Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Kon 73 này điên roài!! Đùa hôm nào lại phải alô cho mày phát, post lên chỗ public ko tiện!!
 
CŨng ko điên lắm đâu em iu ah ! CHỉ có điều là sau hôm đấy cứ vào tầm 10h tối trở đi là sợ ko dám đi 1 mình . Hôm qua lại sang trường học Hóa , đến 11h bố sang đón thế mà đi trên đường bên cạnh bố mà vẫn thấy cái cảm giác ghê tởm của hôm nọ ! Chắc là 1 thời gian nữa anh iu mới cảm thấy bình thường để đi buổi tối bên cạnh em iu được :D
 
ốc ơi !! mày bị làm sao đấy !!
cái chuyện như thế này màh mày đem ra khoe như kiểu chiến tích thế àh !!
như kiểu bảo mọi người đi đêm như mày đi !! roài gặp mấy cái vụ này thì cứ xử trí như mày đi !! thử roài biết !! cảm giác anh hùng lắm !! vẻ vang lắm !!
thế hảh ??!!??

đừng có bao h làm cái trò ngu si này nữa !! 11h đêm về nhà cửa khóa thì thiếu zi` cách !!
0 gọi được máy nhà thì gọi zi động cho mẹ..0 thì gào rống lên màh gọi mẹ xuống !!
cùng lắm là cả khu tập thể chồm dậy chửi mày là hết cứt chứ gì !! thà bị chửi bị mắng còn hơn tự mình hại mình như mày !!
có phải thằng lang thang tìm gái nào cũng ngật ngờ như cái thằng rủ rê mày !!
có phải thằng xe ôm nào cũng ngắn não như cái lão chở mày !!
mày màh gặp phải bọn dâm dục lão luyện..bẩn tưởi chính hiệu !! xem thoát thế ek nào được !!
cái lúc mày đang ngủ màh có 1 hội mấy thằng như thằng kia kéo đến..chúng nó lôi cổ mày ra làm trò !! tao hỏi mày kháng cự lại thế ek nào !! màh chẳng cần 1 hội !! 1 thằng cũng đủ cho mày đi !!

tao 0 hiểu mày nghĩ gì màh lại leo lên xe của 1 thằng xe ôm 0 quen 0 biết !! nó nói dẫn đến 1 chỗ toàn những đứa như mày màh cũng tin được àh !!
mày hành động như 1 đứa vô í thức !!
1 đứa kon gái 17 tuổi 0 bao h hành động như mày !!

có nhiều cách giúp mình thoát khỏi bọn bựa dâm kia !!
0 phải cách "hòa đồng" với bọn nó !!
0 phải cách chạy thật nhanh màh thoát !!
.............
tại sao mày 0 nói lần sau sẽ tìm cách vào nhà !!
tại sao mày 0 nói lần sau 0 về muộn như thế nữa !!
.............

đừng để có "lần sau" !!
đừng có đợi đến lúc mày phải trằng mắt ra !!
đừng có để đến lúc mày hối hận 0 kịp !!
đừng có để những đứa bạn của mày phải thót tim vì những trò thiếu suy nghĩ như thế !!
đừng có để mẹ mày phải đuổi mày ra khỏi nhà !!
 
Hehe , lúc mới nghe mày chửi tao tao đã thấy iu mày rùi ==> cám ơn vì mày đã quan tâm đến tao :).
Tao cũng hiểu là tao đã làm những điều rất dại dột và thiếu suy nghĩ nhưng mà
- tao ko đủ can đảm để gào rống lên lúc khu tập thể đang ngủ:D
- tao hôm đấy cũng nghĩ mình can đảm nhưng đến hôm sau mới nhận thức được mình vừa làm mấy điều ngu xuẩn
- lúc ấy tao đi theo lão xe ôm ấy vì tao đã chẳng còn bit đi đâu nữa . Tao mệt và muốn ngủ ==>tao đã cố ngồi học hoặc đi bộ đến sáng nhưng mắt tao ko mở ra được.
- Cái lúc ấy thực sự tao ko nghĩ ra rì ngoài hòa đồng cả vì tao đã đi với lão xe ôm , đã đến trước mặt chúng nó và ở 1 nơi ko có bóng ai ngoài chúng nó ra .
- Cuối cùng là tao ko hề nghĩ đem cái này ra khoe làm chiến tích. Cái lúc post bài này đầu tao chả nghĩ cái gì ngoài chuyện vừa xảy ra, ngoài muốn kể cho Yến , mày , Chip hoặc 1 ai đó để thoát khỏi cái tâm trạng lúc đó . Nhưng lại chả có ai==> tao post bài để quên cũng như để giết thời gian cho đến sáng, để có thể đi ra ngoài , để ngày hôm ấy trôi qua . Có thể cái bài ấy tao có viết theo kiểu :" Cho cô bit bản lĩnh của cháu cô"
nhưng sự thật là tao cũng muốn có bản lĩnh như thế khi mà hiện tại là tao ko có cái bản lĩnh như thế . Bi h tao nói vì tao ko muốn chúng mày nghĩ tao cho cái này là chiến tích cả , tao cũng ko muốn nhắc đến nó nhiều . Vì nó mà bi h tự nhiên tao lại có 1 cái cảm giác ghê tởm về buổi đêm, cảm giác ghê tởm với bọn con trai ( tất nhiên là trừ bọn bạn ra), ghê tởm về 1 số suy nghĩ của mình . Mà thui , dù rì cũng qua đựoc rùi !
 
tao biết là mày hối cải roài :D:D:D nhmuh đừng có viện lí zo này nọ nữa !! tao gét 1st đứa nào hay giải thik giải thót 8-}8-}8-} :)) mấy cái lí zo của mày nge muốn đá đít thế chứ :-W :-L 8-} :))
 
Bó tay ! Lí do cái kit rì chứ ! Ko tin thì thui !
 
Chẹp,chuyện này mày đã kể cho cô mày rùi,tao cũng chửi mày rùi nhưng mà bi h đọc thì lại ko kìm được và mún bụp mày 1 trận ghê!!!!!!! B-)

Ốc bẹn đã viết:
CHáu đi lang thang 1 lúc đã là 1h sáng , ra hồ GV ngồi làm Hóa nhưng buồn ngủ we' , định ra ghế chỗ hồ ngủ 1 lúc .
Ối giời ơi,mày ko nhớ cô mày đã từng bảo buổi đêm tốt nhất ko nên đi qua cái đường hồ à B-)
Ngay lúc 7h30 tối mà ở đấ chúng nó dám đi theo rồi dồn xe thằng Chu vào lề định trấn thì mày cũng phải hiểu là cái chỗ đấy nó nguy hiểm thía nào rồi chứ!!!!! X( Lại còn ngồi làm Hóa với cả ngồi ngủ ở ghế đá nữa....mày điên mẹ nó rồi!!!! X(

Ốc bẹn đã viết:
Bác ấy nói đưa cháu ra Đào Tấn để ngồi nói chuyện với mấy đứa nữa cũng bằng tuổi . Cháu đi theo vì cũng chả bit đi đâu nữa!
Trời ạ,mày tự dưng bị lên cơn viêm não Nhật Bản hay sao mà ông ý bảo đưa về đâu thì đi theo hả con cháu??? /:)Tuy thế nhưng mà mấy ông ý cũng chả tốt đẹp gì trong nhiều trường hợp nên ko thể nào tin được mày hiểu ko hả con cháu??? X(

Ốc bẹn đã viết:
Cháu nói hẳn với lão ấy theo kiểu:" Bác ngồi dịch ra , cháu nói thật với bác chứ kể cả bạn gái hay bạn trai cháu ngồi đều có khoảng cách hết , cháu rất ghét bị chạm vào người . Nói thật, chuyện quan hệ trai gái cháu bit từ hồi lớp , thậm chí cháu còn khẳng định kiến thức về chuyện ấy của cháu hơn bác nhìu . Ví dụ có bao nhiêu tư thế cháu có thể kể cho bác nhưng mà cháu chỉ nói chuyện về vấn đề ấy thui chứ cháu kobao h để ai động vào ngừoi cả, bác ngồi dịch ra 1 tí đi "

Ốc bẹn đã viết:
H cháu mới hiểu thủ đoạn dành tặng lại cho mấy thằng dâm khi mình trót leo lưng nó rùi là cứ nói thẳng toẹt chuyện ấy truowcs mặt nó mà ko lản tránh thì chính nó mới là người ko dám đả động rì ngược lại .
Cô cứ nhớ là những TH này thì đừng có run và tái mặt ra bên ngoài , chúng nó bảo ngồi cứ ngồi , ko cãi ko bỏ chạy , chỉ cần nói khéo và tỏ ra hòa nhập với tụi nó là dược.
Cô nhớ là nếu có bị TH như cháu thì phải bình tĩnh , cố gắng tự nhiên và xét tình cái bọn ấy mà đối fo'. CŨng may mình chơi nhiều , từng đi tối , dù chưa từng có kinh nghiệm đối fo' với kiểu này nhưng do giao tiếp nhiều nên cũng thoát 1 cách an toàn
CHỉ cần ko tỏ ra sợ mà cứ tự nhiên , nói như mình bit lắm í thì chúng nó ko dám làm rì đâu . Nhất là với bọn dâm thì cứ nói thằng toẹt ra là ko thik bị đụng vào ngừoi , lấy dẫn chứng là ko muốn bất cứ ai chứ ko phải tiêng rì nó .Nói cứ theo kiểu chung chung là nó đành chịu thui

Ối giời ơi,lạy hồn....hồn cứ làm như hồn biết hết ko bằng ý!!!!!! /:)
Cái đống kiến thức của mày cũng là từ sách vở,nghe ngóng với cả film sex là hết chứ gì...thế hỏi thẳng 1 câu là mày có tí kinh nghiệm thực tế nào ko mà to mồm??? /:) Mày cũng chỉ là con ranh biết tí chuyện bậy bạ còn bọn nó là những đứa đã từng trải rồi có hiểu ko???

Nói ra thì để làm gì nào???Nếu mày ko nói ra những chuyện như thía thì nó có dám mở mồm ra đề nghị bậy bạ với mày như mày kể trên ko??? Trước kia cô mày ngồi net về muộn,có hôm cũng 3h sáng,cô mày cũng ra đầu Núi Trúc để đi xe ôm nhưng mà khi mấy ông ý ỡm ờ thì cô mày nói thẳng là ngồi net ko nhìn đồng hồ nên về muộn chứ ko làm cái gì bậy bạ cả thế nên cũng ko bị hỏi này hỏi nọ nữa!!!!! B-) Tại sao tao hàng chục lần đi xe ôm lạ lúc 2,3h sáng 1 mình mà chưa bao h bị đề nghị khiếm nhã này nọ mà mày mới đi 1 lần đã bị thế,mày có thử suy nghĩ về cái này ko???

Chả có gì hay ho khi thể hiện là mày hiểu biết này nọ về chuyện đấy cả,đằng nào mày cũng chỉ là con nhóc con vắt mũi chưa sạch,kinh nghiệm thì chưa có,chỉ được cái mồm,mày nghĩ là nó ko dám làm gì mày thật hả??? B-)/:)Càng nói thì mày càng tạo cơ hội cho bọn nó mơi mày thôi chứ được cái vẹo gì đâu!!!!Đúng là trẻ con thật!!!!!!!! B-)


Thành thật thì cái hội bệnh cô mày gặp nhiều lắm rồi con cháu ạ!!!
Cái bọn nhậu nhẹt thì được cái chỉ ngồi "dzô!dzô!" thui chứ cũng chả làm gì ai (trừ phi mày tự sa vào đấy :))) Cái hội nghiện và cái bọn trai đi tìm gái đêm cũng nhiều lắm,đầy đường!!!!! Nhưng mà mặc dù gặp nhưng tao cũng biết tránh để ko phải đối mặt như mày mày hiểu ko hả con cháu??? B-)
Thật sự thì tất cả những điều con Ly hâm chửi mày là vãi đúng,vãi hay rồi!!!Mày cũng nên đọc và hiểu những gì nó nói đi để sau này ko lặp lại những chuyện điên rồ thía này nữa!!!!!!

Ốc bẹn đã viết:
- tao hôm đấy cũng nghĩ mình can đảm nhưng đến hôm sau mới nhận thức được mình vừa làm mấy điều ngu xuẩn
- lúc ấy tao đi theo lão xe ôm ấy vì tao đã chẳng còn bit đi đâu nữa . Tao mệt và muốn ngủ ==>tao đã cố ngồi học hoặc đi bộ đến sáng nhưng mắt tao ko mở ra được.
- Cái lúc ấy thực sự tao ko nghĩ ra rì ngoài hòa đồng cả vì tao đã đi với lão xe ôm , đã đến trước mặt chúng nó và ở 1 nơi ko có bóng ai ngoài chúng nó ra .

Thứ nhất,mày tự thừa nhận mày đã làm những chuyện ngu xuẩn là tốt vì rõ ràng nó là như thía!! B-)
Thứ 2,có điên mới chọn việc học để khỏi bùn ngủ,cái đấy mà mày cũng ko bít à!!!!B-)
Thứ 3 là mày ko nhất thiết phải ngồi đấy,mày có thể ngồi 1 tí rồi chào bọn họ và đi bộ ra chỗ khách sạn DeaWoo mà ngồi ở cái sảnh của nó ý!Cái đường Đào Tấn mặc dù có nhiều nghiện và bọn cù bất cù bơ cái nhưng mà được cái nó lại là đường có đèn rất sáng,mày có thể đi bộ được (chạy cũng ngon),ra đến cái đoạn sảnh khách sạn là có thể coi như tạm an toàn rồi!!!

Nói chung là lần sau ko được phép như thế này nữa.....có chuyện gì thì cứ gọi cho cô mày vì cho dù có mẹ cô mày ở nhà nhưng mà ít nhất cô mày cũng có thể giúp mày được nhiều cái!!!!(trước tiên là ko để mày làm mấy trò ngu xuẩn đấy)

Và tao cũng đã từng 1 mình đi lượn cả đêm (sorry bọn mày trước,hôm đấy tao chán đời :() nhưng mà tao hơn mày ở chỗ tao có xe máy còn nếu ko có xe ko bao h tao đi lung tung cả....và cách cô mày suy nghĩ cũng khác mày nên dù nhiều lần bất lợi nhưng chưa bao h cô mày bị làm sao cả....có lẽ cái này mày nên học tập cô chứ ko phải cô mày học tập theo mày.........Tao hơn mày ở chỗ tao ko để bản thân lâm vào những trường hợp quá nguy hiểm như thía hiểu chưa???????? X(

Còn nữa,hàng Internet Bar mở suốt đêm,nó chỉ đóng cửa vì sợ công an thôi....anh Đạt dạo này cũng thía...thế nên ko thấy mở cửa thì mày cũng phải chờ và cố mà gọi(chắc chắn sẽ mở) chứ ko được đi bộ 1 mình trong đêm như thía!!!Kể cả mày có năng khiếu thể thao,kể cả mày có khỏe,chạy có nhanh thì cũng chả là gì mày nhớ chưa???

Hix,ngồi post cái bài này mà đau hết cả đầu trời ạ!!!! :((
Tao cũng đến chịu mày!!!
Hôm nay nói chuyện với con Đùi mới nhớ là cô mày chưa lên đây để đọc cái bài tường thuật này,mới chỉ nghe mày kể nên chưa kịp chửi!!! (mới kịp nói "mày điên à???" thôi :-s )
==>hôm nay tao ngồi tao nói hết từng tí 1 cho mày bít!!!B-)

Điên mất,loạn hết cả rồi!!!!!! 8-}
 
Nói chuyện rì với con Đùi , nó cũng bit ah , trời ơi . Post vào đây nghĩ là chỉ có bọn bạn bè trong nhóm hay lên đây đọc mới bit thui ai ngờ những đứa ko vào đây bao h cũng bit :))
Cái đống kiến thức của mày cũng là từ sách vở,nghe ngóng với cả film sex là hết chứ gì...thế hỏi thẳng 1 câu là mày có tí kinh nghiệm thực tế nào ko mà to mồm??? Mày cũng chỉ là con ranh biết tí chuyện bậy bạ còn bọn nó là những đứa đã từng trải rồi có hiểu ko???
Thì cứ nói thế , đúng là to mồm thui thật nhưng mà nói xong thì nó có dám nhắc đến nữa đâu :D. Còn hơn là ko nói mà nó thì cứ ngồi sát vào , bảo nó xa ra nó xa đựoc tí lại thế , nhưng nói thế kia xong thì nó cũng im im và đỡ hơn.:p
Thứ 3 là mày ko nhất thiết phải ngồi đấy,mày có thể ngồi 1 tí rồi chào bọn họ và đi bộ ra chỗ khách sạn DeaWoo mà ngồi ở cái sảnh của nó ý!Cái đường Đào Tấn mặc dù có nhiều nghiện và bọn cù bất cù bơ cái nhưng mà được cái nó lại là đường có đèn rất sáng,mày có thể đi bộ được (chạy cũng ngon),ra đến cái đoạn sảnh khách sạn là có thể coi như tạm an toàn rồi!!!
Cái này thì bi h mới bit thật ! Căn bản là toàn thấy bọn lang thang mới ngồi đấy nên ko muốn ra đấy !
Và tao cũng đã từng 1 mình đi lượn cả đêm (sorry bọn mày trước,hôm đấy tao chán đời ) nhưng mà tao hơn mày ở chỗ tao có xe máy còn nếu ko có xe ko bao h tao đi lung tung cả....và cách cô mày suy nghĩ cũng khác mày nên dù nhiều lần bất lợi nhưng chưa bao h cô mày bị làm sao cả....có lẽ cái này mày nên học tập cô chứ ko phải cô mày học tập theo mày.........Tao hơn mày ở chỗ tao ko để bản thân lâm vào những trường hợp quá nguy hiểm như thía hiểu chưa????????
Ah , thì lúc post cứ post thía cho nó giết thời gian chứ bit viết rì hơn nữa đâu :)). Thui thì cứ coi là kinh nghiệm 1 đứa con nit rút ra sau 1 lần vãi linh hồn cũng được .

Em bit lỗi ! Mọi người chửi cũng đúng , cám ơn mọi ngừoi , em xin chừa mà ! :D.
 
Thế ko chừa thì mày định làm gì???Dạt nhà tập 2 à??? B-)
Cứ liều liệu đấy!!!!! B-)
Lần sau có gì ko được vớ vẩn nghe chưa!!!!! B-)
Tốt nhất từ giờ học cô mày đi,onl buổi chiều chiều rồi về (chết,mình bi h cũng có tư cách khuyên bảo nó ko onl muộn mới sợ :)) Thay đổi rồi có khác :)) ) chứ ngồi đêm bi h cũng phiền lắm!!!!
Đọc trong HHT thấy nó bảo là Bộ của khỉ gì đấy ra luật là bi h chỉ được ngồi net từ 6h sáng đến 12h đêm thôi,còn cái tầm từ 12h đêm cho đến 6h sáng là ko được ngồi !
Vào quán net thì phải đem theo giấy tờ tùy thân hoặc CMT....trẻ con dưới 14 tuổi mún vào net thì phải có sự giám sát của phụ huynh!!!!!!!!
Việt Nam mình bi h cũng bắt đầu lắm trò rùi đấy ==>đừng onl đêm nữa bít chưa!!!!! B-) :))
 
Cả đời mới chỉ onl đêm có 1 lần là lần đấy thui mà ! :))
 
Mày có nhớ nhầm ko đấy???? ;;)
Lần đấy là lần đầu tiên à??? B-)
Chắc mày quên cái hôm mày đến tá túc nhà cô mày rồi con cháu nhờ!!!! B-)
 
Hôm đấy có đựoc tính là onl đâu hả cô?:))Đấy gọi là dạt nhà ! :p. Tình hình là cả bọn rỗi mỗi hôm thứ 6 nên sắp xếp đựoc thứ 6 đi đâu chơi hay đến nhà đứa nào đấy chơi đựoc thì tốt :D

QUên chuyện này ! CHáu nhìn thấy cách đây gần 1 tuần rùi ! Đấy là thành viên mới nhất của HAO là NGUYỄN TỐ LAN ==> ko bit có phải là... Tán Lô nhà mình ko?? Tại cháu ko bit tên đầy đủ của nó nên ko bit thế nào??:)):)):)). Nếu đúng thì từ h Yến cứ cẩn thận đấy nhá! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà,cô mày cũng từng nhìn thấy cái thành viên mới nhất đấy rùi,ngay lúc đấy đã định nhảy vào xem profile nhưng nhớ ra Tán Lô họ Vũ :D
Tạm thời chưa lo......nhưng để cho chắc ăn cô mày sẽ tìm hiểu profile của kẻ lạ mặt kia!!!!!!! :D

Có chắc là cả bọn rỗi thứ 6 ko??? :-s
Nếu thía định đi đâu bi h?? :-s
 
THứ 6 có 1 đứa bận rùi ! Từ thứ 2 đến thứ 4 xem có đưoc ko??

Thông báo cho các thành viên trong nhóm. Cả tuần đứa nào rỗi hôm nào thì post lên để sắp xếp lịch đi chơi nha ! :D
Kể cả hôm nào rỗi có 1/2 ngày cũng đựoc cứ viết hết lên !
 
Thứ 6 cô với MS đi được........mày đi được........Long sex rỗi ==>người bận là ai nào??
Lần này cô mày mún rủ cả PA đi!!!Quân bảo nó trách bọn mình lém.......rõ thân thía mà nghỉ hè cái thì coi như nó chít rùi...chả ai gọi điện cũng chả ai rủ đi đâu!===>nghe thương quá :((
 
Đâu có phải thía đâu! Hôm CN vừa rùi có vé đi xem chương trình , cháu rủ cả bọn , Na't cũng gọi điện cho nó mà. Nếu đến nhà thằng Long sex cũng rủ nó mà :D. Chắc nó cũng bận nữa , rùi để cháu về gọi điện hỏi xem 1 trong 3 hôm , thứ 2 3 4 nó có đi đựoc ko !
Vừa hỏi thì cả Trí và Thắng bảo rỗi thứ 2 và thứ 4 còn thứ 6 thì ko đuợc. Để hỏi nốt Nat, Pa, Quân , Ngọc Anh xem :p. Thiếu mỗi Chim , nó mùng 10 mới về thì phải . Chắc là để đến đợt 2 ! :D
9/8 là kỉ niệm 1 năm ngày lần đầu tiên cả bọn đến nhà Long sex đú đởn ,Nếu hôm đấy cả bọn thu xếp đựoc thì gọi là kỉ niệm 1 năm cho vui ! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thứ 2,4 cô với MS cũng đi được luôn!!!!!!!!!!! :))
Nói chung tao thì thoải mái,tùy vào bọn nó với cả Long sex thôi!!!!!!!!! ;)
Chà,lại còn đợt 2 nữa chứ :D
 
Đáng tiếc hình như 9/8 là thứ 3 , thui thì 8/8 đi đựoc thì tốt! CÔ hỏi Ngọc ANh đi ! Bọn mình phải thống nhất trước mới báo cho thằng Long đựoc ! :D
Lại chả đợt 2 ah ! ĐỰoc đợt 3 nữa thì hay ! Hết năm nay là tan rã gần hết rùi !:(
 
Chà...tùy thôi....ngày nào chả được :D
Căn bản xem bọn nó rảnh ngày nào trong đống ngày đấy cơ :D
Nói chung cứ bàn bạc kỹ rồi quyết định!!!! :D
 
QUyết định được thứ 2 này rùi ! CÓ PA và Nát thì 11h mới đến vì đi học ! ĐỨa nào đến sớm đựoc thì đến nha !:D
 
Back
Bên trên