À, Hải Anh, Huyền Anh, Hằng, Hương,... kể chuyện về khu vực chỗ bọn ấy cho tớ biết với.
Truthfully, 11T1 là lớp học mà tớ thích nhất từ trước đến giờ (mọi người nói 9A hay hơn, nhưng tớ vẫn không tìm thấy cảm giác warm and peacful như ở 11 toán).
Điều làm tớ thích nhất đầu tiên là con gái lớp toán. Không bao giờ có nói xấu, ganh tị, soi mói; lúc nào cũng hết sức thẳng thắn. Thật tuyệt vì dù mình đú, mình điệu, mình ích kỷ gian xảo đến đâu thì bọn nó vẫn coi là rất bình thường (hồi xưa mấy lớp tớ học, tớ vẫn hay thấy con gái nói xấu nhau lắm, nhất là hay chê những đứa "hớn trai" "điệu" "đạo đức giả").
Bình thường năm học nào tớ cũng bị stress 1 lần, nhưng năm nay thì ok hẳn, vì chỗ của tớ rất lý tưởng, có 3 đứa con gái tuyệt vời:
Mai Phương, Minh Phương, Trần Trang. Toàn tâm đầu, ý hợp cả. Lúc Minh Phương chuyển xuống mừng như điên, tưởng là
Minh Phương sẽ cảm hóa cho mình chăm chỉ như
Minh Phương ai dè hình như ngược lại lại bị mình và
Mai Phương làm hư hỏng
.
(mà
Minh Phương thật là kỳ lạ, lúc như bà cụ non- nhất là khi nói về bọn con trai, lúc lại ngố ơi là ngố, như em bé ý ( hôm trước đang học bỗng nhiên
Minh Phương quay xuống bàn tớ mặt trông rất khổ sở: "Đau quá." Bọn tớ mới hỏi rất lo lắng: " Sao thế". Thê s là
Minh Phương trả lời rất hồn nhiên: "Mụn. Đau quá." Làm cho cả
Trang, tớ và
Mai Phương, rồi
Thịnh và
Sỹ Minh nữa, lăn ra bàn mà cười!))