Du lịch Việt Nam

Tô Thùy Linh
(tothuylinh)

New Member
Hôm nay định tìm trên net thông tin về du lịch Việt Nam, quảng cáo cho mấy người bạn bên này, nhưng đọc xong mấy đoạn này thì... dẹp luôn, nghỉ khoẻ. Mọi người đọc rồi cho ý kiến với. Vậy nên quảng cáo Việt Nam thế nào đây?

LOCAL CUSTOMS

Be firm, yet diplomatic when dealing with officials who will often be very rigid. In the case of misunderstanding, patience is the best policy.

Small gifts such as cigarette lighters, pens, foreign cigarettes, liquor, perfume and even shampoo are greatly appreciated by anyone you wish to make friends with in Vietnam.

Out of politeness, always ask permission before taking photos of people. The same rule of thumb also applies to photos taken in places of worship. Permission will almost always be granted.

A gentle handshake is the most appropriate manner of greeting.

Be very discrete about giving anything to beggars frequently encountered in Ho Chi Minh City. If anyone is seen giving handouts to a beggar, he or she may end up being pursued by a mob of other beggars. This does not help create a good image for foreigners; it gives them instead the reputation of being easy to hit up for money.

Beware of pickpockets. Keep your ID and passport in a safe place and carry only photocopies of those items.

Remove your shoes before entering Buddhist pagodas. Small donations placed in the boxes found in temples are appreciated. It is acceptable to keep your shoes on within Chinese pagodas.

Never let the soles of your feet face other people or any sacred monument, such as a statue of Buddha.

TRAVEL WITHIN THE COUNTRY

Cars
Car rentals are currently not in existence. Cabs, which are unmarked cars without meters, can typically be rented for the day for US$30 to US$40. Trains
The Vietnamese railway system runs from Ho Chi Minh City to Hanoi along the coast and links with Haiphong and the regions further north. Odd-numbered trains travel South, and even-numbered trains travel north. The fastest trains take at least 36 hours from Ho Chi Minh City to Hanoi. Reservations should be made a day or more in advance. The major setback to the railways is that tourists are charged many times more than Vietnamese people in the form of an outrageously high surcharge. For long distance traveling, it is best to fly.
Buses
The bus system runs almost everywhere within the country, with stations built around the country dividing the territory into regions. Buses tend to be slow and unreliable.

http://www.asiatravel.com/vietinfo.html
 
Cộng thêm hình ảnh quảng cáo của Tổng cục du lịch nữa là bá cháy! 8-}

bieu-tuong-du-lich-to.jpg
 
Trên vnexpress còn có bài viết về biểu tượng nguyên gốc ban đầu của tác giả so với biểu tượng Tổng cục du lịch đưa ra:

11.jpg

Bài báo có thể tìm đọc tại: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/04/3B9D15F2/

Trích: Trong khi, mẫu chữ trên logo được công bố quá thô, tông màu xanh đỏ loè loẹt. 8-}
 
If they cannot get creative about the logo, they better go find foreign advertising consultants and pay them to get the job done.

Tourism is important for VN. It brings in revenue for the state and VN has potential to attract more tourists. Some people are tired of going to Europe, Japan ..., they want to go somewhere new.

Foreign advertising firms account for more than 2/3 of the market share in Vietnam. If you see quality ads (Cafe Trung Nguyen, shampoo ads...), they are probably done by foreign firms in VN. Foreign firms are good at this; why not let them do it?

Or if they don't want to pay, let the public do it. Have a logo contest!

BBB
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài này không liên quan đến chủ đề trên, nhưng thấy hay nên muốn mọi người cùng đọc.:)

Làm mới sản phẩm tour
10_10.jpg


Có lẽ cảm nhận được sự thờ ơ của một du khách Việt Nam khi tham quan khu phố Tàu và một ngôi chùa Phúc Kiến thờ bà Thiên Hậu trong buổi sáng lất phất mưa trên thành phố Singapore, cô hướng dẫn viên gốc Mã Lai có vẻ không vui: "Anh không thích à?". Vốn tiếng Anh ít ỏi không đủ để tôi giải thích với cô rằng chỉ tại tôi quá quen thuộc với những ngôi chùa như thế ở ngay tại Chợ Lớn - Việt Nam. Vì vậy, trong những ngày làm du khách ở đảo quốc xinh đẹp này, ngoài khu giải trí đương đại Sentosa thì những địa điểm tham quan văn hoá, tôn giáo khác làm cho tôi nảy sinh ý tưởng so sánh và giả sử nếu du khách nước ngoài đến Việt Nam ta sẽ giới thiệu với họ những địa điểm tham quan nào.

Phố Tàu và Hội An

Người Hoa đã có mặt rất sớm ở đảo quốc Singapore khi nó còn thuộc Liên hiệp Malaysia, vì thế dấu ấn kinh tế, văn hoá của họ là một phần quan trọng trong bản sắc Singapore. Phố Tàu là một đặc trưng, nó được bảo tồn một cách chu đáo và kỹ lưỡng tới mức có phần… quá tay. Những dãy phố cổ được hình thành từ những năm 1920 lại được sơn phết rất đẹp, rất mới. Mỗi nhà một màu sơn khác nhau, không chỉ màu đỏ truyền thống chính vì thế phố cổ Tàu bỗng biến thành những mô hình lego vui mắt, sạch sẽ, ngăn nắp nhưng thiếu hẳn một hơi thở sống động của thời gian, sự cũ kỹ cần thiết để trở thành dấu ấn của lịch sử đã đi qua đó.

Ở khía cạnh này, Hội An của miền Trung Việt Nam xứng đáng là di tích văn hoá của thế giới khi nó còn nguyên vẹn sự chuyển động của thời gian, có lẽ ít nơi nào trên thế giới dẫn dắt được du khách vừa lang thang ngược về quá khứ, chỉ qua vài dãy phố lại gặp thế kỷ mình đang sống, ít nơi nào tặng cho du khách cái cảm giác mơ hồ, lẫn lộn với thời gian hư thật. Và chính rêu phong đã để lại trên những bức tường cũ một vẻ đẹp đến mê hồn, một thứ màu thời gian chỉ duy nhất có được ở Hội An.Và như thế, Hội An hơn hẳn những phố Tàu ngăn nắp của đảo quốc Sư tử.


"Duck tour" (tour vịt) và sông nước miền Tây

Du khách chỉ có một thoáng rơi vào cảm giác "giật mình" khi chiếc xe lội nước đã được trang trí như một chiếc tàu sau một vòng dạo quanh thành phố bỗng hướng về phía bờ sông và… phóng ùm xuống nước. Chiếc xe đã thực sự trở thành con tàu đưa du khách ngắm cảnh hai bờ sông với những nhà cao tầng tân kỳ, những chúng cư rất đẹp của Singapore. Và chỉ thế thôi. Đấy là Duck-tour, tour "con vịt" vui vẻ với những hướng dẫn viên duyên dáng dẫn chuyện và hát cùng du khách. Ducktour xem ra thu hút được khá nhiều khách du lịch với giá vé không rẻ, 18 dollar Sing/45 phút/người (1dollar Sing khoảng 10.000đ). Nhưng con sông đi qua thành phố tráng lệ hoàn toàn không có cồn bãi và những khu vườn trĩu quả như những tour du lịch xanh miền Tây sông nước của ta.

Sông rạch miền Tây quả là một cảnh quan hiếm có, vẻ đẹp điền dã, bóng lá cây vườn đối với du khách Việt Nam hay phương Tây luôn là sự quyến rũ nếu đã quá quen thuộc với những tiện nghi, cảnh quan đô thị. Những tour du lịch như thế rất đáng đồng tiền đối với những du khách tiêu tiền kỹ lưỡng bởi lẽ ngoài sự khám phá, yêu thích thiên nhiên, cái êm đềm làng quê Việt Nam cũng là liều thuốc quá tốt cho sức khoẻ lẫn tinh thần.


Tôi bỗng nhớ về những dòng sông đỏ phù sa mênh mông bèo tím, những vườn cây trái ngọt của sông Hậu, sông Tiền khi rời Duck tour lên bờ trở về khách sạn…

Phải sạch túi…

Đấy là câu nói đùa của cô hướng dẫn viên thông thạo tiếng Việt, "Em sẽ làm các anh chị phải tiêu hết tiền ở đây đấy nhé!" .

Câu nói vui nhưng cũng là một trong những mục đích quan trọng của những hướng dẫn viên đã tốt nghiệp khoá đào tạo của Tổng cục du lịch Singapore. Nhưng phương pháp lại rất minh bạch, cô đưa du khách đến tham quan những trung tâm lớn trên đại lộ Ochard hoa lệ, nơi những tập đoàn thương mại khổng lồ, những thương hiệu hàng hoá danh tiếng đều có mặt. Nhưng tuyệt nhiên hướng dẫn viên không đưa du khách ghé vào bất cứ cửa hiệu nào, việc ấy hoàn toàn do du khách chọn lựa.

Và, trước sự quyến rũ của vô vàn hàng tiêu dùng cao cấp khó ai cưỡng nổi việc móc hầu bao cho dù chỉ một món làm quà. Sự hiếu khách, thái độ lịch sự, nụ cười thân thiện… tất cả cộng lại nếu ta sạch túi cũng chẳng mấy ai phàn nàn. Và như thế, những hướng dẫn viên đã hoàn tất nhiệm vụ đối với kinh tế, sự phát triển của ngành du lịch nước họ. Không có cửa hiệu quen biết, không có "hoa hồng", không có "cò" du lịch. "Hãy để du khách tự làm sạch túi" theo kiểu nói vui kia, nhưng dường như lẩn khuất trong cách nói vui ấy là một thái độ tự hào và tự trọng đối với kinh tế, du lịch của đất nước mình. Có quá lời chăng?

ĐỖ TRUNG QUÂN - TTSG Số 12 (25.3.2004)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời đât đọc xong bài viết về cái logo mới chán đời hết muốn nói luôn. Hình vẽ thì dơn giản, ai mà chả vẽ được, thế mà cũng trúng giải 10 triệu, rồì còn vụ thay đổi dòng chữ Welcome to VN thì chuối không thể tả :( Đề hình cũ có cô gái mỉm cười còn đẹp hơn!

Thật không thể hiểu ra sao nữa, thấy đăng ảnh các nước khác lên đẹp thế, đến lượt mình biết thế rồi vẫn không tránh sa vào lối cũ...
 
Back
Bên trên