E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

à, quên mất :p, vụ bạn Vũ với Hải Hà là thế nào vậy ;;);;):p, tớ chưa biết gì cả :eek:, hôm nay nghe VThu Hà kể mà tớ cứ tròn xoe mắt :eek::(:)(, ko biết gì :(, ai kể cho tớ chi tiết với :p, Hải Hà kể rõ hơn đi ;;), Vũ là dạo này máu ghê :))
với cả THằng nhớ mang cho tớ mượn cái đia diệt spyware nha :)), cảm ơn trước :x:))
 
hm.... tình hình có vẻ nghiêm trọng wa' vậy ta :eek:
tớ xin thông báo là tớ không làm gì đâu nhé;;)
mà tổ fo' kể gì cho Hải Anh nghe thế:-?
nghi nghi...
mấy bà tổ trưởng tổ fo' này gian manh lắm
suốt ngày trêu tớ với bạn Vũ nhưng khi bạn í sang chỗ tớ thám thính thì lại bị tổ trưởng mắng cho té tát lại fải lạch bạch chạy về:))
nói chung là tớ chẳng làm gì cả:D
tớ vẫn chơi với bạn í bình thường thôi mà
nhưng hình như cũng làm cho bạn í thay đổi một tẹo
( hình như là vui hơn một tẹo :D + hâm hơn rất nhiều:p :)) )
nói chung là bình thường, nhưng không hỉu là mấy bà con gái này nói gì với nhau đấy:eek:
không cho tớ bít à:(( :((
túm lại: Em kho^ng co' to^i. ;):D
 
túm lại: Em kho^ng co' to^i.
có tội hay ko phải để trẫm phán chứ
BẠn Hải Hà ko có tội trực tiếp nhưng gián tiếp thì có đấy :p
may quá tìm lại được cái thẻ xe buýt rùi
 
Hà hà lớp mình dạo này lên đây nhiều nhỉ, vui thế.
Hôm nay về đến nhà say nắng, chả làm ăn được gì, chán quá.
Sáng mai lại phải nghỉ học để đi học cô Hồng Anh nữa. Chán quá. Còn một đống bài cô bắt làm mà chưa làm được gì cả. Lười thật.
Nhưng mà mục đích chính của tớ viết bài này chỉ là để khoe cái avatar mới thôi. Trông không tệ đúng không?
 
ah, avatar chúa tể chiếc nhẫn hả,trông khả dĩ hơn cái cũ
Trung Anh hôm nay say nắng hả, khổ thân nhỉ
thôi ở nhà mà chịu khó làm bài cô Hồng Anh chứ, ai lại học tập tớ và Hải Anh lười nhác chứ,thi Malaixia cho tốt nha
Tình hình là sáng mai tớ vãn phải nghỉ tiếp, vẫn ốm mà,mọi người có gì thông báo lại nhé
 
2 con điên rút cuộc hôm qua lại ko đi 8-}
Làm bọn tao chờ chúng mày dài cổ :((

Mà khổ nỗi, nhà chị Hải Anh thì gọi mãi ko ai thưa, đến lúc có ng` thưa thì lại bẩu "HA chạy ra ngoài rồi cháu ạ", còn nhà chị Huyền Anh, sau 1 hồi chờ máy, gọi thêm mấy cú khác, thì đc. biết "HA ra ngoài rồi em ạ"==> chả hiểu ốm gì + chả hiểu 2 con có cùng đi với nhau ko :nono:
 
ê :eek: mày bùng học nhiều nhỉ ? :p
Hôm nay đi qua thấy lớp toán vẫn ngồi học say sưa :D sợ thế :D
Lớp mình thì cứ như là nghỉ hè rồi :))
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
thôi ở nhà mà chịu khó làm bài cô Hồng Anh chứ, ai lại học tập tớ và Hải Anh lười nhác chứ,thi Malaixia cho tốt nha
Tình hình là sáng mai tớ vãn phải nghỉ tiếp, vẫn ốm mà,mọi người có gì thông báo lại nhé
;;);;) ai bảo tớ lười hả :eek::p, tớ chăm lắm mà :(:p
:(( điểm thi Tóan tệ quá :(:)(, nhưng dù sao đấy là thầy Khải đã nương tay hết cỡ rồi :(, mấy tiết thầy Khôi căng thẳng quá :(:(
:( Huyền Anh kêu chỉ đi muộn tí thôi mà cuối cùng bùng cho 3 tiết :eek::(, thế mà hôm qua kêu ừ ừ tớ sẽ đi học...:(, ở lớp buồn chết được à :(:)(:)(
:p:p xin lỗi Mai Phương nha :(, bù lại biết lỗi, chiều nay đi tập kịch đàng hoàng :)):p, giữa trời trưa nắng hè này mà lên tận nhà Cương :eek::(:)(

;;) chuyện của Hải Hà là tớ vẫn ko hiểu gì cả nha :eek::)), hôm nào kể riêng nha :x, nhưng công nhận là bạn Vũ dạo này khác thật :eek::)), liều hơn thì phải :))
 
quên mất :(:)((, Hương nhớ mang đĩa diệt Spyware cho tao đi :(:)(, mấy hôm nay, mà phải 2 tuần nay ko vào được Y-M, Ymail luôn thể :(, tin nhắn thì coi như là mất sạch :(:)(:)(, mai nhớ mang đấy :))
GIang chiều nay nhớ đi, để trc khi đi tớ gọi điện thoại :)):p
 
Tớ đã thành thật khai báo rồi mà;;)
tớ không có tội gì đâu!:((
và cũng không có tẹo âm mưu nào tống tình bạn Vũ cả!!!!!
mọi người xem xét cho cái nhé:D
ma` tai. sao cai' ava cua to*' de^~ thu*o*ng nhu* the^'
ma` kho^ng ai chiu. khen va^y. ta!!!!!:( :D
 
Hừ!
40000 VND tiền giao lưu!
Hôm qua phải bảo ông già cho con xin 50 K :D đi khao bạn sinh nhật sớm + cái giải TP, bây giờ thì đừng hòng em đây khao gì nữa nhé!
Hi vọng giao lưu thành công cho xứng những gì đã bỏ ra!!!! :d
 
Hôm nay Hương không mang đĩa đâu! Con đấy thì........
chuyện của Hải Hà là tớ vẫn ko hiểu gì cả nha , hôm nào kể riêng nha , nhưng công nhận là bạn Vũ dạo này khác thật , liều hơn thì phải
Liều thật, vò bài trước mặt thầy, còn Hải Hà thì ..............
 
HẰng ko phải lo, cuối năm Hằng sẽ có tiền học bổng mà, đừng nói trước với mẹ là được
To Mai Phương : tao ngủ ở nhà nên tao dặn là có ai gọi điện đến cũng vảo ra ngoài hiểu chưa con
Hôm nay thấy đỡ mệt hơn, cố đi học 2 tiết thầy Khôi nhưng ko hiểu thế nào học xong về nhà thì toát mồ hôi, nước mắt nước mũi đầm đìa, nhừngvi giao lưu lớp tao sẽ cố nhảy vậy
Hic, hôm nay tớ ko chứng kiến cảnh VŨ xé bài rồi,chỉ chứng kiến màn thầy KHôi trả bài, thê thảm
 
Hằng ơi, tớ thì sao thế:D
to*'tha^'y to*' va^n~ binh` thu*o*ng` ma`:D
mà không, lúc nào tớ chẳng không bình thường
có ai cho tớ biết tớ bị làm sao không:-s
 
:x avatar của Hải Hà rất dễ thương :x, tớ định khen rồi :p nhưng mà nhìn lại thì sau khi đã viết 2 bài liên tiếp rùi :)):p, thế là thôi :(:p
mà Hằng làm gì sao cái phần hồ sơ lại thành màu xanh vậy :eek:, hay thế :x, dạy tớ với :x:)), hôm qua Hương mang đĩa rồi, nhưng mà tớ chưa cài đc, bận quá :(:p, để thư thư đã nha :p
 
Giao này bận quá, điểm thi HỌc kì thì bi bét
Sao môn Toán của cả lớp mình đều chán nhỉ
Mà 8h mai ở trường tổng duyệt đấy
 
:)) tớ tìm được lời bài "Yu Yi ke ku niang" rồi đấy :)), cả đống lyrics luôn thì chính xác hơn :)), để bây giờ phải ra hàng in vậy :(
ko biết Giang đã down được nhạc kịch chưa nữa :(, cầu mong là rồi :))
mai 8h hả :))
 
Hải Anh tìm được là tốt rồi, mai nhớ đi dúng giờ đấy,khổ quá, ai suốt ngày kéo tớ đi ăn để tớ thành con lợn quay mất thui :((
Thứ 7 mà chương trình chán thế, trừ có phim NHư Ý- Cát Tường à, hay ơi là hay
 
UI chết đây chết đây :((
Chưa ra đâu vào đâu cả :(( :(( :((
 
Back
Bên trên