Em muốn làm quen...

Nguyễn Hương Linh đã viết:
Nhưng mà em cũng chán quá cơ, vào đòi làm quen xong đến khi người ta làm quen lại thì lặn thẳng cánh. Như các cụ nói thì đấy là "hỗn" đấy.
Chắc mới lớp 10 nên còn non nớt, chứ qua vài năm ở ams xem, thách em gái nào còn hiền lành dịu dàng nổi, nhất là lớp Hóa

ấy ấy chị ơi, em vẫn còn non nớt hìền lành dịu dàng lắm nè ;;) ;;) ( mặc dù đã qua 4 năm ở trường :D)

@ BN: con iu, con đi làm quen mà chẳng bảo mẹ gì cả, thế là ko dươc [-( , làm gì thì phải thông báo cho người lớn biết chứ :D

keke, hình như em phải gọi thêm mấy bạn lớp em vào đây làm quen cho nó đông vui nhỉ b-)
 
Lê Tùng Sơn đã viết:
sao em chỉ vào mỗi 01-04 nhỉ???
kìa các em 01-04 giới thiệu cho BN biết đi!
mà em thích hỏi chiện j cơ???
anh ở 00-03 có đc trả nhời ko???

chẳng qua em mới kịp vào đây thui.Mà anh Tùng Sơn là hội viên hội buôn dưa lê đó nha.Anh định bật hội trưởng hả? :)) Anh muốn trả lời à? xin mời.
 
Phạm Cẩm Ngân đã viết:
Hehe hay bạn BN đã kịp để ý anh nào ở 0104 roai nhỉ ?? Nghi lém...

Ui hiện tại bây giờ thì mình chưa dám đâu.Mà bít đâu được sau này lại thế cũng nên :))
 
Phạm Việt Cường đã viết:
Trường hợp này hơi đặc biệt, mới thấy lần đầu :D!
Anyway: Phạm Việt Cường, Lý 1 0104
yahoo ID ( mail and messenger) : vim263
National Uni of Singapore.

Sao mà lạ hả anh? Em thấy bình thường mà.
 
Hong Van đã viết:
Ac.ac. day la noi de cac anh d+o."phong cach" day ah :eek:
Em oi the em co muon lam quen voi ca'c chi. khong hay chi muon lam quen voi cac anh thui ;;)
Em làm quen với tất cả mà. Sao chị nỡ viết thế chứ.
 
Đàm Quang Trung đã viết:
chán mấy anh quá,em ý lặn mất rồi.
To Bảo Ngọc:Có gì thì liên hệ bí mật với anh nhé!!!Anh sẽ giúp đỡ em tận tình,chu đáo.click vào tên anh là đc ngay ý mà,hehehe!!!!yên tâm hàng ams chất lượng cao(mặc dù đã qua sử dụng nhiều lần).

Chưa em chưa lặn đâu. Chẳng qua là mấy hôm trước em bận quá thôi.
Lại thêm một anh nữa nhận là hàng chất lượng cao rùi.
 
Nguyễn Hương Linh đã viết:
Nhưng mà em cũng chán quá cơ, vào đòi làm quen xong đến khi người ta làm quen lại thì lặn thẳng cánh. Như các cụ nói thì đấy là "hỗn" đấy.
Chắc mới lớp 10 nên còn non nớt, chứ qua vài năm ở ams xem, thách em gái nào còn hiền lành dịu dàng nổi, nhất là lớp Hóa

em xin lỗi chẳng qua có chút việc không lên net được thôi mà.Chị nói thế em hoảng đấy.MÀ em nói trước cho các anh các chị khỏi thất vọng là em không hà dịu dàng đâu nha. :)) Chị cứ hỏi Minh Phương mà coi(dù gì thì em cũng đã họi Ams 4 năm rùi còn gì)
 
Vũ Ngọc Phượng đã viết:
Ngọc cho ít thông tin quá...
Em muốn làm quen thì ít ra phải nói em sinh ngày nào để có khi còn được quà Sinh Nhật, em thích ăn gì, quà gì, tính em thế nào chứ...
ui từ từ rồi em khai hết mà.Thêm một số thông tin nữa này:
Sinh nhật: 26/7
Sở thích: Màu sắc: xanh, đen, trắng
hoa: em thích hoa li lắm
em thích mùa đông, thích không khí sse se lạnh của mùa đông, thích tuyết, thích mấy con gấu ngủ đông(dễ thưong cực), và thích còn vì một lí do khác là trường mình mùa đônh không phải mặc đồng phục :)). Em thích hình hoa tuyết cực kì.
Em thích ăn kem, thích ăn những gi em tự nấu( hơi tự kiêu một chút. :)) )
Quà thì để em nghĩ đã.
Về tính cách thì hơi khó nhỉ.Ai lại tự nhận xét về mình bao giờ đâu.Thôi để từ từ rồi các anh chị tự nhận xét nha.
 
He he, em xuất hiện cũng đột ngột như khi biến mất :D, chơi luôn một tràng choáng quá :p !
 
Hờ, đọc qua 1 chút mấy cái em viết, anh đoán em là người thẳng thắn thật thà, biết bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc, chắc ít nhất cũng đã phải có 1 người bảo em là người sống tình cảm chứ (nếu chưa thì.. anh sai :p), ngoài ra có lẽ em thích nghệ thuật (hay là không đúng nhỉ, vì dù gì em cũng học lớp chuyên Hóa), đầu óc thỉnh thoảng hơi bay bổng..
Hờ, nếu nói gì sai thì em chữa để anh rút kinh nghiệm :D

Mấy dòng trên coi như lời chào rồi.
Chúc em vui vẻ và chào mừng vào 01-04 ;)
 
He he, em xuất hiện cũng đột ngột như khi biến mất , chơi luôn một tràng choáng quá !
em thấy chưa, anh Cường anh ý chờ em mòn mỏi cả con mắt rồi kìa:p..Êu Cường, thấy cái msg hôm trước tao gửi cho mày hợp với ai hơn chưa:p
Em thích ăn kem, thích ăn những gi em tự nấu( hơi tự kiêu một chút. )
thế hậu quả là thế nào hả em;)

:))..Việt, chưa gì đã đánh giá em ý thế à:p.
 
@ Tùng : Thì tao đã bảo rồi đó, hợp với mày chứ còn với ai :)) :D :p
 
Phạm Việt Cường đã viết:
@ Tùng : Thì tao đã bảo rồi đó, hợp với mày chứ còn với ai :)) :D :p

mãi mới thấy 1 câu chí lý. Chúc mừng chú Tùng B nhà ta. :)) Tiện thể gửi lời chúc mừng sinh nhật luôn nhá! ;;) Thêm tuổi mới, chúc T.Bùi đánh đâu thắng đấy ;)
 
Phạm Việt Cường đã viết:
He he, em xuất hiện cũng đột ngột như khi biến mất :D, chơi luôn một tràng choáng quá :p !

thì em thấy các anh các chị bảo em mất tích nên em phải có màn trở lại ấn tượng chứ :))
 
Bùi Thanh Tùng đã viết:
He he, em xuất hiện cũng đột ngột như khi biến mất , chơi luôn một tràng choáng quá !
em thấy chưa, anh Cường anh ý chờ em mòn mỏi cả con mắt rồi kìa:p..Êu Cường, thấy cái msg hôm trước tao gửi cho mày hợp với ai hơn chưa:p
Em thích ăn kem, thích ăn những gi em tự nấu( hơi tự kiêu một chút. )
thế hậu quả là thế nào hả em;)

:))..Việt, chưa gì đã đánh giá em ý thế à:p.

thì em vẫn sống đến giờ nè. :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Việt đã viết:
Hờ, đọc qua 1 chút mấy cái em viết, anh đoán em là người thẳng thắn thật thà, biết bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc, chắc ít nhất cũng đã phải có 1 người bảo em là người sống tình cảm chứ (nếu chưa thì.. anh sai :p), ngoài ra có lẽ em thích nghệ thuật (hay là không đúng nhỉ, vì dù gì em cũng học lớp chuyên Hóa), đầu óc thỉnh thoảng hơi bay bổng..
Hờ, nếu nói gì sai thì em chữa để anh rút kinh nghiệm :D

Mấy dòng trên coi như lời chào rồi.
Chúc em vui vẻ và chào mừng vào 01-04 ;)

Em chẳng có gì sửa cả.Dù gì cũng cám ơn những lời nhận xét của anh. :x
 
Ặck... Nói chung cố tỉnh chỉ hỏi em ấy rất ngắn, không tự giới thiệu mình xem liệu em ấy có quan tâm hỏi thăm không... cuối cùng là ôm cây đợi thỏ....
 
Chán em quá,vào làm quen mà cứ như "chạy xô" đi cãi nhau ko bằng.Như thế là coi thường bọn anh lắm đấy:((.Thế thì khó nói chuyện lắm,chắc chỉ có anh là chiu đc em thôi :))
PS:làm ơn đừng có reply bài của anh như mọi người nhé!!!hehehe!!!Có gì liên hệ bí mật đi chứ ở trên này lộ liễu quá :))
 
Back
Bên trên