Des voeux de Noël :x

uh có chuyện! :D Mà chẳng biết nữa đang thích Lexus thì để avatar thế thôi!
 
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
uh có chuyện! :D Mà chẳng biết nữa đang thích Lexus thì để avatar thế thôi!
Chị thay đổi nhanh quá đó, làm em bất ngờ nhưng avatar kia xinh hơn chị a ;) :)>-
 
Em Khanh thân yêu :D đứt rồi! Avatar cũng bay nốt rồi! :D
Báo với em 1 tin là chị đã gặp anh trai em rồi!
 
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
Em Khanh thân yêu :D đứt rồi! Avatar cũng bay nốt rồi! :D
Báo với em 1 tin là chị đã gặp anh trai em rồi!
what????????????????????????????
Anh ruột của em chị gặp rùi á???Trong hoàn cảnh nào?Như thế nao cơ và câu hỏi quan trọng nhứt trông như thế nào hả chị???:D :-/
 
Trong hoàn cảnh tình cờ, gặp anh ruột em ở nhà bạn chị, chị hỏi ra thì đúng anh ruột em thật! Từ hôm gặp đến giờ lượn đi chơi được 2 lần rồi :)). nhà anh em cũng ko xa nhà chị lắm. Hỏi chị là trông như thế nào để làm gì? Anh em già rồi ko chơi :)) :p
 
hú hú ... em Nguyên Phương cầu được ước thấy rồi nhá! ;) ;) ;)
 
Nguyễn Nguyên Phương đã viết:
Trong hoàn cảnh tình cờ, gặp anh ruột em ở nhà bạn chị, chị hỏi ra thì đúng anh ruột em thật! Từ hôm gặp đến giờ lượn đi chơi được 2 lần rồi :)). nhà anh em cũng ko xa nhà chị lắm. Hỏi chị là trông như thế nào để làm gì? Anh em già rồi ko chơi :)) :p
hehe, chị ui là chị, thì ý em là trông anh em như thế nào
Dù sao thì chiều và sáng nay chị em mình cũng chat nhìu rùi, em yêu anh Vân:D, iu chi nữa:x
a mà chị ui, chiều hôm nay chán lắm ko như em nghĩ :-s
thui chat sau ;) :)>-
 
hehe, chị ui là chị, thì ý em là trông anh em như thế nào
Dù sao thì chiều và sáng nay chị em mình cũng chat nhìu rùi, em yêu anh Vân, iu chi nữa
a mà chị ui, chiều hôm nay chán lắm ko như em nghĩ
thui chat sau

Thế còn anh, anh tên là Thanh, em có muốn phát biểu gì không?
 
:)) Hôm nay lại vừa gặp anh em xong! Sao mà chán thế hả em? Em có hay chat với anh Vân ko?
 
Ơ sao anh Hà lại bảo em ước gì được nấy, em là em ước anh trẻ , đẹp giai chứ em có ước anh già đâu! Đề nghị anh già Noel xem xét lại với ạ!
 
úi, ai cũng ước như em thì anh già noel này mệt công lắm b-). Mà em Vân đâu có người chê anh trai em kìa :-? :-? :-s :-s
Mà nếu không thì lên Paris hỏi thăm anh Thanh xem Boom là gì vây :-? ;;) ;;)
 
ho, chẳng lẽ, ở đây ai cũng bít anh Vân em à??????????????
anh Thanh nói gì, em ko hỉu là anh nói gì a???
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
hehe, chị ui là chị, thì ý em là trông anh em như thế nào
Dù sao thì chiều và sáng nay chị em mình cũng chat nhìu rùi, em yêu anh Vân, iu chi nữa
a mà chị ui, chiều hôm nay chán lắm ko như em nghĩ
thui chat sau

Thế còn anh, anh tên là Thanh, em có muốn phát biểu gì không?
bây giờ thì em hỉu rôi
ko phát biểu gì cả ;;)
 
Back
Bên trên