E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

Lê Hải Anh đã viết:
:(:)(:)(( mà trời ơi :((, cứu với :(:)(
máy tính của tớ bị Spyware với cả Adware gì mà bây giờ ko vào Ymail được, ko vào Yahoo Messenger được :(:)((, download bất cứ một cái gì cũng ko được luôn à :(:)(:)((, nên cũng ko thể down phần anti-spyware được :(
thỉnh thoảng lại hiện ra cả đống warning + quảng cáo:(, ai bảo hồi mới đầu mình ko thèm đọc :(:)(
mạng thì chậm :(:)(:)(
Bạn này có vẻ gặp nhiều trục trặc với cái máy tính nhỉ :)) hối trươc là YM toi, bây giờ lại dính đầy spyware :D thử fomat ổ rồi cài lại win xem :))
coi như là cho cái máy tính sống một cuộc đời mới :D chắc sẽ lâu lâu nữa mới bệnh tiếp :p
 
Poor Hải Anh! Thương ghê! Mua máy mới đi!
Lần trước máy tính tớ hỏng, Bách khuyên là nên đập một phát chết luôn!
 
Lê Việt Bách đã viết:
thấy hoa đẹp không hả các bạn. Đừng có chê đấy vì đây là ảnh nghệ thuật. Chê là chứng tỏ ngu.

Hu hu, lần đầu tiên trong đời tớ công nhận là mình ngu!
Xin lỗi mọi người, hôm nọ không online nên không đi tập kịch được!!
Sorry!
Hè này mình đi biển đi:
chobits17.jpg

chobits xinh không:
*-
 
:x topic lớp mình tiến bộ nhanh nhỉ :eek:, ngạc nhiên nha :)), vừa mới ít phút đã thêm mấy bài :eek::)):p
:( máy tính của tớ suốt ngày có vấn đề à :(:)(, chắc đến khi nào chuyển nhà thì sẽ cài lại tử tế, còn bây giờ thì tạm vậy đã :(
:)) Hằng lại ko xem lại bài post kìa :)), mà hôm qua ko đi tập kịch, hư thế :))
MD viết gì tớ chẳng đọc ra :eek::p
 
Chao bọn mày, lâu rồi mới ngó mặt lên, chẳng hiểu dân tình đâu nhỉ. :x Hôm nay nắng khủng khiếp, :(( :(( được nghỉ mà phải ngồi nhà nhưng trời này mà đi ra ngoài thì chắc chết quá. :-s
Thi xong có khác, chán quá đáng.
Tập tành thế nào đây, thứ hai tập tiếp thì phải. Mọi người cố lên, hôm trước con Hằng biến đâu không thấy. :eek:
 
:(:(:( hôm nay 37 độ cơ mà :(, mới vào hè đã thế này rồi :((, thật khủng khiếp :(, trời này chẳng muốn ra khỏi nhà nữa :(, nhưng ở nhà buồn quá trời :(:)(
 
Thẻ xe buýt còn mất mà ra ngoài đường trời này mà ko đi xe buýt thì đúng là bó tay,hôm qua ngày gì mà đen thế ko biết nữa, giao lưu mà phải hôm thế này thì thà chết còn hơn
Ah mà hôm qua tao mơ về giao lưu lớp minh
Chưa diễn được vài tiết mục chính thì đã hết giờ, sân trường chỉ có vài lớp 11, lớp 12 bận đi thi không đến, rồi đến khi trao cờ khen thưởng thì ghi thành lớp T2,hy vọng là thực tế khác với giấc mơ
 
:x:x không lo ko lo :)), mơ gì là thực tế sẽ ngược lại đấy :x, nhất định giao lưu sẽ tuyệt mà :x
khổ thân Huyền Anh mất cái thẻ xe buýt :(, hôm qua đi chùa được một hôm ;;):)):p, hôm nay mất 6K :p, đừng đau lòng quá ;;):p, may mà chưa dán tem tháng 5 nha :)), phải tớ mà mất là thôi đi rồi :(
trời nóng quá :(:)(:)(, mọi ng đi đâu hết vậy :eek::(, trời nóng thì phải ở nhà lên mạng nói chuyện chớ :p:(:)(
 
Hôm nay sang nhà Vinh Sơn chơi vui khiếp. Hai thằng đua xe suốt buổi, đâm chết không biết bao nhiêu người, mà cũng ngã thẳng cẳng không biết bao nhiêu lần: ngã nhiều quá hết máu không về đích được buồn quá.
Đấy, được ngày nghỉ phải chơi bời như thế chứ, ai lại cứ ru rú ở nhà, chán chết đi được.
 
chú Cương post bài thì ko viết dấu nhé ....cho dễ phân biệt:D
 
Ô :eek: Mọi ng` tự giác vậy :eek:
Mai của Cuơng tức là CN đúng ko :eek:
Bon mày định đi tập CN thật hả ;;)
Đáng khen quá >:-D<
 
bọn mày nhớ tập kích tử tế, mai tao đi chơi :D
 
Hí hí!
Anh Nghiêm cuối cùng cũng vào! Cả chị Cầy lâu lắm mới đến!
À, tình hình PC của Hải Anh thế nào rồi! Tớ có đĩa chứa cái scan spyware đấy! Thứ 3 tớ mang cho!
Kương viết có dấu đê! :D
 
Còn chả biết SInh ôn gì :((
Mrs GDCD trông chắc chết quá 8-} :((
 
Trung Anh ơi:D
cậu sang nha` Vinh Sơn chơi a`;;)
Kể rõ ràng một tẹo đi! Tớ muốn nghe:D
nha` Vinh Sơn như thế nào thế:D, có treo ảnh em nào không:D
cho tớ hỏi cái, liệu có ai có cách giải quyết nào để cho lũ con trai lớp mình đỡ .. không chơi với tớ không:D
chẳng lẽ tớ kì lạ thế cơ a`:D

a` wên
chào mọi người:D
Hải Hà đã trở lại:D
 
ah, chào Hải Hà đã trở về T1
Hôm nay tớ đã đi chơi về, vậy là đã hết 1 ngày nghỉ tuyệt vời, mai lại bắt đầu đi học rùi, con thi Sinh nữa
 
Back
Bên trên