Du học Pháp

nguyễn hà thu đã viết:
em ko muốn câu bài đâu nhưng cho em hỏi sau tên em là cái gì vậy:-/:-B, cái chữ đấy có nghĩa gì thế:-?, sao lần nào cũng có:|

Ơ học chuyên Pháp mà không biết thế nào là VERLAN à? b-) Hỏi ngớ ngẩn thế :))

Còn học tiếng thì nếu có thời gian nên học l'espace mỗi tuần khoảng 5 buổi (ngày nào cũng học). Ngoài ra mỗi tuần độ 2 lần có thể học thêm gia sư, nhưng học gia sư chỉ học ngữ pháp thôi, gia sư ti teo "nói leo" tát vỡ mồm nó ra em ạ :D Còn cái chính vẫn là ở mình, 70% là ở mình cả, mình có chịu học hay không thôi :D

@ Huy : tất nhiên là được, nhưng mà khó (l'ancien DESS mà) :D Nhưng mà trước khi nhìn lên cao thì nhìn ngang tầm đi đã, làm thế nào bây giờ đang ký cho chúng nó nhận mình là 1 (LM) và làm thế nào học ngon lành 3 năm Licence :)
 
Còn học tiếng thì nếu có thời gian nên học l'espace mỗi tuần khoảng 5 buổi (ngày nào cũng học). Ngoài ra mỗi tuần độ 2 lần có thể học thêm gia sư, nhưng học gia sư chỉ học ngữ pháp thôi, gia sư ti teo "nói leo" tát vỡ mồm nó ra em ạ Còn cái chính vẫn là ở mình, 70% là ở mình cả, mình có chịu học hay không thôi

Nói thực với anh là em học Toán Lý Hóa cũng đang bù hết cả đầu lên rồi :(, chính vì vậy em ko biết là nên học tiếng thế nào cho nó tốt và hiệu quả :p ..... Nếu như thu xếp được có lẽ 1 tuần em còn 3 ca trống vào 3 ngày 2,4,6 thì hình như trên L'espace có ca đấy đúng ko ạ ?? Còn gia sư thì nên học từ lúc nào ạ ?? Cô Thương dạy tốt đúng ko ??
 
@A.Đức: Phổ biến kinh nghiệm: Cô Thương dạy khá nhanh, thường thì cô chỉ giao bài rồi ngồi làm, xong thì cô chữa! Còn nếu muốn cô dạy kỹ càng (ở đây em nói là về ngữ pháp) thì theo em biết là phải học theo kiểu 1 thầy 1 trò, tiền học cũng hơi bị ..."mắc" :D

Còn L'Espace thì thấy bảo đang giai đoạn "bạo loạn": GV Pháp bị đuổi về gần hết, chỉ còn lại phần lớn GV VN => em nghĩ không còn chất lượng + thu hút học sinh như trước!

@Hiếu: Tao chỉ biết "Fac" = "faculté" Người ta thường dùng từ này để chỉ 1 cái Université (chả biết đúng không), hay đúng hơn là cái khoa mày học trong Univ.

@A.Hoàng: Cũng chưa lo xa, tự nhiên nhìn thấy cái đống Master lù lù trước mặt + mấy bài trước các bác viết nhiều về Master quá! :D
Hic, lạy Chúa là cái LM sẽ được chấp nhận! :D 3 năm Licence cũng khoai chả kém:|:|:|
 
@A.Đức: Phổ biến kinh nghiệm: Cô Thương dạy khá nhanh, thường thì cô chỉ giao bài rồi ngồi làm, xong thì cô chữa! Còn nếu muốn cô dạy kỹ càng (ở đây em nói là về ngữ pháp) thì theo em biết là phải học theo kiểu 1 thầy 1 trò, tiền học cũng hơi bị ..."mắc"

Còn L'Espace thì thấy bảo đang giai đoạn "bạo loạn": GV Pháp bị đuổi về gần hết, chỉ còn lại phần lớn GV VN => em nghĩ không còn chất lượng + thu hút học sinh như trước!


Thế theo như em nói thì nên thế nào để anh còn xem, " mắc " là bao nhiêu >>
 
mắc chỉ khoảng 150 là căng hoặc là 200,ặc:-B. tốn kém quá:|
hic, Espace như thế rồi cơ áh, chị ko biết, sao lại bị đuổi về:-/
 
HÌnh như chị Thu cũng học cô Thương rồi đúng không? Có gì chị phổ biến kinh nghiệm cho anh Đức

Còn theo em, anh cứ mời gia sư về kèm cặp ngữ pháp, còn vấn đề nói năng thì em cũng chưa có giải pháp nào, có thể anh xem TV5 để làm quen, hoặc mua nhiều băng đĩa về làm bài tập! :|:|:|

@C.Thu: Lý do thì khá dài, nhưng chỉ cần biết L'Espace mất đi nhiều GV Tây là đủ chán rồi! :(:(:(:( Có gì chị fải bồi bổ cho anh Đức thôi:D
 
Ặc, sao Espace lại mất đi nhiều giáo viên Tây??? Có vụ việc gì xẩy ra thía? Huy nói thử anh nghe xem nào?

Còn chuyện học nói học nghe thì kiếm em Tây nào đấy :D :)) TV5 thì chắc chỉ giúp nghe tốt hơn thôi, còn nói thì hơi khó :p
 
UHm, nghe TV5 nhiều rất tốt cho...... sức khỏe (tai mà :)))

Vụ Espace thì em không rõ cause, chỉ biết résultat là có khá nhiều GV Pháp (trong đó có nhiều GV giỏi + được étudiants khá yêu quý và kính trọng) bị licencier, và hình như (nếu không nói là chắc chắn) thay vào những chỗ của họ là các GV VN :(:(:(
Theo thông tin thì đây là quyết định của các "super chefs", giới dân đen như chúng ta không đụng tới được! "Chefs" này hình như là ĐSQ :(:(:(

Vậy đó! Theo em biết thì Chantal nhà em cũng đi rồi :(:)(:)(:)(( Nhớ Chantal vô cùng tận! :(:)(:)(:)(( Cả anh zai Nicolas tóc đuôi ngựa nữa, thầy giáo tuyệt vời! :(:)(:)((
 
Phạm Lê Huy đã viết:
chỉ biết résultat là có khá nhiều GV Pháp (trong đó có nhiều GV giỏi + được étudiants khá yêu quý và kính trọng) bị licencier
Cho anh hỏi chút, thế thầy Michel có còn ở đấy kô ?
 
Ông ý như thế nào anh nhỉ? Có phải tóc bạc, già, hay đẹo cặp xách của bọn trẻ con, dạy rất thích đúng không? :-/:-/:-/:-/
Để em hỏi lại con bạn em xem ông ý còn không đã! :D:D:D
 
Có phải tóc bạc, già, hay đẹo cặp xách của bọn trẻ con
---> chinh xac.
dạy rất thích đúng không?
--->lai cang chinh xac:D
Thay ay gia nhung ma con khoe manh lam day...nhin dang di the chua chac nhieu nguoi da doan dung duoc tuôi cua thay Michel dâu:) Mong la thây vân con day o dây, em hoi gium anh, luc nao vê viêt nam anh con wa espace tim thây...
Cam on Huy nhieu;)
 
De rien! :D Nói là già nhưng em cũng biết là cha này chưa đến tuổi mà cái mặt + mái tóc của ông ý thể hiện :D
Sẽ trả lời anh sớm nhất có thể! :D
 
@Huy: Bi giờ tao định đi học ở Espace có nên ko? Tao nghe mày kể thấy tình hình ở đấy có vẻ ko ổn
 
Tùy mày thôi, tao hiện giờ cũng không học nên không khuyên gì được mày nhiều! :D
Nếu Espace vẫn giữ "phong độ" như hồi tao học thì khuyên mày nên đi học, lên "trình" cũng kha khá! :D:D:D
 
Không bít cái vụ đuổi này có thật không nhỉ. Thấy mọi người đồn ầm lên. Bạn chị nó bảo ở đấy vẫn thế, có thấy đuổi gì đâu. Nhưng cũng nhiều giáo viên nghỉ. Hình như cô Catherine dạy nốt một khóa rồi thôi. Bùn thiệt, đang định học lại Metho.
Thầy Michel hình như vẫn dạy. Hôm gì lên vẫn thấy ông ý chạy lung tung ở đây mà.
Huy định đi Nice à? Ở Nice cũng hay, đi làm dễ, chỉ có điều giá nhà thì đắt. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạ, thấy cái mention của em, mỗi trường đó là hợp với em nhất!
Sao chị biết là giá nhà đắt:-/:-/:-/
Đắt là đắt so với tỉnh lẻ hay so với hội Paris, Lyon ;;);;);;)
 
@Huy: đi Nice hả em, quyết định đúng đắn đó, Nice được coi là thành phố có phong cảnh đẹp nhất pháp, biển địa trung hải mùa hè thì tha hồ ngắm các cô mặc áo tắm, nhiệt độ cực kì ổn định luôn...Nhưng tiếc là sẽ chẳng bao h có tuyết

thế lớp em đã làm xong hồ sơ chưa?
 
Đinh Hương Thảo đã viết:
@Huy: đi Nice hả em, quyết định đúng đắn đó, Nice được coi là thành phố có phong cảnh đẹp nhất pháp, biển địa trung hải mùa hè thì tha hồ ngắm các cô mặc áo tắm, nhiệt độ cực kì ổn định luôn...Nhưng tiếc là sẽ chẳng bao h có tuyết

thế lớp em đã làm xong hồ sơ chưa?

ai bảo không bao giờ có :)) vừa mới mấy hôm trước mấy đứa bạn quê ở Nice kêu là có roài đấy :D, hình như lần đầu tiên, nhưng cũng chỉ vài flocon thôi :p

@ Huy: đắt so với tỉnh lẻ thôi :D chứ còn so làm sao được với Paris :D Nhưng mà so với Lyon thì có thể tương đương đấy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ah bon, 1 chướng ngại mới! :D:D:D

Nghe thấy chị Thảo nói thế là em tìm ngay cái site officiel của Ville de Nice xem cái bản đồ nó thế nào! :D:D:D
:x:x:x Gần Cannes mới ngon lành chứ lị:)):)):))
Đúng là ngay cạnh biển Địa Trung Hải, đón khí hậu ôn đới đại dương, mát mẻ! :D

Lớp em chưa hồ sơ gì cả, chị nhìn lại khóa học xem :D 04-07
Đang có cái chương trình trao đổi, đi trong hè này, bọn em phải viết cái LM cho trường ĐH sẽ chọn khi đi Pháp, rồi sau ng ta chọn 1 số ng thông qua cái LM đó:D
Em chọn Nice:D
 
Back
Bên trên