thấy hóa thì cứ học hóa thật là nhìu vào, đặc biêtj là học trc khi đi ngủ, mà học những cái thật khủng ý. =))

Em cũng hay học Hóa lúc trước khi đi ngủ =)) Thế sao vẫn chưa mơ thấy gì nhỉ :))
@anh Kiên : chắc anh ko thấy áp lực với cả khối lượng kiến thức khổng lồ vì anh trình cao hơn em :D mặc dù vào Hóa 1 xác định trước kiến thức sẽ rất nặng nhưng sự thật là em có hơi choáng :D Kiểu này xuống Hóa 2 thì vừa 0:)
Nói tóm lại : các thành viên Hóa 1 vẫn rất vui mừng chào đón bạn Tâm nếu bạn đc lên đây ^^ Bọn tớ cũng chuẩn bị đón tiếp ấy nồng nhiệt rồi ;) Welcome :D
 
Ôi dào, anh thấy lớp anh cũng chả có ai đến nỗi áp lực nặng nề như bọn em. Mà có phải lớp anh toàn thiên tài hết cả đâu. Còn chuyện điểm giả thì, bọn em lo nhiều làm j cho mệt xác, thể nào cuối kỳ chả nâng điểm như đúng rồi, lớp chuyên nào chả thế. Thế nên chỉ cần điểm bọn em ko tụt so với lớp thì khắc bảng điểm cuối năm đẹp thôi. Lo làm quái j. Anh thấy bọn em mới lớp 10 mà lo học còn hơn anh đang học năm cuối :D
Với lại em Tâm em í muốn thi lên Hóa 1 cũng tốt chứ sao. Có động lực để phấn đấu học hành thì chả bao h có hại cả. Cứ để em í thi lên đi. Gàn làm j. Lớp anh có 2 anh chuyển lên từ năm ngoái là anh Híu với anh Xuân Anh, cả 2 anh í hiện nay đều ổn cả, hòa đồng đc với lớp, và đều học ổn các môn đấy thôi, và các anh í ko hề bị học lệch, bị rỗng Toán Lý lớp 10 vì ôn thi lên lớp Hóa 1 như các em suy đoán đâu.
Với lại, học hóa 1 với hóa 2 sao lại ko khác nhau ? Riêng chương trình học khác nhau tức là đã khác nhau ối rồi. Mà theo anh thì chắc đa phần mọi ng` chọn chuyên hóa thì sau này sẽ làm 1 nghề j đấy liên quan đến hóa 1 chút ( lớp anh đa phần là thế ) thế nên nếu bọn em học hóa 1 thì sau này lên đại học học những ngành í sẽ rất lợi, vì trên đại học cũng chỉ học đến mức độ như chương trình chuyên thôi. Nói chung là kiến thức thì chả bao h thừa cả, kể cả nếu em Tâm ôn thi lên ko đỗ, thì cũng ko hẳn đã là công sức đổ sông đổ biển hết đâu đúng ko ??
 
học thì bao giờ chả là tốt, quan trọng là sau này định hướng ngành nghề ntn thôi
Em kiên nói vậy là sai rồi, trừ khi đi học đội tuyển, ngoài ra nếu như chỉ học bt trên lớp, thì hóa 1, hóa 2, thậm chí trường ptth bình thường ở quê gặp hóa đại học thì cũng như nhau cả thôi, chẳng có gì khác cả
 
Trong này toàn các bạn phát biếu đúng đắn, tao nghĩ mày ko nên cố để làm gì cả. Lên làm gì? giải quyết khâu sĩ diện ư
 
học thì bao giờ chả là tốt, quan trọng là sau này định hướng ngành nghề ntn thôi
Em kiên nói vậy là sai rồi, trừ khi đi học đội tuyển, ngoài ra nếu như chỉ học bt trên lớp, thì hóa 1, hóa 2, thậm chí trường ptth bình thường ở quê gặp hóa đại học thì cũng như nhau cả thôi, chẳng có gì khác cả

Em lại ko nghĩ như anh Nam. Em đã đọc chương trình môn hóa trên đại học của nhiều ngành, em thấy kiến thức của nó chả có j mới so với kiến thức trong SGK chuyên cả. Vấn đề chỉ là nếu ko phải trong đội tuyển thì chính các bạn Hóa 1 cũng chẳng chịu học kiến thức chuyên nên khi lên ĐH mới thấy lạ thôi.
Ko thấy em Tâm ý kiến j nhỉ ??? Hay em í sợ quá chạy mất rồi.
 
Đúng ròy mãi chả thấy bạn Tâm có động tĩnh gì :-" lạ ghê ;))
Mà topiz này hình như lạc đề hết cả rồi :)) cái này để bạn Tâm hỏi han kinh nghiệm học hành lên Hoá 1 cơ mà :)) đâu phải chỗ hs Hoá 1 than phiền chuyện học hành nhỉ các pạn nhỉ ;)) lượn thoai lượn thoai =))
 
Đúng ròy mãi chả thấy bạn Tâm có động tĩnh gì :-" lạ ghê ;))
Mà topiz này hình như lạc đề hết cả rồi :)) cái này để bạn Tâm hỏi han kinh nghiệm học hành lên Hoá 1 cơ mà :)) đâu phải chỗ hs Hoá 1 than phiền chuyện học hành nhỉ các pạn nhỉ ;)) lượn thoai lượn thoai =))

Theo tớ chắc bạn Tâm dành nhiều thời gian học Hóa nên chưa có dịp lên HAO ;)
@Anh Nam và anh Kiên : Theo em, mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau :D Các anh ko nên tranh cãi làm chi :D NHưng em đồng ý với câu:"học thì bao giờ chả là tốt, quan trọng là sau này định hướng ngành nghề ntn thôi"
 
Ko phải "tranh cãi" mà là "tranh luận" em ạ :) Chỉ là đưa ra ý kiến của bản thân thôi mà, có j căng thẳng đâu :)
Thì anh cũng bảo kiến thức chuyên chỉ có lợi cho những ng` muốn học chuyên sâu về hóa trên ĐH còn j nữa :)
Em Tâm chắc đi tu để thi lên H1 năm sau rồi :)
 
Em thấy học Hóa 1 hay HÓa 2 cũng là học cả :)Chỉ có điều học HÓa 1 thì đúng chuyên môn hơn thui:)Như em ngày trước học bao nhiu là hóa cuối cùng trượt cũng muốn thi lên HÓA 1 lắm nhưng bi h chả thấy có hứng thú nữa:(Có lẽ bi h bạn Tâm cũng nghĩ như em nên ko thấy bạn í xuất hiện ở đây nữa:)Ai có thể xa những người bạn vui đến thía kia chứ:)
 
Nhưng nếu xa mà để gây dựng cho mình 1 điều gì đó cũng ko phải là ý ko hay .
Trong cuộc sống cũng có những lúc em rất gắn bó với 1 tập thể nào đó , nhưng em cũng phải biết nắm lấy những cơ hội chứ , liệu em vui được với tập thể đó đc bao lâu,điều em cần là ngày ngày đến trường và nhìn thấy họ thôi sao :|
 
Ý anh là cứ thi lên Hóa 1 là vui ah` :-/
Em thấy hằng ngày đc nhìn thấy những ng` mà em iu wi' đã là một hạnh phúc roài.Có thể ko đc bao lâu nhưng mỗi ngày đều đáng để trân trọng wi' giá .Nếu đc chọn giữa cuộc sống vs những ng` bạn và cuộc sống xa những con ng` đó thi` em sẽ chọn là mãi mãi ở bên cạnh những người bạn của em :). Dù sao lên Hóa 1 cũng là mơ ước một thời của em .Nếu có một điều ước emm ước đc lên Hóa 1 vs những ng` bạn của mình:)
 
Mỗi người 1 quan điểm mà em :) Với lại biết đâu lên Hóa 1 em sẽ có thêm những người bạn mới cũng tốt chả kém j các bạn em ở Hóa 2 :)
Ý anh Hiếu là khi có cơ hội để phát triển hơn nữa, thì đừng nên từ bỏ. Cũng như đi du học vậy, khi có dịp , có đủ điều kiện thì nên đi. Chả nhẽ vì muốn học chung với những bạn thân với mình mà từ bỏ cả cơ hội để hoàn thiện bản thân sao :). Với lại, ko học chung với bạn em vẫn có nhiều cách để giữ vững tình bạn mà. Có phải là học khác lớp thì mất hết bạn cũ đâu :)
 
xin hỏi các bạn Ams một tí , năm nay liệu có tổ chức thi cái Olympic như năm ngoái nữa không ! nếu có thì sẽ như thế nào nhỉ ?
 
Mỗi người 1 quan điểm mà em :) Với lại biết đâu lên Hóa 1 em sẽ có thêm những người bạn mới cũng tốt chả kém j các bạn em ở Hóa 2 :)
Ý anh Hiếu là khi có cơ hội để phát triển hơn nữa, thì đừng nên từ bỏ. Cũng như đi du học vậy, khi có dịp , có đủ điều kiện thì nên đi. Chả nhẽ vì muốn học chung với những bạn thân với mình mà từ bỏ cả cơ hội để hoàn thiện bản thân sao :). Với lại, ko học chung với bạn em vẫn có nhiều cách để giữ vững tình bạn mà. Có phải là học khác lớp thì mất hết bạn cũ đâu :)
chỉ có anh Kiên là dễ thương :)Em cũng ko có ý phản bác anh Híu nhưng mà ...:))
Dù sao em cũng chỉ muốn nói là học ở đâu cũng là học nên ko vì thía mà bị đem ra so sánh :)
 
Đấy cũng chỉ là ý kiến của anh

Em nghĩ là anh đem ra so sánh thì quá lời rồi đấy /:)

Mỗi người có 1 ý kiến riêng của mình .

Anh chẳng bảo là em phải thế này , phải thế nọ 8-}
 
Back
Bên trên