Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Kể cái cóc gì toàn chuyện riêng tư với cả mấy thằng kia cũng biết có 1 tí thôi
Cảm ơn Chip vì đã giúp đỡ tao :)
 
cô văn có vẻ tâm lý từng trải
 
hôm nay phải mặc đồng phục rồi chán quá
thật xui xẻo khi phải tạm biệt mùa đông
 
À

Tao cũng chỉ biết có mỗi 1 chuyện :D

Cô Văn bảo thằng Hiển sở khanh :))
 
Trên này vẫn như thế , ko có gì để buôn à ? Bực nhất là vụ đổi chỗ ngày hôm nay !fasdnjklfnjkfhdaklf
 
Bao giờ thì có điểm chính thức ko biết , có ai trong này tự tin rằng mình sẽ có giải ko ? Chán thế , năm sau bỏ thi HSG 10 , 11 , sống làm gì đây ??????<??
 
ai bảo là sống chỉ để thi, nếu thế thì chắc nhiều người đã có bia tưởng niệm lâu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Sau giờ học mà Hương ko về nhà , phụ giúp phụ huynh gì cả . Tất nhiên là ko phải


sống chỉ để vì 1 cái giải nào đó , vấn đề là đối với những người chưa một lần có một


cái giải nào thì hy vọng của phụ huynh là rất lớn , nhất là phải đến năm lớp 12 mới


được thi .
 
Tao chưa có 1 cái giải nào mà đời tao vẫn đẹp :D

Mà giải thành phố chả giải quyết đc cái gì cả
 
sống để được chết một lần
 
Ừm, nói chung là bi đát, HK2 này dễ mình chả được cái gì....
Ừm, đợi thêm 5 ng` nữa, tao trừ điểm con Tâm!
 
tí nữa thì xuống trang 2 nó ở cuối trang câu để nó lên cho chắc ăn
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên