Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
:(( :(( :(( mình chẳng hiểu họ viết gì cả! đáng ghét !!!
 
Hình như Chim đấu tốt lắm ! ;) . Yến ơi có rì thông báo mọi ngừoi cùng bit cái nhỉ! Chúc mừng Chim đã ! Cứ lo những trận tới ko tốt nhưng đựoc trận nào là hay trận ấy rùi ! Mình bit mỗi tin Chim bắn đựoc 2 quả 3 điểm và 1 quả 2 điểm !:D. Hôm ở trường thấy nó hòa nhập đựoc với tuyển nam cũng mừng cho nó ! ;)
 
có bình thường ko khi 1 người bạn ở xa gửi wà cho 1 người bạn khi có dịp???
có lạ thường không khi 1 người bạn gữi lời hứa với 1 người bạn rằng sẽ gửi cho no 1 cái gì đấy để ...ăn và nó gửi kẹo???
có ngạc nhiên ko khi trong dịp noel lạnh lẽo mà bạn sắp phải đi xa, tặng cho bạn 1 cái khăn len???
có gì công bằng không khi ban lại đi kể tất cả những chuỵên ấy cho người khác, rằng bạn đã đối xử tồi tệ voi những thứ đó như thế nào! ai chẳng biết nhà bạn giàu, ai chả biết ban chẳng thiếu thứ gì, thế nhưng điều đó cũng ko cho bạn cái quyền được làm gì mình thich mà không wan tâm đến cảm xúc của người khác như vậy!
chẳng nhẽ ko thể có 2 người bạn như thế hay sao???
chẳng nhẽ lại cứ phải thích nhau thì mới cỏ thể làm tất cả những điều rất cchi là bình thường cho bạn vui như thế sao???
" khi người ban ghét làm bạn buồn, bạn sẽ tức, nhưng khi người bạn yêu wí làm bạn buồn, bạn sẽ đau lòng" bạn à, bạn có biết điều đó không?
 
KO thik nhau vẫn có thể làm những điều trên nhưng khi làm luôn phải suy nghĩ vì ko muốn đứa kia hiểu lầm! Nói chung là khó nói lắm ! CHỉ sợ nhất là nhiều lúc quan tâm như 1 đứa bạn bình thường nhưng lại bị hiểu khác đi và đối xử với nhau khác đi ! Ngay cả khi ko quan tâm đến nữa nhưng ko thay đổi được những cái đã bị khác đi rồi ! Đấy là lí do của sự tiếc nuối đấy mày ah! :D
 
tại sao lại phải sống khổ sở như thế nhỉ? lúc nào cũng phải lo lắng là người ta hiểu lầm! thế thì tốt nhất là không wan tâm gì hết! Đỡ mệt mà có được lợi lộc gì đâu! chỉ thất vọng thôi.... :|
 
Nhưng mà ko quan tâm thì cũng ko đuợc căn bản mình iu wi' người ta mà ! Chứ nếu ko quan tâm thì cần ek rì đau buồn nọ kia! Đây là 1 hiện tượng mang tính qui luật rùi :)) , ko cãi đựoc đâu! Tao vừa làm 1 việc tao thấy rất đúng cho sự kết thúc , từ h chắc tao chả phải suy nghĩ rì nhiều nữa rùi !Có thể khi gặp hay nhìn thì vẫn còn cảm xúc nhưng cứ nghĩ đến điều tao vừa làm là tao thấy mãn nguyện rùi! :)
 
Chẹp,từ hôm 3/8 đến h tao mới post 1 bài nữa này!!Thế mới bít nhóm mình dạo này nhạt quá,chả có chuyện gì đặc sắc cả!!!!!!!!
Bao h mới lập lại kỉ lục của hồi đầu lập ra topic nhỉ??? :-s
Chắc phải chờ 1 dịp mà có vài đứa trong nhóm có tâm sự thì may ra mới được gần bằng thía!!!! :D
Nhưng mừ đợt trước tao cũng nhiều tâm sự mà sao ko post được nhỉ?? :-s
Chắc cũng phải tùy chiện :D
 
Đúng là bi h chả có chuyện rì đặc sắc cả ! Ban nãy vừa đi qua rạp khăn quàng đỏ nhớ lại ngày hội Hóa học năm ngoái, vui ơi là vui ! Bi h mới nhớ nó cũng "từng là" 1 cái mốc chuyện tình cảm ! Hehe hồi đấy nói là vẫn đang thik QL , mồm thì cứ nói liên tục với Chip về QL nhưng mắt lại cứ dán vào TS mới hay chứ! Nghĩ lại h thấy vui và buồn cười vãi ! :D. Năm nay ngày hội hóa học ở trường mình hả ! Chán we'! :(
 
Hôm nay chắc phải sến tí nào :D
Lâu lém rùi chả nói mấy cái triết lý kiểu này :))

Hôm qua lúc bước vào cái phòng kara ý tự dưng tao thấy nước mắt mình rơi tự do :-s
Hoàn toàn ko kìm được mặc dù trong lòng ko hề nghĩ đến tí chuyện cũ nào.....
Hình ảnh tự hiện rùi tự biến mất,rất nhanh......nhưng mà nước mắt thì cứ chảy mãi...... :(
Ko mún làm mọi người mất vui nên phải bay dzô wc để khóc....
Khiếp,ở ngoài nước mắt chỉ chảy chứ ko phải khóc....thía mà chui vào đấy cái là ko tài nào kìm được,khóc đến mức mún xỉu lun.......cứ ko kìm được...khóc nấc lên mới ghê chứ!!!!!!! :-&
Mà rõ ràng ko nghĩ nhé!!!!!! /:)

Thế mới hỉu tại sao trên thế giới lại có những người bị chứng sợ nước,sợ bóng tối,....
Những người từng suýt chết đuối thì hầu hết đều bị sợ nước.......
Muốn cố gắng làm quen với nước để khắc phục chứng bệnh của mình (cũng như tao cố gắng chui vào kara ý :D) nhưng chỉ cần bước chân xuống nước cái là tất cả những cảm giác,hình ảnh về cái lần suýt chết của mình lại ùa về ==>cho dù cố gắng nhưng cũng ko thể nào chịu đựng được!!!!!!!!!!! :-s

Chả bít làm thía nào :((
Chắc phải cố gắng hơn nữa thui!!!!!! :D
 
Đi nhiều đi cho nó quen rùi sẽ hết ! Căn bản là tên MS cả đời cứ nhảy vào kara là chả nghĩ cái rì khác ngoài đóng vai ƯHP mà rống lên như bò! :D.
Ngừoi ta gọi đấy là tự gán cho mình những thứ cảm giác đi liền với kỉ niệm đấy ! Kể cả khi hết thik rùi nhưng có khi cứ chui vào 1 chỗ nào đấy là lại có cái cảm giác của 1 chuyện khó quên! Nó cũng là 1 trong những lí do mà cả đời ko thể quên đựoc 1 chuyện rì hay là khó mà hết thik 1 đứa nhanh chóng !May là bi h cháu đã học đuợc cách để thoát khỏi những cái sự áp đặt bản thân kia ! Cầu cho cô cũng đựoc như cháu !
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Đi nhiều đi cho nó quen rùi sẽ hết ! Căn bản là tên MS cả đời cứ nhảy vào kara là chả nghĩ cái rì khác ngoài đóng vai ƯHP mà rống lên như bò! :D.
Ngừoi ta gọi đấy là tự gán cho mình những thứ cảm giác đi liền với kỉ niệm đấy ! Kể cả khi hết thik rùi nhưng có khi cứ chui vào 1 chỗ nào đấy là lại có cái cảm giác của 1 chuyện khó quên! Nó cũng là 1 trong những lí do mà cả đời ko thể quên đựoc 1 chuyện rì hay là khó mà hết thik 1 đứa nhanh chóng !May là bi h cháu đã học đuợc cách để thoát khỏi những cái sự áp đặt bản thân kia ! Cầu cho cô cũng đựoc như cháu !
Ậy,cái kiểu kỉ niệm iu thương hiện về với cả nỗi sợ hãi và đau khổ tái hiện thì phải khác nhau chứ cái con này!!!!!! B-)
Nó kinh khủng lém mày ạ!!!!! :-s
Vì nó ko phải như những lần mày khóc khi nghe nhạc hay vì nghĩ này nghĩ nọ!!!!!!Ko nghĩ mà vẫn bị thía mới khổ!!!!!!!! :((

Mà bảo tao đi kara nhiều thì nói thật là khó quá :)) Tao cũng ko thik lém!!!!! :D
 
Bọn khỉ kia! Có cần biến cái topic thành chat room thế không? Tao hỏi một câu nè... không ai nhớ tao ah? T.T... tao o bên này buồn lém.
 
Nguyễn Minh Nguyệt đã viết:
Bọn khỉ kia! Có cần biến cái topic thành chat room thế không? Tao hỏi một câu nè... không ai nhớ tao ah? T.T... tao o bên này buồn lém.
Ai bảo mày là ko ai nhớ mày!!!!!!!!! B-)
Tao xem mấy cái ảnh của mày bên Ringo xong bèn gửi mess đi quảng bá hỏi xem có đứa nào có nhu cầu mún xem thì có cả đống đứa bảo tao gửi link cho chúng nó đấy!!!!!!!!!!!!! B-)

Buồn hả mày?? :-s
Xem ảnh tao thấy mày có vẻ hòa nhập rất nhanh,cứ tưởng sẽ bớt bùn......hóa ra vẫn bùn à!!!!!!!!!!
==>thương mày quá :*
 
Con lợn ĐÙi ! Bố mày gửi mess có bao h trả lời ko hả mà kêu là ko ai nhớ ! Gửi đến lần thứ 3 dek thấy reply thì phải thui chứ còn rì ! :))
Ậy,cái kiểu kỉ niệm iu thương hiện về với cả nỗi sợ hãi và đau khổ tái hiện thì phải khác nhau chứ cái con này!!!!!!
Nó kinh khủng lém mày ạ!!!!!
Vì nó ko phải như những lần mày khóc khi nghe nhạc hay vì nghĩ này nghĩ nọ!!!!!!Ko nghĩ mà vẫn bị thía mới khổ!!!!!!!!

Mà bảo tao đi kara nhiều thì nói thật là khó quá Tao cũng ko thik lém!!!!!
Mẹc , ko nghĩ thì làm quái có chuyện chảy nước mắm hả cô?:)). Ko phải là ko nghĩ mà là lúc đấy suy nghĩ về chuyện cũ nó tự tràn đến vì gắn với kỉ niệm chứ cô ko cố tình thui :D.
Mí lị chắc đi Kara lần nữa thì cũng khó vì có mấy đứa chán rùi ! Riêng cháu thì vẫn dek chán . Ngồi trong chỗ đèn mờ như thế mình làm rì chả đựoc ko có ai phát hiện ra mà còn tha hồ ngắm mấy chuyện thầm kín nữa chớ :))
 
=)) =)) =))
Chuyện thầm kín là chuyện gì hả mày :))
Có đứa nào làm trò à :))

Mày thì có bít chán là cái gì đâu!!!!!!Lần sau đi kara thì cho mày với Minh sục vào thôi,bọn tao ở ngoài :)) 2 đứa giống nhau!!!! :))

Mà sao ko đếm xỉa gì đến bài của con Đùi thía hả con cháu???
 
Cháu có trả lời bài con Đùi rùi còn rì nữa ! Mắt toét ah ! :))

Chuyệnt thầm kín thì vô số , lần nào đi Kara mà cháu chả đựoc nhìn :)). Mà các trò càng ngày càng mới lạ mới hay chứ . Lại còn phát ra từ nhiều đôi, nhiều chỗ và nhiều địa điểm khác nhau .:D. Hô hô , chẹp chẹp, nếu mà kể ra thì ... mọi kỉ niệm đều từ chuyện này mà ra cả đấy ! Căn bản là nó gây hứng thú cho người xem mà khi nguời ta đã có hứng rùi thì cái rì mà chả thik , chả muốn làm ;;)

Được đấy ! Để cháu với MS vào với nhau làm chuyện thầm kín ! :)).
 
sắp đến ngày sn MS rùi ! mong hôm đấy trời ko mưa! :))
 
Phủi phui cái mồm mày đi con cháu ạ!!!!!!! B-)
Mưa cái thì ăn cám à??? B-)
Ko lẽ mưa thì lại hoãn đi ăn sn MS và chờ đến Trung thu rồi đi lun thể??? :))
Thía thì loạn lém :))
 
Back
Bên trên