Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Dạo này các bác chịu khó câu quá , vui thế , Tao chẳng hiểu điểm chất lượng có cái gì hay ho khiến cho bọn mày cứ sống chết vì nó thế , đứa thì mong tăng , đứa thì muốn bị trừ đi ,ko hiểu nổi !
 
to Hiếu: điểm chất lượng cũng quan trọng đấy chứ, với cả chẳng wa là để thi xem ai có điểm cao hơn thôi. Còn con Tâm thì đúng là cuồng số 13 rùi, khổ thân mày wa Tâm ạ. Sống chết vì anh 13!
 
à, quên mất, vừa gửi bài xong mới nhớ ra, hôm qua tớ bị ông Pit cho vào sổ ghi đầu bài oan uổng quá, giờ lại còn phải về viết bản kiểm điểm nữa, đau wa đi mất!!!! hik hik...
 
@Hiếu:tao ko ham điểm chất lượng :D

Tao chỉ muốn có số 13 thôi :))

Yêu 13 lắm cơ :x
 
@Tam: May` dinh so^ng' che^t' vi` anh 13 chac' ?
Die^n cuo^ng`!
 
con Tâm đúng là phát cuồng vì anh 13 rồi, hết thuốc chữa rồi Tâm ạ, bó tay, bó chân, bó toàn thân rùi! <-- câu này hay wa đi! clap !
 
@Minh Ngọc:sao mới lên mà câu kinh thế.Ít ra cũng phải như tao đây nè.Hồi đầu cũng phải viết bài ngoan ngoãn chứ!
@Tâm:13-Văn Hà chứ gì,ai chả biết.Ko ngờ mày lại sống vì thg đấy!
 
thằng này hết rúc đít con nhật minh bây giờ lại rúc đít bạn tân, mà văn hà trông phong độ lắm

Lập kỉ lục 8/10 ngày không ngủ
 
thằng Vũ câu gì mà lắm thế???????????????
KT Lý làm sao mà chết được
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên