Dùng Bửu Bối Của Đôrêmon vào college!!!

Trần Anh Dũng
(TranAnhDzung)

New Member
1. Súng Thôi Miên + Cửa Thần Kì

Đến phòng của bọn admission commitee, bắn mổi đứa một phát.

2. Điện Thoại Yêu Cầu

Alô, cho Dũng đỗ vào Williams nhé ạ!

(quên, không biết nó có hiểu tiếng Việt không?)

3. Ngôi Sao Ước Muốn

Clap! Ước gì Williams accept mình ngay bây giơ! Cho mình tiền nữa.
(Cách này hơi nguy hiểm, không biết sao sẽ cho mình cái gì)

4. Hộ Chiếu Quỷ Sa Tăng

September, đáp máy bay sang. Quang minh chính đại ngang nhiên bươc vào học. Đứa nào hỏi, giơ hộ chiếu ra, bảo mày chấp nhận tao rồi mà nuốt lời à? Thích không tao sue cho cai chết cả nhà bi giừ!
 
Dũng xem ra có vẻ obsessed quá nhỉ, obsessed đến mức độ nghĩ ra những cái hay ho thế này.
Tuy nhiên thực ra nếu không vào được cái trường dở hơi Williams này thì cũng chưa phải end of the world. Tất nhiên đây là một trường rất tốt, nhưng cũng không phải là có nhiều mặt hạn chế:
Thứ nhất là Williams, cũng như phần lớn các trường LAC khác, ở những cái town rất nhỏ, khí hậu thì khắc nghiệt, cơ hội việc làm cũng như những hoạt động văn hóa xã hội khác là rất hạn chế, nếu không muốn nói là chỉ bó buộc lại trong phạm vi trường.
Thứ hai là Williams cùng với Amherst và Swat, có workload cực nặng, cái này thì chả hiểu là điều tốt hay điều xấu, nhưng nếu mà muốn học tử tế, được điểm cao thì khó mà có được social life tốt, hoặc ngược lại.
Ngoài ra thì Williams là một trường mà vẫn chưa phải là có nhiều commitment với học sinh quốc tế lắm, phần lớn học sinh ở đây vẫn rơi vào cái category là da trắng, ở New England, khá liberal. Tuy nhiên, theo như mình được biết thì Grinnell và Williams học sinh quốc tế không cảm thấy thoải mái lắm, không phải vì có ai dám phân biệt hay đại loại thế nhưng mà nhiều khi có những cái không ai nói ra nhưng ai cũng biết(hoặc cảm nhận thấy).
Các trường LAC, có lớp học ít người, nhưng cũng chính vì thế tạo sức ép lên học sinh, vì người nào không học thì sẽ thấy ngay vì các lớp đều nhỏ và có rất nhiều discussion. Ngoài ra người ta nghĩ là học ở trường nhỏ thì sẽ dễ có được nhiều leadership position, v.v, nhưng thực ra thì không phải thế, vì ở các trường top ai cũng giỏi thì cũng không dễ dàng mà trở nên nổi bật trong trường.
Tuy nhiên nói gì thì nói, vào được Williams sẽ là một điều cực kì đáng tự hào, trên thế giới này cũng không có nhiều người làm được như thế.
Best luck to you, Dũng!
 
Mặc dù rất yêu quí Midd nhà anh Đức, nhưng em thấy Willy ko phải chính xác là những gì anh nhận xét:

[Thứ nhất là Williams, cũng như phần lớn các trường LAC khác, ở những cái town rất nhỏ, khí hậu thì khắc nghiệt, cơ hội việc làm cũng như những hoạt động văn hóa xã hội khác là rất hạn chế, nếu không muốn nói là chỉ bó buộc lại trong phạm vi trường.

Em có một ông thầy, ko biết là biện minh hay là nói từ kinh nghiệm của bản thân, khi hỏi về Willy, ông ấy bảo em là chính vì cái town nhỏ, đúng hơn là chả có cái cóc khô gì, nên mọi người trong trường mới gần gũi nhau hơn, hoạt động trong trường cũng sôi nổi hơn. Hehe, tỉ lệ marry nhau sau này cũng cao (Tất nhiên ko bằng Midd nhà anh). Tuy khí hậu ko khắc nghiệt = VT chỗ anh Đức, em của ông thầy đó, năm sophomore ở Willy đêm nghe đài báo Willíamstown nhiệt độ sẽ xuống mức lạnh nhất từ năm 19xx đến lúc đó --> rủ roommate vác chăn ra ngủ ngoài trời để được ghi vào kỉ lục, hehe... Em nghĩ là đã vào trong campus rồi coi như sống trong một cái town thu nhỏ, hoạt động trong trường còn chưa tham gia hết, thì ko thể nói mặt văn hóa xã hội bị hạn chế được.


Thứ hai là Williams cùng với Amherst và Swat, có workload cực nặng, cái này thì chả hiểu là điều tốt hay điều xấu, nhưng nếu mà muốn học tử tế, được điểm cao thì khó mà có được social life tốt, hoặc ngược lại.

Cái này thì hoàn toàn phản đối. Mỗi người có khái niệm riêng về chuyện "học tử tế." Social life hay chuyện điểm cao theo em nghĩ ko quá mâu thuẫn như anh nói. Ko phải ko có người điểm cao mà ko có social life hoặc ngược lại.

Ngoài ra thì Williams là một trường mà vẫn chưa phải là có nhiều commitment với học sinh quốc tế lắm, phần lớn học sinh ở đây vẫn rơi vào cái category là da trắng, ở New England, khá liberal. Tuy nhiên, theo như mình được biết thì Grinnell và Williams học sinh quốc tế không cảm thấy thoải mái lắm, không phải vì có ai dám phân biệt hay đại loại thế nhưng mà nhiều khi có những cái không ai nói ra nhưng ai cũng biết(hoặc cảm nhận thấy).

Cái này thì em ko biết anh Đức có nhầm lẫn ko. Ko thể nói là học sinh quốc tế ko cảm thấy thoải mái được. Cái chính là ko sống trong cộng đồng của mình nên có cảm giác ây thôi, chứ ko phải tại Willy ko có nhiều commitment với học sinh quốc tế. Việc Willy chuyển sang need-blind cho cả học sinh quốc tế đã là một commitment lớn rồi.

Các trường LAC, có lớp học ít người, nhưng cũng chính vì thế tạo sức ép lên học sinh, vì người nào không học thì sẽ thấy ngay vì các lớp đều nhỏ và có rất nhiều discussion. Ngoài ra người ta nghĩ là học ở trường nhỏ thì sẽ dễ có được nhiều leadership position, v.v, nhưng thực ra thì không phải thế, vì ở các trường top ai cũng giỏi thì cũng không dễ dàng mà trở nên nổi bật trong trường.


Cái này có lẽ anh Đức viết ra từ kinh nghiệm bản thân :D
Chị Linh đâu rồi? Lên tiếng đi chứ !!!
 
Ôi giời ơi em Dũng làm chị sợ quá, obsessed quá rồi đồng chí em ơi ( Năm ngoái mình cũng chỉ đến mức bùng tiết ở NT đi chơi chứ chưa đến mức này :D).

Anh Gia Đức tuy hay bị tẩu hỏa nhập ma nhưng lần này nói đúng lắm. Các trường em apply đều là trường đỉnh cả, vào được trường nào cũng hay rồi. Cái khoản social life thì Đức nói hơi bị đúng đấy, hichic trước khi vào đây đã đầu to mắt cận, vào đây rồi càng thanh dumb potato luôn, bài thì lắm, khí hậu thì khắc nghiệt có sáng tỉnh dậy bò ra đường lạnh quá tưởng sắp gãy cả tay luôn, mắt không mở được ra, lúc đấy chỉ muốn chết luôn ( nói thật đấy). Hôm nào tuyết còn đỡ, hôm nào trời gió thì kinh dị, minh đã bé phải vừa đi vừa bám vào cái gì đấy không thì bay mất, thảm lắm, từ dorm đến phòng học đã là vượt khó rồi nói gì đến sports ( Nhưng với ai khoẻ hơn thì ko biết). Thời tiết nhiều khi ảnh hưởng đến college life nhiều lắm.
Ê nhưng cái khoản em My bảo marry classmate hấp dẫn đấy nhỉ :D, nhưng ko biết có apply cho em Dũng được ko.
Thôi em thắp hương cầu nguyện ông bà rồi, :(, trà thù bọn admission bằng vũ khí Doremon rồi, calm down không chị sợ quá :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao chị Linh lại nói thế ? hehe, em thấy chỗ chị lạnh thì ko = chỗ anh Đức... Chị Linh nhà mình ru rú trong phòng, đôi khi cắp sách sang thư viện còn kêu ca gì nữa... Rủ đi xem mấy cái basketball thì mãi mới chịu đi. Em thấy trường như thế mà còn kêu ca. Hehe, cũng giống em thui, ở đâu thì hay chê ở đấy mà :(
 
khổ quá, các cô các cậu có gì mà phải đến mức như thế này . đồng chí Dũng có cần phải đến mức thế kia không ? đếch hiểu chú đang đùa hay nửa đùa nửa thật .
Chú Đức nói chẳng sai mấy đâu, trừ mỗi chuyện là LAC ở chỗ rừng rú . Như ở cái khu 5 college này anh thấy là lý tưởng, không to quá, không bé quá, muốn chơi vừa vừa thì sang Northampton, thích ăn ngon thì đi Springfield, NY với Boston cách có một tẹo . Anh thấy thế là được chứ bảo ở giữa downtown Boston anh cũng chịu không ở được . Swat cũng thế, cách Philly có một chút, Williams thì anh chịu . Như Midd nhà chú thì có lẽ hơi buồn .
Chuyện social với lại chuyện điểm hoàn toàn có liên quan đến nhau, trừ một vài thằng cao thủ đếch nói làm gì còn thì vào mấy cái LAC này học là nặng lắm đấy, è cổ ra mà trả bài, học xong hết sức để đú luôn .
Nhà em My học trường nào nhỉ ???
 
Em học trường làng anh ạ, nên thấy Willy là đỉnh lắm rồi. Mấy người vào đấy toàn cao thủ, trả bài xong có thể tót đi chơi liền, lo gì mà ko đú được, có thích hay ko thôi.
 
khổ, các cô chú cứ quan trọng cái chuyện trường lớp quá nhỉ . Học trường nổi thì cũng tốt nhưng không phải quá đáng quá mức thế đâu, ngày xưa anh cũng học trường tier 4 thôi, cũng thấy tốt, chẳng có gì, còn thích là khác . anh hỏi em My học trường nào chẳng phải là để so sánh hay cái gì, hỏi để biết em ở đâu, thế thôi .
 
Nó học cấp 3 thì quan trọng gì trường nào hả anh?
 
Dũng mỹ ơi,có cần thiết phải thế không hả???Điểm của ấy mà không trường nào nhận thì mắt tụi admision commitee có vấn đề rồi đấy.Tớ nghĩ trường nào nhận thì nó sẽ nhận thôi,chứ cứ ngồi nhà mà thế này chỉ dọa tim nhau.Dũng mỹ mà lo thế này thì không hiểu tớ sẽ lo đến mức nào.
Tớ nghĩ vào trường nào cũng thế,kể cả trường làng hay top LAC thì mình đều phải maitain được cái GPA để giữ được aid.Vào LAC thì chắc chắn là sẽ khó hơn các trường khác rất nhiều--->2 năm đầu có thể giữ được vì ai cũng bảo 2 năm đầu không khó lắm,nhưng đến 2 năm chuyên ngành rồi thì tạch đấy.Trâu bò húc mới được C+ or B- ----->cũng khổ lắm. Thế nên tớ nghĩ vào top LAC thì sướng thất đấy,nhưng mà khổ nhiều hơn sướng thì phải
Dù sao đi nữa cũng chuc bạn Dũng may mắn.Cả nhà cầu nguyện cho tụi em qua được cái tháng này nhé,ai cũng vào được trường mình mong muốn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tran Anh Dung đã viết:
1. Súng Thôi Miên + Cửa Thần Kì

Đến phòng của bọn admission commitee, bắn mổi đứa một phát.

2. Điện Thoại Yêu Cầu

Alô, cho Dũng đỗ vào Williams nhé ạ!

(quên, không biết nó có hiểu tiếng Việt không?)

3. Ngôi Sao Ước Muốn

Clap! Ước gì Williams accept mình ngay bây giơ! Cho mình tiền nữa.
(Cách này hơi nguy hiểm, không biết sao sẽ cho mình cái gì)

4. Hộ Chiếu Quỷ Sa Tăng

September, đáp máy bay sang. Quang minh chính đại ngang nhiên bươc vào học. Đứa nào hỏi, giơ hộ chiếu ra, bảo mày chấp nhận tao rồi mà nuốt lời à? Thích không tao sue cho cai chết cả nhà bi giừ!

ôi xời ơi Dũng ơi :)) bị cuồng rùi huh? hahha...chết cười...làm gì mà cứ sồn sốn lên thế :)) yên tâm là thế nào cũng có học bổng mà...good luck :x hehhe
 
Nguyễn Đức đã viết:
Nó học cấp 3 thì quan trọng gì trường nào hả anh?

Quan trọng chứ ! hi`hi`, anh nói thể lộ hết rồi còn gì --> chán !

Dũng à, relax, take it easy, như tớ đây này, đang được nghỉ còn chán hơn, thà đi học cho xong --> hết thời gian lo nghĩ lung tung...
Mấy ngày nay tìm được biện pháp hữu hiệu nhất --> ngủ luôn đến trưa, chiều xem phim, xem xong ngủ tiếp, khỏi lo lắng gì cả :D

Nghe nói đến 15 này có kết quả mấy trường rồi nhỉ? Bạn nào có tin vui nhớ báo đấy, hic...thôi,... đi ngủ đây !!!
 
Bạn Quỳnh My có phải e.s không mà sao rảnh rỗi thế? Mà còn được ở MA hả??? E.S hình như đâu được ở State sang thế!!!???
 
Vũ Toàn đã viết:
Chú Dũng phê Đorêmon ra phết! Giống anh

Nick là Toàn béo, quả là ko sai anh ạ, he'he' (Dạo này xem ảnh thấy bơi lội nhiều quá nhể). Trước đây anh Toàn thích Chaien cơ... :D
 
Nguyễn Ngọc Vũ đã viết:
Bạn Quỳnh My có phải e.s không mà sao rảnh rỗi thế? Mà còn được ở MA hả??? E.S hình như đâu được ở State sang thế!!!???

Tớ ko phải là e.s, đang nghỉ springbreak nên rỗi rãi thế đấy :(
 
Back
Bên trên