Du học Úc: con đường nào cho tương lai??

La Phương Thủy
(thuylp)

New Member
Nhiều bạn học đại học giống như là đi trên con đường định mệnh: con đường phải đi là thế, không có con đường nào khác, cha mẹ xã hội muốn thế, khỏi bàn cãi, từ xưa đến giờ các thế hệ đi trước làm thế, cần gì phải suy nghĩ, ta cứ thế cố mà thi mà học đại học!
Bởi vậy cho nên, có không ít người chán ngán vì không hợp sở thích, bởi vậy cho nên có không ít người cảm thấy quá sức vì khối lượng kiến thức hàn lâm ở bậc học đại học. Bởi vậy cho nên xã hội có đầy cử nhân đại học đi làm những công việc không xứng đáng như giúp việc, bán hàng, phát tờ rơi… hay thất nghiệp. Nhiều trrường hợp thất bại đã xảy ra.
Thế nhưng mà đã trót đi rồi, cho nên hãy cố sức, chỉ có điều lấy đó làm bài học để bước tiếp trong tương lai: đừng nghe người ta khuyên phải làm gì thì làm theo mà xem thực tế như thế nào rồi quyền quyết định là thuộc về bạn! Còn ai quyết định cuộc đời bạn tốt hơn chính bạn?!
Đừng để sai lầm tiếp tục xảy ra, đặc biệt nếu bạn muốn du học hay sinh sống ở nước ngoài. Nếu có ai có ý định như vậy, hãy liên hệ trực tiếp để chúng ta cùng thảo luận. Với kinh nghiệm của một người đã từng du học Âu, Úc, tôi chân thành cung cấp thông tin cho các bạn. Các bạn có biết sinh viên sang Úc học có những lí do gì không???
[email protected]
 
Dạo này Du học HAO toàn bị khách vãng lai nhảy vào quảng cáo vài câu rất chi là nhạt.
@chị Thuỷ: theo ngu ý của em thì profile của chị chưa đủ nổi bật để làm tư vấn cho bậc undergraduate đâu chị ạ. Chị undergraduate ờ FTU và M.Eng (EES) Toulouse I giờ đang làm cho khoa Kinh Tế ĐHQG, cơ mà. Sao lại có thể nói là từng đi du học Úc được? I cast doubt on it?
 
Anh Phương đọc cái hồ sơ cá nhân đi đã :p hehe cơ quan là "Cty TNHH Tư vấn du học Úc Thủy Sơn Nam" thì lại chả =))
 
học ở aus cũng được, nhưng phải cái ít học bổng nên vn chẳng ai qua, hơi buồn + stress vì ít được ăn chơi giống các nước khác, nhưng tiếng anh lên như gió =))
 
Em Kiên cần làm vài trò cao tay hơn một chút, đương nhiên là anh đã đọc hồ sơ của bà ý rồi, và không chỉ dừng ở đó,
thử Google cụm [email protected] sẽ thấy bà ý đang làm ở đâu ngay

Tiếp đó nhìn vào phần profile, có cái dòng "Gửi email cho thuylp" chứng tó khả năng email gốc của bà ý là [email protected] là rất cao. Vậy thì thử google từ "thuylp" xem, sẽ ra một vài cái mail mà bà ý ở Toulouse-->Biết được bà ý học Master ở Toulouse.

Tiếp đó, suy nghĩ tinh tế hơn, cái tên La Thanh Thủy có vẻ không nhiều người có. Thử Google tiếp cụm từ "La Thanh Thủy" xem, sẽ ra địa chỉ và số điện thoại của bà ý làm việc ở ĐHQG.

Còn một vài mánh nữa anh có thể bắt vỉ bà ý nhưng thôi, sợ chị ý biết được sẽ chửi mình té tát, tạm thời giấu nghề.

Btw, nếu bạn nào Google tên tớ thì sẽ ra Blog, facebook, Project của tớ và nick của tớ ở HAO, muốn biết được đời tư của tớ thì cần cao tay hơn nữa. He he he
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chao moi nguoi!
Minh cha co gi phai dau moi nguoi la minh la giao vien DHQG, dong thoi minh cung vừa mới co cong ty tu van du hoc Uc. Dung la minh da hoc o Phap, va cang dung hon nua la o Uc (Course ten la Management in Intercultural context, có vẻ bạn Phương không tin!! ) tai mot cong ty co cac thanh vien den tu cac nuoc tren the gioi (rat hay!) va gap giao vien o truong UNSW (minh di trong khuon kho nghien cuu cua truong DHQG). Song o dau va lam gi de co cuoc song nhu minh muon la dieu minh rat tran tro va tham thia! Cac ban biet, chung ta cung sinh ra o VN, chung ta noi chung khong co co hoi nhu sinh ra o cac nuoc phat trien là co the de dang di lai sang cac nuoc khac (vi sang cac nuoc khac dat do hon o minh!!). Cho nen minh cam thay minh co may man hon nhieu nguoi vi da tung duoc di nhieu nuoc! Minh cam thay dau sot khi thay nhieu tam guong that bai o nuoc ngoai khi du hoc, đặc biệt là du học tự túc, cái này mình chứng kiến tận mắt! Ở pháp, mình học về Công nghệ đào tạo và Hệ thống việc làm. Mình nghĩ, công ty tư vấn của mình không chỉ dơn thuần lo thủ tục giấy tờ cho sinh viên, mà mình muốn định hướng cho sinh viên trước đã. Tại Pháp, các trường đều có Phòng quan sát sinh viên, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên theo nhu cầu của thị trường lao động. Cái này ở ta chưa có hoặc hoạt động rất tách rời sinh viên. Thực sự tư vấn con đường tương lai và giúp giới trẻ đi đúng con đường là tâm huyết của mình. Còn khả năng của bản thân mình đến đầu thì cũng đã được đánh giá rồi, và mình cũng tự ý thức được, không cần người khác đánh giá trước mặt mình, làm thế thật là ngạo mạn! Mình thật tình muốn làm gì đó có ý nghĩa!
 
thật là vãi l bác tổng hợp, bác giúp em truy tìm profile của mấy em xinh đẹp với :D
 
Bác quá khen, em sang được bên này cũng nhờ google thấy trường em nhiều em Việt Nam xinh quá nên động chạm đến độ hám gái của em khiến em không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại được-->kích thích tư tưởng học hành apply for scholarship.
Ai ngờ đâu sang bên này gái Việt toàn ở ngoài campus, xung quanh em toàn gái Tây, em nào em nấy màu mỡ ,ngực to như 2 cái lồng bàn. vòng 3 nặng trĩu như "mít tố nữ"... mất hết cả phấn khởi.

Còn thích ngắm ảnh gái xinh Việt, bác cứ chọn cụm "gái xinh" rồi chọn chế độ image của Google mà tương, có 12 300 kết quả cho bác tự sướng đó.

chị Thuỷ: Em đang lập 1 list các câu hỏi cho chị, nhưng giờ là 2h sáng và em có laboratory lúc 10h sáng nên tạm thời em leave out đã.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Người ta vào quảng cáo hay giới thiệu gì mà k sai, chẳng hứng thú thì cũng đừng ngồi rảnh rỗi chọc ngoáy thế chứ ... haiz :-<
 
quảng có 1 box ads riêng , thậm chí có cả 1 topic ads riêng mà :)
em thấy ai du học mà ko xác định được tư tưởng thì ở nhà cho lành, đơn giản thế thôi. Mà bản thân em thì cho rằng việc đi du học qua 1 trung tâm hỗ trợ là không cần thiết lắm :| . Nếu đã có chí mà đi thì tự lực mà làm. Tài liệu giờ không thiếu, chỉ thiếu người có chí đi tìm và đi làm thôi :) !
Còn về việc chọn ngành chọn nghề: Cái đấy là vấn đề tư vấn hướng nghiệp, ko phải tư vấn du học :)!!!
Du học tự túc cũng có nhiều kiểu. Có kiểu mà phải chi do điều kiện đất nước/ trường/ ngành mình học không có học bổng 100%, dù giỏi bao nhiêu ( chắc em lấy UK là ví dụ không biết có phạm huý gì ko). Có kiểu đi do dốt quá ở nhà có cho vào đại học cũng không học được ( cái này không thiếu)! Có kiểu do nhà có tiền, thích thì đi :). Vấn đề định hướng tư tưởng lúc đầu là cần thiết, nhưng mà chỉ thích hợp với loại 3 nêu trên thôi.
( tất cả chỉ là suy nghĩ bản thân)
 
Anh Hùng tư tưởng hơi bị thoáng <:p , thảo nào lúc nào cũng cười đc :D . Năm sau aim nhiều chỗ vào đi anh, khả năng chi trả của gd anh cũng đc đấy chứ . Nhăm nhe vào cái chỗ bọn SG ấy ( ấy chết,em ko có ý offend ai đang học SG đâu nhé ;) ), chọn học bạ gì mà rõ gắt, cái học bạ VN có đáng giá kinh khủng lắm đâu chứ?8-> 8-> . Qua US , hình như ko xem điểm gắt gao như vậy.
 
cho tớ ngoài lề tý. chị LPT có phải là dịch giả truyện Bốn Kiếp Thùy Liễu không? thật sự là hồi đọc bản dịch này em thất vọng vô cùng tận. em lê lết nhiều ngày liền trong vài tuần mới hết nổi quyển sách mỏng dính. vì bản dịch vô cùng thảm hại đó mà từ một đứa say mê phát điên Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây, em thề sống thề chết không bao giờ đụng vào một truyện nào của Shan Sa nữa. :( cá nhân em nghĩ rằng một bản dịch tệ hại kém chất lượng đến vậy thì đáng ra không nên đem xuất bản, cực kỳ lãng phí giấy in sách và tàn phá tài nguyên thiên nhiên môi trường cũng như nền văn học dịch ở nước ta.

quay lại cái topic này, lại cá nhân phát nữa là tớ hơi bị khó chịu các vụ spam spiec này. chị Thủy spam bên topic Class of '08 cũng chính nội dung này - rất không liên quan đến cả topic đó. chưa đủ, chị còn lập thêm topic mới này trong khi box mình đã có topic riêng cho Ads.

một cái ý kiến cá nhân nữa của tớ là tớ cực ghét những người đi ban phát "lời khuyên" với cái nhìn bề trên. chuyện chị mong muốn giúp các bạn trẻ là rất đáng hoan nghêng, nhưng thái độ ngạo mạn, coi các bạn trẻ ở đây chẳng ai ra gì, không ai biết bản thân mình muốn đi đâu mà giống như tất cả đang ngửa cổ lên chờ chị cứu rỗi, tìm đường chỉ lối!

La Phương Thủy đã viết:
chung ta cung sinh ra o VN, chung ta noi chung khong co co hoi nhu sinh ra o cac nuoc phat trien là co the de dang di lai sang cac nuoc khac
1. chị viết bài làm ơn viết tiếng Việt có dấu. nếu chị có lý do riêng cho việc viết tiếng Việt không dấu thì em không nói, có thể đó là phong cách hoặc ý đồ của người viết.
2. thời đại nào rồi mà chuyện đi lại giữa các nước là khó khăn? tại sao phải ôm khư khư cái tâm lý nhược tiểu "nước mình là nước bé, mình chả đi đâu làm gì tự do được" như thế? bao nhiêu năm phát triển để ngày hôm nay mình có thể muốn đi đâu là đi, dù là du lịch hay công tác hay du học, bị chị phẩy tay đổ sạch đi như thế?

La Phương Thủy đã viết:
Minh cam thay dau sot khi thay nhieu tam guong that bai o nuoc ngoai khi du hoc, đặc biệt là du học tự túc
1. chị là Tiến sĩ, chẳng nhẽ một từ đơn giản như "đau xót" mà cũng viết sai chính tả? hay là Tây học Âu Úc lâu quá rồi đâm quên? "xót" trong "đau xót" đồng nghĩa với "xót thương", "xót xa". còn "sót" là từ "to remain" - "còn sót lại". hay ý chị là "nỗi đau còn sót lại" ạ?
với cả em nghĩ những người thất bại mà không đứng dậy nổi thì khong phải là "tấm gương" cho bọn em noi theo đâu ạ.
2. chị nói "đặc biệt là du học tự túc" ý là sao? du học tự túc thì ngu dốt hơn à? dễ thất bại hơn à? nên nhớ, họ du học tự túc nghĩa là luôn có nguồn tài chính và gia đình hỗ trợ đằng sau --> khả năng ngã ngựa thấp hơn các bạn không có nguồn hỗ trợ vững vàng này. tự túc hay học bổng thì sang đây cũng đều phải cố gắng để tồn tại và phát triển. chị không hiểu về họ thì không nên kết luận bừa bãi. cá nhân em thậm ghét những người vừa nhìn thấy sinh viên du học tự túc một cái là đã nguýt dài. don't judge a book by its cover.

La Phương Thủy đã viết:
công ty tư vấn của mình không chỉ dơn thuần lo thủ tục giấy tờ cho sinh viên, mà mình muốn định hướng cho sinh viên trước đã.
xin lỗi, công ty của chị nghĩ công ty của chị là ai mà đi định hướng con nhà người ta? công ty của chị nghĩ người ta thiếu não hay sao mà cần công ty của chị đi suy nghĩ rồi vạch lối đường đời hộ? chị nói cuộc đời mỗi người là do chính họ suy nghĩ, quyết định, rồi ở đây lại nói là muốn định hướng mọi người, chẳng phải là quá hypocritical sao? chức năng của một công ty tư vấn du học là tư vấn, hỗ trợ quá trình apply như một college counselor, và có thể là chăm sóc cuộc sống của khách hàng khi mới đi du học. công ty tư vấn du học không thể và không được phép làm hộ application cho khách hàng, cũng như nghĩ hộ, hay định hướng cuộc đời của khách hàng.

I second anh Phương's words, tình hình là rất là nhạt!

--

quên mất là còn em Giang. đọc bài của em cực kỳ khó chịu. nhiều suy nghĩ rất trẻ con và ấu trĩ. em thiếu thông tin và thiếu vốn sống đến thế hả em? thêm nữa, chị không hiểu có đúng không nhưng chị có cảm giác em đang nói kháy Hùng, và chị ghét gái mà bitchy phát biểu rất thiểu năng như thế. chị nghĩ là Hùng chả thèm chấp em đâu, vì thực sự là quá nhạt quá lởm để mà phải chấp.

ơ mà Hùng gap year hả em?

p.s: giờ mới để ý :D anh Phương ơi anh Phương học Hóa 1 0306 Tổng Hợp tức là cùng lớp Bảo Long, Huyền béo, Đức Anh công chúa phải không ạ :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Haha! Vui quá vì ý kiến của mình lại gây được nhiều tranh luận như vậy. Mình thực sự hiểu các bạn rất ghét các công ty tư vấn du học (hay các công ty tư vấn nói chung), thực sự trước kia mình cũng vậy!! Hùng ơi: bạn đã gọi tên đúng từ mà mình nghĩ đến, đó là "định hướng"! Thực ra đó đúng là từ mình vẫn thường dung khi bàn bạc về hoạt động của công ty mình, còn trước mọi người mình vẫn nói là cty tư vấn theo như thói quen chung...Mấy trường hợp mà Hùng nói theo kinh nghiệm của mình cũng đúng, nhưng chỉ là các trường hợp. Công ty mình đã nghiên cứu thực tế sinh viên quốc tế bên đó (Úc) và đưa ra các kiểu du học gắn liền với các mục đích đạt được! Cái này dài dòng lắm, không tiện viết ra đây vì mọi người sẽ nghĩ mình quảng cáo!! Thôi tránh ra vậy vì sợ mấy chị em có tính Trương Phi lắm, haha!!!
Hùng: mạng là nguồn thông tin vô tận: ta có thể tìm nhiều thứ qua mạng; Nhưng làm sao có thể bằng đến trực tiếp nói chuyện với một người đã trải nghiệm xương máu tại thực địa? Đâu chỉ có mình chị đâu, chị còn đồng nghiệp, còn cả một đội ngũ BridgeBlue tại Úc... Thôi, không nói nữa, sợ lại bị nghĩ là mình quảng cáo!!
NLHNga: đúng là chị dịch cuốn Bốn kiếp thùy liễu, chị còn dịch một số truyện khác nữa, đoc sách và dịch cũng là niềm say mê của chị! Nếu em thấy chán, không thể thuyết phục được em, gu của em thế mà...Ngoài tết chị sẽ xuất bản tiếp một cuốn nữa là Trong vòng tay đó, nếu ai quan tâm xin mời đọc. A, không phải quảng cáo nữa đâu nhé, mình thấy hay, thích dịch, mời mọi người cùng chia xẻ thế thôi, đồng cảm được thì tốt, không thì không sao, thế mới là cuộc sống, mỗi người một kiểu, nhỉ!
Nga à, ý chị muốn nói định hướng cho sinh viên là ở chỗ, chị sẽ chỉ ra đây là hướng nam, con đường kia là đi lên bắc, đường kia nữa đi sang đông, còn kia là đi sang hướng tây! Thế, họ sẽ quyết định hướng của họ theo điều kiện và ý muốn của chính họ. Chị không nói phải đi theo đâu theo đâu!! Không thể được em ơi vì mỗi người có một cuộc sống và cách sống riêng! Chị sẽ chỉ ra thực tế mà qua điều tra sinh viên quốc tế bên Úc, qua đồng nghiệp của chị tại Úc cũng toàn là những sinh viên quốc tế đến du học rồi định cư tại Úc.... để sinh viên ta biết được rồi tự họ quyét định. Còn lại các thủ tục giấy tờ đối với một công ty tư vấn thì đơn giản mà ... tư vấn! Nếu chị mà cũng làm y như các công ty tư vấn khác thì không phải là LPT nữa, haha!!

----------

đã có công ty tư vấn nào vào đây tranh luận với mọi người chửa???????????

----------

đã có công ty tư vấn nào vào đây tranh luận với mọi người chửa???????????
 
Tình hình dạo này có nhiều người vào HAO quảng cáo, suy đi tính lại, có lẽ cũng vì sự nổi tiếng của HAO. Họ vào đây 1 mặt vì nghĩ rất nhiều học sinh sẽ đọc và sẽ biết đến họ, 1 mặt cũng để cạnh tranh... just my idea.

Anh Hùng tư tưởng hơi bị thoáng <:p , thảo nào lúc nào cũng cười đc :D . Năm sau aim nhiều chỗ vào đi anh, khả năng chi trả của gd anh cũng đc đấy chứ . Nhăm nhe vào cái chỗ bọn SG ấy ( ấy chết,em ko có ý offend ai đang học SG đâu nhé ;) ), chọn học bạ gì mà rõ gắt, cái học bạ VN có đáng giá kinh khủng lắm đâu chứ?8-> 8-> . Qua US , hình như ko xem điểm gắt gao như vậy.

Ý em về "cái học bạ Việt Nam" là gì thế, anh không hiểu? Anh cũng không có ý offend đâu, nhưng nếu " cái học bạ" mà không tốt thì cũng khó đi đâu lắm :|. Anw, không có chuyện qua US không xem xét điểm gắt gao đâu, nói đúng hơn là chẳng nơi đâu không xem xét điểm gắt gao cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người lên tiếng ở đây đúng là không quan tâm đến định hướng, thế thì tốt, có nghĩa ai cũng đã rõ con đường của mình rồi. Đúng hay sai, tự mình đánh giá, tuy nhiên cũng đừng bịt tai lại mà không nghe thông tin!
Chả nhẽ mình lại mở một cái topic mới bàn về vai trò của các công ty tư vấn! Mọi người cứ nghĩ tư vấn là dạy dỗ người khác! Sai! Tư vấn du học chỉ là tư vấn và hỗ trợ quá trình apply: cách hiểu quá đơn giản; nếu chỉ là hỗ trợ quá trình apply thì mới thực hiện chức năng đại lí du học (agent, local agent!). Chả ai bảo các đại lí bán vé máy bay là các công ty tư vấn mua vé máy bay!
Đúng là mình vào đây vì nghĩ là có nhiều người đến thăm trang web này, vì mình có thế mạnh là có thông tin, có thực tế về Úc, đặc biệt là sinh viên quốc tế du học tại Úc, muốn chia xẻ kinh nghiệm với những người sắp sang Úc (mình thấy nó hay vì liên quan đến một quyết định quan trọng trong cuộc đời bạn, mình thích nói về những cái gì mênh mông như là cuộc sống,tương lai...) sau nữa, đúng là hỗ trợ mọi người quá trình apply vì đúng là local agent!
Mình trả cầu mong cái gì của mọi người. Công việc này là công việc mình thích. Các bạn chẳng mất gì cả. Các bạn có đi qua BridgeBlue thì sẽ có thêm thông tin, có lẽ sẽ nhận được một số trợ giúp, hỗ trợ tài chính tùy theo chính sách của công ty. Còn mình thì được tiếng là Good Agent với các trường mà mình đại diện và họ sẽ đối xử tử tế với mình mà nhờ đó công ty mình tồn tại. Vậy là một cách gián tiếp, các bạn giúp BridgeBlue! Thôi, xin lỗi vì đã làm phiền một số người, những người đó hãy suy nghĩ lại xem, đã bao giờ trong cuộc đời họ, họ làm một cái gì đó rồi lại tiếc vì đã làm nó chưa? vì họ làm thế là một quyết định chưa đúng vì thiếu thông tin và nhiều lí do khác? Nếu không, thì xin chúc mừng!! Mình tin rằng nếu ai đó biết được trao đổi về mục đích du học của mình và đang muốn du học Úc thì đây là một nguồn thông tin và những gợi ý suy nghĩ. Thế thôi!
Đón ông Táo vui vẻ! BB!
 
Nói chung,xin hỏi mọi người ở úc có học bổng+tiền ăn ở 100% cho học sinh học đại học không.
 
Ý em về "cái học bạ Việt Nam" là gì thế, anh không hiểu? Anh cũng không có ý offend đâu, nhưng nếu " cái học bạ" mà không tốt thì cũng khó đi đâu lắm :|. Anw, không có chuyện qua US không xem xét điểm gắt gao đâu, nói đúng hơn là chẳng nơi đâu không xem xét điểm gắt gao cả.

Uh, thì em tưởng cái học bạ qua US thì cũng gắt nhưng ko bằng qua SG :D :D :D . Mà cái này cũgn koc có j qtrọng lắm, quên đi :D :D
@ Minh Tùng: Cái đó ít lắm,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quá nhiều người apply qua US nên học bạ tốt là một ưu thế rất lớn đấy :D qua đâu cũng cần hb tốt thôi :D AU thì học bổng ít hơn US rồi :D, chương trình học của AU khá là giống UK thì phải :D
 
Chả phải là ít, mà đối với bậc đại học thì có thể nói thẳng là không có, nhất là đối với học bổng 100% cả mấy năm đại học. Các trường ranking cao, dựa vào đó thu được học phí đắt cũng có nhả ra tí làm học bổng chiêu dụng người tài để những người này góp phần ... duy trì cái ranking của trường, thì cũng nhả tí thôi, mấy phần trăm học phí đó, rồi thường là theo từng năm: học hết năm, dựa trên cơ sở kết quả học tập xét học bổng năm tới. Mà hơn nữa, giả sử có học bổng 100% cho đại học thì cũng chẳng đến với người thả câu hỏi ra giữa forum mà hỏi: học bổng đâu! Ai chỉ cho nhỉ! Mọi người nên nhìn vào tương lai xa hơn chút: khả năng xin việc, khả năng kéo lại cái tiền học phí, cơ hội nào có được trong cuộc sống... Cứ coi đi học là một sự đầu tư, phải làm sao cho nó có hiệu quả! Tất nhiên, ai cũng muốn cái sự đầu tư thì ít mà kết quả thu được lại nhiều haha! Tuy nhiên, càng rủi ro cao, càng lãi lớn chứ! Cho nên, đi Úc vẫn hay hơn đi Mỹ, haha! Mà Úc đã đánh VN bao giờ đâu, Mỹ thì rồi đấy, đi làm gì!
 
Back
Bên trên