Khuyên mọi người thế này nhé, đừng nghĩ là tao lên mặt dạy đời
Với mình, mình chỉ là nghiệp dư, đi học để biết khiêu vũ chính thống có quy củ là gì, thì nên học cái 3 điệu ý! Còn cái 5 điệu đấy nó gồm cả chạy sân, dàn dựng đội hình, chỉ dành cho những ai muốn thi đấu đồng đội thôi!
Mà thi đấu đồng đội thì chắc ở đây ít người có thời gian để tập + thích đi thi kiểu đấy
=> Khuyên mọi người đi học cái 3 điệu: Chacha, Rumba, Jive
Hơn nữa, Paso với Samba khó lém, để nhảy cho mọi người nhìn và nói là "Uh, thằng/con bé này nhảy đúng là điệu Paso/Samba rồi" thì khó lắm
Còn theo tao/anh/tớ thì nên đi học có đôi từ trước
Chỉ là nên thôi, vì nếu đã có đôi từ trước thì đến khi mình có muốn trao đổi trong khi nhảy thì sẽ dễ trình bày + dễ hiểu nhau hơn
Nếu đứa kia nó có nghỉ thì mình còn biết để mà có nên đi học buổi đấy hay không! Chứ ghép đôi với ng chưa biết gì, nhảy khoảng 2-3 buổi với nó, thấy hợp hợp rồi, đến buổi sau nó nghỉ béng mất, thế là lại làm quen với cách nhảy của anh khác, làm quen lại từ đầu => vất lắm!
Cũng có thể sẽ gặp anh zai nào đấy ngon lành, vừa hợp với mình vừa đi học đều, điều đấy là cực tốt, nhưng khó gặp đc lắm
@Beo: Ông Khánh chắc khôgn phải thi ĐH thì mày rủ ông ý đi học đi, ông ý biết hết mấy điệu ý rồi mà! :x:x:x:x
@Sin: Cố tìm đc bạn zai nào đi, tao ckhông đi được rồi vì sáng CN 8h-9h30 tao phải học Pháp