Dân Hóa 2 (04-07) <<< Zô nào!!!!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ặc,tính đem thịt chó đến lớp mời ông Toán nhậu hả

----------

chiều Quân cò mang máy ảnh đi làm pô ăn Tất niên 2 tiết cuối nhé , không liên hoan cả lớp thì 2 bàn bọn mình chiến, hehe có bánh kẹo với bỏng là okie
Ăn mảnh là không xong đâu đó
 
Lê Thanh Tuấn đã viết:
Ặc,tính đem thịt chó đến lớp mời ông Toán nhậu hả

----------

Ăn mảnh là không xong đâu đó

Bọn mày cứ ăn đi, ăn sớm 1 chút rồi còn đi tất niên Half - life chứ
:)) :))
Con gái thích thì cứ đi :D
 
Viết thử bài chỉnh đồng hồ cái :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi, tao đi ăn cơm đây
Chiều nay lấy sức tất niên chứ :D
 
Chó,thế mà là post à,post phải post cái gì ý nghĩa như tao nè

----------

Thui,đói rùi,tao cũng đi ăn cơm lấy sức tất niên đây :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bó tay .com
Thua luôn, bài này của tao là có ý nghĩa nhất :))
 
mie. vừa đi thịt chó về,tiền trả nợ con Tân hết sạch hehe
 
phù,giờ mới mò đc về đến nhà><.
Đi hội chợ cũng vui fết,ko có tiền cả lũ chỉ nhằm chỗ có ăn thử mà xông đến.Khổ thân con Heo với con Hạnh bị mắng.

----------

Lê Minh Quân đã viết:
mie. vừa đi thịt chó về,tiền trả nợ con Tân hết sạch hehe
thg này đểu thế
 
Bọn mày đừng nói đến thịt chó nữa,tao chưa ăn cơm đâu,đói lắm rùi:(( :(( :((

----------

Ai post gì tiếp đi để em còn post nữa nào
 
Lê Thanh Tuấn đã viết:
Bọn mày đừng nói đến thịt chó nữa,tao chưa ăn cơm đâu,đói lắm rùi:(( :(( :((

----------

Ai post gì tiếp đi để em còn post nữa nào
Anh post tiếp cho em nè
Thịt chó thì ngon thật nhưng mà mình đi chơi vẫn có chó đi cùng mà lo làm gì hả anh Rồng
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên