Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ơ ! Mai rùi đấy ! Nhắn với MS mở quà tại chỗ nha :)):)):))
Trung thu cả bọn lại đi nữa ah! Trung thu tặng quà nhau nha! :D
 
Trung Thu năm nay chúng mày không mời tao...*khóc* ... tao biết mà... tình nghĩa chỉ đến thế thôi... ôi thời oanh liệt nay còn đâu... Nhớ trung thu năm ngoái không? ĐI ăn xôi thì phải!?
 
Trung thu năm ngoái đi ăn xôi ah ! Tao tưởng đấy là Noel chứ nhỉ! :D
 
Trung thu năm ngoái là đến nhà Ngọc Anh đú đởn xong rùi đi lượn phố tìm chỗ ăn chơi mỗi tội ko có :)) Xôi là xôi thía nào?? :-s
 
ko có :)) là thế nào hả cô! Sao mà cháu chả nhớ rì nhỉ :D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
ko có :)) là thế nào hả cô! Sao mà cháu chả nhớ rì nhỉ :D
Tuc la di ti`m cho an ma` ko co' y :-s
Sau cuoi cu`ng lai phai di an o cai cho chet tiet gi` gi` day ma` :D Hi`nh nhu o gan cho xoi Yen thi phai ;)
 
Chẹp........hôm vừa rùi tao với PA ngồi net....tự dưng tìm được 1 quả bói về cung sinh của tao (Bạch Dương) quẩy vô cùng!!!!!! :))
Mặc dù vãi dài nhưng mà tao với PA cũng cố đọc hết......đúng vô cùng!!!!!!!!
Tao sẽ lược bớt vài cái lằng nhằng đi và post vào cho cả nhóm mình đọc xem có gật gù ko nhá!!!!!!!! (Bỏ tí thời gian ra đọc đê,đúng vãi :D)
 
Dương Cưu (Aries – Con Cừu Đực, 21/3 - 20/4)


Trong tính cách Dương Cưu không có một dấu hiệu nhỏ của sự láu cá. Và nó cứ như thế trong cả cuộc đời - cả tin, lầm lỡ, rồi lại cả tin lần nữa. Mọi giận buồn sẽ quên đi trong chốc lát nếu nó được ai đó an ủi, vỗ về.
(cái này nói quá đúng về bản chất của tao :)) )

Đặc điểm để nhận dạng DC:
Màu tóc khi ở dưới ánh sáng mặt trời thường hơi hoe nhạt; mặt và đầu hay có nốt ruồi, hoặc vết sẹo.Con Cừu có khung xương nhỏ và chắc, khi đi, hay đổ người về phía trước, như thể đang bay. Không thể nói Dương Cưu có một dáng người kiều diễm mặc dù sự khéo léo của nó để thoát khỏi những tình thế gay go rất hay gây khó khăn cho những kẻ xem thường nó.
(cái này tả lại bảo ko đúng đi B-) )

Con Cừu không run sợ khi phải đối mặt kể cả khủng long, nhưng lại không chịu được đau đớn về thể xác. Hoàn toàn không phải kẻ hèn nhát, nhưng người này rất nhạy cảm với những vết thương, đau đớn dù nhỏ nhất. Các bác sĩ răng thực sự là kẻ thù của Con Cừu.

(Tao căm thù bác sĩ răng :(( Ghét vãi hàng :(( )

Dương Cưu hay bị những vết thương nhỏ, đứt tay, bỏng, có lúc sa vào chuyện phiêu lưu ẩu đả. Bệnh thường gặp ở người sinh cuối tháng 3 - nửa đầu tháng 4 là các chứng đau đầu, thận, xương khớp, và đặc biệt là hay cảm cúm. Dương Cưu nên quan tâm giữ sức khoẻ, thường xuyên khám nha khoa, kiểm tra mắt, ăn uống đúng mực, không để lạnh đầu.Nhìn chung Con Cừu có một cơ thể rắn chắc và dẻo dai nếu nó không đam mê làm gì vô độ, điều mà đáng tiếc là Con Cừu thường phạm phải.

Nhờ có một cơ thể khoẻ mạnh, Con Cừu có khả năng bình phục trong những điều kiện mà những người khác lẽ ra đã chết từ lâu. Nguyên nhân chính khiến Con Cừu có thể bị bệnh nặng là tính bướng bỉnh, không chịu tuân theo lời khuyên đúng đắn của người khác. Đáng tiếc là thái độ như vậy với sức khoẻ rất điển hình ở Dương Cưu. Thống kê cho thấy những người sinh cung này hầu như hoàn toàn không có thiên hướng tới chất ma tuý.

Bản tính chân thật, Dương Cưu không có khả năng làm những tiểu xảo xã giao. Người này thường phải mất một nửa cuộc đời để học được phép giao tiếp tối thiểu.

Trong con người Dương Cưu có sự chung sống kỳ lạ của hiện thực và lý tưởng.Hiếm ai lãng mạn, thơ mộng và tin tưởng vào những điều kỳ diệu đến như thế. Những người được sự quản chiếu của sao Hoả hoàn toàn không có khả năng thừa nhận thất bại, kể cả khi nó đã quá rõ ràng. Họ tin vào một kết cục có hậu – dù trong tình yêu hay trong trận đấu bóng đá. Vốn là những đấu thủ có năng khiếu, Dương Cưu trong các cuộc chơi thường chỉ dựa vào sức mình. Họ luôn muốn tự mình giành lấy chiến thắng. Điều đó giải thích tại sao bạn hầu như không gặp Dương Cưu trong vai trò kẻ ăn xin, hay trong danh sách trợ cấp khó khăn.

Mặc dù dễ giành được thiện cảm của người khác, điều mà đối với sự nghiệp chính trị là rất quan trọng, rất ít Dương Cưu trở thành chính khách giỏi. Với một Dương Cưu điển hình, chính trường không phải là chỗ tốt nhất để thể hiện thế mạnh. Trước hết là vì Dương Cưu không mạnh về kinh doanh. Thứ nữa là vì người này không biết kiềm chế trong phát ngôn, căm thù mọi sự hạn chế và giả tạo.

Kim loại hợp với Dương Cưu là sắt

Dương Cưu lại là một trong những cung hào phóng và rộng lượng nhất của Hoàng đạo. Trong con người này không có sự tàn nhẫn. Dương Cưu vui lòng chia sẻ tất cả báu vật của mình cho người khác với niềm tin rằng những gì đã chi tiêu ra sẽ quay trả lại gấp bội phần. Mang đến niềm vui cho mọi người – đó là một trong những mục đích chính của Dương Cưu. Người này chân thành tin chắc rằng cuộc sống chứa đầy những diệu kỳ, và người này sung sướng được chia sẻ những điều tuyệt vời đó.

Có một thực tế đáng ngạc nhiên là người thuộc cung mệnh này thường mang lại sự giàu có không phải cho bản thân mà cho người khác. Đa số họ cả đời không có một mái ấm riêng, mà chỉ thuê nhà hay căn hộ làm nơi cư ngụ.

-Danh nhân sinh cung Dương Cưu:

Hans Christian Andersen, Johann Sebastian Bach,Mariah Carey, Charlie Chaplin, Eric Clapton,Celine Dion, Hoàng Hậu Elizabeth II, Vincent Van Gogh, Elton John....
 
Haha , nghe mới khổ đâu làm sao ! Xem nhóm mình có đứa nào có cung này nữa ko nha ! :D.
Khoái nhất là đoạn ko liên quan tới ma túy và có 1 cơ thể rắn chắc ==> hay thật đấy :)).
Tình hình là đến sinh nhật Yến năm tới cháu sẽ tặng cô 1 cái vòng cổ bằng sắt ! :))

Hôm trước chơi bóng nước vãi hay ! Hôm nào có dịp cả nhóm đến nhà thằng Chim lần nữa chơi đi ! Hôm đấy về nhà ngâm nước nóng 30' chứ ko chắc cảm ! :))
 
Hô hô , bài trên là của ỐC nhá ! :D
 
Hix,hôm post cái bài đấy thì tao có việc phải về giữa chừng nên mới có chỗ đen chỗ đỏ thía chứ :((
Nhưng mà đọc quẩy nhỉ :D
Thỉnh thoảng tao sẽ up bài phán về cung sinh của mỗi đứa trong nhóm mình lên đây đọc cho vui :D
Tao thấy cái cung của tao nói đúng nhiều lém :)
 
Oh my God , tự nhiên rỗi rãi đi đọc lại cái topic này 1 lát ! :(. Thấy nhớ mọi người quá , nhớ Nguyệt đùi , Trí và cả những đứa đang ở đây nữa. :(. Chẳng bao h có lại được những chiện vui vẻ đã có với tất cả chúng mày nữa, chẳng bao h có những cuộc xôm tụ cả bọn ở nhà Nát vào Noel, ở nhà CHim vào dịp hè hay là ở nhà Long sex mà chơi úp sọt . Tao ko nói chúng mày đều tự bit quan hệ nhiều đứa trong nhóm đã khác đi khá nhiều nên chắc chắn là ko còn tìm thấy mấy cái vui vẻ nhất ở mỗi đứa nhưng tao vẫn mong khi có dịp , tất cả vẫn cố gắng đi chơi với nhau , cố gắng tìm lại mấy cái hay ho mà chúng ta đã từng có ! :). Ko thay đổi được những chiện đã qua nhưng vẫn có thể nhìn lại chúng bằng con mắt khách quan được mà. Chắc chắn rằng điều tao mong muốn có lại như cũ nhất là tình bạn tốt đẹp giữa tao và... sẽ trở lại cũng như của nó với thằng mà bọn mình vẫn hay gọi là thằng heo.
Ui , thỉnh thoảng vẫn cứ như thế này , nhớ mấy cái đã trở nên quen thuộc 1 thời như đi về cùng nhau ăn bánh trôi tàu hay là chân gà nướng. Bi h thỉnh thoảng vẫn còn vài lần đi ăn chân gà nhưng mà thiếu chúng mày tao cứ thấy nhớ nhớ í ! Tao cũng chả nghĩ năm vừa rùi nhiều chiện xảy ra nhưng cũng nhiều kỉ niệm đẹp đến thế ! Chắc chắn là cả năm cấp 3 tao sẽ ko có những cái rì khác đẹp bằng năm lớp 11 vửa rùi đâu! Tao mong bọn mày cũng coi quãng thời gian đó là 1 trong những kỉ niệm đẹp nhất của chúng mày và luôn nhớ tới nó ! :)
Cuối cùng là tao chúc tất cả chúng mày cũng như tao đạt được những điều đang theo đuổi , vào được trường ĐH chúng mày đã chọn hoặc đi đâu đấy...:(. Sự thật tao đã mong là đến hết lớp 12 trong nhóm mình sẽ ko có đứa nào nữa đi cả , để thi Đh xong rùi bọn mình còn có thể đi chơi với nhau nhiều lần nữa , để bọn mình cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm đã có cũng như có thêm nhiều kỉ niệm mới đẹp đẽ hơn nữa nhưng chắc điều này khó có thể đuợc thực hiện. Tao hi vọng tất cả chúng mày cũng có cùng suy nghĩ như nhau và cố gắng đạt đựoc mục đích của mình , để lại có ngày bọn mình đi bên nhau như trước đây! :).
Tao mong cả nhóm đều đọc bài post này của tao ! :)
 
Hehe,có mỗi tao đọc thui con cháu ạ :))

Đùa chứ cái mày viết ở trên là điều hầu hết đứa nào trong nhóm mình cũng mún (đứa nào ko mún thì tao ko bít nên cứ vít là hầu hết :D) có điều chả ai vít ra thui!!! :(
Mong lắm!!!!!!!!!! :(
Chả biết có được bằng 1/2 như trước ko ý chứ!!!!!!!! :(
 
Yep ! Hôm qua lúc đọc lại thấy có chuyện này hay lắm ! Đoc khoảng 20 trang đầu thấy có hàng tỉ chuyện viết trong đấy nội dung khác nhau nhưng nhìn ra có khi chưa đầy 1 tuần . Hồi đấy chúng mình viết nhiều thật !Trong 1 ngày có khi viết ca cả đống thứ đọc mỏi cả mắt! Thế mà từ khoảng 20 trang sau đến bi h có khi là từ hồi tháng 1 đến bi h toàn những cái vớ vẩn .:)). Ko thể ngờ được cái thời gian mình đi về với nhau tưởng dài mà có khi chưa đựoc 3 tháng ấy chứ, trong khi từ sau đấy đến hiện tại thì vãi cả nhanh và chả có môc rì !
Năm ngoái nhìu chuyện + nhiều kỉ niệm thật ! Mình là người trong cuộc đọc lại thấy sướng thật í ! :D
 
Trời ạ,cái chữ ký của HAO mới okie được 2 hôm đã lại down rùi /:)
Như điên ý!!!!!!

Còn cái thời gian mình đi về với nhau thì thực chất cũng chỉ từ nhiều nhất là từ hồi tháng 10 đến hết tháng 12 mừ :D
Sau đấy bắt đầu thưa dần rùi ít hẳn!!! Các bài post trên này cũng thía :(
Có lẽ từ khi con đấy quyết định chấm dứt với heo gầy thì cũng ít chuyện để nói hơn :D
 
Công nhận là những chuyện về thằng heo nhiều người quan tâm + dính dáng thật ! Nhất là có 1 đứa thik nó 5 năm nói nhìu , sến nhìu nữa chứ !2 đứa còn lại thì cũng thuộc dạng sến củ + nói nhìu rứa nên cũng nhìu thứ ! Có điều khi đọc lại thấy vẫn hay chứ ko bị nhàm chán , ko kể tất cả cảm giác + kỉ niệm có khi còn tràn về làm mình thấy mình đang ở thời điểm đó nữa ấy chứ:)
Đọc lại những cái ngu ngốc mình viết thì đúng là phải xin lỗi Long sex nhìu nhất ! :D. Hồi đấy đang trong giai đoạn ... nên lời lẽ + suy nghĩ chả được chín chắn ==> chắc làm nó bực mình , khó chịu nhiều và chắc cũng có phần thất vọng:)). Xin lỗi mày + nói là tao rất iu mày ! :)
Đọc lại cũng thấy iu Yến nhiều lắm ! :p. Cái hồi suốt ngày dính đít vào nhau mà nói đủ thứ cũng được 1 năm chứ chẳng ít! CŨng chuyển đối tượng này sang đối tượng khác ( ở cả 2 cô cháu) nhưng cái hồi vui nhất chắc vẫn là cháu nói về QL còn cô là heo. :D.Oh , my passing last summer! :). Kể cả khi cháu chuyển đối tượng thì cũng vẫn vui vì có nhìu kỉ niệm hơn dù buồn nhìu hơn :D. Có mỗi lúc Yến chuyển đối tượng và là bf của hiện tại thì nhạt nhòa we' :)). Dù rì thì vẫn phả nói là cháu luôn nhớ + cám ơn cô vì tất cả những gì cô cháu mình cùng trải qua. Iu cô nhìu , thật đấy ! :D
Quân - ông anh cho em những lời khuyên bổ ích + tận tình giúp đỡ, PA - 1 thời thân thân , nói chuyện về QL như đúng rùi , Nat ,Chim , Thắng ,... và tất cả nhóm mình tao đều rất wi' ! :).Hi vọng còn những lần đi chơi khác với chúng mày nữa :D
 
Nhiệt liệt huởng ứng :D Hix tháng 11 tao phải thi SAT nữa nên chắc từ giờ đến lúc đó ít dịp đi chơi hơn ( mà mình cũng nên biết thân biết phận với pama :D ) Nhưng có gì đi đâu cứ báo để còn sắp xếp :mrgreen:
 
Hehe,chả bít sắp tới sẽ đi được đâu nhỉ :D
Được ngày mai nghỉ thì lại bị ảnh hưởng của bão nên cũng khó đi chơi lém :(
Chả hiểu cái dịp ngày hội hóa học sắp tới sẽ thía nào nhỉ :D

Mà Nguyệt Đùi vừa up 1 loạt ảnh mới lên ringo...rất đẹp :) Đứa nào mún xem thì bảo tao nhé :)

@Ốc:hix,tự dưng thấy con cháu viết thía này làm cô mày cảm động quá :(( Đúng là có quá nhiều kỉ niệm giữa cô và mày nhỉ :) Hi vọng thời gian sau này vẫn sẽ còn những kỉ niệm đẹp ko kém mặc dù dạo này đã nhạt nhòa nhiều do mọi chuyện đều đã thay đổi,cả lũ đều thay đổi ........ :D Hix,cô mong có dịp đi chơi như hồi trước quá :((
 
Tối qua lúc ở nhà cũng đã có suy nghĩ là rủ cả bọn đi chơi nhưng sợ trời bão nên thôi. Thật ra là tao cũng vẫn muốn rủ cả bọn đến nhà đứa nào đấy nhưng chả bit đến nhà đứa nào bi h ( nghĩ về nhà Long sex đầu tiên nhưng chả gọi vì sợ bố mẹ nó:p). Đến hôm nay thì mới thấy nhà mình là hay nhất vì chả có ai ở nhà , trong khi tao cũng rú rú ở nhà cả sáng đến là buồn! :((

Hay là hôm dạ hội hóa học cả bọn xin đi cả ngày đựoc ko nhỉ? Hôm đấy chắc phụ huynh ko quá khó đâu:D. Tao định là đi chơi xong rùi đến trường xem DHHH sau nhưng chỉ sợ mấy đứa hóa 2 như Yến , Thắng, CHim phải ở trường để chuẩn bị thôi. Cùng lắm thì đến hội trường đi cả ngày cũng đựoc.:D
 
:)) :)) :))
Làm gì có bố mẹ nào chịu cho mày đi từ sáng cho đến 11-12h đêm hả con cháu :))
NH3 có khi phải 10h hơn mới hết.....rồi ăn tối rồi thì la cà cũng phải 12h kém :))
Đi cả ngày có mà loạn :))

Để hội trường đi cũng được :D
Thế cho nó thoải mái :D
 
Back
Bên trên