làm cái gì mình cũng phải bỏ công bỏ sức ra chứ? chẳng nhẽ cứ ngồi đấy ăn sẵn chờ người khác gắp vào miệng cho mình hay sao? em muốn làm cái này cái kia thì em phải đầu tư thời gian, sức lực, tâm trí vào đó. không ai làm hộ em được cả. mà em coi mọi người trên này là gì? em không có thời gian chẳng nhẽ mọi người lại thừa? bọn chị đi học bên này còn bận và mệt hơn em, nhưng không bao giờ nề hà chuyện "tốn thời gian" vào đây giúp đỡ các em. thời gian của các anh chị ở đây chẳng thừa thãi và cần em tiêu giùm đâu em! nếu em không đủ đam mê và nhiệt tình để apply thì tốt nhất là đừng apply nữa em ạ.
mẹ em muốn em học trong nước, bố muốn du học, thế em thì muốn cái gì? cả cuộc đời mình là toàn bố mẹ quyết định à? mình chỉ làm đúng thứ bố mẹ muốn thôi à? mình là gì? mình là ai? mình muốn gì? cái đó cũng không xác định được mà cứ mãi mãi sống thân tầm gửi, nhờ người khác nghĩ hộ mình thì làm sao mà lớn được hả em?
lastly, nếu chị không thân thiện thì chị đã mặc kệ em rồi em ạ. lúc đọc topic này chị suy nghĩ xem nên im lặng hay lên tiếng. nếu chị im lặng và nếu mọi người cũng im lặng thì em sẽ mãi mãi mắc kẹt trong sự ngu ngốc của mình thôi, đúng không? sự thân thiện không phải chỉ là một viên đường. đôi khi nó cần phải là những lời quở trách nữa.
chị hy vọng archive của CLB Du học đủ để giúp em tìm hiểu kỹ chuyện apply du học. và chị cũng mong em hiểu rõ em muốn gì, tại sao em lại muốn như thế, vân vân, để mình sống đúng là mình, biết cái mình cần mình muốn một cách độc lập, không dựa dẫm.