Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nay ở nhà bùi,mai sang nhà bùi tiếp.
nghe con hương bảo là có 20 đứa đi,9h đến(ko hỉu là 9h tập trung hay là 9h sang nhà bùi)
Với cả lớp mình cóc có xe,lóc cóc xe đạp sang đấy mệt lắm đi bus đi :D
 
Con Ngân nó bảo 9h đến trường còn đi đâu thì chưa rõ
 
tình hình là giờ này tao chưa ngủ,sáng đứa nào ol đọc dc,ra trường ko thấy tao thì gọi tao nhé hihi
 
Lê Ngọc Giang đã viết:
Mùng 5 bọn mày định đi ăn uống ah? hu hu tao phải ở nhà :(( đời buồn :((
Bon chen tí!!Mẹ ơi sao mùng 4 ko đi với lớp cũ????Mừng tuổi con đi, bảo cả bố Cường và con Hạnh nữa:D:D:D:D
 
oai hôm nay vui phết nhỉ,bùi bệt rồi đang ngủ ở nhà tao :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ặc ặc tình hình là chiều nay 5h em mới lóp ngóp từ quê bò ra , nên ko đi được , Hôm nay đông ko?
 
Thằng này ở đâu ra thế nhỉ...................nhoi thế.................biến................chẳng hiểu mày định viết gì nữa.............lần sau đừng post lung tung nhé
 
Có ai hiểu gì bài Lý hôm trước ko.......giảng lại.......để hậu tạ em xin giơ tay vào giờ Lý hôm nay.......
 
tao đèo nó chứ nó đèo nổi ai :))
hôm qua vui vãi đái lần đầu tiên say bét nhè như thế
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên