\:d/ ::::..... [ HỘT ] [ VỊT ] [ ĐẸT ] ....:::: \:d/

Chọn 1 trong các chương sau

  • Tập 5 - Chương 27: Nhân Mã và Chỉ Điểm

    Số phiếu: 0 0.0%
  • Tập 6 - Chương 38: Cuộc chiến thứ 2 bắt đầu

    Số phiếu: 0 0.0%
  • Tập 6 - Chương 39: Phượng hoàng than khóc

    Số phiếu: 0 0.0%

  • Số lượng người bầu chọn
    18
  • Poll closed .
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

yên tâm :D

nếu k nhầm thì fansland sắp chiếu hp4
:p

bản tàu :D
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

:p chắc chắn phải đi xem :D

Vừa đi đền Hùng về, sướng quá các bạn ạ, làm huy hiệu đi, bạn nào tinh mắt thì chọn hình để đi làm huy hiệu, có huy hiệu đeo tung tăng đi chơi thì sướng lắm :x
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

bít ngay mừ :mrgreen:
Vừa đi đền Hùng về, sướng quá các bạn ạ, làm huy hiệu đi, bạn nào tinh mắt thì chọn hình để đi làm huy hiệu, có huy hiệu đeo tung tăng đi chơi thì sướng lắm
HP fan thì phải có tranh vẽ bằng tay thằng HP ( not ảnh thằng Daniel:) )
nhưng gọi nhau bằng cách nào được:-/
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Hơ hơ hơ hơ hơ, gọi nhau thì là chiện nhỏ thôi, add nick Y!M vào ;), cho vào cái group như HP's fans chẳng hạn, rồi có gì thì send mess cho nhau :D

Còn về vẽ tay thì iem chịu thua, hic, tìm ảnh độc thì đc chứ vẽ thì khó quá, ai có hoa tay vẽ nhá ;;) iu nhìu :x
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

bảo rồi :)) làm huy hiệu thì làm luôn cái mic với phone ;;)

có gì kiêm tra còn nhắc bài =)) :p

mà nghe có người bảo đi chơi về là có quà đấy nhé :-"

vụ huy hiệu ai khéo tay vẽ cái phù hiệu đi :D
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Ừa có quà nè, xâu tiền :x

Đi tranh nhau với các em cấp 2 để mua đó, sau vụ này thấy Amser đi đến đâu cũng gây chú ý - tội lỗi quá - chỉ ăn mặc xì po tí thôi mà chúng nó cứ nhìn mình :D

Bao h trả đĩa cho bạn thì bạn đưa cho ;)

Làm mic với phone để nhắc bài - nghe cute đó - nhưng mà, bạn hà chi tiền làm phone với mic nhá :D nếu thế thì yêu bạn Hà lắm :)):))
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

THế huy hiệu là phù hiệu trường Hogwart thì có ổn ko :-/
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Hơi nhàm quá :( sợ mọi ng ko đồng ý.

Kon miên cóa ý kiến là tất cả quàng khăn HP - hic tao đan hả mầy.

Thôi tao hứa tặng SN mày khăn HP vàng đỏ thế là đc rồi, tao đan liền 2 chiếc cho tao và mày lun - rùi gắn huy hiệu HP lên :D :x

Kòn ng khác thì chịu, ko biết thế nào, chắc đan 2 cái khăn là xong 1 tuần - hề hề nhanh thôi ;)
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Film còn lâu mới chiếu, mày đan cho cả hội đi, tranh thủ kiếm ít $$$ tiêu

vặt :))( trừ tao ra nhá, mày hứa tặng roài)

----------


Tưởng tượng đến lúc film chiếu, 1 lũ mặc áo chùng đen cổ khoác khăn đỏ

vàng tay cầm đũa cả kéo vô rạp:-? 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Nguyễn Hà My đã viết:
Hơi nhàm quá :( sợ mọi ng ko đồng ý.

Kon miên cóa ý kiến là tất cả quàng khăn HP - hic tao đan hả mầy.

Thôi tao hứa tặng SN mày khăn HP vàng đỏ thế là đc rồi, tao đan liền 2 chiếc cho tao và mày lun - rùi gắn huy hiệu HP lên :D :x

Kòn ng khác thì chịu, ko biết thế nào, chắc đan 2 cái khăn là xong 1 tuần - hề hề nhanh thôi ;)
:x :x >:D< :x :x

nghe cái khăn hấp dẫn quá =p~

hehe, hôm trước kiểm tra văn, có cái phù hiệu thì thật là tuyệt vời :-s
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Để thư thư, tiền tao dành dụm lo mua gì đó tặng cho thằng Nguyên trc khi nó đi đã :D

Còn mày thì tận tháng 12, nhưng thôi, đầu tháng 11 tao đan cho, sợ lạnh sớm mà tao ko có khăn thì ức lắm :((

Nếu tao mà phải đan cho tất cả thì chắc nhẵn 1 tháng quá. Cứ 3 ngày xong 1 cái khăn :D - ngồi lải nhải văn lão Hùng rồi đan thì nhanh lắm :p.

Nhưng mà chưa có hình huy hiệu, ai khéo tay vẽ đê :(
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Khám phá Harry Porter and the Prisoner of Azkaban
1.Remus Lupin: một thầy giáo mới chuyển đến ngôi trường Hogwarts, ông dạy cho Harry cách bảo vệ mình tránh khỏi sự tấn công của những kẻ cai ngục độc ác. Bản thân Lupin là một người sói và cuối cùng ông đã chọn lựa rời khỏi Hogwarts.

2.Sirius Black: là người bạn thân nhất của cha mẹ Harry trước đây, bị kết tội giết chết 13 phù thủy, còn bị nghi oan hại chết cha mẹ của Harry, nhưng cuối cùng chính Harry và những người bạn của anh tìm mọi cách để chứng minh Black là một người vô tội.

3.Peter Pettigrew: năm xưa chính Pettigrew đã bán đứng cha mẹ của Harry và hãm hại Sirius Black, cuối cùng biến thành một con chuột sống tại nhà Ron Weasley.

4.Sybil Trelawney: là giáo sư môn tiên tri học, nhưng cô đối với những sự dự đóan trước của hiểm họa và cái chết thường không chính xác lắm.

5.Marge: bà cô của Harry, đã hạ nhục cha mẹ của Harry nên trong cơn tức giận Harry biến bà ta thổi phồng thành trái bong bóng.

6.Ernie Prang & Stan Shunpike: Ernie là tài xế lái xe bus còn Stan là nhân viên sóat vé.

7.Cornelius Fudge: bộ trưởng bộ pháp thuật, ông cố gắng hết sức để bảo vệ các học sinh tại Hogwarts tránh sự đe dọa của Sirius Black

*Pháp thuật:

1.Alohomora: là câu thần chú dùng để mở cửa.
2.Animagus: những pháp sư có thể biến thành động vật là nhờ “Animagus”. Sirius Black, Peter Pettigrew và cha của Harry đều biết lọai pháp thuật này.
3.Binding/Fastening Magic: là một câu thần chú có thể giúp các pháp sư biến ra những sợi dây để khống chế một vật nào đó.
4.Baking Charm: đây là câu thần chú để sử dụng đối với cây chổi, có thể khiến nó đang bay với tốc độ nhanh dừng lại ngay lập tức.
5.Cheering Charm: câu thần chú này sẽ khiến bạn cảm thấy vui vẻ.
6.Confundus Charm: câu thần chú này sẽ khiến lòng người cảm thấy phiền não, tâm trạng rối bời. 7.Conjured Items: câu thần chú có thể từ một khỏang không biến ra đồ vật, giáo sư Dumbledore hay sử dụng câu thần chú này.
8.Dissendium: câu thần chú dùng để mở ra cánh cửa bí mật trong bức tượng.
9.Door Opening Speel: câu thần chú dùng để mở cửa, giáo sư Lupin đã từng sử dụng qua.
10.Expecto Patronum: câu thần chú này dùng để đuổi những tên cai ngục độc ác, giáo sư Lupin đã truyền nó lại cho Harry.
11.Feather-Light: câu thần chú này khiến một vật nào đó mất đi trọng lượng.
12.Ferula: thầy Lupin từ trong tay đã biến ra một miếng kẹp để cố định cái chân bị gãy xương của Ron.
13.Fidelius Charm: câu thần chú khiến bạn sẽ mất đi cái tôi của mình.
14.Fire Talking: câu thần chú này có thể khiến hai người đứng ở khỏang cách rất xa có thể nói chuyện với nhau.
15.Hurling Hex: câu thần chú dùng trên câu chổi, có thể khiến người đang ngồi trên nó bị té xuống đất.
16,.Light Spell: câu thần chú này có thể khống chế ánh sáng chói, giáo sư Lupin từng sử dụng qua.
17.Lightening Spell: so với Feather-Light có nhiều điểm giống nhau, nó khiến mọi vật trở nên rất nhẹ, như vậy sẽ dễ dàng khống chế hơn.
18.Obliviate: câu thần chú này có thể xóa sạch hoặc làm thay đổi kí ức của một người nào đó.
19.Restoring Spell: khi một pháp sư nào đó biến thành một dã thú thì câu thần chú này có thể biến người đó trở lại thành người.
20.Riddikulus: câu thần chú dùng để đối phó với boggart (ông kẹ), biến nó thành những thứ hỏm hỉnh, giáo sư Lupin đã dạy câu thần chú này cho lớp của ông.
21.Magical Ropes: các pháp sư dùng câu thần chú này để biến câu đũa thần của mình thành sợi dây trói đối thủ.

*Sinh vật kỳ lạ:

1.Boggart: thứ sinh vật kỳ lạ này có một khả năng đặc biệt là biến thành thứ mà đối thủ của nó rất sợ hãi.

2.Hippogriff: là một con mãnh thú có thể bay được, thân hình giống ngựa, đầu giống đầu chim ưng. Bị Harry thu phục nhưng làm Draco bị thương nên phải chịu án tử hình. Được Harry cứu thóat khỏi cái chết và đã giúp Harry cứu sống Sirius Black.

3.Red Cap: lọai động vật này có nhiều nét giống tiểu yêu quái, dựa vào sát sinh mà sống, có thói quen công kích những kẻ bị lạc đường.

4.Salamander: là một lòai thằn lằn sống trong lửa, có thể đi lại và nghỉ ngơi trong những cây gỗ đang cháy.

5.Squid: chúng sống gần trường Hogwarts và rất thân thiện

*Những món pháp thuật mới:

1.Astronomical: xuất hiện tại buổi bán đấu giá Diagon Alley, là một quả cầu thủy tinh to lớn chứa đựng sự kỳ diệu của những mô hình thiên thể di động.

2.Book: là quyển sách mới của nhà xuất bản thần bí bao gồm “Quái thư của quái vật” và “Bí quyết ẩn thân vô hình”

3.Dark Detectors: khi có một kẻ không rõ thân phận đi đến gần thì món vật này sẽ phát ra lời cảnh báo

4.Lunascope: là một thứ máy móc có thể dựa vào những thay đổi vể thời gian trên mặt trăng mà không ngừng điều chỉnh.

5.Marauder Map: tấm bản đồ này do cha của Potter, Lupin, Sirius và Peter sáng chế ra, có thể theo dõi sự di chuyển của những người trong trường Hogwarts

*Hogsmeade’s Shop:

1.Dervishk & Banges: cửa hàng bán dụng cụ của các pháp sư.
2.Honeduke’s: cửa hàng bán các lọai kẹo
3.Three Broomsticks: là tên của một quán rượu
4.Zonko: một cửa hàng nổi tiếng với những trò chơi chuyên chọc phá của làng Hogsmeade.

*Những căn phòng tại Hogwarts:

Gryffindor: nơi ẩn chứa những trái tim dũng cảm, gan dạ và phóng khóang.
Người sáng lập: Godric Gryffindor
Chủ nhiệm: giáo sư McGonagall
Giữ cửa: The Fat Lady
Con ma thường trực: Nicholas de Mimsy (Nearly headless Nick)
Biểu tượng: sư tử
Màu sắc chủ yếu: đỏ và vàng

Hufflepuff: những học sinh nơi đây là những con người chân chính trung thực và không ngại ngần trước những gian khó.
Người sáng lập: Helga Hufflepuff
Chủ nhiệm: giáo sư Sprout
Con ma thường trực: Fat Friar
Biểu tượng: chồn
Màu sắc chủ yếu: đen và vàng

Ravenclaw: tại nơi đây sẽ gặp được những đồng đạo có đầu óc nhanh nhẹn, sáng suốt và đầy tài năng
Người sáng lập: Rowena Ravenclaw
Chủ nhiệm: giáo sư Flitwick
Con ma thường trực: The Grey Lady
Biểu tượng: chim ưng
Màu sắc chủ yếu: xanh dương và màu đồng

Slytherin: nơi đây có thể kết giao được với những người bạn tốt nhưng cũng không ít những kẻ gian xảo vì muốn đạt mục đích mà bất chấp tất cả.
Người sáng lập: Salazar Slytherin
Chủ nhiệm: giáo sư Snape
Con ma thường trực: Bloody Baron
Biểu tượng: rắn
Màu sắc chủ yếu: xanh lá cây và màu bạc





theo movies
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Bài Review Hp4

Bắt đầu bằng cảnh con rắn Nagini đang trườn qua bãi cỏ, đó chính là chương đầu tiên của tập bốn, nơi mà người làm vườn già đang pha trà. Ông thấy một tia sáng trong căn nhà cũ của gia đình Riddle, băng qua một bãi tha ma, chúng tôi thấy Voldermort, ẩn đằng sau cái ghế, Đuôi Trùn và BARTY CROUCH. Họ rõ ràng đang lập kế hoạch cho Moody giả.

Bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó, giống như trong truyện. Rồi Harry tỉnh dậy, nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Harry, Hermione và gia đình Weasley (không có bà Molly và Percy) đến tham dự Cúp Quidditch thế giới cùng với bố con Amos và Cedric Diggory (Cedric trông cực lỳ đẹp trai). Tiếp theo chúng tôi thấy cảnh lều trại làm bằng vi tính rất đẹp. Đoạn Cúp Quidditch thế giới rất ngắn, chỉ để giới thiệu nhân vật Viktor Krum rồi nó chuyển sang buổi chiều tối. Hai anh em sinh đôi và Hermione đang trêu chọc Ron về cái hình Viktor Krum mà Ron đã mua thì bác Weasley bảo tụi nó chạy đi. Một số lều cắm trại bị cháy, và rồi chúng tôi thấy các Tử thần thực tử lần đầu tiên. Thật đáng sợ! Chúng ta còn thấy một vài người Muggle ở trên trời, họ đang lơ lửng trong ngọn lửa màu xanh lục. Mặt nạ của các Tử thần thực tử che hết nửa khuôn mặt, chỉ còn chừa lại cái miệng, họ mặc áo choàng Klu Klux màu đen . Harry vấp chân và té nhào, khi ngồi dậy nó thấy Barty Crouch đang bắn Dấu hiệu đen lên trời, trông ông hoàn toàn khác lạ (cảnh con gia tinh Winky đã bị cắt, Dobby cũng thế).


Sau đó là cảnh đoàn tàu tốc hành Hogwarts chạy, Harry gửi một lá thư cho chú Sirius. Ba người bạn của chúng ta đặt chân đến trường thì cùng lúc đó cỗ xe ngựa bay của trường Beauxbatons và con tàu của trường Durmstrang cũng vừa đáp đến. Sau đó cụ Dumbledore đọc một bài diễn văn khó hiểu rồi nói về cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật và giới thiệu các nữ sinh trường Beauxbatons (đó là những cô gái có điệu nhảy kì lạ với nụ cười điệu bộ, di chuyển nhẹ nhàng như những vũ công ba lê) và các nam sinh trường Dumstrang (các cậu này đã có một màn trình diễn quái dị với thế võ kung fu làm khuấy động mọi nơi). Sau đó Moody tiến vào, ông và cụ Dumbledore chào đón những người khách mới.

Tiếp theo là cảnh Chiếc cốc lửa. Không có cảnh lớp học nào trong bộ phim ngoại trừ cảnh Moody giảng về những lời nguyền không thể tha thứ. Trước đó là cảnh trong đại sảnh đường, cảnh phòng học với thầy Snape (cảnh này rất vui) và cảnh giờ ăn. Và rồi mọi người tụ tập quanh chiếc cốc lửa, chúng ta sẽ thấy Fleur, Krum và Cedric bỏ tên vào chiếc cốc lửa. Mọi người vỗ tay, Fred và George đã uống độc dược lão hoá khiến cho cả hai đều mọc râu, Hermione tỏ ra khó chịu. Nguyên đoạn chiếc cốc lửa phun ra tên của các vị quán quân rất giống như trong truyện miêu tả. Mọi người đều rất bực mình với Harry vì tưởng chính nó đã bỏ tên vào. Có một cảnh ngắn của Moody, cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall và thầy Snape trong một căn phòng rất kì lạ trong khi các quán quân ngồi chờ trong một căn phòng cũng rất kì lạ kế bên đại sảnh đường.

Ron và Harry chiến tranh lạnh trong suốt ba hoặc bốn đoạn cảnh. Ron giận vì Harry đã không kể cho nó nghe cách bỏ tên vào chiếc cốc lửa hay sao Harry lại muốn trở thành một vị anh hùng. Nó than thở rằng: “Ronald Weasley, thằng bạn ngu ngốc của Harry Potter.” Tiếc là các phù hiệu “Potter thúi hoắc” chưa được hoàn chỉnh. Ron và Harry vẫn giận nhau. Hermione kể cho Harry rằng Ron đã gặp bác Hagrid, bác Hagrid bảo Ron kêu Harry đến gặp bác ấy. Harry cùng với bà Maxime đến gặp bác Hagrid (bà Maxime trông như đàn ông và cao hơn cả bác Hagrid) để đi xem những con rồng. Harry kể cho Cedric về những con rồng. Chúng tôi còn gặp Rita Skeeter, bà ấy đúng y chang như truyện miêu tả.

Fred và George tiếp tục cá cược về mạng sống của Harry xuyên suốt bộ phim. Các quán quân chọn con rồng cho bài thi của mình. Hermione ôm Harry một cái trước khi thực hiện bài thi thứ nhất vì nó nghĩ Harry sẽ chết mất. Chúng tôi chỉ được xem phần thi của Harry. Nó dài và rất sống động với những cảnh rượt đuổi rất ngoạn mục giữa con rồng và Harry trên cây chổi bay.
Có một bữa tiệc khuya mừng Harry trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Cedric chỉ Harry đem cái trứng đến phòng tắm của các huynh trưởng. Nó làm theo. Con ma Myrtle khóc nhè cũng đang ở trong đó. Harry đành phải lặn xuống bồn nước cùng với cái trứng và cuối cùng nó cũng nghe được bài hát của người cá.

Bài thi thứ hai đã được bộ phận kỹ thuật hoàn tất nên nó rất đẹp. Neville đưa cho Harry cỏ mang cá. Những con thuỷ quái trong rất đáng sợ. Harry đạt được vị trí thứ hai nhò đã cứu cả Ron và Gabrielle. Cảnh các con tin ở dưới nước trông như người được nặn từ sáp, đó không phải là các diễn viên mà dường như là các người nộm kì lạ trôi lềnh bềnh.


Ron mời Fleur dự dạ vũ, chúng tôi thấy mặt mũi Ron tái xanh như sắp nôn mửa ngay sau đó. Cho từ chối Harry nhưng cô nàng đã xin lỗi một cách chân thành lúc hai người ở trên chuồng cú. Có rất nhiều cảnh dễ thương về việc Ron và Harry than phiền về chuyện phải có một bạn nhảy, cảnh Fred mời Angelina cũng rất dễ thương giống như trong truyện miêu tả.


Có cả cảnh dạy khiêu vũ. Giáo sư McGonagall bắt các học sinh Gryffindor phải học khiêu vũ. Cảnh Dạ vũ giáng sinh thì không thể tưởng tượng nổi. Hermione đẹp lộng lẫy không ngờ. Ron ghen. Ban nhạc chơi trong đêm dạ vũ không phải là ban nhạc Quái Tỷ Muội, bạn nhạc này toàn là các chàng trai.


Sau đó có một cảnh Harry và Hermione nói chuyện về Viktor Krum.


Harry, Ron, Hermione và bác Hagrid tìm thấy ông Barty Crouch đã chết.

Đến bài thi thứ ba. Cảnh nhân sư hoàn toàn bị cắt. Krum bị một màn sương mù kỳ lạ làm cho mê mẩn. Một vài bụi gai cản đường Fleur. Harry cứu Cedrric thoát chết. Cái khoá cảng đưa họ đến một bãi nghĩa địa, phần còn lại giống như trong truyện miêu tả. Hầu như chẳng có gì thay đổi. Voldermort do Ralph Fiennes đóng rất tuyệt. Cảnh Đuôi Trùn cắt tay hắn và lấy máu của Harry rất rùng rợn, ghê đến nỗi tôi sẽ không để những đứa trẻ nhỏ đi xem bộ phim này, không bao giờ. Nó tăm tối và rùng rợn hơn ba tập đầu về hiệu ứng hình ảnh.

Harry không chịu buông Cedric ra khi nó đem xác Cedric về được tớI trường. Nó khóc rất nhiều.

Rồi chúng tôi biết được sự thật là Moody chính là Barty Crouch.

Bộ phim kết thúc với cảnh cụ Dumbledore làm lễ tưởng niệm Cedric, những lá cờ đen treo khắp đại sảnh đường và mọi người đều rất buồn. Harry, Ron và Hermione nói chuyện với nhau về việc mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào vì giờ đây Voldermort đã thực sự quay trở lại. Có một câu nói đùa về việc Harry và Ron sẽ không viết thư cho Hermione. Hết.
(nguồn hpvn.ca)
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Thêm một nguồn tin nữa vừa tìm đc và vô cùng quan trọng cho các fan nữ của Danny:
‘Harry Potter’ có bạn gái


Katie Leung trong vai Cho Chang.

Nhân vật Cho Chang đã không thèm ngó ngàng tới cậu bé phù thuỷ trong tập 4 “Harry Potter và Chiếc cốc lửa”, nhưng diễn viên Katie Leung đóng vai này đã bị Daniel Racliffe bỏ bùa mê.

Trong tập 4, Cho Chang, cô bạn cùng trường xinh đẹp, là người đầu tiên khiến trái tim Harry Potter rung động. Nhưng vì quá nhút nhát, cậu đã không dám mời cô làm bạn nhảy trong vũ hội. Cho Chang yêu Cedric Diggory, đối thủ của Harry trong cuộc thi Tam Pháp thuật và là người đã mời cô hôm đó.

Đó là những gì diễn ra trên màn ảnh. Còn ngoài đời thực, Katie Leung, 18 tuổi, và Daniel Radcliffe (16 tuổi) dính nhau như hình với bóng. Cô kể: “Ngoài thời gian đóng phim và đi học, chúng tôi luôn đi chơi với nhau, đặc biệt là dịp cuối tuần”.

Katie khen ngợi Daniel là một chàng trai điềm đạm và quan tâm đến mọi người. Cô nói: “Anh ấy luôn hỏi tôi có khoẻ không và mời tôi uống nước”. Trước đây, cô cũng rất thân thiết với Rupert Grint, người đóng vai Ron Wesley, bạn chí cốt của Harry tại trường Hogwarts.

H.T. (theo Mirror)

Thế này thì còn đợi gì mà ko giết kon Katie Leung:-/ :((
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

dài thía
viết cái gì thía :???:
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Đọc kỹ đê, toàn tin hay đóa :D

Mất công search từ nãy :p

Post lên cho mọi ng hiểu, thế mới là fan đích thực, họ tìm và dịch các tin tức trên các tờ báo, phim ảnh, rồi kất công phỏng vấn ng ta để có đc những bài đó, thế mới thấy để trở thành 1 fan ko dễ :(

Từ nay phấn đấu để thành một crazy fan của HP :)
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

kinh kinh chị My post ác liệt quá
Nhg mọi người chú ý này
Chị My đã viết:
Katie Leung trong vai Cho Chang.

Nhân vật Cho Chang đã không thèm ngó ngàng tới cậu bé phù thuỷ trong tập 4 “Harry Potter và Chiếc cốc lửa”, nhưng diễn viên Katie Leung đóng vai này đã bị Daniel Racliffe bỏ bùa mê.
Cái tin này là có thật có đăng nhiều nơi nhg họ bốc phét là Katie iu Dan đấy. Danradcliffe.com bác bỏ tin này rùi, tin câu khách rẻ tiền í mà, chỉ là bạn thui, paparazies toàn 1 tấc đến trời. Các fan của Dan cứ yên tâm, tình hình là Dan chưa đả động đến việc này.
Nhưng mà chưa có hình huy hiệu, ai khéo tay vẽ đê
Huy hiệu chứ ko phải phù hiệu mà phải mất công vẽ. Huy hiệu giống ở Tip Top shop í, là miếng nhựa tròn có in hình ảnh thần tượng chứ đâu như phù hiệu các trường mà lại vẽ :) Dĩ nhiên huy hiệu cho Hội HP fan thì sẽ có mặt cả 3 nhân vật chính , để thỏa lòng ý thik riêng của mọi người :D
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

hik, ý mọi người là design lấy cái mặt của huy hiệu em ạ

mà k ủng hộ 3 nhân vật chính đâu =;

như thế con gái đeo thì đc :(

chứ con zai thì ứ đeo đâu :))
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

ờ ờ, ý chị là chọn hình gì:-/ Dĩ nhiên là ko phải một mình hình của Danny, mà phải chọn hình gì tượng trưng cho HP mà ng ta có thể dễ dàng thấy nhất ý, để đi lung tung mà mọi người vẫn thấy đc đóa là hội HP's fc :D
Em Ngân nếu được thì thiết kế 1 mẫu đi, chị thì chịu rồi, chị thấy như huy hiệu của trường Hogwarts cũng đc, hoặc huy hiệu của nhà Griff cũng ổn ;)
Nhưng dĩ nhiên ko hài lòng lắm :D
Những cái ở trên là được dịch ra từ báo chí và fần tin tức trên muggle.com ;) nhưng nếu tin đồn về Katie và Danny là sự thật thì chị đi bẻ cổ con ranh đóa :->
Đề nghị các bạn gửi hình vẽ cho huy hiệu của mọi ng nhé ;) chọn lọc thống nhất rồi đi làm - rồi đeo :)) :)) còn bạn Hà thích mic với cả phone thì bạn hà cứ sắm :D ko phản đối j`, thỉnh thoảng có bài KT thì ngồi hỏi nhau - tiện lợi quá :D :x
 
Re: Harrypotter And The Half Blood Prince :))

Anh Hà đã viết:
mà k ủng hộ 3 nhân vật chính đâu

như thế con gái đeo thì đc

chứ con zai thì ứ đeo đâu
anh đọc truyện HP để ủng hộ nv nào vậy ? Not the trio, thì Volly à ? :)

Chị My đã viết:
Em Ngân nếu được thì thiết kế 1 mẫu đi, chị thì chịu rồi, chị thấy như huy hiệu của trường Hogwarts cũng đc, hoặc huy hiệu của nhà Griff cũng ổn
Dễ nhận nhất thì :
1- huy hiệu Hoggy hoặc Gryffindor :nói thực ra là ý kiến này khá hay
2- mặt diễn viên thì ng` ta mới dễ nhận ra là ta hâm mộ ai
Còn việc thiết kế thì em cần ý kiến tham khảo của nhiều người hơn nữa vì nó khò thực hiện và đắt hơn chị ạ :) (tối thiểu là scan :5k, in: 5k, làm huy hiệu :10-15k ;;) )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên