Du học Pháp

Chị Thảo có biết trường Toulouse 1 có thành lập quan hệ về khoa kinh tế với trường đại học nào ở VN không ạ?(để em còn thi đại học vào trường đấy)
 
@Anh Đức: Giúp được anh tí nào thì em giúp vậy! :D
Bố con bạn em - nó hiện đang học Đội tuyển Quốc gia cùng với chị Vân - là trưởng khoa Quốc tế mà anh đang nhắm !:D
Anh có thể nhờ nó hỏi bố nó xem thế nào! :D

2 người đều định sang Pháp cùng 1 năm hử? :D Bonne chance (Good luck)
 
Chị Thảo có biết trường Toulouse 1 có thành lập quan hệ về khoa kinh tế với trường đại học nào ở VN không ạ?(để em còn thi đại học vào trường đấy)

chắc ko có đâu em ạ, ông hiệu trưởng toulouse 1 dạy luật nên ông ý tất nhiên là thích tạo quan hệ về "ngành luật" rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Anh Đức: Giúp được anh tí nào thì em giúp vậy!
Bố con bạn em - nó hiện đang học Đội tuyển Quốc gia cùng với chị Vân - là trưởng khoa Quốc tế mà anh đang nhắm !
Anh có thể nhờ nó hỏi bố nó xem thế nào!

2 người đều định sang Pháp cùng 1 năm hử? Bonne chance (Good luck)
Hichic... anh thấy cái đường vào Khoa QT gian truân lắm, chưa chắc được cái gì cả :| Có lẽ nên theo IUT thôi :D Cảm ơn em nhiều ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đinh Hương Thảo đã viết:
;;)

Đúng là toulouse 1 xa Paris thât, cách thủ đô 5 - 7 tiếng đi TGV:((

toulouse 1 đầu vào cực dễ nhất là đối với sinh viên việt nam và trung quốc, bởi ông hiệu trưởng mới lên quan hệ rất tốt với châu á,:x chính ông là người đầu tiên thành lập quan hệ với khoa Luật ĐHQGHN, nhận đào tạo master 2 về Luật cho trường, và ông cũng thành lập "action chine" dành riêng lớp đào tạo cho sinh viên trung quốc ( nhưng ko có action vietam, thiên vị:(( )

Và đặc biệt với dân có bằng bac bilingue thì ko còn gì để nói, cho dù điểm em thế nào thì trường cũng đều nhận hết. Nhưng toulouse 1 hơi đặc biệt so với các trường khác là em phải đỗ đại học trong nước, chỉ thế thôi.

đối với các em bilingue thì cứ nộp hồ sơ đi, chắc chắn em được nhận vào Toulouse 1. Còn một số trường rất khắt khe trong việc nhận học sinh, vd như LYON, lớp chị có khá nhiều người ko vào được LYON cho dù bảng điểm khá đẹp. [-x

Dân bilingue ko phải thi TCF, chị cũng ko thi, vì nếu chị ko nhầm thì bằng TCF chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định. Bằng bac bilingue của chị tương đương với DELF, DALF rồi thì phải và chị cũng ko nhớ là trình độ nào nữa và tất nhiên là có hiệu lực mãi mãi. Nên tội gì phải thi TCF.:>

Nếu em học lớp chuyên thì thi TCF là bắt buộc, 350 điểm là minimum để nộp hồ sơ, còn trường có nhận ko thì lại là chuyện của trường. Về TCF em nên hỏi dân chuyên Pháp, chị chả biết mấy:|
chị thảo ơi, bi h người ta bỏ cái chuyện điểm tối thiểu là 350 rồi, theo như hôm trước em lên hỏi chú VA thì nếu mình chỉ được 300 điểm nhưng mình học mới 6 tháng thì vẫn được chấp nhận vì người ta xét kahr năng học tiếng của mình, khả năng tiếp thu...
còn chuyện thi đỗ đại học VN thì dù là đăng kí vào trường nào thì cũng phải thi đỗ chứ ạh. Trường đại học ở VN khoa tiếng pháp về kinh tế có mỗi Ngoại thương và ĐHQG pahir ko ạh? hic, 2 trường này đều khó nhỉ:-?
 
Phạm Lê Huy đã viết:
@Anh Đức: Giúp được anh tí nào thì em giúp vậy! :D
Bố con bạn em - nó hiện đang học Đội tuyển Quốc gia cùng với chị Vân - là trưởng khoa Quốc tế mà anh đang nhắm !:D
Anh có thể nhờ nó hỏi bố nó xem thế nào! :D

2 người đều định sang Pháp cùng 1 năm hử? :D Bonne chance (Good luck)
tình hình là còn nhiều khó khăn lắm:(, con đường đi của anh đức hơi phức\ tạp vì đúng năm nay ĐSQ ko cho học sinh VN tự do sang kia học mà ban đầu chưa biết tiếng pháp mấy với lí do là đi học tiếng nữa mà pahir thi TCF ở VN. thế mới khổ, bi h chỉ mong cho sang được, còn năm sau sang được rồi thì cũng ko lo lắm, chỉ cần học giỏi để thi lên licence3 thôi. nói chung là chưa biết thế nào cả em ạh:-B
em bao h định đi đấy, đi thì xác định học ngành nào chưa:-/
 
Em Thu bức xúc vụ ĐSQ không cho sang ngay khi chưa biết chữ tiếng Pháp nào à :D héhé, lý do đơn giản lắm, 1 là sv VN sang đây mà mục đích là học tiếng thì đa số là tụ tập đàn đúm cờ bạc đập phá. Còn không thì cũng không tập trung học mà lăn ra đi làm để kiếm tiền sống + đóng tiền học. (ko đóng tiền đăng ký học thì làm sao có được titre de sejour?) Anh nói đa số nhưng ko có nghĩa là tất cả nhé ;) Điều này tạo thành 1 cái vòng quay luẩn quẩn : Đăng ký học tiếng -> Ko có tiền -> Đi làm -> Ko có thời gian học -> Ko qua được TCF -> Đăng ký học tiếng tiếp :|

Hơn thế nữa đa số (cũng cỡ 80-90%) sv học xong đều cố sống cố chết bám trụ lại tìm việc làm trong khi tình hình nước Pháp kinh tế đang đi xuống, chômage vãi hàng đâu như 12% population active roài :D Tình trạng immigration thì tràn lan, chúng nó (Sarko) đang muốn đuổi bớt đi bây giờ lại rước mấy chú thanh niên sang đập phá ăn bám như Rệp à? (đi học ko mất tiền, hưởng phúc lợi xã hội, ALS - CAF, sống trong xã hội của nó mà ko đóng góp gì tức là ăn bám đấy :D)

=======

Ngoài ra thì vụ phải đỗ ĐH ở VN đâu có cần đỗ khoa nào có tiếng Pháp đâu :D Đỗ ĐH là để có thêm 1 vòng selection nữa về khả năng theo học ĐH thôi.
Còn học IUT để sau lên học tiếng Licence ko dễ lắm đâu các em nhé :p Bây giờ hình như sau cái LMD nó tạo điều kiện hơn cho sv sau IUT học tiếp Licence Pro, nhưng cũng chỉ cỡ 50% được học tiếp thôi :)
 
@C.Thu: Em định chọn Sciences de l'Information et de la Communication:|
Cũng gian truân lắm! Hỏi mọi người, chả thấy có ai học ngành này nhiều cả!

Giờ em fải viết cái LM, bù hết cả đầu, chả nghĩ được cái rì! Chị có gợi ý gì không? :(:(
 
Trời ơi! Em cũng giống nó chả bít viết gì cả mà thứ 2 đã phải nộp rùi.Các anh chị có nhiều kinh nghiệm giúp bọn em vụ này với
 
Hé, chiều nay có cứu viện, mà được mẹ gà cho 1 tí, chắc nhích lên được 1 chút! :))
Cố lên bạn Hiếu nhá! ;)
 
hic, thực ra em cũng đâu có bức xúc chuyện đó đâu:-B, em cũng ko hề tán thành chuyện dân VN sang ồ ạt bên đó mà với tình trạng như vậy, thế nên những người ko có ý thức học hành như thế lại làm ảnh hưởng đến những người khác sau này. chán mỗi cái là sao lại ko phải hết năm sau tức là năm kia người ta mới áp dụng cái đấy có phải hay hơn ko, hic:(. mà thôi dù sao như vậy sẽ đốc thúc những người thí điểm đầu tiên lo mà học tiếng.
anh hoàng ơi, anh nói rõ hơn về cái IUT cho em đuoc ko ạh:-/hic, theo như anh nói thì con đường IUT ko phải là con đường "hay ho":((hic, mệt quá, nếu thế thì phải đi theo con đường nào đây:(. hay có cách nào học chuyển tiếp hay kiểu gì đó ko ạh???thực ra đối với người mới học tiếng thì chỉ có cn đường IUT phải ko ạh?
 
Phạm Lê Huy đã viết:
@C.Thu: Em định chọn Sciences de l'Information et de la Communication:|
Cũng gian truân lắm! Hỏi mọi người, chả thấy có ai học ngành này nhiều cả!

Giờ em fải viết cái LM, bù hết cả đầu, chả nghĩ được cái rì! Chị có gợi ý gì không? :(:(
Bọn em năm nay đi luôn hay sao mà viết LM sớm thế:O
Chi. phải lên mạng đọc 1 lô 1 lốc để xem cái forme của nó như thế nào, ngồi viết lên viết xuống rùi được 1 người chữa thế nên cũng ... khá nhàn, hehehe:D
 
nguyễn hà thu đã viết:
hic, thực ra em cũng đâu có bức xúc chuyện đó đâu:-B, em cũng ko hề tán thành chuyện dân VN sang ồ ạt bên đó mà với tình trạng như vậy, thế nên những người ko có ý thức học hành như thế lại làm ảnh hưởng đến những người khác sau này. chán mỗi cái là sao lại ko phải hết năm sau tức là năm kia người ta mới áp dụng cái đấy có phải hay hơn ko, hic:(. mà thôi dù sao như vậy sẽ đốc thúc những người thí điểm đầu tiên lo mà học tiếng.
anh hoàng ơi, anh nói rõ hơn về cái IUT cho em đuoc ko ạh:-/hic, theo như anh nói thì con đường IUT ko phải là con đường "hay ho":((hic, mệt quá, nếu thế thì phải đi theo con đường nào đây:(. hay có cách nào học chuyển tiếp hay kiểu gì đó ko ạh???thực ra đối với người mới học tiếng thì chỉ có cn đường IUT phải ko ạh?

Em Thu (cơm) câu bài ác lắm nhá [-x

Trước tiên anh muốn em hiểu IUT là gì :D IUT tức là Institut Universitaire de Technologie. IUT thường là đào tạo trong 2 năm, chương trình học so với FAC thì dễ hơn, nhưng yêu cầu phải làm việc thực hành nhiều hơn, các thầy ép học hơn, mệt mỏi hơn :D (dễ hiểu thôi). Học IUT cũng rất rất thực tế chứ ko lý thuyết suông như Licence đâu, cho nên sau khi học xong IUT em có thể ra kiếm việc đi làm được ngay. Đây chính là điểm mạnh của IUT : dễ, ctrinh ngắn, xin việc dễ :)

Chính vì lý do ctrinh học ngắn hơn Licence, thực tế hơn, nên phía VN dịch cái bằng của IUT (DUT) là bằng cao đẳng :-s (ça me fait chier!!!). Thực sự không công bằng và chính xác chút nào khi xếp IUT xuống chiếu dưới như vậy :-s

Còn nếu muốn lên học tiếp thì phải cố gắng học giỏi, classement cao, anh khuyên em không nên xin vào Licence bt mà xin vào Licence Pro hoặc IUP ý (giống như anh) vì Licence Pro với IUP cũng là 1 formation professionalisée như IUT nhưng ở cấp cao hơn :D (ví dụ trong ngành Informatique, thì nhiệm vụ của IUT là gõ code - codeur, nhiệm vụ của bọn anh ra là quản lý 1 nhóm codeurs, gestion de projet hay consultant informatique) Tùy khóa đào tạo mà sau năm Licence có thể lên thẳng Master hay phải xét hồ sơ.

Ở Pháp vẫn còn phân biệt giữa formation professionnelle và formation de recherche (không hề có khái niệm này ở những nước nói tiếng Anh), nhưng dần dần rồi cũng sẽ phải bỏ thôi (d'ici 2010) Nếu bây giờ cho anh cơ hội chọn lại thì chắc là anh sẽ chọn IUT, vì học IUT ra mình còn biết là mình làm được cái gì, chứ học FAC e hơi khó =;

Voilà, des questions?

Bien à vous
 
@C.Thu: Năm nay bọn em có 1 cái asso nó tổ chức đi hè này, mà muốn đi thì phải qua 2 vòng, vòng 1 thì loại nhau bằng cái LM này! :D
Em cũng có người chữa cho, nhưng mà em viết như dở hơi! :(:(:(

@A.Hoàng: Thế theo anh, cái ngành của em mà học Fac thì...? :-/
 
heheh, em cám ơn anh nhiều:). đấy là trường hợp của bạn em:), anh đề cao IUT như thế làm em cũng an tâm khi khuyên nó học theo cái này:)|:D. chỉ còn vấn đề là bạn em lại ...chưa học tiếng pháp:d, nói đúng hơn là sắp học và nó chỉ có 1 năm để học cấp tốc và hoàn tất hồ sơ đi du học vào năm sau (sau khi đủ trình độ TCF):-B, hic, anh có lời khuyên nào cho trường hợp bạn em ko:-/Mà anh học ở thành phố nào vậy ạh?
 
@ Huy : mày đã học xong khóa bú tí mẹ đâu mà bon chen :D

Đùa chứ cái ngành của chú thì anh cũng không biết lắm. Nhưng mà nếu đã xác định học hết BAC+5 thì không còn lựa chọn nào khác là Ecole và Fac (DESS hoặc DEA). Còn nếu xác định học chỉ học hết Licence (BAC+3) thì IUT puis Licence Pro theo anh là 1 lựa chọn đúng đắn :D Ngoài ra cũng có thể học BTS, nhưng BTS thì hướng đào tạo công nhân kỹ thuật hơn là IUT (BTS : Brevet Technicien Supérieur, đại loại thế ko nhớ chính xác lắm :p) Và BTS ra thì rất khó xin học tiếp (khó hơn IUT) lên cao nữa :D

@ Thu (cơm) : Anh sống ở Lyon 7e, làm việc tại Bron :D 1 ptite ville bên cạnh Lyon. Lần sau soi profil em nhé :D
 
Về chuyện học tiếng thì anh có lời khuyên là học ngữ pháp cơ bản thôi, vừa đủ thôi, đừng có loằng ngoằng mấy cái cao siêu quá mà quên đi cái cơ bản là prononciation. Vì đây chính là cái chỗ chúng nó đánh giá trình độ tiếng Pháp của mình :D Sai ngữ pháp thì sửa dễ, chứ sai accent sửa có mà đến già :D

Vậy làm thế nào để luyện nói, cách tốt nhất là nghe băng rồi nhại lại, trong lúc học thì cũng cố gắng quên tiếng Việt đi, đừng dịch âm tiếng Pháp sang âm tiếng Việt (lý do đơn giản lắm, là vì ví dụ như "a" trong tiếng Pháp khác hoàn toàn "a" trong tiếng Việt!!!) Cái này anh nói nhiều rồi thôi không nhắc lại nữa :D (ref : box Français)

Ngoài ra cũng nên tiếp xúc nhiều với bọn Pháp (cặp được với nó thì càng tốt :)) ), nói chuyện với chúng nó, suy nghĩ theo suy nghĩ của nó, etc... Cũng nên theo học 1 khóa tiếng Pháp cấp tốc, ngày nào cũng học thì tốt, ví dụ ở l'Espace chẳng hạn. Người VN đa số rất rụt rè khi tiếp xúc tây, đặc biệt lại là "thầy giáo" nữa thì thôi đấy :)) Nhớ cho anh là đối với bọn Tây thầy giáo không phải 1 thứ quá đáng sợ :)) Em có thể coi nó như bạn, tuy nhiên cũng đừng cợt nhả quá trớn, và nhớ 1 điều là trong bất cứ tình huống nào cũng phải lịch sự :p Anh nhớ hè vừa rồi về VN học tiếng Anh, cả lớp có mỗi mình anh với thầy giáo nói chuyện với nhau, còn cả lớp im thin thít :)) tant pis pour eux, tant mieux pour moi :))

Tạm thế đã, cái bụng nó đói nó đòi ăn roài!!!
 
Em Thu (cơm) câu bài ác lắm nhá

Trước tiên anh muốn em hiểu IUT là gì IUT tức là Institut Universitaire de Technologie. IUT thường là đào tạo trong 2 năm, chương trình học so với FAC thì dễ hơn, nhưng yêu cầu phải làm việc thực hành nhiều hơn, các thầy ép học hơn, mệt mỏi hơn (dễ hiểu thôi). Học IUT cũng rất rất thực tế chứ ko lý thuyết suông như Licence đâu, cho nên sau khi học xong IUT em có thể ra kiếm việc đi làm được ngay. Đây chính là điểm mạnh của IUT : dễ, ctrinh ngắn, xin việc dễ

Chính vì lý do ctrinh học ngắn hơn Licence, thực tế hơn, nên phía VN dịch cái bằng của IUT (DUT) là bằng cao đẳng (ça me fait chier!!!). Thực sự không công bằng và chính xác chút nào khi xếp IUT xuống chiếu dưới như vậy

Còn nếu muốn lên học tiếp thì phải cố gắng học giỏi, classement cao, anh khuyên em không nên xin vào Licence bt mà xin vào Licence Pro hoặc IUP ý (giống như anh) vì Licence Pro với IUP cũng là 1 formation professionalisée như IUT nhưng ở cấp cao hơn (ví dụ trong ngành Informatique, thì nhiệm vụ của IUT là gõ code - codeur, nhiệm vụ của bọn anh ra là quản lý 1 nhóm codeurs, gestion de projet hay consultant informatique) Tùy khóa đào tạo mà sau năm Licence có thể lên thẳng Master hay phải xét hồ sơ.

Ở Pháp vẫn còn phân biệt giữa formation professionnelle và formation de recherche (không hề có khái niệm này ở những nước nói tiếng Anh), nhưng dần dần rồi cũng sẽ phải bỏ thôi (d'ici 2010) Nếu bây giờ cho anh cơ hội chọn lại thì chắc là anh sẽ chọn IUT, vì học IUT ra mình còn biết là mình làm được cái gì, chứ học FAC e hơi khó

Voilà, des questions?

Em chỉ xin hỏi là nếu em muốn năm sau có thể đi được thì nên học trên L'espace hay là học gia sư ạ ??
( À thế cho em hỏi luôn :p " Thu ( cơm ) " là gì thế ạ ?? )
 
em ko muốn câu bài đâu nhưng cho em hỏi sau tên em là cái gì vậy:-/:-B, cái chữ đấy có nghĩa gì thế:-?, sao lần nào cũng có:|
 
Back
Bên trên