Em muốn thi lên H1

ko ý anh nói là ngộ tính của bọn 0508 còn thấp lắm :))
bà Thu năm ngoái mãn nguyện rồi :)) về hưu đi
 
:)) :)) Thì về hưu thật rồi còn j nữa :)) :))
Nói thế thôi Mrs Thu vẫn duy trì tuần dạy tuyển 2 buổi, hôm thứ 7 vừa rồi dạy cả tuyển lớp 11, cô phát minh ra định lý ka.kb=1 cười đau cả ruột :)) :))
Sao anh lại nói ngộ tính bọn 0508 thấp hơn ??????? Vẫn ko hiểu :)) Thông cảm đầu óc em u tối nhưng em tưởng ngộ tính = tính ngộ chữ chứ ????? Làm sao chúng nó ngộ chữ kém 0407 được ????????
 
:)) thế thì anh nhường các cô các chú :))
chú điếu cái chữ ngộ tính thế thì chú ngộ chữ là đúng rồi :))
 
Hic! Bạn Anh Tâm mới có lớp 8 mà đọc được sách chuyên Hóa lớp 10 thì công nhận khâm phục thiệt!! Hồi lớp 8 tớ chẳng biết gì về Hóa :p . Thế mà cuối cùng thì mình lại quyết định thi chuyên Hóa. Bây giờ vào được rồi lại nghĩ ko biết mình có chọn nhầm ko. Học Hóa lớp 10, tớ chịu luôn. Bao nhiêu là niềm yêu thích + đam mê Hóa năm lớp 9 của mình tiêu tan hết :(( . Nói tóm lại là bây h tớ ghét học Hóa (cũng ko hiểu vì lý do gì nữa :( )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Anh Tâm đã viết:
Các anh chị ơi, ai có đề thi lên H1 các năm trước, post lên dùm em được không ạ
Cám ơn anh chị nhìu lém :x
Chẳng hiểu bây h thế nào em ah. Nhưng hồi xưa anh thi bằng niềm tin đấy :). Thôi ở lại H2 mà học,dù j cũng học 1 năm rồi. Để 3 năm cho nó trọn vẹn em ạ. Đừng nghĩ là H2 là kém nhé :)
 
Em cũng không nghĩ là H2 kém, chỉ vì em thick lên H1 thôi :D
 
Thái Hoàng Long đã viết:
ack ack ack bọn anh có mắt ko thấy Thái sơn 8-} xin Anh Tâm lão hiền đệ chỉ giáo :-s
thằng anh mày số sách Hóa có khi còn nhiều hơn madam Thu - thời gian phí cho văn tài thao lược sắc ký quang phổ điện hóa cơ lượng :)) tự hào hơn cả anh Cường Long Nữ :D thế mà 2 cái quyển đấy học hết HK I lớp 9 mới chập chững trang đầu phần Claperon-Mendeleev
chú lớp 8 đã có tiến cảnh huy hoàng quả thật vô đối lắm thay:)) thôi =: hậu sinh khả úy :)) anh thăng đây :)) luận giang hồ hiểm ác thế thái bi h chú nên rút luôn về ở ẩn đợi lớp 12 nhoi lên thi QG -QT luôn :))
>>>>>mà bọn thằng Kiên chưa ăn thua j` lớp 0508 bi h nhá :)) hôm trc' anh cướp đc cái đề KT lần I tuyển lớp 11 thấy 1 chất triệt quang phản ứng đc với diceton -đem iodoform loạn xì ngầu 8-} bó luôn :mad:)

đọc bài này của anh mà trong lòng ko khỏi cảm thấy rạo rực :)):))
khiếp, cái pư diceton -đem iodoform là cái pư gì thế, 1 hè ko học hóa, quên sạch trơn
tuyển năm nay nhường bước cho các em lớp 11 thôi :)), thấy em Quang Hưng là cả 1 niềm tự hào dân tộc :))

Hic! Bạn Anh Tâm mới có lớp 8 mà đọc được sách chuyên Hóa lớp 10 thì công nhận khâm phục thiệt!! Hồi lớp 8 tớ chẳng bít gì về Hóa . Thế mà cuối cùng thì mình lại quyết định thi chuyên Hóa. Bây giờ vào được rùi lại nghĩ ko biết mình có chọn nhầm ko. Học Hóa lớp 10, tớ chịu luôn. Bao nhiêu là niềm yêu thích + đam mê Hóa năm lớp 9 của mình tiêu tan hết . Nói tóm lại là bây h tớ ghét học Hóa (cũng ko hiểu vì lý do gì nữa )

em này giống mình từ câu đầu đến câu gần cuối :D
 
cuộc đời sao lắm kẻ thích thú phù du :)) như anh đây bi h đã rút vào ở ẩn ko tranh đấu j` nữa :p chỉ chăm lo kiếm tiền thôi :))
 
Năm nay với em tuyển cũng là phù du rồi :)) :)) :))
Ứ thi cho Mrs Thu nữa đâu :)) :))
 
ôi chao vì một chút hư danh :| anh đã đánh mất rất nhiều lạc thú :))
 
hô hô.buồn cười thay.hay thật đấy.mình chẳng có ý xúc phạm ai đâu.có điều sao bạn Anh Tâm bạn học được cái quyển tài liệu giáo khoa chuyên hóa từ hồi lớp 8 thì đúng là bó tay rồi.Hồi ấy tôi còn thi chuyên Anh.Mãi đến học kỳ hai lớp 9 mới học đựoc một tí hóa.Vậy mà vẫn đỗ hóa 1 là đã kỳ lắm rồi.Bây giờ học hóa mới học đến cái quyển giáo khoa chuyên hóa vậy mà thủy chung chẳng hiểu chi hết.Thế mà kì quặc thay lại có bạn đọc rồi con hiểu được từ hồi lớp 8 cơ chứ.khó hiểu quá
 
Có vẻ như bạn Tâm rất máu lên Hóa 1 nhỉ :eek: Vậy thì ấy ko biết sự thật về Hóa 1 roài ;;) Buổi đầu tiên đi học cô trò làm quen nhẹ nhàng, Buổi thứ 2 cô đọc cho 1 list 21 quyển sách cần mua 8-} Đấy là chưa kể những sách trình độ cao ai muốn vào đội tuyển thì hẵng mua => ma nó mua ;;) Tuần học 12 tiết Hóa ( nhưng lớp tớ ăn bớt 4 tiết ;;) học mỗi 8 tiết thoai, mặc dù trong sổ ghi đầu bài vẫn đủ 12 tiết mới vui chứ =)) ). Chưa kể lớp tớ chỉ có 2-3 đứa máu me đội tuyển, còn lại toàn ngáp dài trong giờ :-< Để hiểu được những gì trên lớp thì về nhà phải cày mấy quyển sách. Tớ nghĩ ấy muốn lên Hóa 1 chắc chắn có 1 lí do, đó là sự tự hào vs kiêu hãnh ;) Nhưng khuyên ấy 1 câu thật lòng, cái đấy ko quan trọng bằng tương lai của ấy đâu 0:) Ấy lên Hóa 1, ấy phải đổ mồ hôi học chương trình chuyên ( phê lắm 8-}, học cứ gọi là...8-} Ko hỉu các anh chị khóa trước thế nào chứ học cô Bik Hà thật 8-} ), rồi cho dù ấy có vào đội tuyển, có thi đc giải , liệu có đảm bảo ấy đỗ đại học ko khi mà năm nay ko cho vào thẳng. Đã thế kiến thức Toán Lý của ấy có thể bị hổng ngay từ lớp 10 vì ấy muốn theo chương trình chuyên để thi lên cũng ko dễ đâu :| Nếu chỉ học mỗi tài liệu giáo khoa chuyên Hóa ko thì ấy chỉ có lên Hóa 1 bằng niềm tin và hi vọng thôi, vì sách đấy hầu như bọn tớ kó sử dụng :|
 
Con Hương sao lại nói bạn thế :))
Bạn Anh Tâm có ước mơ, có hoài bão lớn ngay từ đầu như thế cũng tốt chứ sao ;))
Cũng nghe danh bạn Tâm từ lâu ;)) nói chung muốn học lên Hóa 1 chắc bạn phải đi học thêm Hóa chuyên nhiều.
Nhưng nói thật với bạn chứ :| lớp tớ, sau khi được cô Bik Hà kèm cặp thêm 2 buổi Hóa 1 tuần. Mỗi ngày học Hóa là 1 cảm giác đau đớn nghẹn ngào :-s ghì chặt lên vai :(( ko muốn học chút nào mà vẫn phải cố mà đọc sách, tranh thủ mọi lúc để mà đọc sách, ko đọc thì đek có cái gì trong đầu --> khi kiểm tra sẽ làm bài bằng nghị lực :))
Nhất là những ngày học Hóa 4 tiết < 2 sáng 2 chiều > về nhà vẫn thấy đầu óc mông lung mụ mị, ko biết đang ở phương trời xa xôi nào :-s
Tớ, ko chính xác là bọn tớ :)) có câu cửa miệng : '' Cố lên mày, cố lên hết năm nay mình xuống Hóa 2 '' =))
Vì vậy mình thật lòng khuyên bạn nên suy nghĩ kĩ :)) khi quyết định từ bỏ 1 tập thể < nghe nói lớp bạn rất vui > để đi đến 1 nơi mà bạn chưa hiểu rõ lắm về nó. Nên quý trọng 1 năm cấp 3 bạn ạ, đẹp lắm, bỏ rồi tiếc cũng không kịp đâu :-j
< chưa kể nếu vào Hóa 1 :-s tớ nói trước là bạn sẽ biết chính xác thế nào là thú tính :-" bọn con trai lớp này :-" ko còn gì để nói :| >
 
Anh Tâm ơi bạn thảo điêu ấy đấy.bọn tớ làm gì có câu nào gọi là '' Cố lên mày, cố lên hết năm nay mình xuống Hóa 2 '' Điêu quá.Bọn tớ chỉ có một câu gọi là "mày ơi năm sau bọn mình dắt tay nhau xuông H2".Hô hô.Bạn Anh Tâm đừng lo lắng suy nghĩ về việc lên hóa một làm gì cho nặng đầu nặng óc.Bạn lên là hối hận không kịp đâu.
 
Mặc dù là thành viên Hóa 1 nhưng mình cảm thấy cực kì shock khi nghe tin bạn Anh Tâm đã đọc 2 quyển tài liệu giáo khoa chuyên Hóa từ năm lớp 8 :|
Nói thật,trước khi cô Bích Hà dặn mua 2 quyển sách đấy,mình còn nghĩ năm nay học sách giáo khoa Hóa nâng cao cơ =))
Xem ra bạn chưa thực sự hiểu Hóa 1. Từ trước đến nay ai cũng nghĩ rằng các lớp hệ 2 thường là học kém hơn các lớp hệ 1 nhiều,rồi thì các cô giáo tốt đều dồn vào các lớp chuyên,rồi thì các lớp hệ 2 bị đối xử ko công bằng. Nhưng sự thực là,ngoại trừ kiến thức môn Hóa ra,tất cả các môn khác:Toán, Lý, Anh,... trình độ lớp Hóa 1 cũng chỉ ngang Hóa 2 mà thôi,ko hề có nâng cao thêm chút nào.
Riêng về cô Bích Hà dạy hóa lớp tớ thì ... các bạn Hương,Thảo cũng nói rồi đấy. Cô dạy hay tuyệt vời luôn,đến mức bọn tớ phải tuyệt vọng =))Dường như ngày nào cũng ôm sách Hóa,ăn sách Hóa,ngủ sách Hóa,phải đương đầu với 1 khối lượng kiến thức khổng lổ. Đấy là chưa kể thời gian để học các môn khác.Có thể lớp Hóa 1 mang lại niềm vinh dự,kiêu hãnh nhưng thực ra nó đã đặt 1 gánh nặng rất lớn lên học sinh. Bọn tớ học lớp này nên cũng bắt buộc phải lao đầu vào để có thể hoàn thành nghĩa vụ với trường mà thôi. Tớ tin cậu đọc xong 21 quyển sách cô Bích hà dặn mua thì làm 1 tour vô Trâu Quỳ Resort là vừa :))
Cuối cùng,điều tớ muốn hỏi là : mục đích cậu vào Hóa 1 để làm gì ? Cậu trả lời là:muốn vào đội tuyển.Ok,thế vào đội tuyển xong làm gì nữa? Thi lấy giải? Giải xong thì sao ? Cái giải đấy có giúp cậu 1 công việc ổn định với 1 đồng lương cao ko ? hay có thể đổi ra thóc gạo để ăn dần ko ?Tất nhiên tớ ko hề có ý khuyên cậu nên từ bỏ ước mơ của mình cũng như những ai đang có ước mơ này. Tớ chỉ mong cậu suy nghĩ rộng ra 1 chút :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) =)) anh thấy em nó có quyết tâm thế là tốt...mà Đảng và Nhà nc' ko cho nó lên thê thì chán :)) ai lại chưa kịp lớn đã bị đập cho bé tí lại thế kia =))=))
@Tâm : anh nói mãi rồi :| hóa 1 hóa 2 chả khác j` nhau cả :| anh nói thẳng ra là hóa 1 chỉ giải quyết khâu oai :)) chứ hóa 2 chả sao cả :| học hơn hay ko là ở mình ... khóa anh có con Tâm :D nó học lí 1 vẫn đc giải Hóa toàn quốc :| mà nói thật trong lớp anh thiếu j` đứa đi thi đh làm bài chỉ đc 8 :| cứ an tâm học H2 :D cố đúc lắm sách vào khắc giỏi :| mà GV dạy thêm mới là ng` cần học tập chứ GV trên lớp là cái đinh j` :| GV đội tuyển mời về thì anh công nhân giỏi chứ GV ams anh học mãi chả đc cái dek j` :|
 
Gớm cái bọn 10 Hóa chỉ được cái làm cho em Tâm em í ngại ;;) Làm j đến mức như bọn em nói.
Đọc bài em Đạt, em Thảo, em Đào Tươi đến anh cũng nghĩ vào Hóa 1 là 1 quyết định sai lầm nhất trên đời . Làm j đến mức í. Chúng mày nhìn anh Long kol, anh Boss thì thấy, Hóa 1 cả đấy mà đời vẫn phởn, vẫn đú như thường đấy thôi :D ( anh Boss ơi có j mạo phạm xin lượng thứ ). Anh đã từng học cô Bik Hà rồi, đã từng học qua hóa chuyên lớp 10 rồi, và chưa bao giờ anh cảm thấy "khối lượng kiến thức khổng lồ" với lại "áp lực đè nặng lên học sinh" như em Đạt nói cả. Công nhận chương trình hóa chuyên nặng hơn chương trình thường nhiều, nhg mà đã chấp nhận học lớp chuyên thì phải xác định trước nó tất lẽ dĩ ngẫu là phải như thế chứ, nếu ko thì ng` ta phân ra chuyên với ko chuyên làm dek j. Nếu bọn em thật sự cảm thấy học nặng + áp lực lớn như thế thì chuyển xừ xuống Hóa 2 đi. Lớp anh ngày xưa mới học cũng kêu nặng, nhg cũng chỉ 1 thời gian là quen hết, chả có ai đến mức áp lực khủng khiếp như bọn em miêu tả, và chắc chắn là lớp anh từ trc đến nay ko có ai học hóa nhiều đến mức " ăn hóa ngủ hóa" ( khéo đến ... ị ra cả hóa :)) ) như em Đạt nói đâu. Hay là hậu sinh khả úy, bi h các em học trâu bò dê chó chăng ????
Còn vụ mua sách thì, đầu năm lớp 10 Mrs Thu lớp anh cũng cho 1 list dài dằng dặc đấy thôi, anh chỉ mua SGK chuyên với sách cụ Nhâm mà vẫn ăn ngon sống khỏe suốt năm lớp 10. Chuyện GV thì, nói thật với bọn em ai dạy cũng rứa cả thôi, nếu bọn em ko thật sự thik và quan tâm đến môn học thì tài thánh cũng chả ai dạy đc. Anh đã từng học tuyển QG, đc thọ giáo toàn các GS đầu ngành Hóa của VN rồi, toàn những tên tuổi sáng trưng như đèn pha ô tô, và nói thật với bọn em 90 % các thầy cô dạy cực kỳ buồn ngủ. Ko tin bọn em hỏi anh Boss xem cụ Phách là thế nào, thầy Chi ra làm sao đê ;;) Bọn em chê cô Bik Hà ỉ ôi, nhg xin nói thật với bọn em là nếu bọn em đc học tất cả các thầy cô trong tố Hóa Ams nhà mình như anh đã có vinh dự, thì bọn em sẽ thấy là mình quá may mắn khi đc cô Bik Hà dạy đấy.
Personal opinions. Xin được chư vị chỉ giáo thêm :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thực ra áp lực hay o là do suy nghĩ của mình cả thôi.

Em Tâm muốn thi lên Hóa 1 thì học tài liệu giáo khoa chuyên+ làm BT trong quyển BT hóa đại cương-vô cơ ý.

Mấy em H1 bảo là phải dùng mấy sách cao siêu thì cũng đúng thôi, nhưng mà phải có cơ bản đã. Học chuyên lớp 10 thì phải xác định là vất roài, nhưng len lơp 11 thì sẽ thấy thoải mái hơn vì quen + học o còn căng nữa.

Muốn biết thêm thông tin thì hỏi TRÍ HIẾU lớp amh, nó cũng thi chuyển hệ từ H2 ---> H1 nắm ngoái đấy. :D
 
Sao mọi người ko hiểu ra ngay vấn đề là do bạn Tâm bị thiếu có 0.25 điểm để vào hóa 1 thì ai chẳng cay :D Vả lại hình như anh bạn ấy cũng đã có giải Quốc Gia hóa nên em hơn anh là...nhà có phúc mà.Bạn ấy muốn lên hóa 1 cũng phải nhưng ngẫm lại nếu bỏ bê mọi thứ để chỉ học Hóa ko thì nếu có lên được để vào đội tuyển được giải đi nữa cũng thế cả thôi.Mà nếu ko thi được lên hay chẳng có giải đi nữa thì càng toi vì hổng kiến thức Toán - Lý lớp 10 thì coi như đứt.Vì thế theo mình thì nếu có thể hãy cố gắng tập trung để thi đại học cho tốt hay đi nước ngoài gì đó nhưng nếu bạn đã quyết định con đường hóa học thì chắc chắn sẽ phải đánh một canh bạc rất lớn.
Chắc anh boss biết anh em Dương Việt Dũng Hóa 1 03-06 cũng khuyên em tới đâu thì đến, nếu thi được thì thi ko thi được thì thôi.Cái chính là khẳng định mình mà thôi ! ;))
-------------

À quên nghe đâu có anh gì lớp Hóa 1 03-06 còn nhịn tiền ăn sáng để mua sách Hóa học, hóa bằng niềm đam mê chứ lớp em bây giờ điển hình là An Thế Dũng sẵn sàng bán sách Hóa lấy tiền, đúng là hảo hán !
Nói chung vui là chính !
Anh Long : Em nghe nói anh là người bùng tiết nhiều nhất lớp Hóa 1 03-06 thì phải :D
 
Gớm cái bọn 10 Hóa chỉ được cái làm cho em Tâm em í ngại ;;) Làm j đến mức như bọn em nói.
Đọc bài em Đạt, em Thảo, em Đào Tươi đến anh cũng nghĩ vào Hóa 1 là 1 quyết định sai lầm nhất trên đời . Làm j đến mức í. Chúng mày nhìn anh Long kol, anh Boss thì thấy, Hóa 1 cả đấy mà đời vẫn phởn, vẫn đú như thường đấy thôi :D ( anh Boss ơi có j mạo phạm xin lượng thứ ). Anh đã từng học cô Bik Hà rồi, đã từng học qua hóa chuyên lớp 10 rồi, và chưa bao giờ anh cảm thấy "khối lượng kiến thức khổng lồ" với lại "áp lực đè nặng lên học sinh" như em Đạt nói cả. Công nhận chương trình hóa chuyên nặng hơn chương trình thường nhiều, nhg mà đã chấp nhận học lớp chuyên thì phải xác định trước nó tất lẽ dĩ ngẫu là phải như thế chứ, nếu ko thì ng` ta phân ra chuyên với ko chuyên làm dek j. Nếu bọn em thật sự cảm thấy học nặng + áp lực lớn như thế thì chuyển xừ xuống Hóa 2 đi. Lớp anh ngày xưa mới học cũng kêu nặng, nhg cũng chỉ 1 thời gian là quen hết, chả có ai đến mức áp lực khủng khiếp như bọn em miêu tả, và chắc chắn là lớp anh từ trc đến nay ko có ai học hóa nhiều đến mức " ăn hóa ngủ hóa" ( khéo đến ... ị ra cả hóa :)) ) như em Đạt nói đâu. Hay là hậu sinh khả úy, bi h các em học trâu bò dê chó chăng ????
Còn vụ mua sách thì, đầu năm lớp 10 Mrs Thu lớp anh cũng cho 1 list dài dằng dặc đấy thôi, anh chỉ mua SGK chuyên với sách cụ Nhâm mà vẫn ăn ngon sống khỏe suốt năm lớp 10. Chuyện GV thì, nói thật với bọn em ai dạy cũng rứa cả thôi, nếu bọn em ko thật sự thik và quan tâm đến môn học thì tài thánh cũng chả ai dạy đc. Anh đã từng học tuyển QG, đc thọ giáo toàn các GS đầu ngành Hóa của VN rồi, toàn những tên tuổi sáng trưng như đèn pha ô tô, và nói thật với bọn em 90 % các thầy cô dạy cực kỳ buồn ngủ. Ko tin bọn em hỏi anh Boss xem cụ Phách là thế nào, thầy Chi ra làm sao đê ;;) Bọn em chê cô Bik Hà ỉ ôi, nhg xin nói thật với bọn em là nếu bọn em đc học tất cả các thầy cô trong tố Hóa Ams nhà mình như anh đã có vinh dự, thì bọn em sẽ thấy là mình quá may mắn khi đc cô Bik Hà dạy đấy.
Personal opinions. Xin được chư vị chỉ giáo thêm :)
Bik Hà là j` so với bác Chi bác Phách :| Bik Đào đại tỷ :| :)| toàn đại nhân vật :| còn sách thì cứ lên nhà sách đại học mà mua :D sẽ thấy là sách các cô bảo mua đa phần cho vào sọt rác :p
còn đú hay ko thì anh nói thằng là học làm dek j` cho nó hỏng ng` đi :))
 
Back
Bên trên