Dân Toán 1 0508 vào đây !!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:))

Các bạn chăm chỉ quá :))

Mới về câu tí cho bõ :D

Hỏi thăm thằng Dũng tí

Chiều thứ 4 oánh à :D

Mấy h để tao còn đi cổ vũ :))
 
nguyễn thùy dương đã viết:
Lắm vợ quá
Nhưng cái lần này đẹp hơn cái lần trước nhiều
cái lần trc xấu òm ạ!!!!!!!!!!!!Dũng cứ bắt tớ công nhận bằng đc là xinh mới đau chư!!!!!!!!!!!!hix..........8-} ;;) ;;)
 
Thế thì tớ ôn cả buổi tối hôm qua rồi
nhưng mà vào đầu đc hay kô thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
VD như là phụ thuộc vào một bạn.................hì
 
nguyễn thế phong đã viết:
:))

Các bạn chăm chỉ quá :))

Mới về câu tí cho bõ :D

Hỏi thăm thằng Dũng tí

Chiều thứ 4 oánh à :D

Mấy h để tao còn đi cổ vũ :))
ấy không phải tiếp tay cho bạo lực ở đây đâu đấy!!Hư we'!!!Lại còn cổ vũ mới "sôi động" chứ8-} 8-}
 
Thôi học đi
Mai còn " Đoàn kết chứ"
...............................
................................
 
nguyễn thùy dương đã viết:
Thế thì tớ ôn cả buổi tối hôm qua rồi
nhưng mà vào đầu đc hay kô thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố
VD như là phụ thuộc vào một bạn.................hì
tối qua 2 anh chị lại buôn ah????chẹp...thế thì tớ khẳng định là ..........chẳng vào đấu đc 30% đâu!!!!!!!!hehehe
 
:))

Có j` đâu

Chắc lại mấy thằng đến chửi nhau mấy câu rồi về ý mà 8-}

Đến xem cho vui thôi :))
 
nguyễn thùy dương đã viết:
Thôi học đi
Mai còn " Đoàn kết chứ"
...............................
................................
đoàn kết thì đã tốt!!!Mà Dương!!!!Không pót bài linh tinh đâu nhé[-x [-x
 
Lê Linh Chi đã viết:
tối qua 2 anh chị lại buôn ah????chẹp...thế thì tớ khẳng định là ..........chẳng vào đấu đc 30% đâu!!!!!!!!hehehe
2 anh chị này thì tối nào mà chẳng buôn
nhưng mà có vào đầu đc hay ko còn phụ thuộc vào thái độ của cả hai bên
như tối hôm qua thì bực cả mình:(( :(( :(( :(( :((

----------

Lê Linh Chi đã viết:
đoàn kết thì đã tốt!!!Mà Dương!!!!Không pót bài linh tinh đâu nhé[-x [-x
uh
Biết rồi
rút kinh nghiệm
.................
 
Lê Linh Chi đã viết:
bực mình thế có vào đầu không?????
Cầu mong là có
mà tuần sau là tuần thi
tuần sau nữa cũng là tuần thi
ước gì cho đến ngày 17 nhỉ
lúc đấy thi xong rồi
có thể ăn ngon ngủ tốt đc
Nhưng người ta nói, ăn đc ngủ đc là tiên, thi đc hay kô thì mình vẫn là tiên mà:)) :)) :)) :)) :> :> :> :> :>
 
khiếp!!!!!!!!!để có được 1 tối 24,25 vui vẻ người ta phải trải qua 2 tuần khắc nghiệt!!!!!!có công bằng????
 
Còn hơn là trải qua 2 tuần khắc nghiệt mà ko có 2 tối 24 và 25 :D

Đằng nào chả phải thi 8-| :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tất nhiên là chuyện gì thì cũng có cái giá của nó
Mà thắc mắc làm gì cho mệt
bọn mình là tiên hết rồi còn đâu
nói chung là bây giờ chăm chú vào ôn bài đi
Hi vọng ngày mai thần linh phù hộ cho mình
cho mình qua cái thử thách sóng gió này
cho mình làm đc bài
hy vọng đc may mắn
 
tớ chỉ sợ không có hi vọng thôi!!!!!!thể nào mai cô HA trông cũng chặt lắm!!!!!!!!!Mình lại không đủ trình để tự túc chứ:(:)((
 
nói chung là cứ làm đc đến đâu thì làm
BDT này làm thì kô dễ nhưng mà nói là khó thì cũng kô khó
cái chính là chịu khó tu hành, ăn ở lương thiện
thể nào cũng đc thần linh phù hộ cho mình
hhahahahahahahahahahahahaha
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!!!!!!!Con hiền lắm!!!!!!!!!..............8-}8-}thôi con tu nhân đi học đây..........:D
 
uh
Thôi đi học đi
câu bài nhiều quá rồi đấy
nói chung là mọi người cứ ôn ở cái tập hôm nọ Tony phô tô ý
ôn ở đấy cho nó chắc
Chắc cũng chỉ toàn bài liên quan đến mấy bdt đấy thôi
 
Bọn anh mà kt tiết thầy Khải thì hay phải biết .
Kt toán bao h cũng được mở sách vở thoải mái nên chả lo học thuộc gì sất .
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên