COUPLES TIÊU ĐIỂM

hehe...nhìn mặt bác Khải có dáng chụp trộm lắm :p
 
knivaanhchixichdu.jpg


Boi tiêu điểm gơn tiêu điểm :p
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
knivaanhchixichdu.jpg


Boi tiêu điểm gơn tiêu điểm :p

he, đây đúng là pic tiêu điểm của tuần roài, mọi người thử đoán xem cái tay trái của chú Chi đang làm động tác gì? Hình như cánh tay này làm em Tâm Giao hơi sợ đâm ra khép nép sợ sệt :D
 
:))
bác Chi kể gặp em nào xong em nấy bỏ chạy
chị giao kiểu này chắc sợ quá k0 chạy nổi rồi
:))
 
Chi: tay trái đang đẩy đẩy gạ gạ vào người em Giao: em ơi cho anh khoác vai nhé
Giao: óa ko, đừng sờ vào người em :-& :D
 
khổ quá...nghe các bác tả mà bạn Chi tiêu điểm trở thành tên khả ố rồi...B-)
Dù sao cũng là anh trai em...có hơi xấu tính 1 tý nhưng lại nhút nhát...các bác nói thế anh trai em lại về khóc thút thít với mẹ là ko dỗ được đâu :p
<anh Chi: chỉ đùa thôi mà :p>

@ bác Khải: bác ơi...tình hình là thế đã đủ chưa bác ???
 
ảnh hôm đấy bác nào chụp nhờ?

Mà xích đu có cái Tâm Giao ngồi với anh tú béo đẹp hơn nhiều;;)
 
Thái Minh Hoàng Hà đã viết:
Thích tiêu điểm không?
Có tiêu điểm này!!!
Vừa mới ra lò luôn :D

more-mivan1.jpg

more-mivan2.jpg
hinh` như vẫn còn thiếu 1 anh? , M Vân chụp với cả ai nữa ý , hic , hôm qua em đi , chen suýt bẹp ruột :D
 
@tú béo: cái gì cũng fai từ từ...ảnh của anh với Giao tất nhiên sẽ có mặt :p
:( nhưng em chưa hỏi nó mà up lên...nó về nó ấy em chết :|
 
Sao trông anh Chi mặt mày căng thẳng thế :)) :biggrin:
Hôm qua mình chụp hộ anh Khải với Vukasim cuối cùng chính mình chả được kiểu nào, buồn như con chuồn chuồn :( đã thế lại còn mải ngồi ở sân bóng rổ quên ko vào xem màn thời trang :(
 
anh Hà ngồi sân bóng rổ làm gì thế;;)

nghe nói hôm qua đông lắm:-B các bác nhà mình về có bị thương tích gì không?:D
 
Khải chụp ảnh với ai mà tối đen thế, chả nhìn thấy gì cả
 
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
hehe có em gái thế này thì chết người :D
mà hôm trước đang định hỏi thăm bạn Vân có cần nhờ người trông hộ ko :D ( em í ở đây hay cũng té sang pháp rồi, sang pháp thì khỏi cần nhờ trông hộ nhỉ :D )
Thằng Khải ăn nói linh tinh rồi nha. Láo quá láo quá. Ko được rồi. Ko xóa thì cứ để đấy đi, nhưng mà trông hộ thì ko ổn à nha. Tao về tao thi** mày luôn :))
 
Chắc em gái kia sợ cái uy của anh portnoy đấy ...hehe, trông cái mặt hình sự đậm chất đàn ông thế kia cơ mà ...ko sợ mới là lạ :D

Bàn về 2 cái pic của anh Khải một tí nhé , nếu ai để ý thì có một điều thú vị nho nhỏ thế này :
Ảnh 1 : người con gái cười mỉm , mắt lúng liếng nhìn anh KHẢI. "anh ơi , họ
chụp mình kìa.." , và anh Khải như muốn nói "uh , cười tươi lên
em,như anh đây này bebeeeee " :)) ..
Ảnh 2 : Anh Khải lại nhìn lại với anh mắt đầy trìu mến "em ơi , họ chụp tiếp
kìa"..."Vâng , cười di anh ..." :))
Ôi những bức ảnh biết nói ...hehe
Người được chụp cũng hay , mà người chụp cũng tài,Ngưỡng mộ quá !

p/s : Đùa chứ buổi tối ko nhìn rõ mặt, trông anh KHẢI đẹp trai lắm ... :)) GG,GL !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngo tuan Viet đã viết:
Đùa chứ buổi tối ko nhìn rõ mặt, trông anh KHẢI đẹp trai lắm ... :)) GG,GL !
Em Việt này nói chí lý quá. Đúng la trời tối ko nhìn rõ nên trông mày đẹp trai thật. hahhaha :)) =))
 
hay,con hương bình hay hơn anh Khải, nhân tiện nói về chiếc khóa quần, có chiện này hay lém nhưng chưa đủ trình nên ko pót ở Vc:
Hôm đấy chính xác là sau khi thi Toán học kì 1, em và bọn bạn đang tung tăng thì em phát hiện ra là có một chị đứng gganf đấy chưa kéo khóa quần=> ko biêt phải làm gì: nói cho chị ý thì thể nào cũng bị bảo sao lai soi vào chỗ ấy còn ko baỏt thì thương ko chịu dc=> cuối cùng quyết địnhk là............ko bảo gì cả
 
Back
Bên trên