Du lịch Thái Lan

Mai Thủy Tiên
(CYMA)

New Member
Hình ảnh vài địa điểm của Thái Lan
 

Đính kèm

  • 1thai.jpg
    1thai.jpg
    77.5 KB · Xem: 2
  • 2thai.jpg
    2thai.jpg
    76.7 KB · Xem: 0
  • 3thai.jpg
    3thai.jpg
    55.3 KB · Xem: 1
  • 4thai.jpg
    4thai.jpg
    59.7 KB · Xem: 1
  • 5thai.jpg
    5thai.jpg
    90.9 KB · Xem: 0
  • 6thai.jpg
    6thai.jpg
    89.9 KB · Xem: 1
  • 8thai.jpg
    8thai.jpg
    74.9 KB · Xem: 1
  • 7thai.jpg
    7thai.jpg
    74.6 KB · Xem: 1
  • 9thia.jpg
    9thia.jpg
    75.4 KB · Xem: 0
  • 10thai.jpg
    10thai.jpg
    143.4 KB · Xem: 1
Chỉnh sửa lần cuối:
còn vài bức nữa :)>-
 

Đính kèm

  • 22Thai.jpg
    22Thai.jpg
    103.4 KB · Xem: 2
  • 17tahi.jpg
    17tahi.jpg
    106.4 KB · Xem: 0
  • 12Thai.jpg
    12Thai.jpg
    70.7 KB · Xem: 0
Đâu có gì là đáng xem lắm, di Thai nên tranh thủ shopping thì hơn, và đừng nên vào BigC, bố của chán
 
Thái Lan cũng như Việt Nam là đất nước tràn ngập những điều thú vị về văn hóa vì vậy ban không thể nói là đi một lần là thích, một lần là đủ được. Hầu hết mọi người đi Thái đều nằm ở Bangkok và xuống Pattaya chơi, và thế là hết. Đúng là nếu chỉ có vậy thì chán thật, cũng như đến VN mà quanh quẩn với HN và TP HCM ý, nếu bạn là một người đi du lịch, bạn phải hòa vào trong cuộc sống của nơi mình đến thì mới cảm nhận hết được.
Tôi đã nằm ở Thái cả một tháng trời, và cũng đã tìm hiểu nhiều về du lịch Thái rồi, xin chỉ ra cho các bạn một số địa danh thú vị ở Thái, mong mọi ngừoi sau này có sang Thái sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn:
Ngoài những bãi biển đầy nắng và cát ở miền Nam, và những khu thương mại sầm uất ở thủ đô Bangkok, một điạ danh nổi tiếng khác là Chiengmai - bông hoa hồng của phương bắc. Đây là cố đô của nước Xiêm ngày xưa, không chỉ nổi tiếng vì có ngọn núi cao nhất Thái Lan, có những ngôi chùa cổ kính, mà còn là nơi diễn ra SEAGAMES 18, nơi mà đoàn thể thao VN đạt được nhiều thành tích tốt. Đi nữa về phía Bắc là Chieng Dao, nằm ở ngã ba tam giác vàng nổi tiếng về buôn lậu ma túy và vũ khí ở biên giới ba nước Thái Lan-Myanmar-Lào. Bạn sẽ có cảm giác rờn rợn, sợ bị bắt làm con tin như ở Iraq, nhưng sẽ thả hồn vào vẻ đẹp thiên nhiên đầy hoang dã (phong cảnh hơi giống với đường đi lên Điện Biên của mình nhưng ít đèo dốc hơn, và cũng thưa thớt dân hơn).
Về văn hóa, đạo Phật ở Thái là một thứ gì đó cực kỳ linh thiêng, không chỉ đi thăm ngắm và chụp ảnh những ngôi chùa. Tôi đã từng được dự một buổi "Chat with monk" tức là mình vào ngồi nói chuyện với các nhà sư về thế thời, về con người, và sự sống, mới thấy các nhà sư Thái Lan rất uyên bác, bạn có thể biết thêm về những yếu điểm của tổng thống Bush, về lịch sử các tôn giáo của nhân loại, cho đến tại sao Thái Lan lịa nhiều "gay" đến thế. Một điều thú vị khác là người Thái coi trọng việc học, có lẽ hơn VN nhiều, Tại tất cả các trường đại học, khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, nhà trường tổ chức hẳn một tháng lễ hội, và điều quan trọng nhất và cũng vinh dự nhất là mọi sinh viên đều được người trong hoàng gia Thái Lan trao bằng tốt nghiệp. Điều đó đối với người Thái là một niềm vinh dự rất lơn lao (hic, cứ so sánh với bên mình).
Một vài thông tin như vậy, mong ai đến Thái sẽ yêu Thái, còn ngươif chưa đến sẽ háo hức được đi. Chúc vui.
 
Back
Bên trên