Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
********o0o***********
Trên trời có đám mây xanh.
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

********o0o***********
Hôm qua anh đến nhà em.
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng.
Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu.

********o0o***********
Trước cổng nhà thờ,anh và em...
Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem...
Giật mình Chúa bảo:này hai đứa!
Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.

********o0o***********
Học cho lắm, tắm hổng có quần thay.
Học cho hay ,tắm thay hoài cái quần cũ.

********o0o***********
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.
Học tà tà cũng ăn cà với mắm.
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng .
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm.

********o0o***********
********o0o***********
Trên trời có đám mây xanh.
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

********o0o***********
Hôm qua anh đến nhà em.
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng.
Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu.

********o0o***********
Trước cổng nhà thờ,anh và em...
Hai đứa hôn nhau,Chúa đứng xem...
Giật mình Chúa bảo:này hai đứa!
Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.

********o0o***********
Học cho lắm, tắm hổng có quần thay.
Học cho hay ,tắm thay hoài cái quần cũ.

********o0o***********
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.
Học tà tà cũng ăn cà với mắm.
Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng .
Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm.

********o0o***********
 
Truyện cho Q.Cò :))
Sau "Hơn sáu mươi năm vẫn chạy tốt, một hôm các bộ phận trong cơ thể họp dưói sự chủ toạ của bộ não để xét xem bộ phận nào xứng đáng được nghi hưu nhất. Trái tim nói:
- Tôi xứng đáng được nghỉ hưu nhất vì tôi đã phải làm việc liên tục trong suốt 70 năm qua, bơm hàng chục triệu lít máu.
Lá phổi cũng nói:
- Tôi xứng đáng được nghỉ hưu hơn vì tôi đã bơm hàng tỷ m3 ôxy.
Rồi đến gan, dạ dày, lá lách, thận, chân, tay... tất cả đều đòi nghỉ hưu với những lý do rất chính đáng. Chủ toạ toát mồ hôi chán chưa biết giải quyết ra sao. Bỗng có 1 tiếng vọng yếu ớt, thều thào như từg một nơi xa xăm, sau thẳm vọng lên:- Xin chủ toạ cho tôi nghỉ hưu, tôi ko thể làm việc được nữa.
Cả hội nghị nhìn lại, hoá ra là anh...Co` và tiếng phản đối rầm rầm:
- Anh thật là vô lý, anh làm việc muộn hơn chúng tôi đến 20 năm , lại không thường xuyên liên tục như chúng tôi mà đã đòi nghỉ hưu nghĩa là sao.
- Dạ, đúng rồi, nhưng các vị nên nhớ là tôi luôn phải làm việc ca ba trong môi trường độc hại, tôi yếu lắm rồi.
Chủ toạ dõng dạc:
- Được rồi! Chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng anh hãy đứng lên phát biểu xem nào.
- Hừ!. Nếu có thể đứng lên được tôi đã không xin nghỉ hưu.
Và cả hội nghị rầm rầm vỗ tay đồng ý 100% cho anh Cò được nghỉ hưu
 
Thôi ông ơi,đừng post mấy cái nhảm nhí linh tinh này nữa chả thằng nào thích đọc đâu,mấy cái này đầy rẫy trên mạng,đứa nào muốn tự lên đấy đọc rồi.

----------

Vũ Minh Hiển đã viết:
:)) kiếm cho tao cái ava của lục Tuyết Kì nhé quân cò :D
Thằng Rồng ngu này , lên nhamonquan thiếu quái gì :)) Mày cứ đọc hết của Kim Dung với Cổ Long đi thì cũng đủ hết hè rồi :))
Kim Dung thì tao đọc hết rồi,còn Cổ Long thì nhạt quá chẳng thèm đọc
 
:)) Thế thì còn Ưu Đàm Hoa , mà Cổ Long có mấy bộ cũng đucowj đấy , ko phải bộ nào cũng phò đâu :)) Tiêu Thập Nhất Lang với Lục tiểu Phụng đọc cũng được phết :D
 
Ưu Đàm Hoa đọc giải trí thôi,giành cho những thằng vô học như thằng Hiển đọc :))
Đọc Ngọa Long Sinh đi em,đúc Xác chết loạn giang hồ(P1)-Đàn chỉ thần công(P2),sau đấy đọc thất tuyệt ma kiếm,toàn truyện đỉnh cả đấy
 
Chán quá.Ở nhà chả có việc gì làm.Ra 92 1 mình thì thà ngồi WC đọc truyện còn hơn8-| 8-|
@Boy:lớp mình làm team bắn thử CS1.6 đi đang có giải mà/:) /:)
 
truyện vui tí lào
Máy bán tem
Một bưu điện nghĩ ra việc thu hút mọi người đến gửi thư bằng cách tạo ta một cái máy bán tem có hình một người đàn ông đang trong tư thế của adam.Người mua tem sẽ bỏ tiền vào mồm người đàn ông. và giật "cái đó"của ông ta thì sẽ mua đc tem.
Quả nhiên chị em đổ xô đi mua tem,ai cũng muốn giật thử 1 cái.Một lần nọ có 1 anh chàng tò mò cũng ra mua tem,nhưng vì giạt mạnh quá "cái cần máy"bị rơi ra!Sợ hãi anh ta bèn cởi hết đồ và đứng thế vào chỗ của cái máy.!Lúc sau có một cô gái xinh đẹp đi đến để mua tem.Sau một hồi giật cái cần cô ta lẩm bẩm:"quái máy bán tem hôm nay lại chuyển sang bán hồ"
 
:)) vô học ah ? cũng bt thôi , chuyện của Ưu Đàm Hoa hợp với anh rồng hơn mấy ông kia :)) Cứ đọc thì biết , mấy bộ của Ngọa Long sinh tao cũng đọc rồi , ko hay bằng của Cổ Long :D
 
Thế không có ai chịu lập team CS với tao à.Thằng Rồng trong năm máu 1/2life lắm mà.Giờ lại đi Bnet War3 mới đau chứ.Mình chán nó bắt đầu máu :(
 
Lên battle net đánh toàn bị chửi là gà mới khổ chứ :(( :(( Công nhận truyện Ư Đàm Hoa chán thật,cốt truyện thì hay mà sao lão viết chán thế :)) :))
@Như Ý:mày có biết bắn 1.6 quái đâu mà đòi rủ ai
 
HEhehehe.Rồng lên làm mỏ chăn $ cho bọn nó thôi.Tinh vi quá Rồng bắn 5k/mạng không
 
Truyện tiếp nào :D
Điều kì diệu
Trên bãi biển hoang vắng,một nhà sư đi qua nổi hứng bèn cởi hết đồ nhảy xuống tắm!Bất chợt một cô gái cũng đang trong tư thế eva xuất hiện!Xui thay cô ta là cảnh sát và dù ko mặc gì vẫn mang theo súng.Tiến lại gần nhà sư cô gái hét to:
-Tên dê cụ,giơ tay lên và bước lên bờ ko tao bắn
Nhà sư sợ hãi cun cút làm theo.Khi nước chỉ còn ngập đến thắt lưng,nhà sư bối rối ko biết làm sao mà cô gái lại cứ hối thúc.May thay ông nhìn thấy một chiếc mũ cối trôi bồng bềnh bèn nhặt lấy che cái chỗ cần che.
Cô gái lại quát:
-Giơ tay trái lên
Giữ mũ bằng tay phải nhà sư giơ tay trái lên
-Giơ tay phải lên
Giữ mũ bằng tay trái,nhà sư lại giơ tay phải lên
-Bây giờ giơ cả hai tay lên
Và điều kì diệu xảy ra,mũ cối không rơi.
 
bọn mày post dài thế, ngại đọc quá. Mà đi biển thì tao chịu rồi, 100% là ko đc đi ><
 
Hic không đi biển thì đi núi chắc.Đi núi lần trước rồi.Lần này phải đi biển chứ.Nóng quá không chịu được , đi sớm đi cho em nhờ với..........
 
bố mẹ Vân Anh giữ hàng cho con gái
dù con gãi ko có hàng...
 
ĐI biển cho nó mát mẻ,đi núi leo khổ bỏ xừ,Quân cò post bài kiểu này chắc muốn lập kỷ lục khóa 3 nick 1 lúc hả :)) :))
 
Mày nói thế Nghĩa lên san = nhà mày đóa. :)) .Mà kể cũng có phần đúng Tinh tinh thì ai dám dây vào :))
 
Muốn đi đâu thì tập họp ý kiến sớm đi, ko lại hết hè bây h, mà bọn mình nói chung vẫn còn phải đi học thêm nữa chứ, có phải lúc nào cũng rảnh rỗi đâu, nên xem lúc nào bọn nó đc nghỉ nhiều nhất, tao nghĩ là khoảng tháng 7.
Mà con gái lớp mình ko bít có kế hoạch j` cho giao lưu ko đấy, hay là lại nản rồi? Còn nếu có thì hè này nghĩ kế hoạch đi ko vào năm ko còn thời gian đâu!
@ VA: mày ngại đọc mấy bài của bọn con trai cũng tốt, đừng đọc thì hơn mày ah, toàn truyện vớ vẩn, đọc mà thấy ghê, ơ nhg thỉnh thoảng cũng buồn cười lắm:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên