Lê Sơn
(leson2403)
Điều hành viên
Cả phần Hành lanh học đường có vẻ bị bỏ rơi hết, không biết các phần khác thì như thế nào.
Lần đầu tiên biết đến HAO là hè lớp 9 lên 10, khi có kết quả thi tốt nghiệp và biết là mình được vào Ams. Tớ không học Ams từ hồi cấp 2 (dù cũng có thi và tự hào được 19/40, vâng, học sinh sao sáng đất Hà thành) nên có lẽ cũng không gắn bó với trường như một số bạn khác. Hồi năm học mới bắt đầu, không quen ai cả, ngoại trừ nhiều lắm là 5, 6 đứa bạn ở cùng trường hoặc cùng lớp học thêm. Cái forum ọp ẹp, web chưa nổi 2.0 này, cũng đã giúp mình phần nào làm quen được với bạn bè cùng trường, cùng lớp. Nói gì thì nói, trên Facebook muốn nói chuyện với ai thì còn phải "Add friends", đấy là chưa kể chặn lên chặn xuống. Post trên cái forum này cảm giác thân mật hơn.
Hồi lớp 10, mình nhớ là mình bộp chộp hơn nhiều, hay ăn nói thiếu suy nghĩ. Có lẽ trong khoảng thời gian trên này cũng đã làm phật lòng vô số người, một số mình biết, một số sau này mình mới biết, một số mình còn quá vô tâm, không để ý tới. Cho mình gửi lời xin lỗi.
Còn nhiều lắm là 4 tháng nữa là hết năm học lớp 12, tức là hết cấp 3. Hết cái danh hiệu "học sinh". Hết cái thời được ngồi trong lớp rỉ tai nhau nói xấu ông thầy bà cô hôm nay sao dạy chán thế (con nói đùa thế thôi, con quý thầy cô lắm, đừng ghét con :3), được nghỉ mấy ngày 1/5, được lì xì, được làm trẻ con. Với mấy bạn du học, đây còn là cái Tết cuối cùng trước 4 năm xa nhà. Nghe to tát nhỉ. Lớn hết rồi đấy. Chẳng mấy chốc là sẽ ra trường, sẽ đi làm, sẽ cưới xin, có con cái. 1/4 cuộc đời người sắp tới hồi kết thúc.
Cũng chẳng còn gì để nói thêm cả. Dù gì thì vẫn còn 4 tháng nữa, hãy tận hưởng nó một cách vô tư và thoải mái. Chuyện tương lai là chuyện của tương lai, bây giờ lo lắng làm gì, nhỉ.
Thôi, đi làm toán đi, mai lại 0 điểm bây giờ.
EDIT: Và có vẻ đã được 0 điểm toán thật. Hì.
Lần đầu tiên biết đến HAO là hè lớp 9 lên 10, khi có kết quả thi tốt nghiệp và biết là mình được vào Ams. Tớ không học Ams từ hồi cấp 2 (dù cũng có thi và tự hào được 19/40, vâng, học sinh sao sáng đất Hà thành) nên có lẽ cũng không gắn bó với trường như một số bạn khác. Hồi năm học mới bắt đầu, không quen ai cả, ngoại trừ nhiều lắm là 5, 6 đứa bạn ở cùng trường hoặc cùng lớp học thêm. Cái forum ọp ẹp, web chưa nổi 2.0 này, cũng đã giúp mình phần nào làm quen được với bạn bè cùng trường, cùng lớp. Nói gì thì nói, trên Facebook muốn nói chuyện với ai thì còn phải "Add friends", đấy là chưa kể chặn lên chặn xuống. Post trên cái forum này cảm giác thân mật hơn.
Hồi lớp 10, mình nhớ là mình bộp chộp hơn nhiều, hay ăn nói thiếu suy nghĩ. Có lẽ trong khoảng thời gian trên này cũng đã làm phật lòng vô số người, một số mình biết, một số sau này mình mới biết, một số mình còn quá vô tâm, không để ý tới. Cho mình gửi lời xin lỗi.
Còn nhiều lắm là 4 tháng nữa là hết năm học lớp 12, tức là hết cấp 3. Hết cái danh hiệu "học sinh". Hết cái thời được ngồi trong lớp rỉ tai nhau nói xấu ông thầy bà cô hôm nay sao dạy chán thế (con nói đùa thế thôi, con quý thầy cô lắm, đừng ghét con :3), được nghỉ mấy ngày 1/5, được lì xì, được làm trẻ con. Với mấy bạn du học, đây còn là cái Tết cuối cùng trước 4 năm xa nhà. Nghe to tát nhỉ. Lớn hết rồi đấy. Chẳng mấy chốc là sẽ ra trường, sẽ đi làm, sẽ cưới xin, có con cái. 1/4 cuộc đời người sắp tới hồi kết thúc.
Cũng chẳng còn gì để nói thêm cả. Dù gì thì vẫn còn 4 tháng nữa, hãy tận hưởng nó một cách vô tư và thoải mái. Chuyện tương lai là chuyện của tương lai, bây giờ lo lắng làm gì, nhỉ.
Thôi, đi làm toán đi, mai lại 0 điểm bây giờ.
EDIT: Và có vẻ đã được 0 điểm toán thật. Hì.
Chỉnh sửa lần cuối: