Du học Pháp

Thảo năm nay đi hả. Bà đi vùng nào vậy. Hồi trong năm tôi thấy bên daugau.com có làm dịch vụ tìm nhà cho SV đó. Toàn các anh các chị trụ sẵn bên đó tìm nhà. Nhưng hồi đấy mới chỉ đọc đến thế, kô bít cái chuyện bảo lãnh bảo liếc này. Tôi nghĩ là nếu mấy anh chị đấy tìm cho thì khỏi bảo lãnh. Nhưng nếu đi vùng lạ wa' thì chịu thôi.
Bạn tôi kô có ai bảo lãnh bên kia, nên mẹ nó sang tận đấy tìm nhà lun cho.
Mà giờ bà làm VISA kể cũng hơi muộn, nhưng bạn Nga lớp tôi cũng mới đi làm thôi. Nó cứ đủng đỉnh suốt ý.
 
Sổ tiết kiệm "Made in VN" hả chị?
Thế em định sang P làm sổ tiết kiệm, sau đó quay về VN chứng mình tài chính à? Thế thì cũng "xong" luôn sổ tiết kiệm =;
Cho hỏi nếu bây giờ mới đi xin visa thì có quá muộn không nhỉ?
Chắc là ko.
Bi giờ mình mới lên espace nộp tiền và hẹn ngày như vậy thì bao giờ visa mới cầm chắc trong tay.
Cái này phải hỏi ĐSQ
 
Em tưởng mới có cái CEF thì mọi người chỉ cần qua đấy, phỏng vấn ở đấy rồi chứ thế lên ĐSQ (nếu phỏng vấn tốt) để nộp hồ sơ xin VISA chứ?
Sao lại vẫn phải lên L'Espace ạ?
 
ấy cha, nhầm lẫn lớn, nhầm lẫn lớn, có mấy bước xin VISA nè

1. Lên trang web www.cefvietnam.org để đăng kí
2. Nộp tiền, tùy trường hợp, nhưng hầu hết là 2700000 VNĐ
3. GẶp mặt trực tiếp để phỏng vấn kiểm tra trình độ tiếng pháp, cả miền B là 24 Tràng Tiền vô đấy hêt
4. Nộp hồ sơ xin Visa trên ĐSQ
5. Chờ....(có thể trượt)
 
Thế thì nhầm lẫn ở chỗ nào hả chị? :D Em vẫn chưa hiểu
Phỏng vấn ở ĐSQ hay là ở CEF?

Sao lại "24 Tràng Tiền vô đấy hết" là thế nào ạ? :D Cuối cùng là nó có dính dáng gì đến L'Espace không ạ?
:D Em hơi chậm hiểu tí, mong chị thông cảm :):)
 
Phỏng vấn ở ĐSQ hay là ở CEF?

ĐSQ ở 57 trần hưng đạo, đây là chỗ nộp hồ sơ xin visa
CEF ở ngõ 651 minh khai, đây là chỗ em lấy học bạ bilingue đó
l'Espace ở 24 tràng tiền, chính chỗ đó là chỗ em phong vấn đó à, tầng 3, cạnh phòng du học của anh việt anh đó

3 chỗ này quan trọng bằng nhau trong vụ em đi pháp đó
 
Cho anh hỏi, năm nay có em nào sang Lyon học ko? :D (đương nhiên là con gái, con trai miễn bàn :)))
 
Bùi Nguyên Chương đã viết:
Cho anh hỏi, năm nay có em nào sang Lyon học ko? :D (đương nhiên là con gái, con trai miễn bàn :)))

Đứng xếp hàng đê :cool:
 
@Thảo: Nộp hồ sơ xin Visa xong người ta có gọi lên ĐSQ phỏng vấn visa nữa kô?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Năm nay em lên lớp 12 chuyên Pháp. Năm tới em muốn sang Pháp học 1 trường ĐH ở Paris. Anh chị cho em hỏi em có cần thi đỗ 1 trường đại học trong nước ko? Còn kiểm tra bài kiểm tra tiếng là thi TCF hay kì thi nào khác? Nếu muốn vào 1 trường Paris thì cần bao nhiêu điểm TCF? Em muốn theo học ngành kinh tế hoặc kiến trúc thì kết quả học các môn cần đạt bao nhiêu?
Hồ sơ du học thu phải nôpj theo đợt hay lúc nào cũng được? Em cám ơn
 
Nguyễn Minh đã viết:
@Thảo: Nộp hồ sơ xin Visa xong người ta có gọi lên ĐSQ phỏng vấn visa nữa kô?
không có đâu, 1 lần thôi hà, thế đã chết con nhà người ta rồi

[QUOTE lê]Năm nay em lên lớp 12 chuyên Pháp. Năm tới em muốn sang Pháp học 1 trường ĐH ở Paris. Anh chị cho em hỏi em có cần thi đỗ 1 trường đại học trong nước ko? Còn kiểm tra bài kiểm tra tiếng là thi TCF hay kì thi nào khác? Nếu muốn vào 1 trường Paris thì cần bao nhiêu điểm TCF? Em muốn theo học ngành kinh tế hoặc kiến trúc thì kết quả học các môn cần đạt bao nhiêu?[/QUOTE]
Thi đõ thì không cần nhưng chị khuyên là nên thi, rất được điểm trong khoản xét hồ sơ xin visa khi điểm mình cao, hì hì :) :)

Thi TCF phải trên 350 điểm thì mới được nộp hồ sơ, còn bao nhiêu thì được vào trường đại học thì chịu, paris hình như là yêu cầu cao lắm, a thi kiến trúc phải thi năng khiếu thì phải

các môn trên 7 phẩy là được rồi, nhưng mà tùy trường à nha, paris thì cứ 8 phẩy trở lên vẫn còn thấy trăn trở
 
Em tưởng, TCF cứ 350 là tiến? :D
Còn Paris, chắc chỉ có Sorbonne, Dauphine, X là lấy gì đó cao thôi, chứ còn mấy chú Paris I đến mười mấy thì chắc cũng tầm tầm thôi! :D:D

@C.Thảo: HEHEHE May gặp được bilingue ở đây! :D Thế cuối cùng là phỏng vấn ở chố nào thế hả chị? Mấy cái adresse thì em biết hết rồi!

À, thế thi BAc xong là đi lấy bằng luôn đấy hả chị?
 
@ em Lê: nói em đừng buồn chứ mấy cái TCF anh thấy trượt ác lắm, siêu tiếng Pháp cũng hay được trượt, nhưng thôi ko sao, ko làm nhụt chí em, chuyên Pháp ams chắc đánh đâu sẽ thắng đó thôi, à mà anh tưởng ở ams là bilingue hết, hóa ra có thể loại chuyên Pháp riêng rồi bilingue riêng à 8-} Phức tạp nhỉ. Nếu em muốn vào từ Paris 1 đến 10 thì anh nghĩ ko phải trăn trở đâu, điểm đừng ẹ quá thôi :D Mấy đứa đội sổ lớp anh ngày xưa mà vẫn được Sorbonne nhận ngon lành ;;)
Còn muốn học kiến trúc thì ngành này theo anh lơ mơ biết được thì chi đào tạo ở các école d'architecte thôi thì phải. Nếu em đăng kí kiến trúc ở Lyon hoặc Grenoble thì ko quá khó :-b Những nơi khác anh ko dám khẳng định.
Quanh đi quẩn lại thì nếu có các bac francophone vẫn có 1 lợi thế tương đối lớn :p

Nhắc lại cho các em rõ là nếu vừa tú tài xong mà đi Pháp ngay thì ko cần đỗ đại học VN, em nào hỏi câu này nữa anh cắn đấy :D :smoking:
 
@ ku Huy: em mua bằng bac hay tự in mà đi lấy sớm thế :)) Anh mãi đến 2 năm sau tốt nghiệp mới có bằng, chắc bằng được chuyển vô SG theo đường xe ngựa :D
 
Ậy, anh hỏi chị Thảo kia kìa, chị ý vừa mới ra trường năm nay xong, thế mà chị ý bảo là đến chỗ XYZ lấy => chị ý chắc là lấy rồi! :D
Mà nếu không lấy bằng, bố thằng Tây nào nó biết mình có phải bilingue không hả anh? :D
Mà đến giờ anh mới biết Ams có lớp chuyên và bilingue riêng á? Bốc phét! :D Thế bạn Vy thì bạn ý học lớp nào? :)):))
 
Bùi Nguyên Chương đã viết:
@ em Lê: nói em đừng buồn chứ mấy cái TCF anh thấy trượt ác lắm, siêu tiếng Pháp cũng hay được trượt, nhưng thôi ko sao, ko làm nhụt chí em, chuyên Pháp ams chắc đánh đâu sẽ thắng đó thôi, à mà anh tưởng ở ams là bilingue hết, hóa ra có thể loại chuyên Pháp riêng rồi bilingue riêng à 8-} Phức tạp nhỉ. Nếu em muốn vào từ Paris 1 đến 10 thì anh nghĩ ko phải trăn trở đâu, điểm đừng ẹ quá thôi :D Mấy đứa đội sổ lớp anh ngày xưa mà vẫn được Sorbonne nhận ngon lành ;;)
Còn muốn học kiến trúc thì ngành này theo anh lơ mơ biết được thì chi đào tạo ở các école d'architecte thôi thì phải. Nếu em đăng kí kiến trúc ở Lyon hoặc Grenoble thì ko quá khó :-b Những nơi khác anh ko dám khẳng định.
Quanh đi quẩn lại thì nếu có các bac francophone vẫn có 1 lợi thế tương đối lớn :p

Nhắc lại cho các em rõ là nếu vừa tú tài xong mà đi Pháp ngay thì ko cần đỗ đại học VN, em nào hỏi câu này nữa anh cắn đấy :D :smoking:
Paris 9 là trường đỉnh về Kinh tế mà yêu cầu tiếng Pháp vớ vẩn thế á?
Đến một khoa QT ở VN mà còn yêu cầu TCF 600. Bố thằng Tây nào nó vào được.
 
Đinh Hương Thảo đã viết:
không có đâu, 1 lần thôi hà, thế đã chết con nhà người ta rồi

Thật à, hay bà chưa bị gọi lên thôi. Tôi thấy bảo là phỏng vấn phải 2,3 vòng ý chứ. Một vòng đã ăn thua rề.
 
@em Minh: khổ lắm cơ, anh đang nói về mấy đứa bilingue được nhận vô cơ mà /:) Còn thi TCF thì xin lỗi, chuyên Pháp cũng rụng như sung, anh chứng kiến nhiều quá đâm ra ngán :)) Còn khoa QT gì gì ở VN em nói đó, tuyển TCF 600 thì mục đích to nhất là làm duyên làm dáng, mục đích to nhì là tuyển chắc được vài ba SV vô khoa đó luyện đội tuyển Pháp thi HSG Đại học em à :D Mà em ơi, nói chuyện với anh nhỏ nhẹ tí cho vui đời nhá ;;) :)

@Huy: thế chắc ngoài đó bọn em ko có cái Attestation de reussite rồi, bọn anh trong này có cái giấy đó, đóng mộc đỏ làm hành trang lên đường :)
 
À, thế thì chắc vậy anh ạ! :D Em cũng không biết mà! :D
Mà nài, anh có thèm ăn nói nhỏ nhẹ với em không mà đòi chị Minh nói năng nhỏ nhẹ với anh? :):):):) Sỉ nhục "súng" của thằng em thế à? :(:)((
 
@Huy: ai đời lại ganh tị với con gái, anh em mình đàn ông với nhau thô lỗ tí nhằm nhò gì :D Anh xin lỗi đã có vài lời hạ thấp súng của Huy nhưng yên tâm đi em, "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", hiểu chứ :D :smoking:
 
Back
Bên trên