CHóng mặt we', đau đầu nữa . Bi h đang là 3h42' sáng , cháu vừa phải trải qua 3 tiếng đồng hồ kinh khủng

(. Đi học Hóa xong về nhà là 11h30 , lần đầu tiên cổng dẫn lên cầu thang nhà cháu khóa ==> ko về đựoc , cháu ra game club nhưng đã đóng cửa. Chẳng bit đi đâu mà cũng ko thể về nhà , nhà cô thì đang có mẹ nên cháu ko đến đựoc. CHáu đi lang thang 1 lúc đã là 1h sáng , ra hồ GV ngồi làm Hóa nhưng buồn ngủ we' , định ra ghế chỗ hồ ngủ 1 lúc .
Vừa chợp mắt thì có 1 thằng cởi trần đi đến gần và nói :" Ra đây anh ko làm em sợ đâu mà "==> cháu lạnh hết cả người và chạy đi , đến lúc chạy xa 1 quãng rùi thì chân mới cứng lại vì sợ( may là chân ko cứng lúc thằng bệnh kia đi đến

). Cháu lại đi 1 vòng để xem chỗ nào có thể nghỉ đuợc ko, rùi ra chỗ đầu Núi Trúc & gặp 1 bác xe ôm tốt bụng ==> cháu nghĩ là mình đã gặp may
Bác ấy nói đưa cháu ra Đào Tấn để ngồi nói chuyện với mấy đứa nữa cũng bằng tuổi . Cháu đi theo vì cũng chả bit đi đâu nữa!

. Thế là bác í đưa cháu đến 1 chỗ ở vỉa hè đường Đào Tấn và ngồi đó. Vừa ngồi cháu nhìn thấy cái kẹp và bông băng==> ngừoi cháu lạnh toát vì nghĩ đây là hội nghiện hút nhưng cũng đủ bình tĩnh mà ngồi xuống từ từ.Có 1 người phụ nữ tầm trên 30 với 4 ông tầm 40 ngồi ở đấy bảo cháu ngồi xuống . Ngừoi phụ nữ ấy hỏi cháu: Cháu có uống rượu ko??.Cháu trả lời : Dạ ko ạ !
Trên đất bày 1 đĩa mận và 1 đĩa cóc muối nữa , 5 người họ bắt đầu hỏi cháu tên tuổi rùi tại sao cháu ở đây. CHáu thật thà nói hết lí do và bắt đầu kiếm cớ để chuồn , cháu bảo là đi dạo 1 lúc nhưng họ bảo ngồi đấy. Cháu đành ngồi xuống . Người phụ nữ hút thuốc lá và uống rượu rùi hát! Cháu nghĩ nếu mình muốn bình yên thì phải nhập cuộc thui . Cháu bảo là cháu cũng bit hát rùi hát cho họ nghe, họ khen hay và vỗ tay. Cháu cố gắng nhớ lại tất cả những bài tiền chiến bố cháu hay hát để vừa lòng họ ==> thế là họ cứ khen cháu và rủ cháu tối mai lại đến! Bi h mới có 3hk15 sáng ,người phụ nữ ấy ko xấu nhưng hoàn cảnh nên phải ngồi buổi tối để bán hàng nói chuyện với mấy lão kia==> cháu cũng thấy thương cho cô ấy . NHưng mà 3h10 cũng là lúc cô ấy phải về và cô ấy bảo cháu ngồi lên xe 1 trong 4 lão kia để lão đèo về . Cháu từ chối khéo và bảo để bác xe ôm kia đèo cháu về cũng như ban nãy đã đèo cháu đến . Cháu cứ nghĩ là đã yên tâm sau cái lúc hoảng sợ ở hồ GV với thằng bệnh kia .May mà mình chạy nhanh chứ ko thì chắc đã ..

(
Bác xe ôm 43 tuổi hỏi cháu về nhà ko? Cháu nói là bi h có về cũng ko vào nhà đựoc và bác ấy nói là đi ăn với bác ấy. Cháu nói là muốn đi lòng vòng hơn==> cháu xin bác ấy để cháu đèo và cũng kể chuyện theo kiểu mình đang đau khổ khi thik 1 đứa mà nó ko thik lại mình .Ban nãy ngồi với hội kia cháu cũng kể kiểu thế cho tự nhiên và hòa đồng ==> cháu mới thoát chết khỏi bọn họ, ngược lại họ nói là rất thik cháu và cứ muốn cháu ngày mai phải đến .
Ngồi trên xe cháu bác ấy ngồi rất sát và tay để ở trên đùi bác ấy nhưng thực chất là chạm vào chân cháu==>lúc này cháu mới nhận ra đây là 1 thằng dâm già thèm gái vì lâu ngày ko đựoc have sex .Lão ta bỏ vợ 10 năm và sống với mẹ già . CHáu cố gắng dùng giọng bình thường như đã giả với hội kia cho lão ấy . Cháu nói hẳn với lão ấy theo kiểu:" Bác ngồi dịch ra , cháu nói thật với bác chứ kể cả bạn gái hay bạn trai cháu ngồi đều có khoảng cách hết , cháu rất ghét bị chạm vào người . Nói thật, chuyện quan hệ trai gái cháu bit từ hồi lớp , thậm chí cháu còn khẳng định kiến thức về chuyện ấy của cháu hơn bác nhìu . Ví dụ có bao nhiêu tư thế cháu có thể kể cho bác nhưng mà cháu chỉ nói chuyện về vấn đề ấy thui chứ cháu kobao h để ai động vào ngừoi cả, bác ngồi dịch ra 1 tí đi "==> lão ta ngồi dịch ra nhưng sau đó lại ngồi gần vào ngay và tay để như cũ

Cháu bắt đầu cảm thấy lo sợ và bit rằng mình đang ngồi trên lưng hổ rùi và ko thể xuống được ==> cháu tùy tình huống để đối phó thui. Nhưng có 1 cái là cháu luôn luôn cừoi và nói nghiêm túc xong vẫn nhẹ nhàng==>mỗi lần cháu nhắc lão ngồi dịch ra lão đều phải làm kết hợp với nói:" Ngồi thế này mà cháu còn kêu gần ah". May mắn 1 điều là cháu đi học thêm nên có đeo cặp ==> lão ko thể chạm hẳn vào người được mặc dù mỗi lúc lão nói rì đều rướn ngừoi lên áp vào ngừoi chaú==> thật đáng kinh tởm . Cháu đã định bảo lão đèo đi để lão ko giở trò đựoc nhưng mà khi đó lão í bắt đầu rủ cháu ra hồ ngồi nói chuyện. Cháu đi lượn lên nhà hát lớn , lão bảo ra Hồ Gươm ngồi , cháu liên tục nói là cháu thik 1 thằng và từ xưa luôn luôn đi qua nhà nó, lão để đi qua xong thì nói là lên cầu Chương Dương sang Gia Lâm, về đến trường thì bảo ra hồ GV . Đương nhiên là cháu cứ ầm ừ xong đi thẳng , lão cứ nói với cháu là 5h30 cháu mới về đựoc thì ngồi ở hồ đi cho hết thời gian. Cháu nói 1 cách rất tự nhiên là cháu ko thik ngồi hồ mà muốn đi lượn lão cùng đành chịu căn bản cháu phóng với tốc độ 50-60 ==>lão ko thể bắt cháu dừng xe được . Lão bắt đầu nói , nhận xét ngừoi cháu rùi chạm vào tay , chân bằng cách nói : Nhớ đạp phanh chân phải nhá chứ tay ko ăn đâu. Cháu đánh mạnh chứ ko phải hất ra và nói : Cháu nhắc lần tiếp theo , bác ngồi dịch ra và ko chạm vào nguời cháu nhá , ko cháu cho bác bay xuống đất đấy !

. Cháu cứ nửa đùa nửa thật==>lão í phải làm theo .
Cháu liên tục hỏi h và lão í nói là còn nửa tiếng nữa đến 5h , ra hồ ngồi nói chuyện cho đến lúc ấy. Lúc này đang ở Daewoo, cháu nói là vòng lên Hồ Guơm 1 lần nữa thì lão í bảo ko đuợc , cháu đi vào đừong Núi Trúc và ,mong cho hàng Bar Internet mở cửa==> cuối cùng thì cháu cũng thoát đựoc thằng dâm già ấy . Cô ko bit nó nói với cháu thế này:" Cháu 18 tuổi hả , tuổi vị thành niên rùi , cháu cũng nên chơi đi , đời nó cũng chỉ có thế thui" .
-Cháu hỏi:" CÓ thế thui là thế nào".
-" Tức là kể cả bi h chú đang 43 và cháu 18 nhưng cuộc đời nó cũng giống nhau , chỉ đến thế thui".
-Cháu vẫn cố tình hỏi:" Cháu với chú thì sao , cuộc đời thế là thế nào , cháu chưa hiểu".
-Lão nói:" Thì giữa con trai với con gái bao h chả có 1 cái rì đó , qui luật cuộc đời rùi"
- Ah , chuyện đấy í hả , cháu bit rùi nhưng mà cháu sẽ đợi đến lúc cháu gặp đựoc 1 đứa mà cháu muốn làm chuyện đấy với nó !
- Nhỡ cháu ko gặp đựoc thì sao?
- Cháu bit là chắc chắn cháu gặp đựoc mà!
- Uh , cháu gặp đựoc nhưng lúc đấy là lúc cháu 50 tuổi thì làm rì ! Bi h cháu nên tận dụng tuổi trẻ mà chơi đi , vừa học vừa chơi cũng đựoc mà!
- Ôi , cháu ko đợi đến lúc 50 tuổi đâu mà, chắc chắn là sớm thui , tầm mấy năm nữa chứ ko phải bi h !Cháu muốn cái là đựoc mà chả phải đợi đâu. Cháu muốn học trước đã.
Lão ta im 1 lúc rùi nói tiếp đến chuyện bảo cháu ko nên thi đại học mà 18 tuổi rồi thì nên hiểu biết về nhiều chuyện đi , cháu nói luôn là kiến thức về chuyện đấy chắc chắn cháu hơn lão , chỉ có điều cháu ko muốn làm chuyện ấy vào hiện tại thui.
H cháu mới hiểu thủ đoạn dành tặng lại cho mấy thằng dâm khi mình trót leo lưng nó rùi là cứ nói thẳng toẹt chuyện ấy truowcs mặt nó mà ko lản tránh thì chính nó mới là người ko dám đả động rì ngược lại

).
NGhĩ lại cả 3 tiếng vừa qua thì cháu thật là đỉnh cao. Đối phó đựoc với 1 thằng bệnh ở hồ GV , QUên kể là nó còn nói thêm cái này khi cháu lắc đầu ko đi với nó: Em mà ko đi với anh , những thằng khác trêu em anh ko bảo vệ được đâu ==> cháu cũng ko thèm chạy mà là đi nhanh ra chỗ sáng thui ==>nó mới ko dám đi theo cháu .
Với 1 hội chời bời ban đêm ngoài đừong rượu bia , thuốc lá và ko bit có nghiện hút hay ko , với 1 thằng dâm già ngay cả khi mình ngồi trên xe máy và nó dám trở trò. Cô cứ nhớ là những TH này thì đừng có run và tái mặt ra bên ngoài , chúng nó bảo ngồi cứ ngồi , ko cãi ko bỏ chạy , chỉ cần nói khéo và tỏ ra hòa nhập với tụi nó là dược. CŨng may cái hội đấy chủ trì là con mẹ ấy ,nó là họa sĩ , thik hát & nghệ thuật==> cháu cũng hát đựoc nên nó khoái giọng cháu mà tử tế với cháu. Bi h đau cả họng vì lúc đấy hát đến 30' cho chúng nó nghe mà giữ mạng sống mình ==> thui thế cũng đáng

. Con này cũng tốt bụng lắm , chỉ do hoàn cảnh thui nhưng thằng anh nó tức là cái thằng dam già đèo cháu í thì đúng là đựoc cái mồm với cái mã có vẻ tốt bụng , ai ngờ đâu bản chất lại thế !H nghĩ lại tim cháu vẫn đập thình thịch với 3 tiếng đồng hồ qua , hôm nay là ngày rì mà 3 tiếng đầu tiên đã thế rùi

.Cháu mong gặp cô để kể cho rõ , cháu post lên đây cũng vì 1 là tâm trạng và 2 là giết thời gian chứ ko bi h cháu ra khỏi hàng net là chết luôn đấy . Lão í đang ở đầu dốc trực sẵn mà !

.
Cô nhớ là nếu có bị TH như cháu thì phải bình tĩnh , cố gắng tự nhiên và xét tình cái bọn ấy mà đối fo'. CŨng may mình chơi nhiều , từng đi tối , dù chưa từng có kinh nghiệm đối fo' với kiểu này nhưng do giao tiếp nhiều nên cũng thoát 1 cách an toàn

CHỉ cần ko tỏ ra sợ mà cứ tự nhiên , nói như mình bit lắm í thì chúng nó ko dám làm rì đâu . Nhất là với bọn dâm thì cứ nói thằng toẹt ra là ko thik bị đụng vào ngừoi , lấy dẫn chứng là ko muốn bất cứ ai chứ ko phải tiêng rì nó .Nói cứ theo kiểu chung chung là nó đành chịu thui

Kể ra nguy hiểm nhưng tự nhiên ko tốn đồng nào được lượn trên xe của 1 thằng xe ôm trong khi nó vừa đổ 10k tiên xăng xong . Đi Daewoo rùi lên Cầu Giấy xong lại ra nhà hát lớn, vòng hẳn lên đừong đê nữa ==> cũng khổ thân nó tốn tiền chở mình mà ek đựoc cái rì. Lúc đầu cháu còn bảo nó là để cháu trả tiền xăng choko thì mai cháu về nhà lấy tiền đưa lão nhưng bi h thì nghỉ đi ,làm rì có chuyện gặp lại lão í lần 2 cơ chứ ! Để hôm nào qua Đào Tân buổi tối cháu lại chỉ cho cô cái đám hôm nay cháu ngồi cùng . Cũng ko đến nỗi xấu xa đâu mà chỉ như kiểu dân ko nghề nghiệp ngồi nói chuyện đêm để giết thời gian. CHúng nó còn rủ chảu bảo thêm bạn đến cùng nếu đựoc .
oai , cháu post bài này đúng 1 tiếng rùi ! Cháu dừng đã nhé ! Cô cố gắng đọc nha bà cô ! Để còn bit bản lĩnh của con cháu cô nữa ! Vẫn thoát hiểm đựoc ở cả những TH này !

. Có dịp gặp kể cặn kẽ cho!