E e e, toán 1 vào đây cái ^_^

Bà kia lớn tuổi hơn, đăng kí trước chứ sao [-x.
Mà ở đây có "-" thì ở đấy có "+" cũng là hợp lý rồi, cằn nhằn gì nữa :))
 
To Mai Phương (Khổ thế bây giờ phải viết hẳn tên ra) : mày dạy thế tao chả biết làm thế nào, bao giờ dạy trực tiếp ấy
Công nhận lớp mình đông vui ghê, giá mà ai cũng vào thì thành diary-online luôn nhẻ, đề nghị kết nạp anh Hoài Anh và Việt Long vào thành viên dự bị của lớp luôn :))
 
này hình như nhật ký lớp của lớp mình hết rồi phải không, đã có chủ trương làm quyển mới chưa vậy?
bây giờ có vẻ rất đông vui rồi đấy, vậy tương lai cái topic này của lớp mình hứa hẹn trở thành một quyển nhật ký lớp online rổi, vui thật đấy.
Hôm nay bắt đầu mở lại hội 'bài' , chắc không ít ý kiến phản đối ý nhỉ, đặc biệt Minh Phương lớp trưởng :)) nhưng mà cũng vui đấy chứ. Cô anh thì hiền thật đấy, 2 tiết anh hình như toàn chơi ý nhỉ, cả lớp cũng chẳng tập trung lắm, vậy mà cũng chẳng bị sao cả.
 
Uh, hôm nay tớ cũng chẳng học hành gì cả, ngồi nghe được bọn nó nói nhiều chuyện vui phết. Chuyện gì mà bọn nó tranh nhau làm em họ thằng Cương- nói chính xác ra là làm em rể thằng Cương vì em họ nó xinh quá :)) :)) :)) . Ngoài ra có chuyện gì bí mật của Bách hồi đi Tam Đảo à, có ai biết ko kể cho tớ với .(Tớ hỏi chả ai nói cả :(( => more curious).
 
HIc,mọi người vui vẻ trong khi tui còng lưng học ông thỏa, đau đầu quá đi,huhu. Ah, mà noel rùi, tớ định trang trí lớp mình = cây thông trắng trắng như mấy hàng bên ngoài ấy, mọi người thấy thế nào, tớ có khung rồi, chỉ cần mua cái xịt là xong(12.000/ lo)
 
hay quá! Chắc chắn lần này lớp mình phải trang trí thật đẹp cho có không khí Noel!
(Quỹ lớp mới được nạp thêm mà! )
Tớ đang cố gắng tìm một vài trò chơi hay hay để thứ hai tuần sau lớp mình cùng sinh hoạt cho vui. Có ai giúp với !
 
Ặc ặc, lớp mấy bà có vẻ vui nhẩy
Sắp thi HK đến nơi mà các bà còn Noel cái củ cải gì
 
oái , có phải đây là bạn trần thị minh phương ko , mình thật là bất ngờ
 
ê, Việt Long ! Thi học kì thì đã làm sao? Hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Chắc là lớp Hóa không vui bằng nên ghen tị phải không?
 
Sao tự nhiên có bẹn nào muốn vào làm quen với lớp trưởng T1 kìa;;)
Thi học kỳ ko lo ôn còn đàn đúm cái nỗi gì
 
Việt Long thì chăm học lổi tiếng rồi ! Không lo ôn thi học kì mà còn vào đây post bài hả??? Câu mãi mà mới chỉ... 564 bài !!!
Tôi đang phí thời gian tạo điều kiện cho ông câu bài còn gì! Không cảm ơn đi?
 
oái , có phải đây là bạn trần thị minh phương ko , mình thật là bất ngờ
__________________
oai ,minh phương sao đánh trống lảng thế, bạn nào hỏi kìa , cẩn thận lại chết vời SM
 
hehe, cho mọi thành viên lớp toán nè
Đường vào tim em sao quá là rắc rối
Đồ thị hàm số nào cũng chẳng vẽ nổi đường đi
Dài vô tận như một số pi (TT)
Dù cố mấy anh vẫn không đi hết!

Phút em nhìn anh là phép chia không hết,
Số dư dài vương vấn mãi tim anh
Em cứ tạo hai đường thẳng song song
Để anh muốn gần phải bẻ cong định lí!

Em cứ lặng im ,không nói ra ý nghĩ
Rằng anh trong em chỉ bằng Cos 90o (=0)
Tỉ lệ thời gian túi tiền anh hết hơi
và tình phí đã qua dương củ lạc ( dương vô cùng)

Rồi một ngày kia mắt anh tròn xoe như đường tròn lượng giác
Khi bất ngờ một bài toán bậc 2
Cứ lầm tưởng rằng nghiệm duy nhất với ai
Thật kinh hoàng phương trình vô nghiệm....
__________________
thế này phải lập tuyển tập thơ lớp toán thui
 
Huyền Anh gửi cả cái bài trong nhật ký lớp của cậu đi, bài đấy cũng hay mà.

Ah, chúc mọi người có 1 tuần lễ Giáng SInh thật ý nghĩa( tiếc là nó lại trùng với tuần thi học kỳ).

Hãy nói ra những điều chưa bao giờ dám nói.

Friends, Wo ai ni :x :x :x .
 
Hãy nói ra những điều chưa bao giờ dám nói.
Nói thì dễ nhưng thực hiện khó lắm đấy , giang ah. Thế ấy định nói với ai bây giờ????
 
Câu bài vừa thôi, Việt Long, mời ông về lớp HÓa đi nha, không làm topic cua tui đóng cửa thì chết
 
Nguyễn Huyền Anh đã viết:
hehe, cho mọi thành viên lớp toán nè
Đường vào tim em sao quá là rắc rối
Đồ thị hàm số nào cũng chẳng vẽ nổi đường đi
Dài vô tận như một số pi (TT)
Dù cố mấy anh vẫn không đi hết!

Phút em nhìn anh là phép chia không hết,
Số dư dài vương vấn mãi tim anh
Em cứ tạo hai đường thẳng song song
Để anh muốn gần phải bẻ cong định lí!

Em cứ lặng im ,không nói ra ý nghĩ
Rằng anh trong em chỉ bằng Cos 90o (=0)
Tỉ lệ thời gian túi tiền anh hết hơi
và tình phí đã qua dương củ lạc ( dương vô cùng)

Rồi một ngày kia mắt anh tròn xoe như đường tròn lượng giác
Khi bất ngờ một bài toán bậc 2
Cứ lầm tưởng rằng nghiệm duy nhất với ai
Thật kinh hoàng phương trình vô nghiệm....
__________________
thế này phải lập tuyển tập thơ lớp toán thui
thơ có vẻ được đấy nhưng chư là gì với T1(01-04)đâu,còn định xem ai đánh bài giỏi hơn không
 
Ê ê,Minh Ku,mày cũng vào đây chơi ah.Tao thấy topic của mấy nhóc năm sau mà tủi quá.Sao bên mình chả có bóng girl nào thế.
Mấy em ơi,sang bên bọn anh khuấy động phong trào hộ cái.
 
haha, mấy anh cũng lạc đường sang đây nốt hả, học tập topic của lớp em đi nha, còn vụ đánh bài ah, bao giờ mấy anh về trường, tính sau
 
Ôi giời ơi sao bố Hiền lại xóa bài con :((
Tình nghĩa bao năm chẳng lẽ ko cho con câu nổi 1 bài:(
Lớp T1 tổng kết điểm phẩy Văn chưa :D:D
Sao hôm nay bẹn Hải Anh nghỉ break thế :-?
 
Back
Bên trên